• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 : Wicked Star

Độ dài 1,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-24 07:00:14

*Chương 5 : Wicked Star

“Tên thứ bảy!”

Chiếc cọc nhọn làm từ hợp kim đặc biệt xuyên thủng bụng của một Striker màu đỏ nữa. Giống như một con rối đã bị cắt dây, Striker của địch thủ đổ gục xuống dưới con đường nhựa.

Chiến trường đã chuyển từ khu đất hoang nâu đỏ ngoài rìa sang khu đô thị trung tâm. Có vẻ như việc sơ tán đã hoàn tất và có vẻ như họ không cần lo lắng chuyện dân thường ở đây .

“Tật trung hỏa lực ! Mau dùng hỏa lực áp đảo Striker đó mau!”

Một vài [Jetta] địch nhắm súng máy và súng trường năng lượng cao của chúng vào Kisei. Cùng lúc đó, [Gradius-Kai] đạp thẳng vào đất , ống xả của động cơ màu xanh lam của nó đốt cháy bầu trời buổi chiều phía trên thành phố.

“Này các người nghĩ là….!”

Kẻ địch đã khai hỏa. Cũng may nhờ khả năng né tránh tốc độ cao của cậu, nên hầu hết các chùm tia nhiệt và đạn pháo đều bắn trật lất vào khoảng trống, và phá hủy nặng các tòa nhà không có người ở ở đằng sau. Tuy nhiên, các Striker mang theo súng máy vẵn đang nhắm thẳng đến chỗ của [Gradius-Kai].

“Có thể bắn hạ tôi…..!”

Một lượng lớn đạn súng máy 30mm bắn thẳng về phía Kisei, nhưng cậu gạt phăng tất đi với gươm ánh sáng của mình. Âm thanh của những chùm tia nhiệt đang đốt cháy bầu khí quyển và âm thanh vụn vỡ của kim loại hòa trộn vào với nhau tạo ra một bản hòa tấu ác mộng. Những mảnh kim loại vụn vỡ bay hơi ngay thành những làn khói đen kịt và rơi lả tả xuống bề mặt thành phố.

“Với ngần này hỏa lực hả!”

Trong khi tiếp tục gạt bay các viên đạn đang bay về phía bản thân, cậu nhanh chóng tiếp cận các Striker xạ thủ.

“Tsk! Đồ khốn kiếp!”

Một Jetta địch ném đi khẩu súng máy của mình và rút thanh gươm ánh sáng ra từ giá vũ khí trên vai. Tuy nhiên, trước khi lưỡi gươm có thể hình thành, một cú đá cực mạnh giáng thẳng vào cánh tay của Jetta. Thanh gươm ánh sáng rơi khỏi tay, và nữ phi công địch chỉ có thể cứng người chờ đợi các chết bất thình lình sắp sửa đến với mình.

“Đừng hòng!”

Striker bên cánh của cô ta liền phóng thẳng vào với gươm ánh sáng của mình và tìm cách chặn đứng sự truy đuổi của Kisei. Cô ta đang dùng hết khả năng của mình để bảo vệ chỉ huy của mình, nhưng điều đó làm khoang điều khiển của cô ta mở toang trước mắt Kisei.

“Ngươi cũng có gan đó !”

Kisei hét lên với một nụ cười hung dữ. Cậu vặn người Striker của mình để né tránh lưỡi gươm ánh sáng. Cùng lúc đó, cậu tóm lấy cánh tay của Striker chạy cánh kia và dậm thẳng chân Striker của cậu xuống đất. Sau đó, cậu kích hoạt mỏ neo dưới chân của Striker, và một  bộ móng thép cắm sâu xuống dưới nhựa đường.

“Uwah!”

Jetta địch bị ném bay theo một quỹ đạo đẹp mắt và đâm sầm vào chiếc Jetta đầu tiên. Cả hai ngã lăn đùng ra đất với một âm thanh rung trời.

