Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 186 - Chào mừng đến với Fairy Tale!

Độ dài 2,248 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:43:47

(POV thứ 3)

Sâu hơn một chút trên con phố chính là quán Bar, Fairy Tale.

"Có vẻ nó nhộn nhịp hơn tôi nghĩ."

Trước cửa tiệm có để một bảng 'open', Lily nói thế. Cô hiện tại đang ở dạng trẻ nhưng tâm trí cô thì là của một người trưởng thành.

Nhưng không cần phải đổi chổ cho ý thức này khi họ chỉ tới đây để dùng bữa.

Thế có nghĩa, họ tới đây vì mục đích khác.

"Có gì trong tiệm này?" (Fiona)

"Cô sẽ sớm biết." (Lily)

Nói xong, Lily mở cánh cửa của của quán bar.

"Chào mừng." (Nhân viên cửa hàng)

Nội thất bên trong khá nhỏ so với một quán bar kiêm café bình thường.

Hơn 2 phần 3 số ghế đều bị đã bị ngồi và xét đến việc nơi đây chứa nhiều người với nhiều chủng tộc khác ngoài tộc người. Một minh chứng cho sự nổi tiếng của những chủng tộc của nơi đây.

Và thêm vào, ngay cả nhân viên quán hướng tới Lily và Fiona với một nụ cười kinh doanh hoàn hảo không phải một con người, là một tiên tộc.

Có thể bởi vì cô ngạc nhiên khi thấy một tiên sống bình thường giữa lòng phố con người, Fiona đã nhìn bằng một ánh mắt tò mò tới một nàng tiên nhỏ với chiếc váy liền mảnh.

Thậm chí khi đứng trước một chủng tộc tương đồng cô, Lily không thể hiện một dấu hiệu của sự lo lắng, hay đúng hơn, cô đã nói bằng một giọng làm ăn ngay cả trước khi cô phục vụ có thể mở miệng.

"Chổ ngồi trong cùng, còn trống không?" (Lily)

"Bạn có đặt trước chưa?"

Nàng tiên này vẫn nở một nụ cười như thường nhưng Lily cảm nhận được một chút ngạc nhiên từ cô.

"Không, đây là lần đầu, tôi cần sử dụng mặt 'sau'. " (Lily)

Lily đột ngột nhét 10.000 klan vào cô nhân viên.

"Phiền cô được không?" (Lily)

Vì nàng tiên này chỉ cao 30cm, cô đã phải chịu đựng chiếc túi chứa đầy xu vàng dưới cánh tay nhưng nụ cười cô thì cực tươi.

"Vâng, hãy để tôi hướng dẫn các bạn đến chổ ngồi."

.

.

.

Chổ ngồi Lily hỏi chắc chắn nằm ở chổ trong cùng trên sàn nhà, nhưng nó nhìn không giống như được bao quanh bởi vách ngăn hoặc một căn phòng biệt lập.

Mặc dù nó hơi khó nhìn một chút nhưng có sự khác biệt ở chổ vào, nhưng cấu trúc này, trông có vẻ tương tự với những chổ ngồi khác trên sàn.

"À, họ đã đặt một hàng rào chống âm thanh khá tuyệt." (Fiona)

Tuy nhiên, Fiona lập tức cảm nhận được sự bất thường ngay khi cô ngồi cạnh Lily.

Âm thanh từ sự nhộn nhịp bên ngoài vẫn nghe được từ bên trong, nhưng âm thanh không thể lọt ra ngoài từ trong rào chắn này.

"Chổ ngồi này được dùng để nói những chuyện bên ngoài không thể nghe lõm, nên nó tất nhiên phải thế." (Lily)

Fiona lập tức nhận ra những người sử dụng chổ ngồi này được dùng để làm gì, ngay cả khi cô thấy thái độ của Lily vẫn cứ dửng dưng như vậy.

"Người môi giới thông tin, phải không?" (Fiona)

Lily khẽ gật đầu.

"Cô đang tìm ai đó như thế ở đây."

Như tên gọi, một con cò chuyên bán thông tin.

Fiona nghĩ đây không phải một nơi hiếm hoi khi một quán bar hay một quán ăn, nơi những thám hiểm giả tụ tập và trở thành một nơi trao đổi thông tin. Dường như cả lục địa Arc lẫn Pandora đều có loại dịch vụ này.

"Tôi đến đây vào lần trăng tròn trước. Nhưng cái dạng nhỏ này của tôi không biết có được hay không." (Lily)

Tuy nhiên, việc tìm thấy một nơi như vậy không hề dễ.

Bởi vì không ai lại đi thừa nhận hay để lộ dấu hiệu gì người đó là [người môi giới thông tin].

Thông thường, những người muốn có thông tin dạng trên đều sẽ được cung cấp bởi guild môi giới thông tin. Họ sẽ chỉ tiếp nhận những thám hiểm giả có kỹ năng và thường sẽ từ chối các thám hiểm giả tân binh bậc 1.

