• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 : Caliburn-Revive

Độ dài 1,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-09 13:30:14

*Chương 13 : Caliburn-Revive

“Đó là mẫu ZX-X100, [Caliburn-Revive].”

Sau khi họ rời khỏi phòng của Kisei, cả hai hướng đến khoang chứa máy bay và Schleer giới thiệu cho cậu chiếc Striker mới nhất với một vẻ mặt tự hào đến nỗi, những hành vi đáng xấu hổ ban nãy của cô chưa từng xảy ra vậy.

“Ban đầu nó là một nguyên mẫu chưa được trang bị vũ khí của [Excalibur], nhưng tôi đã giao những phần thay thế từ [Excalibur] cho nó và sửa đổi nó đôi chút để phục vụ cho chiến đấu.”

“Tức là về cơ bản nó là một mẫu đã qua sửa đổi giống như  [Gradius-kai] , phải không?”

Trong khi nhìn về phía mà Schleer đang chỉ vào, Kisei gật gật vài cái. Giống như [Excalibur], chiếc Striker này cũng có màu trắng tinh. Nó sử dụng camera chính kiểu hai mắt, cùng với 2 anten hình lưỡi dao lớn trên đỉnh đầu, nhìn trông khá giống như một cặp tai thỏ.

“Nó là một Striker đa năng, với trọng lượng trung bình, cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng nó có khả năng cơ động cao cũng như có đủ trọng tải để đảm đương đủ các loại nhiệm vụ khác nhau! Dù chúng tôi đã gấp rút để lắp ráp nó, nhưng thông số kỹ thuật của nó cũng phải sánh ngang với những Striker chủng loại Zenith đó, thưa ngài.”

Một cô gái trẻ trong bộ trang phục thợ máy hào hứng giải thích. Cô ấy trông có vẻ khá mệt mỏi. Dường như cô ấy đã phải rất vất vả trải qua rất nhiều công việc để tân trang lại Striker này, nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn đang sáng lấp lánh lên vì sự phấn khích.

“Tức là về mặt kỹ thuật, đây là một chiếc loại Zenith .”

“Đúng vậy!! Giới lãnh đạo cấp cao của Kawashima nói nó là một nguyên mẫu giá phải chăng thôi, nhưng nó đã được tân trang bởi những kỹ sư giỏi nhất của Bộ Phận Kỹ Thuật của chúng tôi! Đảm bảo Zenith của bọn Nored hoàn toàn không có cửa sánh bằng luôn đấy.!”

“Cái quái gì mà  Zenith có giá cả phải chăng chứ…….”

Một Striker chủng loại Zenith giống như kiểu một mẫu xe cao cấp vậy, hoàn toàn chú trọng đến thông số kỹ thuật cao ngất chứ không quan gì đến chi phí sản xuất. Bạn không thể nói một thứ như vậy là có giá phải chăng dù bạn có nói nhầm đi nữa.

“X…Xin đừng lo lắng chuyện đó!”

Trên thực tế, đối với một quốc gia vừa và nhỏ thì rất khó để sở hữu được loại Zenith. Mặc dù những quốc gia đó cũng có thể sở hữu một hoặc hai chiếc Zenith, chủ yếu là để vì lợi ích trưng bày. Nói thêm luôn, nó cũng không phải là thứ bạn có thể tự tin giao cho phi công của mình, cho nên Schleer buộc phải chen vào cuộc nói chuyện.

“Vũ khí thì sao?”

“Có một khẩu súng máy đôi nòng 12.7mm trên đầu, hai gươm ánh sáng trong các ngăn trước giáp ngực , và hai giá treo súng ở hai bên thắt lưng, thưa ngài.”

“Lắp súng máy ở trên đầu à, ý hay đó. Thế còn trang bị ngoài thì sao!?”

“Vũ khí chính của nó là một súng trường Blaster. Đây là mẫu mới nhất với công suất 8.5 Megawatt. Băng đạn hạt PM-A4 cung cấp cho cậu 20 viên đạn. Cậu cũng có thể dùng băng đạn PW-3C loại cũng nhưng nó sẽ chỉ có cho cậu 12 viên trước khi hết đạn.”

