• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 : Lý lẽ thường tình là tư duy không bị gò bó(hoặc nói vòng vo là vậy)

Độ dài 1,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 20:30:17

Tôi đã có thể xoay sở qua được vòng đấu đầu tiên, nhưng hai vòng kế tiếp thì không ,được may mắn như thế.

Tôi chưa tình nghĩ rằng cái đống bug đó lại đáng gờm đến thế.

[Dù gì đi nữa, cảm ơn vì đã đấu với tui. Cũng đã một khoảng thời gian rồi tui đây mới chiến đấu với người chơi khác đấy! Dạo này toàn chơi với NPC(*) không thôi!] (Sunraku)

[Mà nói thiệt nha, tui không nghĩ rằng bị tấn công bởi mấy cái phần cơ thể bị tách ra đó cũng như một đòn tấn công hợp lệ luôn đấy!] (Sunraku)

[Nó là một con dao hai lưỡi đấy. Ông xài đòn đó mà đánh hụt ha, là mọi điểm yếu trên cơ thể đều sẽ bị lộ hết, và ông sẽ gần như bị ăn hành ngay lập tức . . . Thua kiểu gì thì thua, chứ thua kiểu đó thì không biết chui xuống cái lỗ nào cho đỡ nhục nữa!] (Modorukatsu)

[Hahaha.](Sunraku)

Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có người nào đó đánh bại được kĩ năng trường phái I-ai của tôi, với mấy đòn tấn công dồn dập như súng máy thế kia thì chịu thôi.

Trong khi những người chơi khác đang share mấy bức ảnh chụp được từ trận đấu của bọn tôi, tôi và Modorukatsu ngồi trò chuyện một lúc.

[Nhưng mà nè, sao tự nhiên ông lại quay lại game vậy? Bộ sắp có giải đấu hay gì? Hay là ông đang định giết thời gian trong khi tìm mấy con game rác khác?] (Modorukatsu)

[Không phải đâu. Chỉ là, dạo gần đây tôi đang chơi ShanFro ấy mà . . .] (Sunraku)

[Thiệt luôn? Một đứa cuồng game rác như ông mà lại chơi ShanFro á?] (Modorukastu)

Vì hai đứa bọn tôi khá thân nhau, nên tôi có thể chấp nhất việc bị nó cười vô mặt lúc này, cứ như thể tôi vừa mới kể một câu đùa nào đó vậy. Liền ngay sau đó, khi thấy tôi  không cười theo, cậu chàng lấy lại vẻ nghiêm túc.

[Ông không nói giỡn sao? Chả phải ông từng nói rằng trừ mấy con game rác ra thì không có con game nào thỏa mãn được ông mà nhỉ? ShanFro rõ ràng là trái ngược với mấy con game rác cơ mà.] (Modorukatsu)

[Có thể nói rằng tại vì con "Tiên rác" kia mà tôi hơi cảm thấy hơi ngán mấy con game rác một tí ha. . . Bởi vậy nên tui quyết định thử mấy con game phổ biến một lần cho biết.](Sunraku)

[Oi oi, có thiệt là Sunraku không vậy?  Nói như ông vậy chắc mai mốt con "Táo bón" này thành game thánh quá!] (Modorukatsu)

Bộ chuyện tôi chơi game khác ngoài game rác khó tin đến thế sao?

Mặc dù không bị cuồng game rác nặng như tôi, nhưng Modorukatsu, người đã hoàn thành vô so con game rác, nhìn tôi cứ như thể tôi là một sinh vật lạ nào đó ngoài hành tinh vậy. 

[Không không, không hẳn là tôi định bỏ game rác luôn đâu. Chỉ là . . .  Nói sao ta . . . lâu lâu tui cũng muốn thử một thứ gì đó mới mẻ một lần cho biết ấy mà. Kiếu như muốn chơi thử một con game mà không cần phải lo bị chết tức tưởi do bug hay glitch trong game chẳng hạn.] (Sunraku)

[À, nói cách khác là ông muốn thử thứ gì đó tốt một tí để có thể nhận thức đầy đủ được độ rác của một con game rác là như nào đúng không?] (Modorukatsu)

[Kiểu kiểu vậy á.] (Sunraku)

Khó mà có thể tưởng tượng được nếu như con "Táo bón" này mà đạt đến mức như ShanFro thì nó sẽ như thế nào.

Với lại, vì đã dính với con "Tiên Rác" quá lâu rồi nên có vẻ như kĩ năng chơi game hiện tại của tôi đang bị tuộc không phanh. Bới vậy nên tôi muốn dành một khoảng thời gian để lấy lại phong độ.

[Có ai ngờ được rằng sẽ có ngày con rắn này sẽ chui ra khỏi hang để tìm chỗ mới đâu đúng không?] (Sunraku)

[Ông thở ra câu đó thì có khác gì tự vả mặt mình đâu, hả tên nghiện game rác kia?] (Modorukatsu)

[Hahaha! Ông nói cũng đúng ha!] (Sunraku)

[Nhưng mà ShanFro ha, nghe ông nói vậy lam tui cũng muốn thử nó quá . . .  Thường thì những con game kiểu vậy hay được bạn bè giới thiệu lắm đúng hông?] (Modorukatsu)

Một phần lý do khiến cho ShanFron trở nên nỗi tiếng như bây giờ là như vậy đấy. Người này kể cho người kia, người kia chuyền tay cho người nọ, rồi dần dà nó trở nên càng ngày càng phổ biến hơn với đại chúng.

Mà vậy cũng tốt thôi đúng chứ, còn đỡ hơn việc mấy thứ kiểu như "Game này dỡ tệ" hay "Chơi game này chả có ích lợi gì" lan truyền đi khắp nơi.

 Sao khi ngồi xem thêm vài trận đấu nữa và chat chít một tí, bộn tôi quyết định đăng xuất khỏi game.

Sau khi nghĩ ngơi và ăn uống một chút, tôi liền chuyển từ con game rác kia sang ShanFro.

Tôi thức dậy tại nhà trọ ở Secondill, dưới hình hài của một tên biến thái bán khỏa thân đeo mặt nạ đầu chim tên Sunraku. Sau khi xác nhận lại hình phạt sau khi chết của mình đã hết hiệu lực, tôi tự hỏi với bản thân rằng giờ nên làm gì.

[Trước mắt thì, phải mua áo giáp các thứ trước đã . . .] (Sunraku)

Tôi đã ngộ ra được rằng nếu cứ để trần như vầy thì sẽ không ổn một tí nào.

Kể cả khi độc không thể tự mình gây ra sát thương đi nữa, nếu tôi mà lỡ dính phải đòn nào của con rắn đó thì chắc là tôi sẽ không thể nào đến được Secondill luôn quá.

Vì không có trang bị giáp nào, nên khả năng phòng thủ của tôi hiện không khác nào tờ giấy cả.

Và quan trọng hơn hết, nếu có trang bị giáp thì khả năng tự phục hồi của tôi sẽ tôt hơn nhiều so với lúc không trang bị gì hết.

[Mà làm gì thì làm, trước hết thì phải sắp xếp lại kho đồ cái đã . . .] (Sunraku)

Vì bản thân con game này có quá nhiều thứ mà ta có thể làm, nên nhiều lúc cũng vì vậy mà thi thoảng sẽ có người phàn nàn cũng vì lý do đó, do có quá nhiều thứ nên không biết bắt đầu từ cái nào cả.

Nó giống như làm việc nhà vậy. Lúc đầu thì thấy chán nản vì không biết bắt đầu từ đâu, nhưng một khi đã quen với nó rồi thì ta có thể thấy nó cũng thú vị theo một nghĩa nào đó.

[Giờ thì, đi ra ngoài thôi nhỉ?] (Sunraku)

                                                          

Nhân vật chính của chúng ta và Modorukatsu là bạn chơi game rác với nhau một cách khá thân thiết, đến mức mà dù chưa hề gặp nhau ngoài đời thật, họ vẫn thường nhắn tin qua lại với nhau ngoài đời. Dù vậy, không như anh main nhà ta với tôn chỉ "Game Rác nào cũng quất hết", Modorukatsu thường hay chọn những con game rác với "độ khó cấp độ địa ngục", và thi thoảng sẽ giới thiệu mấy con game đó cho anh main của cúng ta đây.

Bình luận (0)Facebook