• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : Khác biệt về khả năng

Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-11 06:00:04

*Chương 14 : Khác biệt về khả năng

“Heh, đúng là điều tôi thích !! Tới đi, [Dainsleif]! Cho tên đàn ông này biết ở đây không có chỗ cho một nam nhân làm phi công!”

Khoảnh khắc cô hét lên, [Dainsleif] cũng lao thẳng đến chỗ [Caliburn-Revive].

Ngọn lửa phụt ra từ 8 bộ động cơ đẩy trông như một tấm áo choàng bao phủ lấy cơ thể của Striker.

Có vẻ như nó là loại trang bị vừa cung cấp cả tính cơ động lẫn khả năng phòng thủ cho nó.

“Chơi thẳng mặt luôn à!! Được, tới đây nào!”

Mặc dù mấy lời được ném vào cậu không khác gì những lời xúc phạm , nhưng những gì hiện rõ trên gương mặt của Kisei không phải là sự tức giận mà là sự phấn khích. Cậu ngay lập tức nâng súng trường blaster lên và nổ súng. Dù chùm sáng không thực sự được bắn ra từ nòng súng, nhưng tia sáng vẫn được CG hiện thị trên màn hình nhờ chương trình tập luyện.

“WOAH, không thể nào, không hề có tín hiệu bị khóa ư!?”

Không hề có tín hiệu cảnh báo bị khóa mục tiêu được phát ra trong buồng lái của [Dainsleif]. Kisei đã bắn súng trường chỉ một cách thủ công , chỉ dùng cảm biến thụ động mà không dùng cảm biến chủ động để khóa.

Mặc dù vậy, cứ ngắm của cậu không hề kém chính xác. Chùm tia do CG tạo ra đã trúng vào phần bụng của [Dainsleif].

“Nhưng như thế không có tác dụng với tôi đâu!”

Chùm tia đã bị đẩy lùi với tấm giáp trông như áo choàng kia, và chương trình luyện tập đánh giá rằng chùm tia vừa rồi không đủ mạnh để xuyên qua tấm giáp ấy.

“Đúng là trò trẻ con, HAH!”

[Dainsleif] tăng tốc lên cực hạn và ngay lập tức thu hẹp khoảng cách. Bàn tay của nó đã nắm lên chuôi của thanh Katana được gắn trên hông.

“ĐỠ NÀY ! ĐIỆ——”

“Câu đó là của tôi mới phải !! Ngay lúc này!”

Trước khi thanh Katana có thể được rút ra nhờ vào cơ chế phóng thẳng của bao kiếm, hai khẩu súng máy gắn trên đầu của [Caliburn-Revive] khai hỏa và tay phải của [Dainsleif] lập tức trúng đạn.

“CÁI G…..!”

Súng máy chỉ có thể bắn đạn cỡ nhỏ. Đạn của nó tuy rất yếu để xuyên qua giáp trước. Tuy nhiên, nó đủ mạnh để phá vỡ các các khớp linh kiện tinh vi, và nhiêu đó đủ để khiến chương trình huấn luyện vô hiệu hóa tay phải của [Dainsleif].

“Kuh……làm như tôi để cô làm vậy ấy!”

Tận dụng cơ hội đó, [Caliburn-Revive] tung một cú đá vào [Dainsleif]. Saki cố gắng bảo vệ cú đá với tấm giáp trông như áo choàng nhưng [Caliburn-Revive] đá khỏi tấm giáp và thực hiện một cú lộn nhào ra sau. Khoảng khắc tiếp theo, họng súng của súng phóng lựu chống hạm gắn sau lưng của [Caliburn-Revive] đã chĩa thẳng vào [Dainsleif]

“Không thể nào!?”

Tuy nhiên thực tế lại thật tàn nhẫn. Một quả tên lửa huấn luyện phóng ra từ súng phóng lưu. Saki không có cách nào tránh được, và chỉ có thể chặn nó bằng tấm áo choàng.

“Guh……”

Nhưng đây chỉ là tên lửa cho tập luyện. Đương nhiên , không có vụ nổ. Tuy nhiên, một thông báo tàn nhẫn [ MẤT KHẢ NĂNG HÀNH ĐỘNG], được hiện thị một cách lạnh lùng trên màn hình trong Striker của Saki. Kể cả khi có thêm một lớp giáp, thì [Dainsleif] cũng không thể nào chặn được một phát đạn được thiết kế được dùng để chống lại các loại chiến hạm.

“Ư….Cậu đang đùa có đúng không…….”

Kết quả không có khác gì ngoài là một thất bại hoàn toàn. Tay của Saki, vẫn còn đang nắm chặt cần điều khiển, bắt đầu run run lên.

“Mới chỉ là một trận thua thôi, đừng có shock thế chứ ! Đây chỉ là tập luyện thôi mà!”

Giọng của Kisei vang lên bên tai của Saki.

“Đây chỉ là giả chiến . Một trận chiến xem chúng ta có thể hiểu nhau hay không thôi . Tôi không nói sai đâu…..Eh!!?”

“CÁI GÌ HẢ !? Thêm một lần nữa !! Tôi sẽ hạ cậu cho mà xem!!”

