• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 : Điều tốt đẹp sẽ đến với những kẻ kiên nhẫn

Độ dài 1,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-13 21:00:15

Tại một thị trấn nọ  tên là “Firstia”. Đây là nơi trú ẩn đầu tiên dành cho các tân binh của ShanFro. Nó chỉ là một thị nhỏ bình thường không có gì quá nổi bật cả, dù vẫn có một lượng lớn người chơi ở đây do mùa hè đã bắt đầu, đến mức mà server đã phải nâng cấp để người chơi có thể đăng nhập mà không trở ngại gì. Thế nhưng, tại đó vẫn có một thứ nổi bật.

[Wow . . .  Chỉ cần nhìn là biết ngay đó là một người chơi cấp cao rồi.]

[Tôi thề là tôi đã thấy biểu tượng đó ở đâu rồi thì phải.]

[Đó là biểu trưng của một guild lớn, cái mà chỉ chấp nhận người chơi với cấp độ từ 90 trở lên, và phải vượt qua bài kiểm tra của họ thì phải.]

[Tại sao người chơi cấp cao thế này lại xuất hiện ở đây cơ chứ?]

                                

Một chàng trai với trang bị là một bộ giáp toàn thân bằng bạch kim bọc khắp cơ thể, khoác một cái áo choàng mang biểu tượng của một con soi đang ngậm một thanh kiếm, bên hông thì vắt một thanh đai đao lớn.

Khỏi nói cũng biết, chả có tân binh nào mà trong như thế kia cả, kể cả khi họ sẵn sàng bỏ tiền ra.

Người thì nhầm anh ta với một NPC, người khác thì dến xin chụp một tấm ảnh. Còn anh ta thì lại trông như đang tìm kiếm một ai đó một cách khổ tâm, để rồi bỏ cuộc sau hai tiếng.

Ở một nơi khác . . .

[Giờ hơi căng rồi nha . . . Làm sao giờ đây ta?] (Sunraku)

Khoảng hai tiếng sau khi tôi quyết định đi cày cấp một chút. Trong khi đang đi săn quái ở gần bìa rừng, vù muốn mở menu ra xem nên tôi quyết định leo lên một cái cây gần đó. Ai biết được trong luc sđang kiểm tra menu thì có con quái nào tấn công thì sao , nên đề phòng một tí vẫn hơn.

Đó là lúc mà nhận ra rằng mình đang gặp 2 vấn đề lớn.

Cái thứ nhất là trọng lượng của mấy cái trang bị. Có vẻ như bất kì thứ gì quá lớn để mang theo bên mình thì sẽ được bỏ vào kho đồ của tôi, nhưng khi mà kho đồ đạt đến một mức nhất định, khả năng duy chuyển của ta sẽ bị ảnh hưởng khá nặng.

TỪ nãy đến giờ tôi đã kiếm được ít nhất là 12 món, trong đó có 4 cái là giáp, mấy cái còn lại là vũ khí cơ bản của mấy con Goblin. Ngay khi tôi vừa bỏ cái rìu thứ 9 vô kho đồ, tôi có thể cảm thấy chuyển động của mình bị chậm đi trông thấy.

Ngoài mấy con Goblin ra thì tôi cũng có chạm mặt với mấy loại quái khác nữa, như mấy con Orc trông cứ như bước ra từ mấy cái bối cảnh Dark Fantasy vậy, mấy con thú bản địa như sói hay lợn rừng, cũng như một vài loại quái hiếm hơn như Vorpal Bunny chẳng hạn.

Vorpal Bunny khó nhai hơn mấy con như Goblin hay Orc nhiều, nhưng dù gì thì nó cũng chỉ là một con thỏ. Nó thường nhắm vào cổ con mồi và tấn công hiệ quả hơn mấy con khác, nhưng chỉ cần quen với chuyển động của nó thì sẽ tránh rất dễ dàng.

Dù vậy, thứ mà nó rớt ra sau khi bị hạ, cái mà có tỉ lệ rớt vỏn vẹn là 5%, “Vorpal Chopper(Dao Vorpal)”, thì lại tốt hơn nhiều nếu so với mấy món khác trong khu vực tân binh này.

Nếu đem nó ra so sánh vớ thứ tôi đang xài lúc này, “Mercenary Blade”, thì chỉ số của nó cao hơn hẳn, chưa kể đến việc nó còn tăng sát thương chí mạng nữa chứ. Đã vậy thứ này còn hợp với phong cách chiến đấu của tôi nữa, tuyệt vời thật.

Mà sẵn đây nói luôn, nhờ việc đi săn mấy con Vorpal Bunny mà cấp độ của tôi đã tăng khá khá rồi đấy chứ. Có vẻ như đám này là con mồi khá tuyệt nhỉ

Thông số hiện tại nó như thế này:

PN: Sunraku

LV 12

Chức Nghiệp: Lính Đánh Thuê(sử dụng song kiếm)

9000 Mani

HP: 30

MP: 10

STM: 25

STR: 10

DEX: 15

AGI: 15

TEC: 20

VIT: 1(2)

LUC: 55

Skill:

- Spin Dash

- Skull Pierce

- Knuckle Rush

- Tap Step

- Flash Counter

Trang bị:

- Tay phải: Mercenary Blade

- Tay trái: Mercenary Blade

- Đầu: Mask of Bird`s Eye (VIT + 2)

- Thân: Không có

- Hông: Không có

- Chân: Không có

- Phụ kiện: Không có

Trong con game này, cứ mỗi lần lên cấp, ta sẽ nhận một số điểm nhất định mà ta có thể sử dụng để tăng chỉ số cho nhân vật của mình.

Sau khi thăng một mạch 12 cấp, tôi hện tại đang có khoảng 50 điểm để cộng vào chỉ số, trước mắt thì tôi chọn cộng một nửa số đó vào chỉ số LUC của mình.

Lý do là vì, LUC càng cao thì đồ rớt ra càng xịn, đồng thời nó cũng tăng tỉ lệ chí mạng lên nữa.

Bên cạnh đó, ngoài việc lên cấp ra, ta có thể học được một vài skill (kỹ năng) mới nếu như thỏa mẫn một số điều kiện nhất định. Thêm nữa là dù tôi chưa từng làm mấy skill đó ngoài đời đi chăng nữa, tôi vẫn có thể sử dụng chúng mà không gặp bất kì khó khăn gì, cứ như thể tôi đã làm được cái đó ngay từ đầu rồi vậy.

Để so sánh thì trong một vài con game cũ, nếu muốn sử dụng một skill cụ thể nào đó thì ta phải thực hiện một số động tác nhất định, nhưng vì cái cơ chế đó quá tệ hại và lỗi thời rồi nên dần dà mấy con game sau này không còn tính năng đó nữa.

Tôi thì đã thành thạo được mấy skill mà tôi có được từ lúc bắt đầu đến giờ rồi. Dù chúng không hiệu quá lắm, nhưng vì có DPS [note57535] khá cao nên tôi vẫn sử dụng chúng.

Trong những skill mới mà tôi học được, có một cái mà tôi khá thích là “Skull Pierce”. Nó thi triển khá nhanh, và là một đòn đánh đầy uy lực.

“Tap Step” là một skill bị động  giúp gia tăng khả năng né tránh , còn “Flash Counter” là một skill bị động khác giúp tôi chặn được đòn đánh dễ hơn.

Để nói một cách khách quan, cái skill hữu dụng nhất đối với tôi lúc này là “Skull Pierce”. Mấy cái skill khởi đầu thì chả hữu dụng lắm, còn mấy cái skill bị động như “Flash Counter” thì phụ thuộc nhiều vào kĩ năng của người chơi nhiều hơn.

Mà chỉ với nhiêu đó thôi là ta đã có thể thấy rằng hệ thống của mấy con game rác kia so với ShanFro chả khác gì lấy nước cống so với đại dương cả, nó làm tôi muốn khóc quá đi thôi.

Mọi thứ hành động theo ý muốn, mấy con quái thì cung cấp thử thách phù hợp đối với cấp độ của người chơi, đã thế còn chả có một cái bug hay glitch nào(ít nhất là cho đến lúc này). Mọi thứ của con game này nằm ở đẳng cấp khác rồi.

Mà thôi, quay lại vấn đề chính.

Vấn đề thứ hai mà tôi đang đối mặt là túi đồ hiện tại hiện đã đầy rồi, có muốn cũng không thể thêm món khác được nữa, chưa kể đến việc còn phải phân loại mấy cái vật phẩm có thể tiêu thụ được như mấy miếng thịt sống và tương tự nữa chứ.

[Ọe . . . Vậy là mình không thể ăn được thịt sống rồi nhỉ?]

Có vẻ như trong tựa game này, những loại nguyên liệu tươi sống không thể tiêu thụ một cách trực tiếp được trừ khi được chế biến một cách kĩ lưỡng. Cho dù có cố đi chăng nữa thì thứ nhận lại chỉ là một cảm giác buồn nôn hoặc kiểu vậy.

Mà vấn đề ở đây là, tôi không có cách nào để tạo ra lửa mới chết chứ.

Nhìn cái thanh MP chả lên đươc miếng nào thì biết, tôi khá chắc rằng mình sẽ không thể học được bất kì loại ma thuật nào, chứ chưa cần nói đến ma thuật lửa hay kiểu vậy.

[Cứ kiểu này thì chắc mình sẽ tạch vì đói mất….]

Chết vì mấy cái lý do nhảm như vậy còn nhục hơn nhiều so với việc bị mấy con quái đầu game giết. Nếu nó mà xảy ra thiệt thì chắc tôi sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi mất.

Trong khi đang đau đầu để giải quyết mấy tình trạng hiện tại, tôi đã nghe thấy lời của một vài người chơi khác xung quanh lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu chơi.

[Bình thường thì ông có thể mua mấy cái “Flint Stone(Đá đánh lửa)” ở cửa hàng trong game được đấy. Nó sẽ giúp ông việc nhóm lửa hay để nấu ăn.Khá hữu ích trong một vài trường hợp cụ thể.]

Bình luận (0)Facebook