Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 180 - Nhiệm vụ bậc 2

Độ dài 1,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:43:34

Tại một đường hầm với những tảng đá có mảng rêu bám chặt, một lối đi chật hẹp không thể vừa chổ cho 2 người đi cùng hàng.

Không có ánh sáng từ ô cửa sổ, và một hành lang tối kín cho ra một cảm giác ngột ngạt nhưng có một điều hiển nhiên, đường hầm này là một phần của một tòa công trình dưới lòng đất.

Nếu quả cầu ánh sáng từ Lily biến mất, nơi này chắc chắn sẽ chìm ngập trong bóng tối sâu thẩm.

Nơi này là một hầm ngục có độ nguy hiểm bậc 3, [Lăng Mộ Phục Sinh (Revival Catacomb)].

Quái vật sống ở đây chủ yếu thuộc họ undead chẳng hạn như Skeleton (khô lâu), ghoul (xác sống), và nhiều loài khác.

Như tên hầm ngục đã nói, bất kỳ dạng sống nào chết ở đây đều sẽ 'phục sinh' với dạng năng lượng sai trái, một undead.

Tất nhiên, trên đời này không có một ma thuật nào có thể hoàn sinh cho một người vẹn toàn, các undead được sống dậy ở đây sẽ không lưu giữ bản tính hay một ký ức nào.

Đấy là vì, [Linh hồn], phần tối cao của sự tồn tại, đã biến khỏi thế giới này khi bước vào cái chết, thế nên một người sẽ không thể hoàn nguyên lại thân xác chỉ vì cơ thể người đó có thể di chuyển lần nữa.

Tại lăng mộ ngầm này đã bị chuyển đổi thành một hầm ngục tà ác vì nó đã tràn ngập các undead, một nghĩa trang lý tưởng cho các chiêu hồn sư bị điên. (necromancer)

"Nè, đây có thể do tôi tưởng tượng hay nó quả thật như tôi nghĩ, là chúng ta đang tiến sâu hơn?" (Kurono)

[Element Master] chúng tôi đã trở thành bậc 2 mới gần đây, và hiện tại đang trong tiến trình hoàn tất nhiệm vụ để tiến lên thứ hạng kế tiếp.

Và cái tôi nói về nhiệm vụ chinh phục ở đây là 20 lính xương, mục tiêu của chúng tôi, và bằng chứng cho việc chinh phục là [Trái tim ngụy tạo (imitation heart) ]; chúng tôi đã thu được 40 cái và đã đủ điều kiện cho hạn ngạch, tuy nhiên,

"Thật trùng hợp, ta cũng nghĩ tương tự." (Fiona)

Chúng tôi định là sẽ quay trở lại lối vào nhưng có vẻ như tôi cảm thấy tình thế đang đảo ngược.

"Nee, Kurono, nhìn." (Lily)

"nn?"

Lily hiện đang lang thang quanh chân tôi và nhặt được cái gì đó tròn tròn từ mặt đất bị rêu phủ.

Nhìn gần hơn, đó là cái lõi một slime chúng tôi đã hạ khi bước vào hầm ngục.

Khi Lily thả nó xuống, cái lõi đó lăn khỏi chổ chúng tôi đang đứng, vâng nó đang lăng cùng hướng chúng tôi đi.

"Chắc chắn nó đang xuống dốc......" (Kurono)

Nhờ thí nghiệm này, chúng tôi đã chứng minh được đoạn đường chúng tôi đi đang hướng xuống sâu hơn, một hầm ngục hết sức nguy hiểm.

"Chúng ta sẽ quay lại?" (Fiona)

"un, chúng ta cần xác định xem có bất kỳ cầu thang nào tại căn phòng chúng ta ngó qua ở đoạn cuối hành lang." (Kurono)

Chắc rồi. Sau khi nghe Fiona đáp lại, chúng tôi tiếp tục nhấc chân lên.