Saki nóng tính ngay lập tức hét ngược trở lại lời khiêu khích của Kisei. Với ánh mắt tràn đầy động lực, cô khởi động lại chường trình luyện tập.

“SAU NÀY ĐỪNG CÓ HỐI TIẾC ĐÓ NGHE CHƯA!!”

Một lần nữa , cô lại tăng tốc và tiếp cận Kisei, người đang ở cách cô một khoảng xa. [Dainsleif] lại đặt tay lên chuôi của thanh katana một lần nữa. Cô cũng không quên tung tấm áo choàng để che đi tay cầm kiếm cho đến phút cuối cùng trước khi tung là đòn đánh.

“LẦN NÀY TÔI TÓM ĐƯỢC CẬU RỒI, ĐIỆN KÍCH TRẢM!”

Tia lửa điện tung tóe, lưỡi kiếm bạc phóng ra từ cái bao kiếm nhờ cơ chế phóng thẳng. Nhát chém được tung ra với tốc độ của một viên đạn. Dù Striker của Kisei có là loại Zenith, nếu dính lấy một đòn chém như thế cũng sẽ bị hạ ngay lập tức.

“Có nhanh đến đâu, nếu không trúng thì cũng vô dụng thôi!”

Kisei né cú chém bằng chuyển động tối thiểu. Đầu mũi thanh katana bạc chỉ lướt nhẹ qua tấm giáp của [Caliburn-Revive].

“Tsk!”

Do sức mạnh đó, [Dainsleif] khó mà có thể di chuyển ngay lập tức sau khi thanh katana đã được phóng ra từ cơ chế điện từ. Tuy nhiên, Saki sử dụng bộ phóng đẩy trên tấm áo choàng để di chuyển thêm một quãng nữa. Có điều, Kisei không bỏ lỡ cơ hội ấy. Cậu tiến lại gần, và cài nòng súng trường vào khe hở giữa tấm áo giáp rồi bóp cò.

“Chết…tiệt!”

Saki nghiến răng ken két khi thông báo [MẤT KHẢ NĂNG HÀNH ĐỘNG] lại hiển thị trên màn hình, và khởi động lại chương trình tập luyện.

“Rút kiếm của cậu ra ! Cậu định khinh thường tôi sao!?”

“Cô muốn đấu kiếm sao ? Được thôi, tôi sẽ đấu với cô!”

Kisei cất súng trường blaster vào điểm gắn bên hông của [Caliburn-Revive], rồi rút thanh gươm ánh sáng từ ngăn chứa trước tấm giáp trước ngực.

“Dám coi thường tôi–!”

Saki áp sát với thanh katana đã tuốt vỏ và tung một cú chém từ trên cao xuống. Đáp trả, Kisei chặn thanh katana bằng thanh gươm ánh sáng của cậu. Lưỡi kiếm năng lượng và kim loại chạm nhau, tia lửa điện bắn tung tóe. Một bên là loại vũ khí dùng từ trường để đúc các hạt photon thành hình dạng một thanh kiếm, một bên là một thanh kiếm kim loại dùng điện từ để rung ở tần số cao nhằm tăng sức chém. Cả hai đều tạo ra một lực từ trường mạnh , và xung đột nhau dữ dội.

“Cô cũng có sức mạnh khá đó!”

[Caliburn-Revive] đang bị đẩy lùi. Dù nó là mẫu mới nhất, thì Striker địch cũng là loại được xây dựng cho mục đích chuyên dùng cho cận chiến . [Dainsleif] là một Striker được thiết kế để có khả năng tăng sức mạnh lên cực hạn tức thời nhằm tăng cường sức chiến đấu của nó , bằng cách dùng một mô-men xoắn công năng cao. Dù là một Striker có cùng khả năng, nhưng [Caliburn-Revive] lại thua hoàn toàn ở khoản tăng sức mạnh tức thời ấy.

“Là do cậu không đánh với tôi nghiêm túc đó, đồ ngốc!”

[Caliburn-Revive] bị mất thế, Saki ngay lập tức tung thêm một đòn tấn công. Tuy nhiên, Kisei cản nó lại bằng thanh kiếm ánh sáng, dễ dàng làm chệch hướng của nó. Lần này, đến lượt [Dainsleif] mất thế tấn công.

“Nhưng cô không thể thắng nếu chỉ dựa vào sức mạnh thôi đâu!”

Kisei ngay lập tức đạp vào bàn đạp và thu hẹp khoảng cách.

“Guh……”

Saki cố gắng thoát đi, nhưng trước khi cô kịp làm thế, cọc nhọc gắn trên tay của [Caliburn-Revive] đã đâm thẳng vào bụng của [Dainsleif].

Dòng thông báo [MẤT KHẢ NĂNG HÀNH ĐỘNG] hiện thị trước mắt cô lần thứ ba, Saki nghiến răng ken két, và lại hét lên.

“Chết tiệt, LẦN NỮA!”

“Được thôi. Tôi sẽ chiến đến khi nào cô chán mới thôi!”

__END CHAPTER 14__

__Trans : Flame Soul__

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook