• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 : Đầu chim vs Đại xà

Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-20 21:23:52

[Mặc dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi lắm rồi đấy, nhưng vẫn chật vật đến mức này sao? Chắc phải phung phí chút đỉnh rồi nhỉ?] (Sunraku)

Tôi lẩm bẩm như thế trong khi việc dọn dẹp mấy con quái hiện tại đang càng lúc càng thiếu hiệu quả. Chưa kể đến việc độ bền của mấy món vũ khí tôi đang sử dụng đang tuộc dốc không phanh đây. Dù biết rằng đây là khu vực dành cho tân binh, nhưng với mấy thứ trang bị hỏng hóc kiểu này thì tôi cũng chả thể làm gì nhiều được.

[ . . . Đằng đó phải không ta?] (Sunraku)

Ngay trong tầm mắt tôi hiện tại là bóng của mấy tòa nhà cách chỗ này một khoảng không xa lắm. Không nghi ngờ gì nữa, nó chắc chắn là thị trấn mà tôi đang nhắm đến, thị trấn Secondill.

Khu rừng này . . . Tên của nó trên bản đồ là "Rừng Hiểm Ác".  Nằm giữa khu rừng này và thị trấn Secondill là một cây cầu treo trông khá đáng ngại bắt ngang qua thung lũng chia cắt hai bên. Ngoài ra vẫn còn một thứ nữa đang trấn thủ tại cây cầu . . . Nó chắn như vậy một cách cố tình sao? Ở đó, một con đại xà đang thè lưỡi ra nhìn như thế đang rình rập con mồi, khá chắc rằng mục tiêu của nó là những người chơi muốn qua thị trấn kế tiếp.

[Vậy ra nó là Boss của khu này nhỉ?] (Sunraku)

Có vẻ như tôi sẽ không thể nào qua được cây cầu nếu không hạ nó trước. Tổ đội khuyến nghị để chiến đấu với nó là từ 3 người với cấp độ từ 10 trở lên, nhưng liệu có thể solo con này được không nhỉ? Nếu chơi liều mà không suy nghĩ trước, thì thứ nhận lại sẽ chỉ là một cái màn hình game over hiện ra trước mặt trong khi chuẩn bị hồi sinh thôi.

Ủa mà khoan đã, nếu mình tạch trong game thì liệu rằng có hình phạt nào không ta? Kiểu như mất một ít điểm kinh nghiệm, tiền hay mấy món vật phẩm trong kho đồ chẳng hạn? Tôi chả muốn chơi ngu để biết về cái đó đâu, nên lần này phải hạ nó trong một lần mới được.

[Là một con quái vật dạng rắn nhỉ . . . Nếu vậy thì nó chắc hẳn sẽ rất nhanh nhẹn và linh hoạt nhỉ, và mấy đòn tấn công chủ yếu sẽ là cắn, cuộn, nuốt chửng, hạ độc, . . .  Ít nhất thì theo lẽ thường sẽ là vậy.] (Sunraku)

Nếu được như thế thì tốt qua đi mất. Miễn là nó không chơi mấy cái trò như tự phát nổ khi máu về 0 hay tương tự thế, thì chỉ cần cẩn trọng một tí là tôi sẽ tiễn con rắn này về chầu ông bà một cách dễ dàng.

[Để nhớ coi. . . Khi 1 người chơi solo hoặc 1 tổ đội thách thức con Boss và bắt đầu trận chiến, thì những người chơi khác hay những con quái vật xung quanh sẽ không thể can thiệp được, đúng không nhi?](Sunraku)

Cái cơ chế đó không được thực tế cho lắm, nhưng ít nhất thì tôi sẽ không  cần phải lo về việc bị tập kích bất ngờ hay bị tấn công tứ phía.  Sau khi chuẩn bị kĩ lưỡng, tôi bước ra khỏi bụi cỏ cao để thách đấu với con Boss của "Rừng Hiểm Ác" này, Great Devouring Snake(Tham Thực Đại Xà).

                                 

Nghe tên thì hoành tráng thế, chứ bản thân nó chỉ là một con Boss cho tân binh thôi.  Cách thức di chuyển thì dễ đoán, và chắc chắn không có mấy cái skill một hit là nằm đâu.

Và với khả năng chuyển động linh hoat của nhân vật, hạ con này chắc sẽ dễ như trở bàn tay thôi . . . Hoặc đáng lẽ ra là như thế.

[Geeeeh!]

Chỉ khi mà hai thanh kiếm đánh thuê của tôi bị gãy ngay tức khắc khi tấn con vào lớp vảy cứng kia, tôi mới ngộ ra được rằng con Boss này nó trâu đến mức nào.

Ngh, dù biết là kể cả là tân binh thì vẫn có thể hạ được con rắn này, nhưng đến cái mức mà gãy luôn cả vũ khí khi tấn công thì chả phải là quá bất công hay sao?

Trái ngược với thân hình đồ sộ của mình, con đại xá trườn đi với một tốc đọ đáng kinh ngac trong khi mở toác miệng ra chuẩn bị đớp lấy tôi.

Trong khi xoay sở né được bằng cách xoay người, tôi kích hoạt Knuckle Rush, một skill chiến đấu tay không, để tấn công cái cơ thể đồ sộ này như một võ sư chuyên nghiệp.

[Oh, vậy ra mỗi đòn đều sẽ có tỉ lệ chí mạng sao? Tiện thật đấy.] (Sunraku)

Tôi tấn công được mười đòn liên tục, nhưng chỉ vài cú là mạnh hơn bình thường một chút. Hơi thất vọng vì không phải đòn nào cũng chí mạng, nhưng ít ra được hai hay ba cú vẫn còn đỡ hơn là không crit được cái nào. Có vẻ như dọc hai bên cơ thể nó là nơi lý tưởng để gây sát thương, và ngay sau đó thì con đại xà lại tiếp tục quay đầu về phía tôi.

 Chớp lấy thời cơ, tôi ngay lập tức sử dụng một tuyệt kĩ bí mật đã luyện tập từ trước . . . Chuyển đổi vũ khi cấp tốc. Trong những tựa game mà ta có thể mang theo nhiều loại vũ khí cùng một lúc, thì việc huyển đổi qua lại giữa chúng một cách nhanh chóng là điều vô cùng quan trọng.

Và ngay lập tức, một cặp dao sắt bén xuất hiện trên tay tôi.

Nhìn một tên bán khỏa thân đeo mặt nạ chim với ánh mắt mạnh mẽ cầm trên tay hai con dao với màu đỏ-đen như thể nó đã hấp thụ máu của vô số con mồi, đối mặt với một con đại xà khổng lồ chắn ngang cầu để sang thị trấn mới, phải nói là cảnh đó khá buồn cười. Tuy vậy, mấy con dao này lại là vũ khí lý tưởng trong trận này nhờ vào tỉ lệ chí mạng và sát thương chí mạng mà nó đem lại.

[Ngon thì đỡ mấy đòn này thử coi !!!] (Sunraku)

Tôi liên tục tấn công vào con đại xà, nhắm vào những chỗ khác nhau trên cơ thể nó. Bởi vì cơ thể quá lớn, nên dù có cố thế nào đi nữa thì nó cũng không thể né hết mọi đòn tấn công được, trù khi nó dùng kĩ năng né tránh nào đó.

[Vậy còn mấy chỗ này thì sa. . . Hự?!] (Sunraku)

Hơi ngoài lề một chút, nếu như phải giải quyết một con rắn, thì đâu là chỗ cần đẻ tâm tới nhất?

Thường thì ta sẽ trả lời là cái đầu, răng nanh và đuôi nó đúng chứ. Vì không có xương sườn nên chúng chỉ có thể cắn, trói buộc con mồi bằng đuôi và trườn về phía thôi đúng chứ.

Bởi vậy nên tôi đã bỏ qua khả năng rằng con rắn này có thể bắng thứ gì đó ra từ phần lỗ ngay đuôi của nó. Tôi cứ đinh ninh rằng đòn đó phải bắn từ miệng mới đúng. Vì quá ngạc nhiên mà tôi đã không thể né được và dính phải một đòn trực diện.

May nó không mô phỏng cái mùi của nó một cách hoàn toàn như ngoài đời thật được, chứ nếu không thì tôi chịu không nổi mất. Rồi đột nhiện một cảm giác chạy dọc khắp cơ thể như thể dán băng lạnh vào chỗ đau vậy.

Và bạn biết điều gì con tệ hơn nữa không?

[Thôi xong rồi. . . ] (Sunraku)

Thanh máu của tôi đang tuột không phanh, từng chút một . . .

Tôi đã bị trúng độc.

                                                                                       

Great Devouring Snake (Tham Thực Đại Xà)

Một con quái vật thuộc khu vực "Rừng Hiểm Ác". Bạn cần phải đánh bại được nó nếu muốn sang thị trấn kế tiếp Secondill.

Nó chủ yếu tấn công bằng cách lao mình về phía con mồi và cắn xé họ, vậy nên nếu quen được với chuyển động của nó thì sẽ có thể đánh bại con rắn một cách dễ dàng. Dù vậy, khi thanh Hp của nó chạm một ngưỡng nhất định, ta sẽ cần phải chú ý đến đòn tấn công bằng độc, thứ mà không có bất cứ dấu hiệu nào để đoán trước được. Nó không gây sát thương trực tiếp, nhưng lại đặt một trạng thái bất lợi lên người chơi gọi là "poison(độc)".

Bình luận (0)Facebook