Giờ đây nghĩ về nó, tất cả sự phấn khích và căng thẳng khi bước vào hầm ngục mới nửa ngày trước khi sẽ đặt chân xuống một tòa công trình khổng lồ bị nhấn chìm dưới lòng đất, nay đã bay biến như đoạn hầm tối ôm này. Lúc này nó đã trở thành số âm khi giờ mới biết chúng tôi đang vào sâu hơn.

Hẳn nhiên nơi đây không có kho báu nằm chổ này hay chổ kia, vì ngay từ đầu chốn này không hề có một khiếu thẩm mỹ để có thể đặt một hộp báu.

Từ những gì tôi nghe được, một số hầm ngục sẽ có một hệ thống Di tích Cổ xưa vẫn còn hoạt động, theo một học thuyết không thể tưởng tượng, vũ khí và các vật phẩm ma thuật sẽ được tạo ra theo định kỳ.

Nhưng trong [Lăng Mộ Phục Sinh] này, không hệ có một thứ mộng tưởng như hệ thống chuyển động vĩnh cửu đó, nơi này đơn giản chỉ là một nơi chứa đầy các undead và các quái vật khác, một hang ổ sinh sản.

Do đó, tại đây chỉ có những xác chết biết đi và những loại undead khác cùng những đoạn hành lang bất biến được cấu thành từ những tảng đá.

Nơi này khiến tôi nhớ đến cơ sở trắng, nó khiến tôi thấy phiền muộn khi so sánh nơi này với cái thứ nằm sâu trong rừng đó.

Trong khi thầm mong nhanh chóng tìm được lối thoát, chúng tôi lặng lẽ bước đi cho đến hết đoạn hầm trước mặt.

.

.

.

Đón chờ chúng tôi ở cuối hành lang là một khoảng không dạng mái vồm, một không gian mở lớn nhất tôi từng thấy trong hầm ngục này ngoại trừ sảnh lối vào ở tầng 1.

Một đường kính tầm 40 mét và trông như một phòng gym, không, hay có lẽ là vũ trường, chắc vậy, dù tôi chưa từng thấy qua.

Dẫu thế, tôi lại đi chồng lấp nơi này với cái đại sảnh (thính phòng) nơi các thí nghiệm tôi luyện diễn ra. Về khoảng không rộng lớn cũng gần như đồng nhất.

Vâng, để những ấn tượng này sang bên, sau khi nhìn xung quanh, có vẻ như cái đại sảnh này hoạt động như nơi giao nhau của các đường hầm trong hầm ngục.

Phía đối diện đoạn hành lang chúng tôi đi, có một hàng lang khác cùng kích cỡ. Và 2 bên là 2 lối đi lớn hơn.

Cái quan trọng ở đây là lối bên phải là những bậc thang dẫn xuống và cái bên trái có những bậc thang dẫn lên.

"Được rồi, có vẻ chúng ta có thể quay lại." (Kurono)

Tôi nghi ngờ những cầu thang đó sẽ trực tiếp dẫn chúng tôi tới lối thoát hiểm nhưng ít nhất nó sẽ đưa chúng tôi đến lối ra gần hơn.

Không do dự, chúng tôi bước vào đại sảnh và bắt đầu hướng đến phía có lối đi hướng lên nhưng,

*GOGOGO——-*

Một tiếng động giống như những tảng đá va chạm nhau, vang khắp 360 độ trong đại sảnh.

Nhìn vào những bức tường nơi ánh sáng của Lily không thể rọi tới, trông như những chiếc quan tài đá được trải dọc trên đó.

Những cái quan tài đó hoàn toàn đồng hóa với bức tường như thể chúng được tạc thành một tác phẩm nghệ thuật vì thế nên cho đến lúc này tôi đã không nhận ra sự bất thường từ nó. Nếu tiếng động gogogo phát ra từ mấy cổ quan tài tức chúng đã có động thái, tôi không thể làm ngơ chúng dù có muốn.

