Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 328: Tướng Quân Lười Biếng

Độ dài 1,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-27 20:08:11

“Liệu có chắc là sẽ dụ được Nero đến đây không nhỉ…”

Trong cơn mưa tầm tã bắt đầu từ lúc bình minh, Charlotte Tristan Spada, người đã lẻn ra khỏi lâu đài Iskia vào đêm hôm trước, đang ẩn nấp dưới một bụi cây, lấy cơ thể đồ sộ của Wrath Pun làm mái che.

Đã bao lâu rồi cô mới lại một mình đơn độc trong hầm ngục như thế này?Dù tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân, nhưng Charlotte vẫn là một cô gái tuổi mới lớn. Một mình trong rừng sâu, cô cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

“Nhanh lên nào, Nero, mau đến đây đi.”

Tuy nhiên, như thể không muốn thừa nhận sự yếu đuối của bản thân, Charlotte bực bội lẩm bẩm:

“Lần này mà thất bại thì đừng hòng tớ tha cho cậu ,Saphire.”

Chính Saphire Maya Hydra, thiên tài nhà Hydra, người được mệnh danh là bộ não của Wingroad, là người đã vạch ra kế hoạch tấn công Greed Gore.

Cô nói rằng, nếu Charlotte lẻn ra khỏi lâu đài, Nero, người không thể nào bỏ mặc đồng đội, nhất định sẽ đến cứu cô.Nghe Saphire nói với vẻ mặt nghiêm túc, Charlotte không khỏi đỏ mặt.

Nero, tên luôn lười biếng đó, sẽ vì cô…

“Kh… không phải là mình vui hay gì đâu nhé!”

Charlotte lúng túng, lấy tay đấm thùm thụp vào cánh tay lực lưỡng của Wrath-Pun, như thể muốn che giấu sự ngại ngùng của bản thân.Không biết có phải do ảo giác hay không, mà Wrath-Pun có vẻ hơi khó chịu, lắc lắc đôi tai dài của nó.

“Mà khoan, cái tên Greed Gore đó là sao vậy? Cứ nằm ườn ra đó, chẳng có chút động tĩnh gì cả…”

Charlotte đã nhìn thấy Greed Gore, một như một khối đá đen khổng lồ, đang nằm dài bên bờ một cái hồ nhỏ.

Những tán cây xanh um tùm trên ngọn đồi che khuất hoàn toàn Charlotte và cả Wrath-Pun, dù nó có to lớn đến đâu.Từ vị trí này, Charlotte có thể quan sát toàn bộ khu vực xung quanh cái hồ, rất thuận lợi cho việc theo dõi kẻ địch.

Và Charlotte đã dành gần một tiếng đồng hồ để quan sát Greed Gore.

Là kẻ cầm đầu cuộc tấn công hái hướng  vào lâu đài và ngôi làng, lẽ ra Greed Gore phải rất bận rộn với việc chỉ huy thuộc hạ. Tuy nhiên, nó chỉ thỉnh thoảng cựa quậy, chứ không hề có bất kỳ hành động nào.

Hành động “năng nổ” nhất của nó, có lẽ là thò mõm xuống ao, hớp lấy từng ngụm nước.Chưa bao giờ Charlotte nhìn thấy một con quái vật nào lười biếng đến như vậy.Chính vì vậy, cô mới buột miệng nói ra câu đó:

“Có khi chỉ mình mình cũng hạ được nó không chừng…?”

Charlotte cảm thấy chỉ cần một phép thuật với “Crimson Bolt” với uy lực tối đa là có thể kết liễu Greed Gore.Charlotte hiểu rằng, việc cô và Nero, cùng những thành viên khác của Wingroad rời khỏi lâu đài, sẽ khiến cho hàng phòng thủ yếu đi rất nhiều.

Chính vì vậy, cô phải tiêu diệt Greed Gore càng sớm càng tốt. Nếu có cơ hội, cô sẽ không chờ đợi Nero.

“ Nhưng đã lâu rồi mình chưa thấy Nero hăng hái như vậy, thôi bỏ qua đi.”

Ngay khi Charlotte vừa đưa ra quyết định, thì khung cảnh bên dưới bỗng thay đổi.

“Kia là đàn Cừu Im Lặng phải không?”

Một đàn cừu với bộ lông đen tuyền đặc trưng đang tiến đến gần.Mười con, hai mươi con, ba mươi con... May mà chúng không nhiều hơn, nếu không Charlotte sẽ ngủ gật mất.Đàn cừu tiến thẳng đến chỗ Greed Gore đang nằm, như thể bị nó triệu hồi.

“Sao lại chỉ có mỗi Cừu Im Lặng?”

