• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Kẻ dị biệt

Độ dài 1,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 19:15:19

Sau khi xác nhận rằng mấy cây rìu goblin không còn hữu dụng nữa, tôi quyết định tiêu khoảng thời gian chờ còn lại bằng cách đi ngủ ngoài đời thật.

Thường thì tôi sẽ cày game thâu đêm luôn đấy, nhưng nếu cố làm vậy trong khi chả có món vũ khí nào xài được trong tay thì cũng như không.

[Ôi, ông chủ, đồ của tôi xong hết rồi chưa vậy?](Sunraku)

[A, là cậu trai ăn mặc kì dị đấy à, đến đúng lúc lắm! Đồ của cậu đã xong hết rồi đây!] (Chủ tiệm vũ khí)

Trong khi bỏ qua cái lời nhận xét về ngoại hình của mình sang một bên, cũng bởi vì tôi đang bắt đầu thích cái mặt nạ chim này, một cửa sổ hiện ra và hiển thị rằng món vũ khí tôi đã đặt đã được chuyển thẳng vào trong kho đồ của tôi thay vì đưa tận tay.

~~~~~

- Marsh Dagger(Dao găm đầm lầy)

Một con dao găm tỏa ra ánh sáng nhẹ.

Làm từ quặng chất lượng cao có thể kiếm thấy ở khu đầm lầy, được coi như bạn đồng hành đường dài của những nhà thám hiểm.

Mỗi khi tấn công chí mạng thành công, lượng độ bền bị tiêu hao giảm đi một nửa trong một khoảng thời gian ngắn.

            

~~~~~

[Giờ thì cái này mới xứng đáng với danh xưng “vũ khí thánh”(tự phong) nè . . . ](Sunraku)

Đối với tôi hiện tại, không món vũ khí nào phù hợp hơn để xài lâu dài như món này cả.

Ừ thì cặp song cưa kia cũng khá xịn xò và có hiệu ứng kèm theo các thứ đấy, nhưng mà cặp dao này lại phù hợp với lối chơi của tôi hơn, vốn tập trung chủ yếu vào khả năng cơ động và tấn công chí mạng hơn là sức mạnh thuần túy.

[A đúng rồi, tôi có một thứ muốn hỏi . . .] (Sunraku)

[Hửm? Hỏi gì thì hỏi lẹ đi cậu trai, hôm nay tôi muốn lên giường sớm đấy . . . ] (Chủ tiệm)

[Có cách nào để hồi lại độ bền của vũ khí không vậy?] (Sunraku)

[À, tưởng gì, có nhiều người hỏi tôi câu đó lắm rồi. Bộ tân binh mấy cậu muốn tự mình bảo trì vũ khí dữ vậy à? Để cái đó cho chuyên gia bọn tôi làm đi, lính mới. Với tôi thì việc “dưỡng” và bảo trì vũ khí là chuyện dễ như bỡn ấy mà, cứ giao vũ khí đây và tôi sẽ làm cho nó tốt như mới, thậm chí tốt hơn nữa.] (Chủ tiệm)

[Hả? “Dưỡng” vũ khí?] (Sunraku)

[Bộ cậu không biết hả? Thợ rèn bọn tôi không chỉ biết mỗi việc tạo ra và sửa chữa vũ khí đâu, mà còn có thể dử dụng mà thuật để cường hóa chúng nữa đấy. Đối với thợ rèn, vũ khí cũng như con cái mình vậy, bởi thế nên không phải “nâng cấp” mà là “dưỡng” thì đúng hơn. . .] (Sunraku)

Mặc kệ cái ông chú đang thao thao bất tuyệt vì cao hứng này đi, tôi nghĩ tôi biết ý của ổng là về việc “tăng trưởng vũ khí”.

Nếu như lướt qua trang wiki của game một tí, ta sẽ thấy có hàng tấn thông tin về bí mật trong game, vô số bản thông kê và những thanh đo ẩn cho từng loại vũ khí. Dựa theo mấy bản thống kê trong đây, cường hóa vũ khí theo cách thông thường sẽ chỉ khiến cho chúng trở nên mạnh hơn một cách thuần túy so với trước mà thôi, trong khi đó nếu chon “dưỡng” vũ khí và thăng cấp nó thì tùy theo một vài điều kiện nhất định, nó sẽ biến đổi, có thêm nhiều hiệu ứng Unique (độc quyền), một vài trong số đó mạnh một cách khủng khiếp nhưng lại không thể kiếm thấy theo cách thông thường được, và những thứ tương tự thế.

Nói cách khác, khi một vũ khí được “tăng trưởng”, chúng thường sẽ bị biến đổi và trở nên mạnh hơn nhiều so với thông thường, miễn là thỏa mãn được một số điều kiện nhất định. Chỉ cần biết nhiêu đó là được rồi.

[Cảm ơn rất nhiều vì mọi thứ. Nếu có đủ tiền và nguyên liệu thì tôi sẽ tiếp tục quay lại ủng hộ.] (Sunraku)

[Được thế thì tốt quá. Chúc cậu may mắn.] (Chủ tiệm)

Sau khi nói lời tạm biệt tôi quyết định tiến ra khu đầm lầy. Để làm gì á? Hỏi thừa, tất nhiên là để thử đồ chơi mới rồi! Mục tiêu lần này là “Làm đầy cái túi đồ của tôi”.

                  

[Thiệt tình, sao giết hoài không hết vậy nè . . . !?] (Sunraku)

[Gekyakakaka!!!]

[Gugigie!!!]

[Gaga!!!]

Ê chờ đã nào, chẳng phải chỉ có mấy con quái yếu yếu mới chơi gọi đồng bọn hay sao?

Tôi có hơi đánh giá thấp đồ họa của con game này quá rồi, và kết quả là đi lang thang khắp nơi trong khi xung quanh tối mịt, rồi cuối cùng đụng độ một bầy goblin mũ đỏ thích chơi trò gọi team ra chơi hội đồng.

Trong con game này, tùy theo thời gian trong ngày mà chủng loại quái vật xuất hiện ngoài hoang dã sẽ thay đổi, tuy vậy thì hình như đám này có hơi bị mất cân bằng game thì phải. Đã chơi hội đồng thì chớ, không những vậy chúng nó thay vì xài rìu đá thì lại xài kiếm sắt nữa chứ.

Mới đầu thì chỉ có một hai con thôi ha. Tuy nhiên tốc độ thì lại cực kì kinh hồn, đã vậy còn rất hung hãn nữa chứ. Bọn chúng được xếp vào hạng quái vật đặt biệt, và ngay kế bên tên của bọn chúng có một dấu hiệu, hiển thị rằng cấp độ của bọn này cao hơn mấy con quái thường nhiều.

Dù vậy, vì đây là một con game VR dạng FullDive, chênh lệch cấp độ có thể được bù đắp bằng kỹ năng người chơi, trong khi những game trước đây dù người chơi có giỏi đến đâu đi nữa cũng không thể bì kịp người chơi hệ cày cấp hoặc xì tiền ra cả.

Thật đáng ngạc nhiên là bên nhà phát triển có thể đem hệ thống này vào trong game mà không gặp bất kì lỗi nào, cả về mặt chiến đấu lẫn mặt thám hiểm.

Tiêu biểu như tôi đây, dù cấp độ khá thấp nhưng vẫn có thể né được hầu hết các đòn tấn công, trừ mấy đòn chết tức thời hay đòn luôn luôn trúng mục tiêu ra.

Cặp dao mới của tôi công nhận tốt thật sự, tôi có thể dễ dàng làm cho thanh HP của mấy con goblin mũ đỏ này tuột xuống còn một nữa trong khi độ bền của cây dao còn chưa xuống hai phần ba nữa . . . nhưng rồi, con goblin đó quyết định gọi đồng bọn.

Kết cục là tôi bị bao vây bởi 6 hay 7 con goblin mũ đỏ . . .

[Giờ thì là sao đây ta . . .?] (Sunraku)

Không có giới hạn nào cho việc hồi sinh, cũng như không có giới hạn nào cho số lần chết của một người chơi cả.

Tuy nhiên, sau khi một người chơi bị game over, xác họ không phát nổ thành mấy cái khối đa giác liền ngay như mấy con quái đâu, mà nó sẽ nằm đó trong vài phút.

Trong khoảng thời gian đó, nếu có một bên thứ ba tiếp cận cái xác của người chơi để lại, họ có thể lấy hết vật phẩm của người chơi xấu số kia. Đó cũng là lý do vì sao có một lượng lớn người chơi thích PK trong game. Trừ khi tôi kiếm được một người đồng hành đáng tin cậy để canh xác mỗi khi tạch ra, thì không đời nào tôi muốn bỏ mạng lại đây và để người ta chôm hết đồ đâu.

Nếu vậy, thì 36 kế chạy là thượng sách nhỉ . . . Dù vậy, tôi chả thích vụ đó chút nào. Chơi game mà phải chạy vì những việc như này thì nhục lắm.

[Thiệt tình . . . Nên làm gì mới được đây . . .] (Sunraku)

Đột nhiên, mấy con goblin bị thổi bay bởi một tiếng gầm và bỏ chạy ngay lập tức. Chẳng lẽ có người chơi tốt bụng nào đó đi ngang qua hay ta?

[Grrrrrrrrrrrrrr . . .]

Cái ảo tưởng đó của tôi nhanh chóng bị thổi bay bởi một tiếng gầm gừ của kẻ săn mồi.

[Bạn đã chạm trán với Unique Monster(Quái vật độc nhất): “Kẻ thôn tính màn đêm - Lycaon”] (Hệ thống)

                  

Thôi xong rồi.

                                                    

Ta có thể học được kĩ năng và ma thuật của thợ rèn bằng cách trở thành người học việc của một NPC thợ rèn để có thể chế tạo vũ khí và áo giáp. Riêng để chế áo giáp thì còn cần kĩ năng may mặc nữa. Vậy nên, đa số người chơi chọn nghề thợ rèn chỉ chuyên chế tạo vũ khí.

Rất nhiều người chơi nhắm đến việc trở thành thợ rèn vì họ muốn tự tạo vũ khí cho chính mình, hoặc chỉ đơn giản là bán vũ khí cho tân binh để kiếm tiền.

Bởi vậy nên, thời điểm mà lượng người chơi đang tăng đột biến như lúc này cũng là cơ hội lớn cho họ để có thể kiếm chác và nâng trình độ của bản thân lên.

Bình luận (0)Facebook