Không thèm để ý đến hai địch thủ vừa bị hạ gục, Kisei lại đạp mạnh bàn đạp lần nữa. Các luồng lửa lại ngay lập tức phóng ra từ các ống dẫn của bộ tăng tốc , và đẩy Gradius-Kai  vọt lên như thể nó vừa bị đẩy văng bằng một vụ nổ lớn.

“Đồ khốn !! Đừng nghĩ ngươi muốn làm gì đồng đội của ta cũng được!!”

Một Jetta địch khác chĩa súng trường của cô ta vào Gradius-Kai. Tuy nhiên, chiếc Striker tồi tàn, bằng một cách nào đó, lại đạp chân xuống mặt đường nhựa, bằng mỏ neo lần nữa, và tự quay mình quanh mỏ neo nhờ tác dụng của động lượng.

“Ugh….!”

Làm như vậy, khiến cơ thể của cậu liên tục bị công kích bởi lực G, Kisei nghiến răng ken két. Cùng lúc đó, một chùm tia màu đỏ bay lướt qua Striker của cậu, cậu lại lập tức tăng tốc. Cọc nhọn từ máy phóng trên tay Striker liền xuyên thủng chiếc Jetta đối phương, trước khi nó kịp phản ứng.

“….! Haa…..”

Cậu cuối cùng cũng thở ra, và hít lấy một hơi thật sâu khi cậu cho Gradius-Kai tiếp đất. Một lần nữa kích hoạt động cơ đẩy, và Gradius-Kai lại phóng lên trời.

“Orah!”

Cứ như thế, cậu phóng Gradius-Kai hết tốc lực. Mục tiêu là chiếc Striker của đối phương đang chuẩn bị xông lên. Kẻ địch ăn trọn luôn một cú đá mang theo toàn bộ sức nặng của Gradius-Kai và thẳng ngực, bị đập thẳng xuống đất với một lực kinh hồn, làm máy quay chính vỡ nát tan tành.

“Ugh……!”

Mặt khác, Kisei, tiếp đất bằng một cú Ukemi, đứng dậy ngay tức thì. Bộ phóng cọc nhọn của cậu lập tức khoan sâu vào phần bụng của Jetta địch vốn đã không còn có thể di chuyển được nữa do ăn chọn đòn tấn công bất ngờ ban nãy .

“Được rồi!”

Sau đó, cậu tung cú kết liễu, khoan thủng bụng chiếc Jetta cuối cùng với cọc nhọn của cậu. Đây đúng là một cuộc chơi một chiều mà.

Khi cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc, Kisei tắt gươm ánh sáng . Sau khi thấy lưỡi gươm hoàn toàn biến mất, Kisei lúc này mới dắt chuôi của nó vào bên hông của Gradius-Kai.

“Không phát hiện kẻ địch.”

AI quan sát thông báo bằng một giọng máy móc. Có vẻ như toàn bộ Striker của địch tại khu vực này đã bị xóa sổ hoàn toàn.

“Ca….cảm…ơn vì …..đã chiếu cố?”

Schleer run rẩy nói như thể cô đang phải dồn hết mọi quyết tâm của mình để nói ra vậy…

“Cậu….cậu thực sự hung hãn hơn tôi tưởng đó? Kisei-san.”

Ấn tượng đầu tiên của cô về cái người có tên Hokuto Kisei này , là cậu chỉ là một cậu nhóc gầy gò. Nhưng sau khi cô chứng kiến cậu chiến đấu, hét lên như một chiến binh đích thực và nổi cơn thịnh nộ điên cuồng, thì điều đó làm cô hoàn toàn bất ngờ.

“Không , ý tôi là, cô biết rồi đó…..nếu tinh thần chiến đấu của cô mà không bằng được đối thủ, thì cô không thể thắng cuộc chiến được, đúng không.”

Hít một hơi sâu, Kisei trả lời.

“Có ba điều quan trọng nhất mà bản thân có thể dựa vào trên chiến trường, đó là bản lĩnh của bản thân , may mắn của bản thân , và cuối cùng là kỹ năng phi công của bản thân.  Đó chính là phương châm chiến đấu của tôi.”

“Cậu có chắc là mình không nhầm lẫn ở đâu không thế?…….”

“À thì…..đúng là tôi có hơi ồn ào một chút . Tôi xin lỗi.”

Nói rồi, Kisei quay sang Schleer và mỉm cười. Cô chẳng thể nào tìm thấy bóng dáng điên cuồng của con ác ma ban nãy mà cô vừa mới thấy hết. Nói thật thì, nhìn nụ cười của cậu trai này, làm cô cảm thấy mình muốn bảo vệ cậu ta thì đúng hơn.

“Uuu…….”

Cảm giác tim đang đập nhanh hơn bình thường, Schleer vội quay ngoắt đi để che gương mặt mà cô chắc là đang đỏ bừng lên rồi của mình.

“Không…không, Tôi phải xin lỗi cậu mới đúng. Tôi đúng là kẻ thảm hại, khi để một mỹ nam như cậu ra chiến trường…!! Đây hoàn toàn là do sự kém cỏi của tôi.”

Bất ngờ bị gọi là mỹ nam, gương mặt của Kisei đột nhiên co rúm lại.

“Uhh, tôi là lính đánh thuê mà, nên việc tôi chiến đấu trên chiến trường bằng ý chí của bản thân tôi cũng là lẽ đư…..”

“Đó thực sự  là một điều vinh dự !! Tôi….tôi…..Schleer Henrietta này, tôi thề với tư cách là một hiệp sỹ của mình, tôi nhất định sẽ trở thành một người phụ nữ có thể che chở cho cậu.”

“Làm ơn đi, đó không phải là điều mà một cô gái như cô nên thề thốt đâu.”

Kisei khẽ đảo mắt. Cậu có niềm tự hào của riêng mình khi trở thành một phi công. Chẳng đời nào cậu thấy hạnh phúc khi được có ai đó nói với cậu như vậy. Mặc dù thực tế là nếu bước ra khỏi Striker , thì cậu đúng là khá bất lực trước các quý cô thật….

“Mà thôi, chúng ta còn điều quan trọng hơn đấy.”

Trong khi cố gắng phớt lờ Schleer đang tự lẩm bẩm “Nếu mình mà có Mistilteinn ở đây thì….” . Kisei liền vạch rõ kế hoạch kế tiếp của cậu.

“Kẻ địch vẫn còn ở đây, cho nên tôi sẽ tiếp tục đi xử đẹp chúng.”

“Kẻ địch? Cậu muốn tiến sang khu vực kế tiếp sao?”

“Mấy cái thứ ồn ào kia vẫn còn đó mà nhỉ. Đi bắt chúng nó ngậm mồm lại thôi nào.”

Nói đoạn, cậu chỉ tay đến mục tiêu của cậu – là ở trên trời.

“Ở trên đó ……? Đừng nói với tôi, là cậu tính đi ngăn chặn cuộc ném bom quỹ đạo đó nhé?”

Chắc chắn là vậy, âm thanh sấm sét từ cuộc oanh tạch trên quỹ đạo thấp của thiết giáp hạm địch vẫn còn có thể nghe thấy rõ từ vị trí này.

“Tôi có mang theo súng phóng lựu chống hạm là để dành cho việc này mà. Có cái Ride Booster nào gần đây không? Hãy chỉ chỗ cho tôi đi.”

Schleer hoàn toàn cạn lời với Kisei,  khi mà cậu nói chuyện đi đánh chặn thiết giáp hạm địch cứ như thể đó là điều hiển nhiên mà cậu nhất định phải làm vậy.

__END CHAPTER 5__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook