• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8 : Kẻ địch ( hình như bị tán đổ luôn rồi) !?

Độ dài 2,122 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-29 11:30:02

*Chương 8 : Kẻ địch ( hình như bị tán đổ luôn rồi) !?

“Chúng ta đã mất tín hiệu với Nessia!! Chúng ta cũng đã mất 50 phần trăm số Striker của mình, thưa ngài!!”

“Referson cũng thông báo mất động cơ! Họ đang rời khỏi đội hình của chúng ta, thưa ngài!”

“Lũ ngu này!! Các ngươi còn định để tên Striker đơn độc đó làm nhục chúng ta đến bao giờ nữa hả!! Mau tập trung hỏa lực ngay!!”

Bên trong cầu tàu của [Prussia] , kỳ hạm của Đệ Thất Hạm Đội thuộc Đế Chế Nored, đã trở thành một mớ hỗn độn. Gân xanh đang nổi rõ mồn một trên trán của sỹ quan điều khiển , khi các sỹ quan thông tin liên lạc liên tục hét lớn báo cáo của họ.

Giữa cơn náo loạn ấy, Valentina Tous Argarnie, Tư lệnh của Đệ Thất Hạm Đội, cũng như là Công chúa thứ 13 của Đế Chế Nored, lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Vậy ra đây chính là  [Wicked Star] huh. Ta hiểu rồi . Xem ra lời đồn không hề phóng đại một chút nào .”

Bất chấp lúc này một Striker đơn độc đang quần thảo cả hạm đội của cô, ấy thế mà cô lại đang  như tận hưởng điều đó vậy.

“Công chúa……?”

Sỹ quan điều khiển đeo kính bối rối khi cất tiếng gọi chỉ huy của cô.

“Ta có một ý rất hay để giải quyết vấn đề này của chúng ta rồi.”

Khi mà Valentina tuyên bố điều ấy trong khi hất mái tóc xoăn thành từng lọn to đùng của mình, biểu cảm của viên sỹ quan đột ngột trở nên hoảng hốt.

“Không lý nào ……Người không được làm thế ! Công Chúa !”

“Ta sẽ quyết đấu một trận ! Mau chuẩn bị chiến giáp của ta !”

“Người không được làm thế ! Thưa công chúa ! Chúng tôi không thể để người làm điều đó được ! Công chúa ! Công chúaaa!”

Một vài phút sau.

Bên trong buồng lái của [Gradius-Kai], Striker đang tham gia một cuộc chiến không gian khốc liệt với Striker của địch, Schleer đột ngột lên tiếng.

“Bọn chúng đang ……rút lui sao?”

Striker của địch ban nãy còn đang bắn phá dữ dội vào vị trí của họ ban nãy, giờ đang rút lui từng đợt. Các cụm súng phòng không cũng đã  ngừng khai hỏa, bỏ lại [Gradius-Kai] trơ trọi một mình.

“Đây có thể là một cơ hội ……nhưng sao thấy thiếu tự nhiên quá vậy . Tôi nghĩ chúng ta nên tạm thời lùi xa ra thì hơn đấy.”

“Không …..Dường như, sắp có cái gì đó xảy ra thì phải.”

Nói đoạn, Kisei chỉ vào chiếc chiến hạm đỏ thẫm đang trôi nổi giữa không gian vũ trụ tối tăm. Khi Schleer hướng mắt cô đến màn hình, một Striker được phóng ra bởi máy phóng thủy lực trên boong chiến hạm ấy. Chiếc Striker đơn độc ấy đang từ từ tiếp cận vị trí của họ bằng bộ phóng của nó. Tuy nhiên, không có bất cứ tín hiệu hay cảnh báo nào cho thấy là họ đã vào tầm ngắm, hay đã bị khóa mục tiêu bởi nó cả.

“Tôi đến đây để gặp  [Wicked Star] nổi tiếng ! Tôi có vài lời đề nghị cho mấy vị, nhưng cảm phiền mấy vị cất cái thứ vũ khí kia đi có được không?”

Có thông tin liên lạc đến từ Kênh Mở. Tuy nhiên, trước khi bản thân có thể tiêu hóa được những lời ấy, Schleer chợt sốc nặng khi chứng kiến sự xuất hiện của chiếc Striker kia.

“Striker có màu vàng và đen……..lẽ nào….là chiến giáp Hoàng Gia!?”

Striker đang tiếp cận họ, có vẻ ngoài lộng lẫy, được sơn màu đen với những hoa văn màu vàng kim trang nhã. Trên tay nó, dường như là một cái gì đó giống với một cây thương, bấy nhiêu đủ để tạo dựng một hình ảnh rằng, đây không phải một chiếc Striker tầm thường.

“Chiến giáp Hoàng gia? Có nghĩa là …..có Hoàng gia của Nored ở trong đó à?”

“Phải. Chỉ có người thân của Hoàng đế mới được phép chạm khắc biểu tượng kia trên Striker của họ. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ chạm chán một thành viên Hoàng gia của chúng tại đây.”

Schleer cau mày trước sự xuất hiện không thể ngờ tới của vị khách VIP này. Dù bản thân cô cũng là một phần của Hoàng Tộc, nhưng sự khác biệt giữa sức mạnh của hai Đế Chế là quá to lớn.

“Tôi hiểu rồi. Vừa nãy cô ta có bảo có đề xuất cho chúng ta ……Vậy cô tính làm thế nào đây?”

“Dù cậu có hỏi tôi như thế thì ……”

Schleer suy nghĩ một lúc và rồi liếc  sang chỗ Kisei.

“……Tạm thời trong lúc này, chúng ta cứ nghe cô ta nói đã .”

“Đã rõ.”

Sau khi gật đầu với cô chủ của mình, Kisei bắt đầu thao tác với bảng điều khiển.

“Đây là  [Wicked Star], Hokuto Kisei. Bên đó nghe rõ chứ.”

Nói xong, cậu cất đi thanh gươm ánh sáng và cả súng phóng lựu chống hạm của mình, rồi giơ cả hai tay lên.

“Tôi rất biết ơn cậu . Tôi muốn có một cuộc nói chuyện mặt đối mặt . Xin hãy mở nắp buồng lái của cậu ra .”

“……..Đã hiểu.”

Sau khi liếc nhìn Schleer, Kisei mở nắp buồng lái của cậu. Dù không ai trong số hai người mang mũ bảo hiểm, nhưng bộ đồ phi công có đi kèm với chức năng hỗ trợ sự sống, khi triển khai một trường không khí xung quanh họ, cho nên họ không phải lo lắng gì về vấn đề bị ngạt thở do thiếu oxy.

Striker vàng đen tiếp cận [ Gradius-Kai ] từ phía trước, và kết nối với cả hai tay của nó với tay của Gradius-Kai. Sau đó, nắp buồng lái của nó cũng bật mở.

“Valentina Tous Argarine, Đệ Thập Tam Công Chúa của Đế Chế Nored , hân hạnh được gặp cậu.”

Bước ra khỏi buồng lái là một mỹ nhân bí ẩn với mái tóc xoăn màu vàng hoe. Kisei cũng đứng dậy khỏi ghế phi công và nghiêng người ra khỏi Striker của cậu, khi sử dụng nắp buồng lái làm một cái đường trượt.

“Xin chào, tôi là Hokuto Kisei.”

“Ôi trời, kỹ năng của cậu là một chuyện, nhưng vẻ bề ngoài của cậu đúng là khác xa tưởng tượng của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ một nam nhân lại thực sự lái được thứ này đâu đấy.”

“Kỹ năng của tôi thì bỏ qua đi, cô cũng sẽ chẳng có được gì dù có tâng bốc tôi, cô hiểu chứ.”

Kisei nhún vai khi nhìn lên Valentina, người cao hơn cậu đến hai cái đầu. Chẳng có tý xấu hổ nào trên gương mặt ấy. Xét cho cùng, thì ham muốn chuyện ấy của các cô gái Vuld cao hơn nhiều so với đàn ông Địa cầu. Mỗi lần cậu dính dáng đến mấy phi vụ như vậy, là cậu lại hoàn toàn thấy bản thân bất lực.

Ngay từ đầu, phụ nữ Vuld có thể chất vượt trội hoàn toàn. Nếu mà để họ gặp một gã người Địa Cầu ất ơ như cậu đây đi ngoài đường, đương nhiên họ sẽ xé xác cậu thành từng mảnh. Dù Kisei là một thiếu niên khỏe mạnh, cậu chắc chắn sẽ được đi chầu ông bà nếu dính dáng đến họ trong một mối  ----- quan hệ ấy (?), thế nên cậu thà rằng mình cứ ở không như vậy còn tốt hơn.

“Hahaha, làm gì mà khó khăn quá vậy . Tôi càng ngày càng hứng thú với cậu rồi đó.”

Sau khi cười thật tươi với Kisei, ánh mắt của Valentina chuyển đến người đang ló dạng ra từ buồng lái phía sau Kisei. Ánh mắt lấp lánh của cô ta khiến cậu cảm giác, cô ta sẽ rút súng và bắn chết Schleer ngay lúc này .

“Dù sao thì, cái ‘thứ’ gì kia?”

“…..! Schleer Henrietta. Tôi là công chúa của đất nước mà mấy vị đây đang xâm phạm đó !”

“Hmm? Ah, nghĩ đến đây thì, hình như có ai đó đã nhắc tôi về cô rồi. Mà xin lỗi, tôi quên béng luôn sự tồn tại của cô cho tới tận bây giờ luôn á.”

Schleer nghiến rắng trước câu nói có vẻ lăng mạ ấy. Cô kéo Kisei ra sau lưng mình, và bước tới trước như thể để bảo vệ cậu khỏi Valentina.

