• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Một tên biến thái đột nhiên xuất hiện

Độ dài 1,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-14 21:00:18

Tích trữ thịt thì không có gì là sai cả, nhưng nó cũng như không  nếu tôi giữ trong mình gần 30 miếng thịt trong người, trong khi lại chả ăn được miếng nào cả.

Bởi vậy tôi liền đi về hướng của giọng nói vừa nãy nhanh hết mức có thể, bất chấp cái tình trạng quá tải hiện tại của bản thân.

[Ở đây thì sao ta . . . Aha, thấy rồi.]

Dù không thể thấy một cách chính xác do họ đang ở trong vùng cỏ cao, nhưng dựa trên thẻ tên đang hiện trên đầu bọn họ, tôi biết rằng họ là những người chơi khác như mình. Nhóm đó gồm có hai nữ và một nam. Có vẻ như bọn họ là một party(tổ đội) và đang đi cày cấp thì phải.

[Một Hiệp Sĩ, một Kẻ Trộm và một Nữ Phù Thủy à. . .  Team khá cân bằng đấy chứ.]

Nếu nhớ không lầm, thì với chức nghiệp Phù Thủy, họ luôn có một skill tấn công có tên là Fire Ball(Cầu lửa) là skill tấn công đầu tiên thì phải. Kiểu như là một cái mặc định luôn ấy, game nàu cũng thế cả.

Tổng số nguyên liệu tươi sống mà mình có hiện tại khoảng 70 cái, nếu chia cho họ một ít thì chắc họ sẽ nhóm lửa giúp mình chứ nhỉ.

Trong khi tôi đang nghĩ cách để tiếp cận bọn họ, có vẻ như tổ đội đó đang chạm trán một con quái vật thì phải.

[Uwah . . . Nó dễ thương quá đi mất.]

Dễ thương? Ngoài mấy con như Orc hay Goblin ra thì vẫn có mấy con quái dễ thương xung quanh đây á?

[Nhìn chú thỏ đó xem, trông dễ thương thế cơ mà . . . Dù vậy thì nó vẫn là quái sao?]

Rồi rồi, nghe miêu tả kiểu đó là biết, con đó có lẽ là một con Vorpal Bunny . Ai mà ngờ được một chủng quái hiếm như nó lại xuất hiện thường xuyên thế cơ chứ?

[Cái con thỏ này, nó đang đi bằng hai chân sao?]

Biết ngay mà, một con Vorpal Bunny. Sai thế quái nào được!

Tôi vùi đầu vô đám cỏ để quan sát tình hình, và nhìn thấy cô Pháp sư kia đang tiếp cận con Vorpal Bunny đó mà chả thèm phòng bị gì, trong khi hai người kia đứng yên tại chỗ và canh gác cho người đó. Nhìn con thỏ đó đang lắc lư đầu mình,do đã đánh với mấy con này nhiều rồi, tôi biết chắc rằng nó đang chuẩn bị tấn công, nhưng có vẻ như những người kia thì lại không biết vụ đó.

[Chờ đã!!!!!!!!!!!!] (Sunraku)

[Hả?]

[Huh?]

[Haa?]

Tổ đội kia đột ngột nhìn thấy một tên đầu chim bán khỏa thân xông ra từ đám cỏ trong khi đang vung mấy thanh kiếm.

Sợ rằng sẽ không kịp, nên tôi quyết định nhảy thẳng vào chỗ kia trong khi sử dụng Flash Counter cùng một lúc.

Phóng vào giữa cô pháp sư và con Vorpal Bunny kia, tôi may mắn phản được đòn đánh và chém một phát ngay cổ con thỏ.

Ngay lập tức, tôi xoay người lại và chém nó ngược từ dưới lên bằng thanh kiếm bên tay trái, không cho nó cơ hợi để phản công.

Có vẻ như đòn đó là chí mạng, và khi thanh HP của con Vorpal Bunny đó về 0, nó phát nổ thành những khối đa giác nhỏ và để lại một vài món đồ rớt. Trong khi liếc một cái về mấy món đồ dưới đất, tôi quay người lại mà thấy ba người kia đang đứng nghệch ra đó trong khi chả hiểu chuyện gì mới xảy ra cả.

Có vẻ như phải mất một lúc sau thì bọn họ mới thông ra được. . . Hoặc là do tôi nghĩ vậy.

 . . . Chuyện vừa xảy ra có thể tóm gọn trong một câu như sau: “ Một tên biến thái đầu chim không biết từ đâu chui ra,  xông ra từ bụi cỏ và chém bay đầu một chú thỏ dễ thương.”

[Kyaaaaaaaaahhhhhhhhhh!!!!]

[Iyaaaaaaaaahhhhhhhhhh!!!!]

[Uwaaaaaaahhhhhhhhhh!!!!]

Bất thình lình, cả ba thết lớn và xông thẳng về phía tôi, trên tay thì lăm lăm vũ khí. (trans: Khổ thân anh tôi, cứu người ta cho đã xong bị dí.)

[Ối, coi chừng , thứ đó nguy hiểm lắm đấy, biết không hả?] (Sunraku)

Trong khi tôi cố nói chuyện, thì ba người kia lại tấn công tôi theo ba hướng khác nhau khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.

Bởi vậy, tôi quyết định sử dụng “Tap Step” để giữ khoảng cách với bọn họ trong khi cố giải thích hiểu lầm bằng lòi thay vì bạo lực. Sẽ thiệt là tốt nếu họ hiểu ý định của tôi.

[DỪNG!DỪNG LẠI! CHỜ CHÚT ĐÃ! DỪNG LẠI ĐI CHỨ!!!] (Sunraku)

[BIẾN THÁIIIII!!!!!]

[Oke, tôi thừa nhận là ngoại hình tôi có hơi khác thường tí, nhưng mà nhìn nè, tôi cũng có thẻ tên mà. Tôi cũng là người chơi đấy, thiệt đấy!] (Sunraku)

Tôi chả phản đối gì việc PVP [note57576] giữa những người chơi đâu, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cái trải nghiệm PVP dầu tiên trong game lại như thế này cả!

 Bởi vậy nên tôi cố hết sức thuyết phục bọn họ trong khi tránh đòn tấn công, và lặp lại điều đó liên tục cho đến khi một trong ba người bọn họ, cô Trộm kia, bình tĩnh lại và cản hai người kia lại.

[Ừm, xin lỗi . . . Đáng ra bọn tôi phải cảm ơn vì đã giải quyết con quái đó mới đúng. . .]

[Không sao đâu. Nếu đột nhiên thấy một kẻ như thế thi tôi cũng sẽ nghĩ tên đó là một tên biến thái như mọi người thôi, nên không sao đâu.] (Sunraku)

Lúc mà tôi từ “Tên đầu chim biến thái” thành “Người chơi dị hơm đeo đầu chim tên Sunraku”, tổ đội kia đã bình tĩnh lại và cúi đầu xin lỗi.

 Cái cậu hiệp sĩ kia tên là Soma, cô gái ăn trộm là Kaho, và cô phù thủy tên là Lina.

Trong game thì ta có thể tùy chỉnh nhân vật thế nào cũng được khi tạo nhân vật, nhưng thứ duy nhất không thay đổi được là giọng nói.

Bởi vậy cho dù họ trông như những người trưởng thành, nhưng nhò giọng nói, tôi biết ngay đám này chỉ cỡ học sinh cấp hai là cùng.

Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì dọa mấy đứa này như thế, vì không còn cách nào khác nên đành chịu đựng vậy cho tới khi đến được thị trấn đã. Với lại một phần cũng do không có ai lại đi xài cái mặt nạ đầu chim này nên mới gây ra hiểu lầm ngay từ đầu.

[Ừm, anh luôn luyện cấp tại khu vực này sao, Sunraku?]

[Hửm? À ừ, có thể nói vậy,nhỉ? Mới đầu anh chỉ định đi vòng vòng để tìm hiểu thói quen của mấy con quái xung quanh chỗ này thôi, nhưng bằng cách nào đó anh ở lại luôn chỗ này và lên cấp tại chỗ luôn.] (Sunraku)

Có vẻ như một bệnh cũ khi chơi game rác của tôi lại tái phát rồi.

Đó là thói quen ở lỳ một chỗ mà có mấy con quái cho nhiều điểm kinh nghiệm hoặc cho đồ hiếm, để cày cấp và đồ đạc hết lần này đến lần khác mà không thèm đi chỗ nào khác.

Làm ơn hãy thứ lỗi cho tôi vì tội đi camp[note57576] kiểu này được chứ.

Giải thích một chút.

Về cơ bản, gần như chả có lợi ích gì cho việc không bận giáp cả .

Bởi vậy nên, những người chơi bán khỏa thân vì bán giáp để bắt đầu game ,một nhóm với số lượng kha khá, thường mua mấy bộ đò rẻ nhất để mặc. Cũng vì vậy mà ta gần như không thấy ai như thế trong game cả. Mà kể cả nếu có thì người đó cũng thuộc một trong số những diện sau:

- Mấy tên biến thái thích bị mấy người chơi khác nhìn thấy như vậy.

- Mấy tên máu M thích ăn sát thương lớn.

Sẵn đây nói luôn, anh main nhà ta chả thuộc hiện nào kể trên đâu. Cậu ta chỉ dị thường như thế thôi.(trans: Như kiểu Let me solo her trong Elden Ring á)

Bình luận (0)Facebook