• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 : Trước sau lẫn lộn

Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-20 20:01:19

Sau khi thỏa mãn điều kiện “đánh bại quái vật có cấp độ cao hơn bản thân trong khi sử dụng vũ khí Vorpal”, bạn sẽ được dẫn đường bởi một con Vorpal Bunny đặt biệt xuất hiện ở mỗi thành phố để đến với vương quốc thỏ Rabituza. Hãy đi theo nó. Lúc bắt đầu làm vậy, con Vorpal Bunny đó sẽ chạy một mạch mà không nói năng gì, vì vậy hãy cố gắng đừng để mất dấu nó.

Tại nơi đó, ta sẽ có thể nhận được phép [Enchant Vorpal] sau khi đánh bại một con quái vật dạng rắn có tên là Thố Thực Đại Xà đang tấn công vương quốc thỏ.

Hiệu ứng mà chiêu đó đem lại là ban cho vũ khí bạn sử dụng “tăng khả năng tấn công chí mạng khi chiến đấu với quái vật cấp cao hơn”, nó rất hữu ích khi đối đầu với boss, vậy nên đây là một trong số những nhiệm vụ phụ mà bạn phải làm nếu muốn đi sâu vào game hơn.

Với tân binh, nên sử dụng Vorpal Chopper để hạ con Đại xà, qua đó có thể nhận được nhiệm vụ.

Ngoài lề một chút, toàn bộ cư dân của vương quốc thỏ là Vorpal Bunny, nên nếu bạn là một người cuồng những chú thỏ, bạn sẽ mê mẫn với nơi này đấy.

Mặc dù có thể đặt điểm hồi sinh và lưu tiến trình chơi tại Rabituza, bạn sẽ chỉ có thể ra vào nơi đó trong khi làm nhiệm vụ thôi, và sau khi hoàn thành bạn sẽ không còn có thể đến đó được nữa(Điểm hồi sinh cũng sẽ được đặt tại nơi khác).

~~~~~

Đó là toàn bộ thông tin về cảnh đặt biệt “Lời mời đến Vương quốc Thỏ” mà tôi tìm thấy được trên mạng. Có điều . . .

~~~~~

[Chao ôi, hiện tại ở Rabituza đâu đâu cũng bàn tán rất nhiều về anh đó -desuwa! Dù yếu thế trước Dạ Tập nhưng anh vẫn dũng cảm chiến đấu với nó một mình -desuwa! Chưa kể đến việc có thể tấn công liên tiếp lên nó mà không nhận bất cứ sát thương nào nữa chứ. Đó chính là tinh thần Vorpal đấy desuwa! Tôi ngưỡng mộ anh lắm đấy desuwa!](Vorpal Bunny)

[Nhưng tôi vẫn để thua nó mà.] (Sunraku)

[Đó là do đối thủ mạnh quá thôi desuwa! “Đế Vương Của Màn Đêm” là sinh vật mạnh mẽ nhất có thể hạ cả rồng và ăn nó như quà vặt đấy. Nếu không phải là những người tiên phong mang phước lành từ thời đại thần linh thì anh đã không còn ở đây để nói chuyện với tôi lúc này đâu đấy.] (Vorpal Bunny)

Con thỏ này nói nhiều thật. Lúc tôi đang ngỡ ngàng sau khi vừa đặt chân đến vương quốc thỏ, nó bất thình lình xông tới và nói “Tôi muốn gặp anh lâu lắm rồi đấy”. Tôi lúc đó rén thật sự, không đùa đâu. Lần duy nhất mà tôi sợ là khi mà một NPC thân thiện đột nhiên tấn công người chơi mà chả thèm cảnh báo gì, tới sau này tôi mới biết đó là bug đấy. Mà, sao con Vorpal Bunny này nói được vậy? Hay có lẽ là vì tiểu thư này là NPC à?

Một con Vorpal Bunny với đôi tai cụp xuống à? Ngay khi đuổi kịp nó, cô nhóc này liền tuôn ra một tràng không ngớt toàn những lời ca ngợi. Nếu không lầm thì trong phần chú thích của Nguyền Ấn Lycaon có nói, rằng Nguyền Ấn sẽ thay đổi nội dung hội thoại khi tương tác với NPC, chẳng lẽ là cái này à? Cứ tưởng là sẽ bị đối xử như một tên lập dị hay gì đó khiến tôi lo gần chết, nhưng nếu chỉ ở mức này thì cũng không tệ lắm.

[ . . . Chưa kể, dấu ấn trên người anh là minh chứng cho việc Đế Vương của Màn đêm công nhận thực lực của anh như một cá nhân đặt biệt chứ không phải con mồi của nó đấy. Tuyệt vời! Vì thế nên bố tôi . . . À nhầm, thủ lĩnh của chúng tôi, rất muốn gặp mặt anh đấy. Đó là lý do tôi đến đón anh desuwa!] (Vorpal Bunny)

[ . . .À . . . Ơ . . . ](Sunraku)

[À, tên tôi là Emul. Rất hân hạnh.] (Emul)

                     

Tuyệt thật, AI của game có thể cảm nhận và trả lời lại được như thế này luôn sao . . . Tôi có biết một game rác nơi mà NPC sẽ không thèm phản ứng trừ khi ta nói một vài câu lịch sự nhất định, nhưng hệ thống của game này nó khác xa hoàn toàn, nó rất chân thực.