“Tôi hiểu rồi. Còn gì khác không?”

“Một súng phóng lựu chống hạm và một bộ phóng cọc nhọn trang bị trên tay trái theo đúng yêu cầu của cậu. Điều đó là nên thế, nhưng nó vẫn còn đủ tải trọng để chúng tôi có thể trang bị thêm nữa nếu cậu muốn.”

“Không thừa cũng không thiếu , một cỗ máy hoàn hảo. Rất tốt.”

Ngoại trừ bộ phóng cọc nhọn, còn lại chủ yếu là trang bị cơ bản cho một Striker tiền tuyến. Dù không có trang bị công suất cao nào, nhưng như thế này cũng là đủ cho Kisei múa may rồi.

“Cậu có thể lái thử nó ngay bây giờ. Tất nhiên là nếu cậu muốn.”

“Đương nhiên rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn từ nãy giờ.”

[Radiant] hiện đang ở trên quỹ đạo cao của hệ sao Besaria. Không có công trình dân sự nào gần đây. Sau khi Schleer nói rằng, cậu có thể thử lái [Caliburn-Revive] quanh tàu bây giờ, cậu đã ngay lập tức thay bộ đồ phi công của mình.

Sau khi ngồi thang máy lên buồng lái, cậu phát hiện ra buồng lái loại đơn này có rộng hơn một chút so với của [Gradius-Kai].

Sau khi ngồi vào chỗ lái , Kisei vận hành bảng điều khiển để khởi động Striker. Hệ điều hành của [Caliburn-Revive] có khác biệt khá nhiều so với [Gradius-Kai], nhưng sau khi đã thực chiến với vô số Striker với tư cách là lính đánh thuê, Kisei vẫn có thể dễ dàng sử dụng nó mà không có vấn đề gì.

[[Xin chào, Phi Công . Bắt đầu tiến trình khởi động.]]

“Oh, có chút không quen lắm.”

Giọng nói của A.I lần này là giọng nói êm dịu của một cô gái. Giọng nói mặc định của đa số A.I Striker thường là giọng nam, nên cái này làm Kisei có chút bất ngờ.

“Tôi nghe nói cái này rất phổ biến trong quân đội Terran nên tôi đã dùng tiền túi để mua gói giọng nói này cho cậu đó.”

“C…Cảm ơn cô nhiều lắm.”

Giọng nói của cô thợ máy ban nãy phát ra từ thiết bị liên lạc trên tai của cậu. Thực ra Kisei không quan tâm lắm là giọng nam hay giọng nữ, nhưng cô ấy đã đi xa đến mức bỏ tiền túi ra để mua cái này cho cậu, nên cậu chỉ có thể bày tỏ sự biết ơn của mình mà thôi.

Trong khi cậu làm vậy, thì [Caliburn-Revive] đã hoàn thành tiến trình khởi động của mình. Động cơ đã đánh lửa, màn hình đã sáng lên. Hệ thống cũng không phát hiện bất cứ lỗi nào.

Tiếp theo, cậu tách Striker khỏi khoang bảo dưỡng và bước lên một bước sau khi xác nhận không có ai bên dưới.

“Nó thế nào, thưa ngài?”

“Không có vấn đề gì cho đến giờ. Hệ thống I-con cũng hoạt động rất tốt..”

“Mọi thứ rất trơn tru, đúng không? Vậy hãy đến boong để tiến hành phóng thôi. Nó ở gần đây, nên tôi nghi chúng ta không cần phải dùng máy phóng thôi.”

“Aye, Aye.”

Theo hướng dẫn của Schleer, Kisei tiến đến cửa khóa gió để ra boong tàu. Boong tàu này là loại bán lộ thiên với máy phóng thủy lực tuyến tính. Nhưng hiện tại nó đang hoàn toàn trống do các đội khác đang ở vị trí của họ. Vậy nên, không cần lo lắng xung quanh nữa, Kisei khởi động động cơ đẩy và bay vào không gian.

“Được rồi.”

Đạp vào bàn đạp, Kisie tăng tốc Striker. Quay đầu, nhào lộn, dừng khẩn cấp, cậu lần lượt thử các chuyển động một. Đương nhiên, khả năng cơ động lẫn di chuyển của mẫu này hoàn toàn vượt trội so với [ Gradius- Kai]

“Một tác phẩm xuất sắc. Cân bằng trọng lượng rất tốt, nó hoàn hảo đến nỗi, tôi không thể coi đây chỉ là nguyên mẫu không có vũ khí như ban đầu cô nói đấy.”

“Thật vậy sao! QÚA TỐT RỒI!! Không bõ công thức trắng ba ngày ba đêm!! Này này, cậu ấy nói là hoàn hảo! Ăn mừng thôi các cô gái ơiii!”

Thay vì Kisei, hình như đoạn sau hướng đến những bạn làm cùng của cô ấy thì hơn. Nhưng mà, cô ấy vừa mới nói cái gì đó hơi đáng sợ thì phải. Rõ ràng, đội thợ máy đã làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành Striker này. Mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng sau lưng, Kisei bắt đầu nghĩ cách cảm ơn họ sau này.

‘Được rồi, giờ hãy bắt đầu bài thử chiến đấu. Cậu không thể có được cảm giác thực sự nếu cậu chưa thử trong một trận chiến thực sự nhỉ.”

“Ahh, đó là lý do mọi thông số vũ khí đều đặt ở mức huấn luyện hả.”

Đầu của súng trường blaster được gắn thêm một bộ phận dùng cho việc huấn luyện. Dù cậu có nổ súng ngay bây giờ thì thứ bắn ra cũng chỉ là tia laser vô hại để xác nhận bạn tập cùng đã trúng đòn. Có vẻ như súng máy và súng phóng lựu cũng đã được nạp đạn huấn luyện rồi.

“Vậy hãy để cho Schleer tôi làm bạn tập cùng cậu nhé.”

“Ờ nghĩ đến đây, cô cũng từng mặc một đồ phi công cá nhân nhỉ…….”

Kisei nhớ lại bộ đồ cô ấy từng mặc hôm đó. Tuy nhiên, đến cuối cùng, cô ấy chẳng có cơ hội nào để chạm vào cần điều khiển cho nên cậu cũng không biết khả năng của cô đến đâu.

“Hmm…dù cái này nghe khá tự phụ so với một phi công tầm cỡ như Kisei, nhưng tôi cũng tự tin vào khả năng của mình lắm đó nha. Nếu tôi mà mang Striker cá nhân của mình hôm đó, tôi chắc chắn sẽ bắn rụng cái con ả đê tiện không biết xấu hổ người Nored đó cho mà xem….!”

“THẬT THẾ SAO”

“Đúng vậy. Tôi sẽ cất cánh trong một lúc nữa. Xin hãy chờ—…..”

Trong khi cô ấy đang nói cái gì đó, thì có người nào đấy xen ngang câu chuyện.

“CHỜ ĐÃ!”

Đúng lúc đó, một Striker khác bay ra từ sàn boong của [Radiant]. Striker này nhìn khá quen thuộc với màu vàng nhạt, đó là [Dainsleif] của Makishima Saki.

Với khuôn mặt hiện rõ trên màn điều khiển, Saki tuyên bố với vẻ mặt tự hào.

“Tôi sẽ cho mọi người thấy ai mới là phi công giỏi nhất ở đây.”

“Trung úy  Makishima! Cô đang làm gì vậy!”

Schleer phản đối kịch liệt , nhưng Kisei lại chỉ mỉm cười với  Saki.

“Không thành vấn đề . Hai người có thể thay phiên nhau mà. Triển thôi nào.”

“Tổ Kỹ Thuật cũng muốn có thêm chút dữ liệu chiến đấu. Làm thôi nào !! Điện hạ!”

“…….Argh!”

Schleer chẳng thể làm gì ngoài thở dài đầy thất vọng.

__END CHAPTER 13__

__Trans : Flame Soul__

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook