• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 : Đến lúc kiếm một ít nguyên liệu rồi!

Độ dài 1,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 21:19:49

Khu vực tiếp theo mà người chơi bắt buộc phải băng qua nếu muốn đi từ Secondill đến Thirdrema, là một khu vực hoang dã với vô số vũng lầy lớn nhỏ khác nhau - The Marshland(Vùng đầm lầy) - đây đồng thời cũng là nơi rất giàu khoáng vật. Nơi đó cũng sẽ là địa điểm kế tiếp của tôi.

Lần này thì tôi sẽ không để bản thân mắc phải sai lầm như trước nữa đâu. Bởi vậy nên thay vì liều lĩnh, tôi quyết định đi khắp nơi để thu thập thông tin, mua một lượng lớn vật phẩm hồi phục, và những thứ tương tự như thế trước khi đến vùng đầm lầy kia.

[Xong xui hết rồi, . . . Giờ thì để kiểm tra xem đống vật phẩm có thể kiếm được từ mấy con quái nào.] (Sunraku)

Tôi rất muốn khám phá hoàn toàn khu vực mới này, nhưng trước mắt thì phải kiểm tra xem mấy cái Rìu Goblin làm ăn như thế nào cái đã. Nếu cần thiết thì phải ưa tiên việc kiếm thêm vũ khí mới trước. Lần này, bao cát sẽ là mấy con Mud Frog, chính là mấy con quái vật mà được sử dụng để làm bộ giáp hiện tại của tôi.

Dựa theo mô tả của bộ trang bị tôi đang mặc, thì có vẻ như mấy con Mud Frog này có thể chịu được mấy đòn chém nhỉ.

Phần lưng thì kháng mấy đòn đâm, vậy nên meo để hạ mấy nhóc này là sử dụng vũ khí dạng cùn hoặc ma thuật nhỉ, hoặc có khi vẫn còn những cách khác nhỉ.

[Nah, cái này chắc đủ xài rồi. Với lại, mình đã xác nhận rằng mấy cây Rìu Gobllin này là vũ khí dạng cùn rồi mà nhỉ, đằng nào thì nó cũng đâu có sắt bén đến thế đâu.](Sunraku)

Với lại ha, bởi vì tôi có hàng tá cây rìu như thế trong kho đồ của mình, nên tôi có thể xài thả ga mà chả cần quan tâm nếu như có hư vài ba cái đi nữa. Bởi vậy nên tron tình huống như thể này, thì nó là lựa chọn hoàn hảo rồi còn gì.

Trước mắt thì, mục tiêu hiện tại của tôi là săn vài con quái ở khu vực này đồng thời kiếm thêm quặng để rèn vũ khí. Dọc đường thì tôi đã bắt gặp vài ba con quái dạng chó hay dạng chim, nhưng có lẽ vì đang ở ngoài tầm tấn công nên bọn chúng không thèm xông tới tôi.

[Thử lại gần đó coi sao . . . ] (Sunraku)

Khi đến gần mép của một vũng lầy khá lớn, tôi đã bắt gặp thứ mà ông chú NPC trong tiệm vũ khí đã nhắc đến. Tại đó, ngay giữa vũng lầy ấy, có 1 cụm đá lớn gồm vô số tảng đá dựng đứng lên trời như mũi thương, mỗi cái cách nhau một khoảng nhỏ và phát ra ánh sáng mờ. Ta còn có thể thấy được kết cấu khác hẳn so với mấy tảng đã thông thường nữa. Mấy cục đá này chắc chắn có chứa quặng bên trong nó, không thể nào lẫn đi đâu được.

Tuy vậy, mấy tảng đá kia không phải là thứ duy nhất ở đó.

[Ếch ộp . . . Ếch ộp . . . ]

[Một con ếch à . . . Hoặc ít nhất là vậy.](Sunraku)

Với cái tiếng kêu và ngoại hình không lẫn vào đâu được, nó chắc chắn là con mồi mà tôi đang nhắm đến, Mud Frog.

Nhưng mà, phải miêu tả nó như nào đây ta . . . Khác với những con ếch ngoài đời thật, thân mình nó thì vừa vuông vừa thon dài, những cái chi của nó thì dài hơn và có nhiều cơ hơn, kiểu vậy á. Quả thật là một thiết kế độc lạ.

