• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 : Thật là phí thời gian quá đi mất!

Độ dài 1,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 13:15:19

- Stone(Đá cuội)

Chỉ đơn giản là một hòn đá ven đường.

Gần như chả có công dụng gì trong việc chế tác, nhưng có thể sử dụng cho những quy trình khác.

- Greyite hay Grey Iron Ore(Quặng sắt xám)

Có thể sử dụng để tạo nên nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau, dù vậy, chúng không có hiệu ứng hay công năng đặt biệt nào cả.

Bởi vì nó không sáng bóng lên dù cho được đánh bóng bao nhiêu lần đi nữa, nên không được sử dụng là vật trang trí dưới bất kì hình thức nào cả.

- Silver Iron Ore(Quặng sắt bạc)

Khi dùng chúng để chế tác, chúng có tác dụng tăng cường ma lực cho trang bị.

Nó vừa là quặng bạc, vừa là quặng sắt.

- Swamp Fossil Rock(Hóa thạch đầm lầy)

Hóa thạch của một loại quái vật đầm lầy nào đó.

Những loại hóa thạch kiểu này cso thể chứ đựng thông tin về những loại ma thú đã xuất hiện rất nhiều năm về trước ở vùng đầm lầy.

Tuy vậy, thứ di sản mà bạn có thể có được còn phải tùy vào vận may của bạn đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật là bực mình khi phải vung cuốc liên tục trong vòng 10 phút thì mới kiếm được thành quả, nhưng mà ít ra thì thành quả cũng xứng đáng với công sức bỏ ra.

 Nhất là cái cục hóa thạch kia á, tôi vô tình kiếm được nó trong lúc đào quặng, và nó tỏa ra một luồng hào quang hiếm có.

À mà, có vẻ như nếu mình đào đúng một chỗ duy nhất để kiếm quặng, thì chỗ đó sẽ không rớt ra bất kì cục quặng nào nữa sau một khoảng thời gian. Tôi biết vậy là bởi vì khi nãy, trong lúc đang khai thác quặng từ một cột đá được một lúc, nó tự động đổ ngã và không còn rớt ra bất kì thứ gì nữa.

[Giờ thì, nên làm gì tiếp theo đây ta?] (Sunraku)

Chắc là nên quay về thị trấn và thử chế mấy món vũ khí mới từ đống quặng này vậy. Sẵn dịp coi thử coi đống quặng này có thể chế được cái gì ngon lành với tôi hiện tại không. Mà dù cho có thiếu nguyên liệu đi nữa thì chỉ cần quay lại và đào thê là được. Biết đâu tôi sẽ có thể kiếm được mấy món xịn xịn từ đống quặng này thì sao?

Vẫn còn kha khá cột đá ở khu này nhỉ? Nếu vậy thì đập xong tụi nó để kiếm chác tí nữa rồi hẳn về Secondill vậy.

Thật là may khi trường tôi cho nghỉ hè sớm hơn mấy trường khác nhiều. Mùa hè là mùa mà các doanh nghiệp và dịch vụ hoạt động năng nổ và sinh lời nhiều nhất. ShanFro cũng vậy, kiểu gì game cũng sẽ phá kỉ lục doanh thu trong mùa hè này cho mà xem. Cứ nhìn tình hình của thị trấn tân binh mà xem, đông nghẹt người luôn mà.

Nhưng mà ha, nhiều người chơi mới không phải lúc nào cung tốt. Quá nhiều người chơi sẽ khiến cho các bãi săn quái và bãi khai thác quặng trở nên quá tải. Có vẻ như đã có nhiều biện pháp đối phó đã được áp dụng, nhưng kể cả thế, ta cũng vẫn có thể thấy dấu hiệu của vô số người chơi ở khắp nơi . . .Nói chung là nó khá phiền lắm á.

(Trans: Có một ví dụ điển hình cho vụ này ngoài đời thật, Final Fantasy XIV. Trong giai đoạn 2021 - 2022, sau bản update mới, số lượng người chơi của FFXIV tăng đột biến đến mức mà server của mấy khu vực bị tắc nghẽn liên tục, đến mức mà bên nhà phát hành phải dừng bán game vì nó quá hot)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Nè ông chủ, tôi đã kiếm được một lượng quặng kha khá đấy, ông có thể kiểm tra giúp tôi xem liệu có thể chế ra thứ gì từ mấy cái này giúp tôi không?] (Sunraku)

[Để tôi kiểm tra coi . . . Chà, công nhận là cậu kiếm được nhiều thật. Tôi nghĩ rằng tôi có thể chế ra mấy món khá xịn từ đống này cho cậu đấy.] (Chủ tiệm vũ khí)

Thường thì ta chỉ cần đào một cây cột đá ở khu đầm lầy kia là đã đủ để làm vũ khí rồi, vậy nên trừ khi cần một thứ gì đó cụ thể thì ta cũng chả cần phải đi khai khoáng với số lượng lớn làm gì.

[Hừm . . . .] (Sunraku)

Trong số mấy món mà tôi có thể chế được ngay lúc này, có hai món đập vào mắt tôi.

~~~~~~

- Swamp Dagger (Dao găm đầm lầy)

10.000 mani

- Ferocious twin saws( Song Cưa tàn bạo)

16.000 mani

~~~~~~

[Hừm, vì kinh phí hiện tại khá là eo hẹp, nên tôi nghĩ mình sẽ lấy hai cây Swamp Dagger vậy.] (Sunraku)

Ngoài ra tôi cũng bán bớt một vài thứ không cần thiết trong túi đồ nữa, mà như vậy tôi đã có đủ tiền phí để rèn hai cây dao kia. Vả lại, nếu tôi cần tiền, thì chỉ việc đi săn quái và kiếm nguyện liệu để bán cũng được, vậy nên vấn đề tiền nong cũng không cần phải lo lắm.

[Nè, bộ cậu chuyên xài vũ khí đôi hả?] (Chủ tiệm)

[À ừ, đúng vậy . . . ] (Sunraku)

[Thật sao? Hahahaha, tính ra thì cũng lâu rồi tôi mới rèn vũ khí đôi đó chứ!] (Chủ tiệm)

Thật sao? Vậy mà tôi cứ tưởng có nhiều người xài song kiếm như tôi trong game chứ?

Mà thôi sao cũng được. Tôi đưa tiền và nguyên liệu ra để hoàn tất thủ tục thanh toán.

Vũ khí mới của tôi sẽ được hoàn thành vào buổi tối. Từ giờ tới đó tôi có kha khá thời gian rảnh đấy.

[Nên làm gì giờ đây ta . . . ?] (Sunraku)

Chắc tôi nên cày thêm vài cấp vậy.

~~~~~~

Tôi đã quay trở lại khu đầm lầy. Mục tiêu lần này là lên được vày cấp vfa giết thời gian cho đến tối.

Và vì sẵn tiện tôi cũng muốn kiếm thêm một ít tiền luôn, nên tôi quyết định đi săn mấy con Mud Frog.

Tuy nhiên cần phải lưu một chuyện đã. Khi màn đêm buông xuống thì ta cần phải cẩn trọng mọi lúc, nếu không thì thần chết sẽ đến gặp bạn đấy.

Khi nhìn lên trên trời, tôi nhìn thấy một sinh vật đang lao xuống tôi với tốc độ rất nhanh. Trông nó giống như . . . một con kền kền sao? Có vẻ như nó đang muốn gây sự với tôi đây mà.

[Cảm ơn chú vì đã bay xuống nhá, làm anh đây khỏi mất công lôi chú xuống.] (Sunraku)

Ngay khi con kền kền lao xuống để tấn công với bộ vuốt sắt nhọn của nó, tôi nhảy qua một bên để né tránh và đập vào chân nó bằng cây rìu của mình.

[Gyaaaaeeeehhh!?!?] 

[Hả? Một phát thôi mà gây ra nhiêu đó thôi sao?] (Sunraku)

Tôi la lên ngạc nhiên khi thấy con kền kền thét lên một tiếng đau đớn. Nó vẫn còn hơn 2 phần 3 thanh máu, dù tôi không tin rằng mình có thể hạ nó chỉ trong một đòn, nhưng kể cả như vậy thì sát thương gây ra vẫn là quá ít. Trong khi đó thì độ bền của cây rìu đã bay màu một nửa dù cho nó là một cây rìu mới tinh. Bộ con kền kền này nó trâu dữ vậy sao? Mà sao cũng được.

[Oryaahh!] (Sunraku)

Tôi quăng phần còn lại của cây rìu vào con kền kền kia, trong khi lấy ra hai cây khác mà tôi đã dùng để đánh Mud Frog. Cây rìu đã quăng trúng con kền kền và khiến nó bị choáng. Tôi liền chớp thời cơ.

[Đầu! Cánh! Thân! Chân!] (Sunraku)

Vừa nói tôi vừa tấn công liên tiếp vào con kền kền. Nhưng dù cho đánh được bao nhiêu đòn đi nữa thì cũng chả thấm vào đâu. Chẳng lẽ Mud Frog là giới hạn của mấy cây Rìu Goblin rồi sao? Khá là khó tin khi dùng mấy thứ đồ đá này để giết được con kền kền kia, nhưng sau hơn 40 giây thì con quái cuối cùng cũng nằm, phát nổ thành những cột đa giác và để lại cặp cánh của nó.

[Thiệt là, hạ được nó cũng tốn thời gian khiếp, để coi . . . Gì đây? Cánh hử?] (Sunraku)

Tôi kiểm tra thứ còn sót lại của con kền kền.

~~~~

Bandit Vulture Wings

Phần còn sót lại của Bandit Vulture(Kền kền đạo tặc), chứa đựng lông của nó.

Trừ việc làm huy hiệu chứng nhận thành viên của hội đạo tặc, vật phẩm này không có bất kì giá trị nào cả.

Tuy nhiên, cũng bởi vì vậy nên nó thường được coi như là dấu hiệu của một tên tội phạm

~~~~

[CÁI THỨ CỦA NỢ GÌ THẾ NÀY!!!!!] (Sunraku)

Tôi không thể làm khì khác hơn ngoại trừ việc thét lớn như thế. Thiệt lfa phí thời gian quá đi mất.

                                                                

Thông thường, việc giữ một con quái vật ở yên một chỗ là bất khả thi, dù cho bạn có sử dụng ma thuật hay kĩ năng nào đi nữa. Tuy vậy, do các đòn tấn công thường sẽ gây ra hiệu ứng choáng trong khoảng 1 giây, nên theo lý thuyết, ta có thể khiến cho một con quái vật cấp thấp đứng yên tại chỗ mà không thể duy chuyển được bằng cách tấn công chí mạng liên tục. Thường thì nhũng người xài vũ khí đôi hoặc có vũ khí với tỉ lệ chí mạng cao sẽ làm được điều này, ít nhất theo lý thuyết thì là vậy đây. Còn thực tế như nào thì phải tự trải nghiệm mới biết được, và đó là nếu như bạn có thể làm được đấy.

Nhân tiện thì, một số chủng quái đặt biệt với cấp độ đủ cao sẽ có thể thi triển một chiêu tấn công đặt biệt nào đó nếu thanh HP của nó chạm đến một ngưỡng nhất định.

Bình luận (0)Facebook