• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Kisei, vướng vào một trận chiến với……

Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-06 15:01:37

*Chương 11 : Kisei, vướng vào một trận chiến với……

“Là cậu đúng không ? Tên đàn ông ngu ngốc đua đòi chơi trò chơi phi công Striker.”

“Ờ, đúng vậy.”

Kisei tự hào trả lời lại cô gái có mái tóc buộc đuôi ngựa, người trông như sắp sửa đánh cậu đến nơi. Thấy vậy, gương mặt cô gái dẫn đường tái mét không còn một giọt máu, cô vội bước lên trước để bảo vệ Kisei.

“Trung úy Makishima!”

“Makishima?”

Đó là một cái tên Nhật Bản. Kisei khẽ nhướn mày. Cô gái có tên Makishima này, nhìn thế nào cũng có một đôi tai thú , đó là đặc điểm của một người Vuld. Dù cậu có nhìn kiểu gì , thì  cô ấy cũng chẳng có nét nào là của một người Địa Cầu hết.

“Không lẽ, cha hoặc mẹ của cô là một người Địa Cầu ư?”

“Phải ? Ông nội tôi là người Địa Cầu . Sao hả?”

Đúng là người Địa Cầu có khả năng giao phối với một người Vuld. Tuy nhiên, điều đáng sợ ở đây là mọi đứa trẻ được sinh ra từ cuộc hôn nhân này sẽ luôn là một Vuld thuần chủng. Chính vì lý do đó, một vài người Địa Cầu coi những người Vuld là một chủng tộc hạ đẳng, chẳng khác gì một chủng tộc mặt người là Orc.

“HoHou. Tôi vui quá, không ngờ có thể gặp được một người có cùng nguồn gốc với mình dù ở rất xa Trái Đất . Tôi là  Hokuto Kisei, rất vui được gặp cô!”

Kisei bước qua cô gái hướng dẫn viên , nắm lấy tay của Makishima và lắc lắc nó.

“U, Uh. Tôi…tôi là  Makishima Saki……Uwawaa, KHÔNG ĐƯỢC ! ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI!”

Cô gái có tên Saki này vội vã rụt tay ra và xoa xoa lên bộ đồ phi công của mình. Mặt cô đang đỏ như bạch tuộc luộc rồi. Nhưng đáng nói là, Kisei vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với cô trong khi phớt lờ mọi điều đó.

“Nhân tiện thì , tôi có chút tò mò , không biết ông nội cô giờ ra sao rồi ?”

“Ông ấy chết lâu rồi ! Trước khi mẹ tôi được sinh ra !”

“Vậy à……”

Câu trả lời của cô đúng như những gì cậu đoán. Xét đến vấn đề thời gian, hẳn là ông ấy đã chết trong lúc làm chuyện đó. Mặt cậu tái xanh khi nghĩ đến chuyện có một mối quan hệ như thế với một cô gái Vuld, Kisei liền thầm cầu nguyện cho ông nội của Saki. Không cần biết họ hấp dẫn đến mức nào, cậu sẽ không cho phép bất cứ cô gái Vuld nào có được cơ thể của cậu . ( Trans : Chú chắc chưa…?)

“Mà quan trọng hơn ! Lái Striker là trách nhiệm của phụ nữ. Ở đây không có chỗ cho một tên đàn ông yếu đuối như cậu ! Cậu đã hiểu chưa!”

“Trung úy!! Quyết định tuyển dụng Hokuto-san là đến trực tiếp từ Điện Hạ. Cô đang vượt quá giới hạn của mình khi nghi ngờ quyết định của cô ấy đó.”

“Đây không phải là chỗ cho một nhân viên hậu cần như cô lên tiếng ! Đây là vấn đề giữa  những người đang chiến đấu ở chiến trường!”

 Saki hét lớn vào mặt cô gái dẫn đường, làm cô ấy run lên bần bật.

“Dù cô có nói vậy, thì tôi chẳng biết làm gì để kiếm sống ngoài việc trở thành phi công cả.”

“Haa? Cậu là đàn ông mà, cứ kiếm lấy một cô vợ để hỗ trợ là được rồi.”

