• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Bạn chơi trò này vì điều gì

Độ dài 1,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 21:45:14

Tà thần Gratonie, kẻ đã bắt cóc và biến vô số linh hồn tội nghiệp trên khắp thế giới trở thành nô lệ - đã bị tiêu diệt.

Một luồng hào quang tưởng chừng như muốn nổ tung lan tỏa khắp thế gian. Trước khung cảnh ấy, có một thiếu nữ nhìn về phía tôi với những giọt nước mắt lăn dài bên má. Cô ấy mỉm cười.

[A, những linh hồn vô tội đã được giải phóng ... Màu sắc của thế giới cũng vậy … Tất cả đều nhờ công ơn của chàng …. !!]

Đúng là một cuộc hành trình dài mà. Khi những dòng kí ước lùa về khiến lồng ngực tôi cảm thấy xao xuyến biết bao , tôi lao lên không trung để ăn mừng chiến thắng.

[ĐI XUỐNG LỖ CÙNG VỚI TÊN THẦN ĐIÊN ĐÓ LUÔN ĐIIII ! ! !]

Với skill giác đấu [Punishment Drop] – một kĩ năng bắt buộc phải có vì lý do gì đó để có thể đánh bại con Boss cuối game – tôi đá thẳng mặt con tiên khốn kiếp khi nãy, Faeria - nữ chính của cái con game này, lên trời trong khi quay vòng một cách điệu nghệ.

Dù vậy, vì hiện tại đang là cutscene cuối game nên con ả không phải chịu tí sát thương nào.  Câu chuyện đi đến hồi kết và trong tôi chỉ còn lại những kí ước kinh hoàng mà cái con game này đem lại. Trái ngược với khung cảnh tráng lệ và bản nhạc nền  đang phát ấy, là tôi đang đứng đó với một cái quần bơi và một chiếc mặt nạ đô vật. Trông tôi có giống một tên biến thái không cơ chứ.

[Tại sao thứ vũ khí duy nhất gây sát thương lên trùm cuối lại yếu như cọng bún thiu vậy chứ!?  Phải tốn gấp ba lần thời gian mới gây đủ sát thương bằng thứ này! Thà đấm tay không còn mạnh hơn thứ này nhiều! Rồi thế quái nào thứ trang bị này lại bắt buộc phải có để hoàn thành game chứ!? Còn con support vô dụng là ngươi nữa!  Tại sao mày lại ở đây trong trong khi chả giúp ích tí gì!? Mày mới là ác linh ở đay đấy! Biến đi, tao rải muối chết cha mày! ! !]

[Thật là một cuộc hành trình gian khổ, nhưng được đồng hành cùng mọi người thật sự rất vui . . . . . .!]

[Mày gọi đấy là vui à? Toàn bộ mọi thứ là do mày gây ra hết đấy con kiaaaaaaaaaa!!!!]

Nếu có ai hỏi tôi rằng chơi game có vui nổi không trong khi chửi rủa như thế , thì yên tâm đi. Vì tôi là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo mà, nên một khi tôi bắt đầu con game của nợ này, tôi muốn đi đến cuối cùng và chứng kiến cái kêt của nó.

“Faeria Chronicles Online – Lời Nguyện Cầu của Công Chúa Tinh Linh” là bản làm lại của tựa game bom tấn từ những ngày đầu của VRRPG(Virtual Reality Role Playing Game – game nhập vai thực tế ảo), tuy nhiên nếu tôi phải đánh giá nó trong một câu, tôi sẽ không ngần ngại nói rằng nó chính là đại diện cho game rác.

Và đó là còn nói giảm nói tránh rồi đấy nhá. NPC thì ngu học, đối thoại thì nhạt nhẽo. Mấy con quái cũng toàn mấy con tầm thường, chả có tí điểm nhấn gì. Chưa kể đến đống bug như thành viên trong tổ đội hồi máu cho team bạn này, hay xài mấy cái kĩ năng tấn công mà mấy con quái kháng được này,v.v…

Khoảng 90% cốt truyện game có thể tóm tắt như sau: “Nũ chính ngu học gây chuyện”=>”Mọi thứ trở nên tệ hơn”=>”Một nhân vật quan trọng chết”=>”Người chơi đi dọn đống rắc rối đó”=>”VÌ lý do gì đó mà tất cả tội lỗi lại thuộc về Tà Thần aka Boss cuối” nên những cái như là [Móa oi con ngu học này] [Khổ thân Ác Thần anh tôi] [Con Tiên này mới là Boss cuối] là những bình luận thường thấy khi nói về nữ chính và cốt truyện của con game này.

Đã thế còn có mấy cái kiểu như:  Bẫy nổ ở khắp nơi này, hố bẫy ngay trước phòng đánh Boss này, Boss có 3 phase với dạng mới nếu có con nữ chính trong team này(không có nó thì boss chỉ có một phase và một cái ending khác cuối game), v. v. . . À mà tôi đã nói đến đống bug trong game chưa ấy nhỉ? Mà bạn biết điều gì còn buồn cười hơn không? Mấy cái lỗi đó không khác gì bản offline cũ của nó cả.

Nếu như có thì gí có thể gỡ gạt cho con game này, thì đó là khoảng thời gian 3 phút tính từ lúc đánh bại con trùm cuối game cho đến lúc dòng credit xuất hiện, khi đó thì bạn hành con nữ chính ra bã mà không phải lo nghĩ gì cả. Sẵn đây nói luôn, cái khoảng thời gian này được gọi là “Ba phút phần thưởng quý giá nhât” vì để có được nó, ta sẽ phải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của game, điều mà phải gọi là cực hình vì cái thiết kế củ chuối của con game này.

Quái thì siêu khỏe. Cốt truyện thì như quần què. Mấy cái bug khó chịu không thể tả được. “Faeria Chronicles Online” là tổ hợp của ba thứ kể trên, đến cái mức mà người ta đã đặt cho nó cái tên mới là “Shit Chronicles Online (aka Tiên Rác)”.  Tôi đã xoay sở chịu đựng trong 10 ngày trước khi có ý đinh từ bỏ, nhưng rồi quyết định chịu khổ đến cuối cùng và end game trong hai tư tiếng tiếp theo. Sau khi cày xong thì trong người cảm thấy sảng khoái lạ thường, cứ như thể lần đầu tự do nhìn thấy bầu trời trong sau mười năm quanh quẩn trong tù vậy á.

Hoặc giống như kiểu tìm thấy nước trong sa mạc vậy . . .

Có một điều mà tôi có thể dõng dạc tuyên bố:

[Tao chắc chắn sẽ không bao giờ chơi cái con game của nợ này thêm lần thứ hai nữa đâu.]

Tôi dõng dạc tuyên bố như thế trong khi dòng credit chạy trước mắt mình, trong khi cảm thấy như vừa đạt được một thành tựu lớn.

Bình luận (0)Facebook