• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 : Vượt qua bầu khí quyển

Độ dài 1,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-26 06:02:59

Chương 6 : Vượt qua bầu khí quyển

Trên các hành tinh có sự sống với trọng lực ở mức nhỏ hơn hoặc bằng 1G, đại đa số các loại Striker đều có đủ khả năng để vượt ra khỏi bầu khí quyền. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là để rời khỏi bầu khí quyển. Dù bạn có xoay sở để tiếp cận đến quỹ đạo thấp trong một chiếc Striker , thì bạn cũng đã tiêu tốn gần hết nhiên liệu của mình, và lượng còn lại sẽ hạn chế rất nhiều khả năng tác chiến của bạn.

“Đã đạt độ cao 40000 mét.”

 Thông tin được hiển thị trên AI của [Gradius-Kai] , hiện đang bay ở một độ cao không tưởng, trên một thiết bị nhìn na ná như một chiếc mô tô không có bánh xe. Một luồng phản lực phụt ra từ phía sau của hai động cơ tên lửa lắp ở hai bên của nó, tạo ra một lực đẩy cực lớn.

Thứ thiết bị tạo lực đẩy phụ này được gọi là Ride Booster và thứ này được các Striker sử dụng rộng rãi để đột phá khỏi bầu khí quyển. Kisei và Schleer hiện đang dùng một cái để tiếp cận hạm đội của kể địch trên quỹ đạo.

“Nhưng mà..chặn đánh cả một hạm đội chỉ bẳng một Striker ……Như này không phải là quá vô lý sao?”

“Chắc chắn là như vậy. Nhưng nếu chúng ta không nhanh lên và tìm cách chặn đứng cuộc ném bom, sẽ có rất nhiều thương vong đấy, cô hiểu điều đó mà đúng không.”

Không đúng, hiện giờ hẳn đã có thiệt hại rất là lớn. Cuộc ném bom quỹ đạo của địch cho đến hiện tại, tuy chỉ dừng ở mức độ là tàn phá bề mặt và nhắm vào các cơ sở quân sự ngầm dưới lòng đất, nhưng kẻ địch đã tung một cuộc tấn công bất ngờ, mà người dân không nhận được bất cứ một cảnh báo nào. Và với tình trạng của thành phố sau khi ăn vài viên đạn lạc vừa rồi, thì dù muốn hay không muốn, thì chỗ đó giờ chỉ còn là một đống hoang tàn.  

“Bên cạnh đó, nếu ta còn tiếp tục bị động ở đây ……Cô nghĩ chúng ta có thể thắng được sao?”

“Hạm Đội Ba ……nếu chúng ta có thể có được một số quân tiếp viện thì….–.”

Schleer cay đắng nói.

“….Nếu thành thật mà nói thì, dù cô có đủ thời gian để có được quân tiếp viện của cô, thì cơ hội chiến thắng của cô vẫn rất nhỏ. Hạm Đội Ba chỉ là một đống hỗn độn với mấy con tàu cổ lỗ sỹ. Cô có thể có ưu thế về số lượng, nhưng nếu nói đến chất lượng, thì cô sẽ hoàn toàn nhận thất bại.”

Schleer biết thiết giáp hạm địch là thuộc lớp Rovan, thế hệ Thiết giáp hạm không gian mới nhất của Đế Chế Nored. Nếu đánh nhau 1 vs 1, thì một hạm đội rác rưởi như Hạm Đội Ba sẽ bị đánh cho tan tác ngay. Và cũng vì họ biết kẻ địch sẽ dùng đến một chiến lược táo bạo như vậy.

“ Đó là lý do tôi làm việc này. Nếu tôi hạ được kỳ hạm của địch, sẽ có khả năng cao là hạm đội của họ sẽ rút lui. Còn nếu không được, chí ít chúng ta cũng sẽ dừng được cuộc ném bom quỹ đạo của họ.”

“Điều đó ……thực sự khả thi sao ? Kisei-san.”

