Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 182 - Quy tắc của thám hiểm giả

Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:43:45

Bằng chứng cho việc chinh phục khô lâu, [Trái Tim Ngụy Tạo] chắc chắn mang hình dạng trái tim nhưng nó không nằm ở vị trí ngực trái như một người bình thường.

Vị trí của nó trong hộp sọ. chất liệu tạo nên nó như một dạng tinh thể trông như lõi của một slime và toát ra một ánh sáng rực lửa, đó là lý do tại sao từ trong hốc mắt của một khô lâu, một ánh sáng kỳ dị đang bập bùng bên trong.

Tương tự, [Trái Tim Ngụy Tạo] của minotaur zombie cũng nằm trong hộp sọ vậy nên tôi tìm được nó, bằng chứng cho việc chinh phục.

Chúng tôi, sau khi thu thập bằng chứng của 17 con khô lâu và 1 con bò, rồi bắt đầu lên cầu thang, lần này không còn bất kỳ trở ngại nào.

"Khá dài nhỉ?" (Kurono)

Sau khi chúng tôi đi được một đoạn, chúng tôi nhận ra cầu thang có kết cấu xoắn ốc này lớn vô cùng.

Vì đường cong này khá dễ đi và không cho chúng tôi thấy phía trước có gì, nên không biết cần phải đi bao lâu mới tới đích.

Ít nhất, sau khi thâm nhậm hầm ngục này, đây là cầu thang lớn nhất chúng tôi từng thấy.

Đồng thời, có khả năng bọn não xương đó có thể xuất hiện tấn công từ cả 2 bên như trong những đoạn hành lang kia, chúng tôi càng thể hạ thấp cảnh giác.

"nn."

"Chuyện gì thế?" (Lily)

Lily đi bên cạnh hỏi tôi.

"Anh có thể nghe thấy tiếng động nào đó, có ai đó đang chiến đấu cách đây không xa." (Kurono)

Dường như Lily và Fiona không nghe thấy nhưng nếu đi thêm vài mét, họ sẽ có thể nghe thấy.

"Đây chắc chắn là âm thanh của trận chiến." (Fiona)

Âm thanh của những thanh kiếm giao nhau và của những tiếng nổ nối đuôi nhau.

Rất có thể, đó chắc hẳn là một tổ đội cân bằng với kiếm sĩ và ma thuật sư.

Và dựa theo tần suất, đối thủ chắc hẳn là những con xương xẩu.

"Nhân tiện, đây là lần đầu chúng ta chạm mặt thám hiểm giả khác trong hầm ngục phải không?"

"Vậy sao?" (Fiona)

Tôi khẳng định. Ừ đúng, trước giờ ngoài hầm ngục này, tôi với Lily chỉ có qua lại chổ Vườn Tiên nên khá là không thể nào có chuyện gặp được vài thám hiểm giả từ làng tại một khu rừng khổng lồ như thế.

Tuy nhiên, trong hầm ngục dạng này, nó nhỏ hơn một khu vực được tạo nên bởi thiên nhiên, và với số lượng thám hiểm giả ở Spada, cũng không lạ gì khi bắt gặp một tổ đội thám hiểm giả khác.

"Tôi nghĩ, dựa theo quy tắc giữa các thám hiểm giả, chúng ta không nên thiệp phải không?" (Kurono)

"Quả đúng như thế. Sẽ rắc rối nếu chúng ta gặp chuyện tranh cãi." (Fiona)

Nó cũng ổn thôi nếu chỉ tranh cãi.

Xét đến trường hợp nơi bọn họ chiến đấu, nếu chúng ta mặt dày tiến vào giúp họ, có khả năng họ có thể lén lút đẩy kẻ địch cho chúng ta và chạy đi. Thật đấy, cái đó người ta gọi là MPK (Monster Player Killer). (N: đã từng xài.)

Không có lòng trắc ẩn gì ở đây. Khi tổ đội của bạn đang ở trong tình thế nguy hiểm đến mạng sống, chạy đi bằng mọi cách và sẳn sàng bỏ rơi người khác, một hành động rất hay giữa giới thám hiểm giả.

Ngoài ra, với những người không nghĩ gì mà cứ nhảy vào cứu giúp cũng sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

"Vậy, chúng ta sẽ bỏ qua họ, 'kay?" (Kurono)

"Hai."

"Haiii!"

Điều đó nói rằng, tổ đội trước mặt có khả năng bị tiêu diệt, tự hỏi rằng liệu tôi có thể để họ tự quản chuyện sống chết mà không cảm thấy chút tội lỗi nào.

Chắc chắn, khi chứng kiến những thám hiểm giả kia chết, tôi sẽ nhớ tới Vulcan và những người khác.

Không, đừng nghĩ về nó. Tôi lắc đầu để rủ bỏ nó, và tiếp tục lên cầu thang.

.

.

.

Nơi chúng tôi đặt chân tới là một đại sảnh có cấu trúc tương tự như cái chổ chúng tôi đến vừa nãy.

Chỉ là, nó nhỏ hơn 2 số của cái đó, tôi nghĩ vậy.

Và, trong đại sảnh này như tôi kỳ vọng, những thám hiểm giả tôi mong muốn gặp, 

"Aa."

Tôi đã phát ra một âm thanh ngạc nhiên.

"—–nn?"

Phản ứng với giọng của tôi, một trong những thám hiểm giả đó hướng về tôi.

Trận chiến có vẻ đã kết thúc trước khi chúng tôi đặt chân tới và hiện tại họ đang thu nhặt [Trái Tim Nguy Tạo] từ đống đầu lâu.

Trong số họ, một người nhìn đến tôi, một kiếm sĩ người mèo với giáp phục cỡ nhẹ.

Thậm chí nếu họ có lông tóc, tôi vẫn không tài nào phân biệt khuôn mặt họ, nhưng tôi có thể nhận ra anh chàng này bởi thanh kiếm khổng lồ anh ta vác.

Không nghi ngờ gì nữa, thanh kiếm chàng trai này sử dụng là [Nanh Kiếm] của Vulcan, nghĩa là, người này là Jouto? Một thám hiểm giả bậc 3.

"Oi."

Trong khi vô tình tập trung vào thanh kiếm, tôi bị Jouto gọi.

"Mày, bậc 1 phải không? Làm cái đéo gì ở đây thế mày?"

Tôi tự hỏi liệu người tên Jouto này có thật sự nhớ tôi từ lần ở cửa hàng vũ khi Modred nhưng chắc là có, maa, tôi cũng chẳng quan tâm.

"Không, chúng tôi là bậc 2."

"Nghiêm túc? Một thằng ma thuật học việc mà cũng có thể?"

Tôi thật sự nên chấm dứt việc mặc cái áo choàng này......

Không, nếu tôi không mặc nó, tôi không chắc trông tôi có giống một thám hiểm giả hay chỉ là một công dân bình thường.

"À rồi, nhìn vào nó, mày chắc chỉ trở thành bậc 2 gần đây? Đừng quá tự tin vào khả năng của mày và tiến sâu hơn được chứ?"

Dù nó có là một lời mỉa mai hay lời cảnh báo từ một senpai, tôi không thể ý kiến gì về nó.

Dựa theo khí sắc của ông anh này, nó y như bộ dáng hồi trước nhưng tôi không đủ ngu để tức giận vì một điều gì đó như cái đó.

"Chúng tôi đang trở lại bây giờ, chúng tôi sẽ không tiến sâu nữa." (Kurono)

"Thế sao? Chú mày thật may mắn, cái tầng chú vừa mới bước ra đó——"

–Jouto chỉ về phía cái cầu thang như thể họ vừa đang xuống địa ngục.

"—–một con Minotaur Zombie có thể xuất hiện ở đó. Bậc 2 còn lâu mới đối phó được một thứ như thế. Đừng có tự mãn chỉ bởi chú được tăng bậc và đi thách thức nó, Không chết đó mày?"

Jouto cười toe toét như một thói quen nhưng thực tế ông anh này vẫn cảnh báo cho chúng tôi về con Minotaur Zombie, đây chắc hẳn là cách thức cảnh báo của riêng ông ta, chắc vậy.

"Cảm ơn về cảnh báo." (Kurono)

Nhưng vì nó không phải một thứ có thể trông mông gì từ lời cảm ơn này, tôi chỉ cảm ơn cho lịch sự và đi ngang qua đại sảnh.

Từ đằng sau, 'nhờ chút, đừng nói chuyện với tân binh và tới đây giúp cái!" một giọng nói phụ nữ gọi ông ta quay về như hồi ở của hàng vũ khí.

Lần đấy tôi không nhìn thấy cô ấy nhưng giờ nhìn thì tôi có hơi bất ngờ .

Đấy là bởi vì cô ấy là một Lamia (Xà nhân).

Vô tình tôi nghĩ đến Aten. Có thể nào, nhóm tổ đội của họ tương tự như [Irz Bladers]? Tôi nghĩ thế, nhưng đã rút lại, do chỉ 2 người họ cùng chủng tộc.

Những người khác là 2 tu sĩ Goblin (Quỷ Lùn) và một cung thủ Gargoyle (Thạch Quỷ Tượng). Tổng cộng 5 người.

Tôi không biết ai làm lãnh đạo nhưng Jouto là một kiếm sĩ và nữ nhân Lamia đó mang theo 2 thanh đao cong (scimitar - loan đao) và là một nữ kiếm sĩ.

2 anh Goblin nhìn y nhau bận áo choàng trắng khác với một ma thuật sư bình thường, nhìn hơi giống áo choàng của các Linh mục từ bọn thập tự mặc và có một cây trượng cong cong bằng gỗ nên tôi đoán chắc họ là tu sĩ.

Còn chú Gargoyle có đôi cánh dơi sau lưng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy và trông khá giống sự pha trộn giữa goblin với orge (Quỷ Thụ), và vì anh ta trang bị một cây cung, trông anh ta như một thám hiểm giả bình thường. 

Đa số người dân ở Spada thuộc tộc người thế nên tổ đội của họ có thể xem là hiếm, tôi nghĩ vậy. 

Nhưng vì tôi mườn tượng đến Daedalus, nơi có nhiều chủng tộc hơn, mạnh hơn, suy nghĩ của họ như một đại gia đình như với Liên Minh Thám Hiểm Giả, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn chút.

Giờ nghĩ về nó, ắt hẳn Vulcan cũng muốn thanh kiếm của anh ta được tung hoành thêm tiếp nối trong tay những thám hiểm giả khác.

Trong khi bận lòng với những ý nghĩ đa cảm, chúng tôi rời khỏi nơi đó.

Bình luận (0)Facebook