[Mà nói gì thì nói, con này khá là to đấy.] (Sunraku)

Xung quanh nó còn có thêm mấy con ếch nhỏ hơn nữa, cũng như mấy con quái dạng chó chung quanh. Tôi không biết liệu tụi nó có chữ Mud(Bùn) trong tên như con ếch kia không, nhưng ít nhất thì màu cơ thể chúng rất giống với bộ trang bị của tôi.

Giờ thì, đến lúc kiểm tra xem xài mấy cái rìu này thì có làm ăn gì được không đây.

[SHHAAAOOOHHHRRAAA!!!] (Sunraku)

[Ếch ộp!?]

Lũ ngu. Bộ chúng mày nghĩ tao sẽ đánh với tụi mày ở dưới đầm lầy, nơi sẽ hạn chế duy chuyển của tao sao? Tao đâu có ngu đến thế.

Tôi dụ mấy con quái lên trên phần đất khô ráo để có thể tận dụng khả năng di chuyển của bản thân để triệt hạ từng đứa một, rồi liền ngay sau đó chọi thẳng một cây rìu vào mắt của con ếch, và dù cho tôi có chọi hụt đi nữa, nó vẫn trúng vào đầu con ếch kia và khiến nó lăn nhào ra. Mặc dù vậy, có vẻ như đòn đó chả xi nhê gì cả. 

[Haaaah! Doryah!] (Sunraku)

Ngay khi bước vào vũng bùn để tiếp cận con ếch, tôi gần như không thể chạy mà chỉ có thể nhấc chân và di chuyển từng bước một, dù vậy tôi vẫn cố để tiếp cận được nó.

[Nếu vậy thì đòn này thì sao? Chỗ đó chắc hẳn là điểm yếu của mày đúng không!?] (Sunraku)

[Guegigi!?]

Tôi vung cây Rìu Goblin vào con Mud Frog với toàn bộ sức mình, trong khi nhắm vào phần bụng của nó. . .  Vết thương gây ra khá sâu đó chứ, chắc hẳn nó là một đòn chí mạng. Rồi một đống khối đa giác đỏ phun ra vương vãi khắp nơi.  Con ếch đã bị hạ.

[Well, đến lúc gom đồ rớt rồi nhỉ . . . Thiệt lun hả trời, bộ con Mud Frog đó chỉ rớt mỗi bộ da thôi sao?] (Sunraku)

Nó là một loại vật liệu mà NPC thường dùng để chế giáp da. Thứ này còn chả phải là nguyên liệu hiếm nữa cơ. Nếu phải đoán, thì phần da lưng của nó mới tính là vật phẩm hiếm. Mà quan trọng hơn hết, có vẻ như mấy cái Rìu Goblin vẫn còn xài tốt chán, miễn là mấy con quái tôi phải đối mặt chỉ ở cỡ Mud Frog là được.

[Oke, nếu vậy thì tạm thời xài nó như vũ khí chính vậy. Giờ thì bắt đầu đào thôi nhỉ? Khoan, mấy cây cuốc chim này bộ được tính là vũ khí thay vì vật phẩm hay công cụ thông thường à?] (Sunraku)

Cuốc chim là một loại vũ khí đa dụng được khá nhiều người ưa chuộng thì phải.  Ta có thể dễ dàng tạo ra nó chỉ bằng mấy cục đá sắt nhọn và mấy cành cây, và nó còn có vô số công dụng như đào khoáng này, đâm người ta này, thậm chí cả chặt cây nó còn làm được. Thử giao nó cho một người chơi quen sử dụng nó xem, bạn sẽ biết thế nào là mùi hành.

 [ . . . Gah . . . Cái này . . . nó nặng . . . dữ vậy sao . . ] (Sunraku)

Tôi cố đập cục quặng bằng cây cuốc chim, nhưng với cái chỉ số STR(Sức khỏe) thấp lè tè hiện tại của tôi, vung được một cái cũng là cả quá trình đấy. Chỉ cần vung một cái thôi là 2 phần 3 thanh thể lực đã không cánh mà bay rồi.

Bất chấp điều đó, sau một khoảng thời gian tầm mười phút, tôi đã kiếm được đủ số quẳng mà tôi muốn. Dù vậy . . .

Ôi thánh thần ơi . . . cha mẹ ơi . . . Tiên sư cái cuốc chim . . . Đầu tôi nhức quá . . . 

Bình luận (0)Facebook