[Xin lỗi, tôi có một thắc mắc. Phải chăng vì tôi đã giết kha khá Vorpal Bunny, mà ông chủ của mọi người tìm tôi để báo thù chăng?] (Sunraku)

[Ahaha . . . Xin đừng lo. Thủ lĩnh không phải người hẹp hòi như vậy đâu desuwa. Vả lại, đó là lỗi của họ khi cố giết anh, nên dù cho anh có giết họ đi nữa thì đó cũng chỉ là tự vệ thôi ha.] (Emul)

Trong khi nói với một cái nhìn rất nghiêm túc về sự sống và cái chết, Emul dẫn tôi tiến sâu vào một con hẻm đằng sau . . . một khoảng trống giữa những tòa nhà mà nếu không có bản đồ, ta sẽ không thể nào đến được nó.

Tại đó, có một vòng tròn phép thuật được khắc lên tường. Không chần chừ, Emul tiến lại gần và chạm vào nó.

[Hãy đợi tôi một chút . . . “Teleport Gate”] (Emul)

[Ooohhh](Sunraku)

Ngay khi Emul đọc tên kĩ năng, có lẽ là một loại phép nào đó, phần bức tường mà cậu ấy chạm tay vào biến đổi thành một cánh cổng được bao phủ bởi sương mù.

[Tôi là người duy nhất có thể mở cổng dẫn thẳng đến “Palace Of Rabit”(Cung điện Thỏ) đấy desuwa! Giờ thì đi thôi nào anh Sunraku.] (Emul)

[Khoan, cậu vừa mới gọi tên tôi đấy à?] (Sunraku)

[Hehehe, đừng có đánh giá thấp khả năng thu thập thông tin của Vorpal Bunny chúng tôi desuwa.] (Emul)

Nói thì nói thế, chứ tôi khá chắc rằng là do dữ liệu được lưu lại trên hệ thống, nhưng vì nó quá phức tạp nên chả cần phải để tâm đến tiểu tiết làm gì cho mệt. Tôi đi qua cánh cổng sương mù cùng Emul, người mà đang nhảy lên nhảy xuống(như một con thỏ bình thường).

                                         

Sau khi vượt qua khỏi cánh cổng, thứ đập vào mắt là những thứ mềm mại ở khắp mọi nơi.

[Đã từng có vài người được phép đến Rabituza trước đây, nhưng anh là người đầu tiên được phép đến Cung Điện Thỏ đấy desuwa!] (Emul)

Trong khi ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm với Vorpal Bunny khắp nơi,  tôi cười thầm trong lòng mình trước lời Emul nói.

Nếu điều mà Emul nói là sự thật, thì cảnh đặt biệt này là thứ mà chỉ mình tôi biết được. Mặt dù biết đây là một tựa game MMORPG[note58465], thể loại game mà cộng đồng người chơi thường sẽ chia sẽ những thông tin và kinh nghiệm của mình cho nhau, nhưng đối với những thông tin quan trọng kiểu này thì tôi xin kiếu.

Tất cả những người chơi khác đều là đối thủ tiềm tàng, ít nhất là về mặt PvP [note58462] và xếp hạng. Đầu cơ thông tin ư? Nếu thế thì được. Nếu có thể kiếm lời từ thông tin đó thì dại gì không triển chứ, đúng không?

Một  khi đã tham gia PvP, thì việc lừa lọc, đánh lén, kiếm chác và phản bội nhau là điều hết sức bình thường . . . Tuy nhiên làm gì thì làm, đừng có quên là chỉ làm như thế trong game thôi đấy, không thì sẽ ảnh hưởng ghê lắm.

[Đường này! Đến chỗ của cha, à nhầm, thủ lĩnh thôi nào desuwa!] (Emul)

Đột nhiên Emul đổi trong giọng của mình, dù đôi khi vẫn thêm “desuwa” vào cuối câu, dẫn tôi đến trước một cánh cửa to một cách nực cười khi so với một con thỏ, không, kể cả so với một người bình thường cũng thế.

Giờ thì, đến lúc đàm đạo với cha của Emul, chủ nhân của nơi này nào.

                                 

Vorpal Bunny là một loại quái vật hiếm xuất hiện ở hầu như mọi nơi, đem lại một lượng điểm kinh nghiệm lớn khi bị hạ cho những người chơi mới hoặc đang cày cấp(hoặc là họ sẽ chết tức tưởi mà chả kịp làm gì).

Bình luận (0)Facebook