Những người môi giới thông tin này là một tập hợp của một mạng lưới khổng lồ được nhiều người sống ở thành phố từ rất lâu gầy dựng, nên chỉ những thám hiểm giả địa phương mới thường dùng được dịch vụ này, và những người bên ngoài sẽ không tài nào có thể liên lạc với họ, trừ khi họ cực kỳ thính tai.

Khi Fiona còn sống ở nước cộng hòa, có những lúc cô cần những thông tin dạng này, nhưng vì cô không giỏi giao tiếp giữa người với người, nên cô không thật sự muốn đi tới đó.

"Vậy tôi chỉ ngồi đây và ăn và để mọi thứ cho cô." (Fiona)

"Được, cứ việc, không thành vấn đề." (Lily)

Sẽ rất phiền phức nếu một người không đọc được bầu không khí như Fiona nói gì đó kỳ dị và làm bên kia phật lòng.

Những người môi giới già dặn thường có thói quen thẩm định đối tác trước nhất, vì nếu họ cảm thấy không an tâm, họ có thể sẽ từ chối thông tin được đề cử và quay sang nghi ngờ người đó.

"Lily-san, cô đặt món gì?"

Fiona đã quên mất những chuyện như vậy và chỉ mãi mê trước cuốn menu.

"Để xem—"

Lily nhìn về menu nhưng nhanh chóng ngẩn đầu lên.

"Xin lỗi đã để các cô đợi."

Đấy là vì nàng tiên phục vụ tiếp đón mới tiếp họ đã tới.

Trong khi sáng lên những tia sáng cầu vòng, một nàng tiên bé nhỏ đã hạ xuống mặt bàn.

Tóc cô được buộc thành búi và đôi mắt to tròn dễ thương của cô đều có cùng màu sắc như của Lily, mái tóc vàng ánh kim và đôi mắt xanh lục bảo.

Vẻ ngoài của cô như một con búp bê biết chuyển động nhưng đó là một điều tự nhiên với tiên tộc, bởi có nhiều tồn tại như cô khi ở suối nguồn thanh khiết.

"Vậy cô là quản lý ở đây?" (Lily)

"Oya, vâng, nhưng, bạn có vẻ không mấy ngạc nhiên."

"fufu, điều đó không quá khó để có thể thấy." (Lily)

Đối với những người khác, cô có vẻ là một nữ phục vụ vô hại dễ thương nhưng điều đó không áp dụng trong trường hợp của Lily, người nắm giữ sức mạnh thần giao cách cảm.

Phải cần thời gian và sức lực mới có thể nhìn sâu vào suy nghĩ của cô ấy, nhưng việc đọc lớp mặt bên ngoài không mất quá nhiều thời gian nên cô biết chắc đây không chỉ một nữ phục vụ đơn giản.

Cùng lúc, Lily biết được cô ấy không có ý định sâu xa khi làm công việc của một bồi bàn, bởi đó là sở thích của cô.

"Chào mừng đến với Fairy Tale, tôi là Karen, người chịu trách nhiệm cho cửa hàng này, hân hạnh được chiếu cố."

"Lily, thám hiểm giả bậc 2 [Element Master], còn đây là Fiona."

"Thứ lỗi, tôi gọi món được chứ?" (Fiona)

Chết tiệt, đáng lẽ nên cho cô ta ăn sớm hơn, Lily nghĩ vậy nhưng Karen chỉ mỉm cười và lắng nghe yêu cầu của Fiona.

"Vâng ạ, tôi sẽ phục vụ ngài trước."

.

.

.

Cuối cùng, việc bàn thông tin chỉ được bắt đầu khi các món ăn đã được dọn ra cho Fiona.

Một mình Fiona gọi rất nhiều món ăn nên Lily sẽ ổn miễn là ăn một ít từ đó và chỉ yêu cầu một ít trà.

"Tôi có 2 điều muốn biết và một chuyện muốn cô điều tra." (Lily)

Lily nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Trước nhất là về cửa hàng vũ khí, vật phẩm và một thợ may lành nghề. Và một nơi chúng tôi có thể mua ngựa." (Lily)

"Lily-sama, có vẻ đây là lần đầu ngài tới Spada, tôi hiểu rồi." (Karen)

Từ câu hỏi của Lily, cô có thể suy luận rằng cô đã không tìm hiểu về Spada nên đây ắt là lần đầu tiên cô đến đây, nhưng Lily đoán người tên Karen này đã tìm hiểu và nghe ngóng về họ.

Ví dụ, chúng tôi là các thám hiểm giả đã thoát được từ Daedalus khi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp.

"Cửa hàng vũ khí và vật phẩm ở Spada, công ty vũ khí Mordred uy tín nhất. Cũng có một cái ở tầng trên và tầng dưới."

"Vậy, tôi không thể mong đợi nhiều hơn ngoài nơi đó." (Lily)

Cô đã đến đó một lần. Lily gật đầu để xác nhận câu nói của Karen, cô bị thuyết phục vì lẽ gì Lily lại hỏi một chuyện trong khi biết rõ nơi đó nổi khắp vùng.

"À, tôi có thể giới thiệu các cửa hàng khác, tôi sẽ làm một danh sách và đưa nó cho bạn cùng với các ký hiệu được đánh dấu trên bản đồ."

"Cám ơn."

Ngoài ra tôi cũng sẽ đánh dấu những nơi có một buổi hẹn tốt đẹp cho các cặp đôi, trước lời đó, Lily quên mất đi khuôn mặt không cảm xúc mà nở một nụ cười tươi rói.

Có vẻ, Lily đã nhớ tới lúc cô cùng đi với với Kurono vào lúc đang ở dạng thiếu nữ, nhưng chắc hẳn Karen đã nhận ra họ cùng một người.

Nếu là thế, với thông tin này, họ sẽ có được một món quà thích hợp để tặng cho Kurono.

Không chỉ nhiêu đó, vì họ sẽ là một thám hiểm giả tại Spada từ đây trở đi, họ sẽ có thể tránh được những cửa tiệm chất lượng không được tốt và trực tiếp tới những nơi được đề nghị.

Tại một thành phố như Spada, một nơi mà số người tương đồng với số cửa hàng, sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm được một cửa tiệm tốt nhưng bình thường.

Đó là tại sao, một người như Lily sẽ tìm một người môi giới thông tin để có được những thông tin cùng những kiến thức chung, một kiểu người không thật sự hiếm.

"Tiếp theo, cô có biết về một thám hiểm giả bậc 1 tên là Simon." (Lily)

Cô đã không nói chuyện này cho Kurono nghe vì nổi bất an cô cảm nhận được, khi cậu nói chị cậu ta là một vị tướng của quân đội Spada đang đóng ở Dãy Gallahad.

Cô nghĩ Simon không phải một thám hiểm giả bình thường mà thực tế là một người từ gia đình cao quý hay cái gì đó tương tự.

Nếu bạn bị trói buộc bởi một người có địa vị xã hội cao, ai biết được rắc rối nào sẽ xảy đến với họ.

Nghe có vẻ hơi phóng đại nhưng mỗi người trong tổ đội của Kurono đều có thực lực còn trên cả một thám hiểm giả bậc 4, nếu có ai đó có đủ khả năng trói buộc họ, kẻ đó chắc chắn sẽ gặp rắc rối to, hoặc ngược lại.

Đây có thể là một ý tưởng chưa được định hình nhưng cho đến khi biết được chính xác thân phận của Simon, tại sao cậu ta lại làm công việc của một thám hiểm giả, Lily cảm thấy phải kiểm tra lý lịch của cậu.

Nếu họ may mắn, cô có thế nắm được vài điểm yếu và ngăn cản họ nếu họ cố lợi dụng Kurono.

Khi Lily mang trong mình kỳ vọng như vậy, Karen trả lời sau một thoáng nghĩ ngợi.

"Tôi không biết, là những gì tôi muốn nói nhưng chắc không thể che giấu trước Lily-sama." (Karen)

"Không, cô không giấu giếm điều gì không chỉ với tôi mà còn với những người khác. Tiên không nói dối đúng không." (Lily) [note7368]

Vậy ra truyền thuyết thật sự chỉ là truyền thuyết, Fiona nghĩ thế trong khi ăn một cái sandwich to đùng.

"Tôi cần xác nhận trong trường hợp này, tên là Simon, Bậc 1, Chức nghiệp giả kim thuật, tóc màu tro, đôi mắt xanh lục và là một elf nhỏ con, đúng chứ?" (Karen)

"Như mong đợi từ một người môi giới thông tin hoặc chỉ đơn giản Simon quá nổi tiếng?" (Lily)

Cả hai, Karen đáp lại với một nụ cười như thể xem Lily là đối thủ.

"Tôi muốn biết thông tin chi tiết về Simon, nếu có thể, cả quan hệ gia đình." (Lily)

"Tốt thôi, tôi sẽ cung cấp thông tin về cậu ta ngay dù có hơi."

Với một thao tác như khi Lily vào quán, cô để chiếc túi chứa xu vàng trên chiếc bàn.

Và lần này là 50.000 klan.

"Tôi muốn biết cậu ta gần đây đang làm gì và đang tính làm gì. Điều tra được càng tốt. Đồng thời, các thông tin liên quan đến nhóm quân Spada mà cô chị Simon đó nắm trong tay. Không sao nếu thông tin đó chỉ những toàn những tin đại chúng." (Lily)

Nếu cô thực muốn biết về những tin tối mật liên quan đến quân đội Spada, cô chắc chắn sẽ phải chi gấp trăm lần số tiền hiện tại. Tất nhiên, Lily không cần những thông tin như vậy."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ hoàn thành việc điều tra trong khoảng 3 ngày, xin trở lại sau đó."

Karen đưa ra một nụ cười khoan khoái và Lily đáp lại bằng nụ cười mạnh dạn, kế đó cả hai bắt tay nhau với đôi bàn tay nhỏ nhắn.

"Nhân tiện này Fiona." (Lily)

"Có?"

"Thức ăn cho hóa đơn, tự mà trả." (Lily)

Hóa đơn tổng cộng hết 4700 klan, Karen hét vang một cách vô ích vào đôi tai Fiona.

Bình luận (0)Facebook