Không chỉ thấy lạ vì sự lười biếng của Greed Gore, Charlotte còn cảm thấy bất thường khi chỉ có Cừu Im Lặng xuất hiện ở đây.Cô nghĩ rằng ít nhất cũng phải có vài tên Nhân mã hay Orc, hoặc bất kỳ loài quái vật nào khác, đứng bên cạnh nó chứ. Nhưng trước khi đàn cừu xuất hiện, Greed Gore vẫn ở một mình.

Liệu nó sắp ra lệnh trực tiếp cho chúng sao?-- Ngay khi cô nghĩ vậy thì.

“Nó ăn thịt chúng sao?!”

Đàn cừu bị Greed Gore nuốt chửng.Nói chính xác hơn, chúng đang tự chui vào miệng nó.Greed Gore vẫn nằm im, chỉ há to miệng.Và đàn cừu béo múp đã ngoan ngoãn bước vào đó.Hàm răng sắc nhọn của nó khép lại, xé toạc bộ lông đen tuyền, nhai ngấu nghiến

“Có lẽ ,nó đang dùng ký sinh trùng để điều khiển chúng?”

Có vẻ như đàn cừu không bị ăn thịt một cách ngẫu nhiên.Từng con cừu bước vào miệng Greed Gore.Không giống như chim non há miệng chờ chim mẹ mớm mồi, mà là con mồi tự chui vào miệng kẻ săn mồi.

Con quái vật này lười biếng đến mức nào vậy?

Charlotte cảm thấy ghê tởm.Và cơn ớn lạnh càng gia tăng khi cô nhìn thấy Greed Gore ợ lên một cái, hơi thở nồng nặc mùi máu.

Charlotte theo bản năng quay mặt đi, nhưng ngay trước khi ánh nhìn của cô rời khỏi Greed Gore, một tia sét màu tím bất chợt lóe lên.Tia sét phát ra từ miệng Greed Gore, không, nó như thể đang trào ra từ trong miệng nó.

Đó không chỉ là một tia sét bình thường, mà là như con rắn dài khoảng một mét.Cứ mỗi con cừu bị nuốt chửng, một con rắn sét lại trườn ra khỏi khe hở giữa những chiếc răng nanh sắc nhọn của Greed Gore.

“Đó là ký sinh trùng.”

Charlotte không rõ là chúng đã ký sinh trên những con cừu từ trước, hay là vừa mới được Greed Gore tạo ra. Nhưng điều đó không quan trọng.Sau khi nuốt chửng đàn cừu, Greed Gore còn lại mỗi nó ở đây.Liệu những con ký sinh trùng này sẽ tìm kiếm vật chủ mới sao ?

“?!”

Ngay lúc đó, ánh mắt màu tím của Greed Gore nhìn thẳng vào đôi mắt  vàng của Charlotte.

Mắt cô và nó đã chạm nhau – không, không thể nào

.

Charlotte cố gắng phủ nhận khả năng đó , nhưng hàng chục con rắn sét đang bò lên đồi, hướng thẳng về phía bụi cây nơi cô đang ẩn nấp.Những vệt sáng màu tím lấp loé trong bóng tối, giống như những tia sét tự động bám theo mục tiêu.

“Chết tiệt, nó đã phát hiện ra mình từ lúc nào?”

Trên đường đến đây, Charlotte đã rất cẩn thận để tránh bị quái vật phát hiện.Cô đã lợi dụng những khe hở trong hàng phòng thủ của quái vật, và sử dụng ma thuật gió để che giấu mùi và tiếng động.Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại, không thể phủ nhận rằng cô đã bị phát hiện.

“Đều tại ngươi to quá đấy!”

Charlotte tức giận, dùng cây trượng phép đập vào tay Wrath-Pun. Cô nhanh chóng  đứng dậy vì không còn lý do gì để lẩn trốn  nữa.

“Nero vẫn chưa đến... thôi được, mình sẽ tự mình giải quyết nó!”

Hất mái tóc đỏ rực và chiếc áo choàng dành riêng cho học sinh quý tộc  của mình, Charlotte hiên ngang bước ra khỏi bụi cây.Trong khi Charlotte đang tràn đầy sát khí, thì Greed Gore vẫn bình thản nằm im bên bờ ao.Hành động thờ ơ của nó khiến cho công chúa của Spada cảm thấy tức giận.

“Hừm, cứ nằm đó tự mãn đi--”

Charlotte ngay lập tức tấn công.

Kế hoạch mà cô vừa mới từ bỏ, giờ đây lại trở thành lựa chọn duy nhất. Cô sẽ sử dụng phép thuật sét mạnh nhất của mình để kết liễu Greed Gore chỉ trong một đòn.Charlotte giơ cao cây “Crimson Bolt” yêu quý của mình, cô niệm chú.

Cô gọi tên vị thần đã ban cho cô sức mạnh xứng đáng với danh hiệu mạo hiểm giả hạng 5.

“-- Hãy gầm lên, sấm chớp "Hầu Tước Hồng Lôi Reinhardt"!”

Bình luận (0)Facebook