Đối với xã hội của  người Vuld, đó là lẽ thường tình. Tỷ lệ sinh nam nữ ở đây là 1:10, nên đa số đàn ông sẽ kết hôn càng sớm càng tốt ngay khi đến tuổi trưởng thành. Ngoại trừ một số người ở giai cấp thượng lưu, thì một người đàn ông sẽ là của chung cho nhiều chị em của vợ. Ở cái thế giới ấy, thì đàn ông cũng không cần phải làm việc. ( Trans : 1 chồng với nhiều vợ ấy mà…..)

Hơn nữa, ngoại hình của đàn ông Vuld không khác mấy phụ nữ Địa cầu, ngoài trừ việc họ có thể chất mạnh hơn. Mới nghe qua thì đây đúng là cuộc sống thiên đường với một dàn harem ngọt nước, nhưng Kisei từng nghe từ một cậu bạn Vuld của cậu rằng, hôn nhân đúng là ác mộng với cậu ta.

“Bố tôi bỏ đi và để lại một khoản nợ khổng lồ, mẹ tôi thì đang chết dần chết mòn vì bệnh tim. Chị gái tôi thì một ngày nọ trở về nhà với một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi kèm hóa đơn viện phí cao ngất trần. Tôi là kẻ duy nhất trong cái nhà đó có thể lo cho họ.”

Đối với những cô gái Vuld đã quen sống trong một xã hội như vậy, dù cậu có giải thích cách thức xã hội Địa cầu hoạt động, thì họ cũng không hiểu. Kisei chỉ còn biết thở dài khi cậu kể về cuộc sống đời tư trước kia của mình.

“Oh, Ohh…..vậy..vậy đúng là khó cho cậu quá ha……..”

Saki, có vẻ như thực ra cô ấy là một người rất tốt bụng, đã hoàn toàn hạ bớt sự hung hãn có phần hơi thái quá ban nãy của cô, và nhìn Kisei bằng một ánh mắt thương cảm.

“Ờ, thực ra chị gái tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh nửa năm trước, nên chị ấy đã rời nhà và kết hôn với một tên đẹp trai cùng tuổi rồi.”

“Cái……cái điều đó là điều một người không nên và không được làm!! Nếu chị gái cậu là kẻ tệ hại thế, cậu nên cắt đứt quan hệ với cô ta đi.”

Nếu bạn lật lại vấn đề và nhìn dưới góc nhìn của một người địa cầu, thì đó giống như thể là một tên vô lại đột ngột về nhà và ăn bám lấy đứa em gái của mình, rồi mặc xác cô ấy khi hắn tìm được hạnh phúc của mình, bỏ mặc đứa em trơ trọi không ai nương tựa vậy. Sự tức giận của Saki cũng là điều dễ hiểu thôi.

“Tôi từng nghĩ tất cả bọn Riajuu trên thế giới này cứ nên tiếp tục như vậy rồi nổ banh xác hết luôn đi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng cần đi xa đến thế. Bọn Riajuu chính xác là phải bị nổ banh xác hết luôn từ đầu cơ.”

Nói đến đây, với một người đam mê làm phi công rất nhiều, trừ việc  có thành kiến ngày một tăng với những người khác giới thì còn lại Kisei chẳng thể phản bác lại lời nào của Saki hết.

“Không, không phải, nhưng mà ……Không phải thế ! Tôi hiểu lý do tại sao cậu lại đi làm phi công, nhưng như thế không có nghĩa là tôi công nhận cậu —”

“À à đúng rồi, Phi công  ! Makishima-san , cô cũng là phi công nhỉ ?”

Saki hiện đang mặc một bộ đồ phi công màu vàng . Đúng theo tiêu chuẩn, nó cũng được thiết kế khá bắt mắt cho phù hợp với thân hình mảnh mai của cô.

“Phải đó. Vậy thì sao?”

“Đúng như tôi nghĩ. Quan trong hơn, cô cũng có năng lực khá  nhỉ!? Tôi có thể cảm nhận được điều đó từ bầu không khí xung quanh cô.”

“Ừm…cũng đúng .”

Saki ngượng ngùng gãi má. Cô vội quay đi chỗ khác trong khi miệng khẽ cong lên thành một nụ cười.