“Uhh, tôi không nghĩ là chủ nhân nên đứng lên trước mặt lính đánh thuê của mình đâu.”

“Tôi không phải phụ nữ, nếu tôi chỉ biết trốn sau lưng của đàn ông!”

“Ôi trời….đó có thật là lời của ai đó chỉ dám trốn ở ghế sau và để mặc cho một người đàn ông gánh cả trận chiến nên nói không đấy? Ở chỗ chúng tôi, mấy người như cô toàn bị gọi là đám ma cô đó, cô có biết không.”

Bị Valentina xúc phạm, Schleer theo bản năng rút luôn khẩu súng lục ổ quay của cô ra khỏi bao da.

“Hmm.”

Đồng thời ngay lúc đó, Valentina cũng rút luôn khẩu súng lục tự động của mình bằng một tốc độ chóng mắt. Cả hai chĩa súng vào nhau như thể họ sẵn sàng tiễn đối phương đi bất cứ lúc nào.

“Dừng lại ! Không phải cô đến đây để nói chuyện à.”

“KuKu, đúng rồi ha, phụ nữ là không được đổ máu trước mắt đàn ông . Cho tôi xin lỗi vì chuyện đó nhé .”

Valentina nhanh chóng cất súng vào bao, trong khi  Schleer cũng miễn cưỡng làm như vậy.

“Chà, có vẻ phần giới thiệu hơi dài dòng nhỉ . Giờ ta vào chuyện chính nhé.”

“……Được thôi . Đề xuất mà cô muốn nói . Chúng tôi đang lắng nghe đây.”

Schleer nói với cục gân xanh đang nổi rõ mồn một trên trán.

“Chà đơn giản thôi, tôi muốn một trận đấu 1 vs 1  . Chỉ giữa tôi và Kisei.”

“Thế thôi à ? Hoàng Gia Nored đây xem ra cũng gan dạ gớm.”

“Kisei-san!”

Schleer hét lên phản đối . Thấy vậy, Valentina cười khúc khích.

“Tốt lắm. Đúng như tôi nghĩ mà, cậu đúng là kẻ thú vị.”

“Ý tôi là, cũng đúng thôi. Thông thường , mấy vị ngồi đầu thường cần rất gan dạ mới có thể đến được nơi mà quyết định xem cô được sống hay là phải chết mà.”

Đối với người Vuld, những người coi trọng khả năng lãnh đạo,thì việc chỉ huy hai bên đối đầu nhau trên tiền tuyến là điều quá bình thường. Tuy vậy, Valentina hẳn đã thấy được khả năng của Kisei bằng đôi mắt của cô ta. Cho dùng vậy, cô ta vẫn ra đây không chút do dự. Cô ta sẽ không thể làm được điều đó nếu không có  rất nhiều sự gan dạ.

“Sao cơ, nếu tôi mà không thể hoàn thành được nghĩa vụ quý tộc, chẳng ai sẽ theo tôi hết. Bên cạnh đó thì……”

Với một nụ cười toe toét , Valentina tiếp tục

“Kisei này, cậu chiến đấu trong khi cố gắng giết ít kẻ thù nhất có thể.. Tôi nói không sai chứ?”

“Ah, có lẽ là như vậy?”

Kisei thẳng thừng đáp lại câu hỏi của Valentia. Nghe thấy vậy , Schleer cũng thì thầm : Nghĩ đến đây thì….. bằng một giọng nho nhỏ.

“Chống lại các Striker, cậu chỉ nhắm vào động cơ mà không làm tổn hại đến buồng lái. Kể cả lúc tấn công các tuần dương của tôi, cậu cũng không nhắm vào cầu tàu là điểm yếu chí mạng của nó , mà lại nhắm vào khoang động cơ, đúng không? Điều đó rõ ràng đến mức, ai nhìn cũng hiểu được.”

“Dù làm công việc này , thì tôi vẫn ghét phải nhìn thấy ai đó chết.”

(“Thật thanh lịch . Mồ, đừng khiến em đổ anh hơn nữa chứ . Anh đúng là đối lập hoàn toàn với bà chị của em mà …….”)

Cô ta thì thầm đoạn sau bằng một giọng lý nhí, dường như để cho cô ta nghe chứ không phải để cho Kisei.

“Và đó là lý do vì sao tôi không sợ mình sẽ mất mạng ở đây. Mà thay vào đó, tôi quan tâm đến việc hạ cậu như thế nào mà không làm cậu bị thương cơ.”

“Giảm thiểu thương vong chỉ là cái tật xấu tôi tự áp đặt lên mình thôi. Cô cứ việc đến bằng toàn bộ sức mạnh của cô đi .”

“Không. Không nhất thiết phải vậy đâu. Nhưng mà ……”

Khóe miệng của Valentina nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào

“Nếu như em thắng, anh hãy trở thành gia đình của em nhé…….”

__END CHAPTER 8__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook