• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 : Bố Già của Vorpal Bunny và đứa đàn em bán khỏa thân

Độ dài 1,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 20:15:11

[Cha . . .À nhầm, thủ lĩnh, con đã đem Sunraku, người có tinh thần Vorpal đến rồi đây.](Emul)

[Oh Emul, làm tốt lắm.]

Bên kia cánh cửa không phải là phòng ngai vàng kiểu Tây thường thấy, mà là một căn phòng truyền thống kiểu Nhật được trải tatami(một loại chiếu) đàng hoàng. Ngự tại nơi đó, là một con thỏ khổng lồ với dáng dấp của một ông trùm Yakuza, xung quanh được phục vụ bởi vô số Vorpal Bunny nữ, trông khí thế chả kém gì Dạ Tập Lycaon.

Không như những con thỏ khác, nó có kích thước bằng một con người bình thường, với đôi mắt tròn và bộ lông trắng muốt trái ngược với tông giọng trầm của mình. Với một vết sẹo lớn bên mắt phải, nó mang một vẻ ngoài đầy đe dọa nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Người thiết kế nhân vật này chắc hẳn phải tâm huyết với thành quả của mình lắm đây. Cứ nhìn đến từng chi tiết là biết, họ kỹ đến mức cho nó gặm một điếu thuốc có hình dạng như một củ cà rốt nữa đấy.

[Ta là Vysache, thủ lĩnh của Rabituza này.]

                       

Mang lên mình dáng dấp khác thường cứ như thể ngoài lề cốt truyện game, thứ mà lấy bối cảnh phương Tây thời Trung cổ, Vysache vừa cười vừa nói. Ê nhìn coi, trông ông ta có khác gì một con thú ăn thịt đáng sợ đâu chứ.

[Ta nghe nói chú mày đã chọc điên con cún con đó đúng? Chú mày cũng có tinh thần Vorpal lắm đấy.] (Vysache)

Bọn họ cứ liên tục nói về tinh thần Vorpal này nọ, rốt cuộc thì nó là cái gì vậy?

[Ta không những kẻ trở nên mạnh mẽ quá nhanh để rồi đánh mất tinh thần Vorpal của mình, nhưng cũng đồng thời có hứng thú với những kẻ có tiềm năng đầy hứa hẹn như chú mày, ta sẽ đích thân huấn luyện những kẻ như vậy. . . Ý ngươi thế nào? Nếu ngươi muốn thì ta sẽ đích thân huấn luyện cho ngươi.](Vysache)

[Ha . . . ] (Sunraku)

Ra vậy, cảnh đặt biệt này là dạng nhiệm vụ kiểu huấn luyện à. Phần thưởng từ những cảnh đặt biệt thường sẽ vô cùng giá trị. Không có lý do gì để từ chối cả! Tuy nhiên một thủ lĩnh của cả vương quốc lại đi huấn luyện riêng cho mình à . . . Phải rồi.

[Xin vui lòng chỉ giáo, thưa đại ca!](Sunraku)

Tôi quyết định diễn theo cốt truyện, quỳ xuống, cuối đầu và chấp nhận lời mời trở thành đệ tử. Thấy cảnh đó, Vysache làm rớt củ cà rốt đang cầm và đứng hình trong một lúc, nhưng sau đó thì bắt đầu cười lớn, đến cái mức mà mấy con thỏ xung quanh cũng bắt đầu cười hùa theo.

[Hahahahaha! Đúng rồi ha! Được ta chỉ dạy thì sẽ là đàn em của ta ha! Uhahahaha!](Vysache)

Xém tí thì toi, cứ tưởng ông ta sẽ xông đến vặt lông của tôi luôn rồi quá. Thay vào đó trông ông ta không có vẻ gì là khinh thường hay biến tôi thành trò đùa cả. Nó giống kiểu như đang khen ngợi tôi thì đúng hơn.

[Được được, ta thích chú mày rồi đấy! Cứ gọi ta là Vash! Chỉ có những kẻ được ta công nhận mới được phép gọi ta bằng cái tên đó thôi đấy!] (Vash)(Trans: Từ giờ đổi xưng hô từ Vysache thành Vash)

[Vâ, vâng, thưa đại ca Vash . . . ] (Sunraku)

Có vẻ như tôi đã chọn đúng rồi. May thật, tôi chỉ làm đại để cho vui thôi, ai ngờ . . . Phải cảm ơn Tiên Rác vì đã rèn kinh nghiệm tâng bốc và nịnh hót NPC mới được.

[Emul nè, con thích cậu ta đúng chứ? Nếu vậy thì ta giao cậu ta cho con đấy! Dẫn cậu ta tham quan một vòng đi.] (Vash)

[Vâng, con sẽ cố gắng desuwa!] (Emul)

Vysache . . .  Tôi chìm trong suy tư để tổng hợp lại mọi thứ vừa trải qua trong khi nhìn Emul nhảy cẩn lên vui mừng vì được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi. Tôi thường không thích có bạn đồng hành khi chơi game lắm đâu, nhưng nếu nhờ vậy mà mở thêm được nhiều thứ mới thì cũng không tệ.

Cho tới thời điểm hiện tại, điều kiện để nhận nhiệm vụ này có vẻ như là chiến đấu với một địch thủ mạnh mẽ hơn bản thân trong khi hoàn thành một vài điều kiện nhất định. Nếu đúng là vậy thì điều kiện nhận nhiệm vụ này khắc nghiệp thật đấy.

[Sunraku, Sunraku! Tôi sẽ dẫn anh đi tham quan một vòng cung điện! Hãy đi theo tôi nào!] (Emul)

[Hả? À ừ, xin vui lòng chỉ giáo.] (Sunraku)

                                         

[ . . . Còn nơi đậy là đấu trường, nơi mà ta co thể rèn luyện bản thân.] (Emul)

[Wow](Sunraku)

Nhìn cái cảnh tượng nguyên một bầy Vorpal Bunny đang liên tiếp tung đòn chí mạng lên bù nhìn kìa, trông nó có đáng sợ không cơ chứ.

Đa số bọn nó sử dụng dao là chủ yếu, nhưng vẫn có một vài con sử dụng búa tạ để chặt đầu một con bù nhìn và tương tự vậy.

(Chẳng lẽ bên trong còn nhiều con đáng gờm hơn nữa sao . . . ?)(Sunraku)

Búa tạ, chùy đinh, cưa, . . . Vô số thứ vũ khí như chui ra từ mấy bộ phim kinh dị máu me xuất hiện khắp nơi, trái ngược hoàn toàn với ngoại hình dễ thương của mấy con thỏ này. Sao tự nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng quá vậy nè.

[À, vì thủ lĩnh muốn thay đổi nhận thức của mọi người rằng Vorpal Bunny không chỉ là mấy con quái tép riêu, nên bọn tôi đang cố gắng hết sức mình để hạ một con rồng đấy desuwa!](Emul)

[Má ơi, chỉ cần nhiêu đây thôi là đủ để tân binh tụi con chạy té khói rồi đấy má . . . khoan, cái kéo kia . . . trông nó đáng sợ quá.] (Sunraku)

Nhìn kiểu gì thì cái kéo đó cũng giống như mấy cây kéo khổng lồ thường thấy trong phim kinh dị, mấy cái để cắt người ta làm đôi đấy . . . Hử, sao lại tách nó ra làm đôi vậy!? Khoan, nó là cặp song kiếm ráp lại thành cây kéo đó á!?[note58488] Tôi muốn có nó quá đi mất!

[Anh có vẻ thích cái đó nhỉ Sunraku, tuy nhiên nếu trình độ còn yếu kém thì không thể xài được nó đâu đấy desuwa!](Emul)

[Thiệt luôn? Đã thế thì tôi quyết sẽ trở thành bậc thầy kiếm sĩ cho mà coi.](Sunraku)

Thời tôi tới rồi ư? Nếu vẫn chưa chắc chắn thì để tôi nói cho bạn nghe nhé.

Mặc dù hiện tại chưa nhận được lợi ích nào từ cảnh đặt biệt này, tuy nhiên tôi vẫn có thể tự tin khẳng định rằng nó sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho tôi về sau.

                                    

Thang đo độ yêu thích của NPC là yếu tố cực kì quan trọng trong game. Nếu thang đo hảo cảm của NPC chạm nóc, ta có thể có được thêm thông tin bổ sung trong hội thoại, hoặc là NPC sẽ tự mình đi tìm thông tin để chia sẽ cho bạn.

Nhiều dịch vụ kinh doanh thông tin trong game được điều hành bởi người chơi nhờ việc thu tập các thông tin quan trọng từ NPC.

Bình luận (0)Facebook