"Xin lỗi, bọn chúng chắc đã thức dậy."

Từ trong cổ quan tài, những chiến binh khô cốt những con chúng tôi đã hạ cho đến lúc này, đã xuất hiện.

Bận những chiếc áo khoác đen khác với cái của bọn quân thập tự, có những chổ áo giáp và mủ bảo vệ bị vỡ và mục nát, chúng là những binh sĩ undead được phân vào bậc 2.

Vũ khí chúng sử dụng là một bộ đao cong và khiên tròn. Một số sử dụng đinh ba thế nên không mang tính đe dọa mấy, và những cây chùy. Chúng có vẻ như một nhóm binh vô tổ chức, mặc ai sử dụng vũ khí chúng thích.

"Chúng ta nên làm gì?" (Fiona)

Trước một đội binh xếp thành hàng này. Fiona hỏi tôi nên làm gì nhưng thành thật mà nói, tôi ổn với cả 2 việc chiến đấu hoặc bỏ chạy.

Nếu chúng ta chiến đấu thì phần thưởng nhận được sẽ nhiều hơn, và nếu chạy, chúng ta có thể thoát khỏi nơi hầm ngục u ám này nhanh hơn.

Chúng ta có nên kiếm chát thêm chút? Không, chúng ta cần nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ này, phải không?

Sau đó rồi hẳn đi, ngay khi tôi nghĩ đến đó, những bước chân bắt đầu vang dội từ phía cầu thang, nơi chúng tôi định băng qua và tại đó xuất hiện bóng dáng của một sinh vật khổng lồ sạm đen.

"Cái quái gì? Lần đầu tôi thấy cái đó." (Kurono)

Là những gì tôi nói nhưng, con quái vật này có cái đầu bò và phần thân như con người, khiến tôi chỉ nghĩ đến minotaur.

Cái bóng dáng này kêu một tiếng *bumoo* từ phần mũi của nó, phần lông da có chổ bị khoét và thậm chí có một số chổ tại phần sọ của nó nhìn thấy được. Ngoài ra, con mắt phải của nó đang treo lủng lẳng.

Những loại thiệt hại kiểu này đều có mặt trên phần còn lại trên cơ thể nó.

Vậy nên, thay vì một con minotaur, nên gọi nó là zombie?——

"Là Minotau Zombie." (Fiona)

"Một cái tên không đặc biệt." (Kurono)

Có vẻ tôi đoán đúng.

Sao đi nữa, con Minotaur Zombie này ngay cả khi đang thối rửa, cũng đã chặn đường thoát với cái cơ thể to lớn của nó.

Và đôi mắt mất đi ánh sáng của sự sống của nó đã khóa chặt chúng tôi.

Có vẻ nó muốn nói rằng nó sẽ không để chúng tôi thoát đi một cách dễ dàng.

"Hết cách rồi, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng."

"Đã rõ." (Fiona)

"Uh!"

Giờ thì, dù chổ này có khá rộng, nếu cho nổ tung nơi này bằng [Thiên Thạch Công Phá (Meteor Strike) ] của Lily hay [Hoàng Kim Thánh Dương (Aur Solei) ] của Fiona, chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành một phần của nhóm undead đó.

Hãy cứ cẩn thận không quá manh động và dốc toàn lực.

Tôi lấy ra [Hararetsu] sắp sửa tiến hóa và [Kiếm Mithril] với khả năng đoạt mệnh kẻ địch hắc ám như chủng undead từ trong cái bóng của tôi, và thủ thế.

Dường như Lily và Fiona cũng đã sẳn sàng.

Cùng lúc, các binh sĩ khô cốt và Minotaur Zombie cũng đã bắt đầu hành động, một đợt tiến công nhiệt huyết, ngay cả khi chúng đã chết.

"Lên nào!"

Chống lại những kẻ thù undead, tôi tiến về trước một bước và treo mình trước bọn chúng.

Bình luận (0)Facebook