“Có lẽ không quá lời nếu nói cô là một át chủ bài của hạm đội này, đúng không.”

“Dù chỉ là thường dân, nhưng Trung Úy Makishima có kỹ năng rất tốt nên cô ấy đã nhận được Zenith độc quyền cho riêng mình đó. Nhưng mà cậu thấy đó, cô ấy hơi nóng tính một chút…….”

Cô gái hướng dẫn đã bị cho ra rìa cuộc nói chuyện từ nãy bất ngờ lên tiếng. Nghe được như vậy, Kisei gật gật đầu vẻ đã bị thuyết phục, rồi quay sang nhìn Saki. Quyền lái Zenith chỉ dành cho các quý tộc cấp cao. Cho dù vậy, sự thực một dân thường như cô dành được điều thiêng liêng ấy, chứng tỏ cô ấy đã phải có được một thành tựu nào đó thực sự vĩ đại.”

“Cô đang lại một chiếc loại Zenith ư ? Tuyệt thật đó. Là loại Striker nào vậy?”

“Haa? Thiệt tình, không thể nào trách được ……Nếu cậu muốn biết đến thế thì để tôi cho cậu xem.”

Khi Kisei vừa hỏi vừa bước đến gần, Saki trả lời với một nụ cười gượng. Cái vẻ hung hẵn  ban nãy của cô bay mất tiêu luôn rồi. Sau khi quay lại khẽ gật một cái với cô hướng dẫn, Kisei bước theo Saki đến chỗ Striker của cô.

“Đây là  ZX-95 [Dainsleif]. Nhìn rất tuyệt phải không.”

Striker mà Saki chỉ vào là một chiếc có vẻ ngoài ưa nhìn được sơn màu vàng crom sáng bóng. Nhìn bên ngoài, nó có vẻ khá mảnh mai nhưng rõ ràng các khớp của nó đã được bọc thép rất dày và kỹ. Không chỉ vậy, có thứ gì đó nhìn giống một thanh kiếm Nhật được cất trong một bao kiếm thép cơ giới hóa kỳ lạ được gắn ở bên hông của nó.

“Tên là  Dainsleif và vũ khí chính là một thanh katana hử……”

Có vẻ như các nhà sản xuất đã áp dụng vài quan niệm thú vị với các Vuld, những người không quen lắm với thần thoại Địa Cầu. Kisei không khỏi bật cười khi nghĩ đến điều đó.

“Nó khá là hay ho đấy nhỉ .”

“Đương nhiên !? Cậu hiểu điều đó chứ .”

“Chắc chắn là có rồi .”

Kisei nhìn thanh Katana được cất trong bao kiếm cơ giới hóa kia, trong khi liên tục gật đầu với những lựa chọn thiết kế Striker được nói bởi Saki.

“Ah, nó có cơ chế phóng thẳng à ?”

“Cậu có con mắt tinh tường đó. Đúng vậy, bao kiếm ấy có khả năng tăng tốc rút kiếm bằng cơ chế điện từ. Với thứ này, cậu có thể tung một Iai với tốc độ cực nhanh ! Nó nghe giống một bí kỹ đặc biệt ấy nhỉ.”

“Iai! Tuyệt thật đó . Chiếc Striker này đúng là được tạo nên từ những giấc mơ mà .”

Kisei đang hết lời khen ngợi bằng đôi mắt sáng lấp lánh, còn Saki thì gật gù với vẻ tự mãn.

“Rốt cuộc thì cậu cũng hiểu . À còn nữa, cái thứ gắn trên cánh tay là…….”

Saki lại bắt đầu giải thích những thông số kỹ thuật Striker trước khi Kisei kịp hỏi. Còn Kisei, đang phấn khích vì được thấy một Striker ngầu bá cháy, tiếp tục lắng nghe trong khi liên tục gật gật đầu. Sự thù địch ban nãy trong cuộc nói chuyện của hai người đã bay biến đi ra chỗ nào, từ lúc nào chẳng ai hay.

__END CHAPTER 11__

__Trans : Flame Soul__

4638.png

Bình luận (0)Facebook