“Tôi chẳng thấy điều đó có gì là bất khả thi cả . Chẳng phải tôi là người mạnh nhất ở đây à ?”

“Cậu á ?”

Schleer mỉm cười khi nghe thấy những lời trẻ con ấy. Đó thật là một tuyên bố ngu ngốc mà chẳng ai cảm thấy có lỗi nếu có bác bỏ nó đi. Tuy nhiên, vì những lời đó đến từ một cậu trai vừa tình cờ xử đẹp kha khá Striker tiêu chuẩn quân đội của địch chỉ bẳng một cỗ máy huấn luyện mới được sửa lại, thế nên thay vì phản đối lại cậu thì những lời đó lại cho cô một cảm giác tin tưởng.

“Với cả …..Tôi có một kế hoạch. Cậu sẽ nghe nó chứ ?”

“Kế hoạch ? Cô còn có vũ khí bí mật nào ở đây sao?”

‘Không, không phải là một ý tưởng to tát gì đâu. Kisei-san, nếu có thể, thì thay vì nhắm vào kỳ hạm địch, cậu có thể nhắm vào các tuần dương hạm hộ tống được không?”

“Tuần dương hạm á?”

Hiện tại, rõ ràng là họ đã được thông báo là có 4 Tuần dương hạm hạng Trung đang ở trong hạm đội địch. Tuy nhiên, cuộc ném bom quỹ đạo đang được thực hiện bởi các khẩu pháo trên Thiết Giáp Hạm . Nói cách khác, thì thiết giáp hạm có sức đe dọa hơn rất nhiều so với các tuần dương hạm. Chưa kể đến chuyện ảnh hưởng đến sỹ khí chiến đấu của kẻ địch nữa. Thế nên, Kisei cho rằng, sẽ có hiệu quả hơn nếu cứ mặc kệ các tuần dương hạm và tập trung tấn công thiết giáp hạm.

“Dường như chúng ta không có đủ đạn để tiêu diệt một trong các thiết giáp hạm của chúng, kể cả khi có bắn hết số hiện tại ta có. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chuyển sang hạ các tuần dương của chúng.”

Hiển nhiên, tuần dương có bọc giáp mỏng hơn và nhỏ hơn nhiều so với các thiết giáp hạm, nên chúng sẽ dễ bị bắn hạ hơn. Tuy nhiên, vì có giáp mỏng hơn, nên chúng được trang bị đủ cá loại vũ khí. Và với việc họ chỉ sử dụng có duy nhất một Striker , nên việc hạ gục các tuần dương sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

“Cô nghĩ họ sẽ rút lui hạm đội nếu ta bắn hạ các tuần dương của họ à?”

“Đúng thế. Mất đi đội hộ tống, thì chúng sẽ chỉ có thể bảo vệ các thiết giáp hạm bằng các Striker và vài tàu hộ tống tên lửa. Điều đó sẽ khiến hạm đội của chúng sẽ dễ bị tấn công hơn. Và nó cũng sẽ cho Hạm Đội Ba nhiều cơ hội để thắng. Với cả……”

Schleer đặt tay lên vai của Kisei.

“Mục tiêu của chúng là loại  bỏ loại Striker mới, tôi và …..sự hiển diện của cậu. Nếu chúng ta cho chúng thấy , cậu vẫn còn sống và trở thành mối đe dọa với hạm đội của chúng, thì chúng có lẽ sẽ từ bỏ hệ sao này.”

Đế Chế Nored đã có sẵn lợi thế trong cuộc chiến này. Họ chắc chắn sẽ không muốn để mất những thiết giáp hạm tối tân của mình trong một cuộc chiến không cần thiết như này.

“Ra vậy, tôi hiểu rồi. Vậy ta triển thôi nào”

Kisei không phản đối. Cậu gật đầu với Schleer và kéo cần đẩy của bộ điều khiển. [Gradius-Kai] vọt qua bầu trời xanh bên dưới và lướt qua bóng tối của không gian vũ trụ như một ngôi sao chổi…….

__END CHAPTER 6__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook