• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Hai đánh một, nhưng mà—

Độ dài 1,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-16 06:15:04

Chương 16 : Hai đánh một, nhưng mà

Một chùm tia dày màu lục bắn thẳng về phía [Caliburn-Revive]. Dù Kisei có gươm ánh sáng trong tay, cậu lại không dùng nó để làm chệch hướng chùm tia mà thay vào đó lại chọn né tránh.

“Về cơ bản đó là một khẩu pháo thần công mini nhỉ. Xem ra tôi không nên coi thường nó thì hơn.”

Đầu tiên, cậu không chắc là chương trình huấn luyện có được thiết kế để làm chệch hướng một tia blaster với một thanh gươm ánh sáng hay không, nên cậu quyết định sẽ không dùng kỹ năng đặc biệt đó trong cuộc chiến  này.

“Tôi sẽ ngăn chặn khả năng di chuyển của cậu ta. Cô cứ việc đánh rồi rút là được .”

“Rõ!”

Cho dù có vài lời phàn nàn lúc trước, Saki vẫn tuân lệnh của Schleer mà không phản đối gì, [Dainsleif] liên tục duy trì ở một khoảng cách có thể ngay lập tức tiếp cận [Caliburn-Revive] bằng một cú gia tốc tức thời.

“Cho dù chúng ta phối hợp chỉ để kiểm tra cậu ta ……..!”

Schleer bắn đại bác trên vai  [Mistilteinn] một lần nữa . Đáp trả, Kisei tránh hướng tấn công của nó, nhưng hướng tránh của cậu ngay lập tức bị đón đầu bởi một loạt súng máy hạng nặng . Một loạt đạn dẫn đường đuổi đến chỗ  [Caliburn-Revive] đang bay trong không gian như những ánh chớp.

“….! Đúng như mong đợi!”

Tuy nhiên, Kisei vẫn tránh được một cách tài tình. Chuyển động của cậu tối thiểu và chỉ thoáng qua một chút, cứ như thể cậu đã biết viên đạn sẽ bay đến chỗ nào vậy. Nhưng cùng lúc đó, Saki cũng tăng tốc và lao đến.

“CHIẾU TƯỚNG!”

“Làm như tôi sẽ để cô làm vậy ấy!”

Điện Kích Trảm được giải phóng cùng lúc với một tia lửa điện lóe lên. Một kỹ năng rút kiếm với tốc độ sấm sét mà một người bình thường không thể nào phản ứng lại kịp, nhưng Kisei đơn giản là vung gươm ánh sáng của cậu và làm chệch hướng cú chém. Cú chém bị làm chệch đi, khiến [Dainsleif] mất thế cân bằng ra động lượng từ cú chém mạnh mẽ ấy.

“Tôi sẽ không để-……..Uu!?”

Schleer nhắn đại bác của cô vào Kisei để ngăn cậu truy đuổi Saki, nhưng cùng lúc ấy, cậu bắn ba phát súng trường vào cô. Schleer tránh được phát súng, nhưng cô mất cơ hội để yểm trợ hỏa lực cho Saki.

“Cái tên chết bầm này!”

Tận dụng cơ hội đó, Kisei tính đuổi theo [Dainsleif], nhưng Saki vận hành một thiết bị trên tay trái của Striker, và một vật thể hình Kunai được phóng về phía [Caliburn-Revive].

“Hou!”

Kisei vặn cơ thể của Striker để né, nhưng cùng lúc cậu làm vậy, Schleer đã lấy lại được vị trí, và đạn súng máy hạng nặng lại nã về phía [Caliburn-Revive] của cậu.

“Tôi có thể không giỏi với súng …..Nhưng không phải là tôi không biết dùng thứ này!”

Saki rút một khẩu tiểu liên nhỏ từ bên hông của [Dainsleif] và nhắm vào Kisei bằng một tay.

“Hỏa lực đan xen à ! Tuyệt lắm, thật sự rất tuyệt !”

Đạp vào bàn đạp, Kisei đẩy các bộ đẩy lên mức tối đa, và [Caliburn-Revive] thoạt khỏi vùng tử thần với một tốc độ không hề thua kém gì [Gradius-Kai] lần trước.

“Ugh…..hiệu suất cao của nó xem ra cũng là cái đang lưu tâm đây.”

Các bộ đẩy đã tăng công suất tối đa chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuy vậy, nó cũng khiến Kisei đau đớn do phản chấn từ lực G quá mạnh. So với những người Vuld có thể lực vượt trội, một Kisei quá đỗi mỏng manh sẽ không thể nào phát huy hết khả năng  Striker của mình.

“Nhưng mà……!”

Trong khi liên tục né tránh màn mưa đạn từ hai Striker đối thủ với tốc độ tối thiểu nhất có thể, Kisei xoay súng trường của cậu về phía Saki và nổ súng.

“Heh! Dù có ngắm bắn, thì cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi!”

Các phát súng của cậu bị tấm áo choàng chặn lại. Nó được thiết kế để hỗ trợ cả việc di chuyển lẫn phòng ngự, có thể tự do di chuyển để bảo vệ trong khi không làm gián đoạn việc tấn công của Striker. Đúng là một thiết bị rắc rối để đối phó lại.

Tuy nhiên , mục tiêu của Kiseu không phải là bắn hạ [Dainsleif]. Cậu chỉ muốn ngăn chặn khẩu súng tiểu liên của cô ấy trong một thoáng chốc mà thôi.

“Vậy ra lần này cậu nhắm đến tôi sao.”

Tận dụng lúc đó, Kisei tăng tốc lao đến [Mistilteinn].  Ở khoảng cách xa, [Dainsleif] của Saki không có nhiều cách để tấn công cậu. Cho nên cậu nghĩ mình nên hạ gục Schleer, người có hỏa lực tầm xa mạnh mẽ hơn trước tiên.

“Kuh.”

Schleer gần như không tránh được các đòn tấn công mà Kisei đang bắn vào cô. Mà lại còn càng khó để né hơn khi không hề có cảnh báo bị khóa mục tiêu từ hệ thống.

Trong lúc liên tục né tránh các chùm tia màu lục đang bay tới , Schleer bắn trả bằng tên lửa từ bệ phóng lắp trên chân của  [Mistilteinn] . 6 quả phóng ra từ mỗi bên, tổng cộng là 12 quả.

“Như vậy không đủ đâu!”

Với súng máy lắp đặt trên đầu và súng trường blaster trên tay, Kisei bắn hạ từng quả tên lửa một. Thời điểm tên lửa tiếp cận, chỉ còn lại 4 quả và Kisei cứ thế thản nhiên né tránh chúng.

“Cậu ta bắn hạ chúng!! Cho dù thế thì….!”

Cô ấy vẫn còn súng máy. Schleer chuẩn bị súng máy để cho một cuộc tấn công tiếp theo, nhưng một tia Blaster đục thẳng vào bụng Striker của cô. Chương trình luyện tập đánh giá phát súng chưa đủ để hạ [Mistilteinn] , nhưng phát thứ hai rồi thứ ba đục vào vị trí đó một cách không hề thương tiếc.

“Ugh, tôi thua rồi……”

Schleer gục đầu xuống khi thông báo  [MẤT KHẢ NĂNG HÀNH ĐỘNG ] hiện lên trên màn hình của cô.

“Chưa xong đâu, còn có tôi nữa!”

Trong khi Kisei mải tập trung vào việc bắn hạ  [Mistilteinn], Saki đã tiếp cận từ đằng sau và tung ra Điện Kích Trảm với tốc độ thần thánh.

“Tôi biết chứ!”

Tuy vậy, Kisie khiến [Caliburn-Revive] làm một cú lộn nhào ra sau và né được lưỡi kiếm. Khoảnh khắc lưỡi kiếm trượt khỏi Striker của cậu, Kisei đạp vào bàn đạp và tăng tốc. Lao đi như một viên đạn rời nòng, [Caliburn-Revive] thu hẹp khoảng cách ngay tức thì, và cọc nhọn trên tay của nó đâm thẳng vào sau lưng của [Dainsleif].

“…….Chết tiệt!! Dù là 2 đánh 1 nhưng kết quả vẫn như vậy!”

Khi chương trình tập luyện dừng mọi khả năng hành động Striker của cô, Saki lúc này chỉ có thể nguyền rủa sự bất lực của chính mình mà thôi.

__END CHAPTER 16__

__Trans : Flame Soul__

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook