Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 181 - Element Master Vs Undead Monsters

Độ dài 2,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:43:34

(POV thứ 3)

Trong khi cất lên tiếng động nức vách, khổ hình to lớn của Minotaur Zombie bắt đầu lao về phía họ với sức sống của một con bò giác đấu nhưng,

"Fiona, chăm sóc con bò đó." (Kurono)

"صخرة على نطاق واسع لمنع الجدار—[Lệ Bích Phòng (Terra Wall Defan)]"

Một câu chú đơn giản và vô cùng nhanh chóng, Fiona chặn được con Minotaur Zombie húc tới bằng bức tường đá trồi lên từ nền đất.

Và đã dừng được nó nhưng, âm thanh nứt gẫy vang lên khắp đại sảnh.

Không, nó không chỉ đơn giản chặn đòn húc đó. Nó giống cách Fiona đã bảo vệ Lily để cô có đủ thời gian kích hoạt Thánh Hộ, bức tường đó chạm tới phần trần nhà của đại sảnh và hoàn toàn siết con Minotaur zombie bên trong nó.

Những âm thanh ngắn dài từ con bò điên truyền ra bên ngoài, và với một con minotaur chỉ có sức mạnh vật lý đơn thuần như chính đặc tính của nó dù có trở thành một undead sau đó, nó buộc phải đành bất lực cho đến khi hiệu ứng từ ma thuật phòng ngự tan biến, dú nó có nổ lực để thoát ra.

Và thời gian tác dụng của ma thuật này không hơn được vài phúc nhưng,

"Tôi sẽ chăm sóc bọn xương." (Kurono)

Cũng đủ thời gian cho Kurono gửi tất cả 20 con khô cốt sĩ trở về thế giới bên kia.

"Ma Đạn Kỹ, Bạo Khai (Magic Bullet Arts, Full Burst)]."

Một loạt hắc đạn bắn đồng thời, và đó không phải những viên đạn kim loại thường sử dụng, đấy là kiểu đạn được bọc trong vỏ thường dùng trong những khẩu shotgun (đạn 12 gauge) nhưng lớn hơn 1 size và đầu đạn bằng phẳng.

Vì những con khô cốt này là một dạng sống chỉ toàn xương, không có miếng thịt nào để có thể xuyên qua.

Dó đó, nên tấn công thể trạng vật lý của chúng, thay vì những nhát chém sắt bén như đao kiếm hay những mũi nhọn như thương giáo, nó sẽ có hiệu quả hơn nếu dùng lực va đập từ chùy hay búa.

Việc cải tạo lớp kim loại thành loại có chóp nhọn, nó chỉ có hiệu quả đến khả năng xuyên thủng nhưng với viên đạn có mặt tiếp xúc lớn, nó sẽ hiệu quả hơn trong việc nghiền nát những khúc xương.

Và với lượng lớn đạn ghém cùng khai hỏa từ Kurono, đã ập đến lũ xương xẩu tiến tới chổ cậu.

Uy lực của đám đạn này đã được chứng minh ở những trận trước với lũ khô cốt sĩ.

Bọn chúng không có loại khiên nào đủ tốt để có thể cự được trước đợt tấn công hoặc tốc độ phản xạ để tránh được những viên đạn, nhưng là những chiếc búa phiên bản nhỏ đang bay tứ tung.

Như kết quả, những âm thanh nứt gẫy, những mảnh xương trắng bụi bẩn nằm rải rác khắp nơi và lực lượng sinh mệnh sai trái trong chúng cũng tan biến.

Và 'những kẻ sống sót' may mắn đã tránh được cơn mưa đạn đều sẽ chạm mặt với đòn công kích từ 2 lưỡi đao một trắng một đen tới từ Kurono.

"Kuronagi."

Những tên sống sót dưới sự trợ giúp của những chiếc khiên tròn, những tên chỉ bị đánh trúng vài lần và mất đi một phần tay chân, và những tên được bảo vệ bởi những tên đồng đội đã trở thành một cái khiên cho chúng; tất cả đều bị chia tách bởi một nhát chém từ lưỡi đao nguyền rủa với ánh hào quang đỏ sẫm toát ra khí chất hơn chính những tên khô cốt.

Ở đây, có một thường thức dành cho những thám hiểm giả bậc 1 khi tấn công bằng vũ khí sắt nhọn sẽ kém hiệu quả trên những thực thể xương cốt, nhưng điều đó còn tùy vào vũ khí và cách thức thực hành đòn tấn công hay những võ kỹ, thực tế đó đã làm đảo ngược lý thuyết chung.

Và cây thái đao này có thể chém đứt mảnh sắt ngay cả trước khi được tiến hóa lần đầu, nó sẽ không thể nào bị mắc kẹt bởi chỉ những tên lính xương đại trà, đương nhiên cũng không cần sử dụng võ kỹ nào để đánh.

"haa—–"

Sau khi sử dụng Kuronagi, Kurono lăn đi và né tránh nhát chém từ một con xương binh đang tiến đánh như thường, cậu sẳn tiện phản công bằng thanh kiếm trắng thần thánh trên tay kia.

Xét về độ sắc bén, nó thuộc dạng thấp hơn [Hararetsu] được tiến hóa lần một, nhưng do năng lượng ma thuật trắng dày đặt trong [Kiếm Mithril], nó giữ đặc tính thanh lọc đẩy lùi bóng tối.

Điều đó có nghĩa, với những undead sử dụng năng lượng ma thuật đen làm nguồn sống, nó không chỉ là một điểm yếu, nó còn là chất độc chết người có thể tiêu diệt chúng chỉ với một cú chạm.

Nhát chém trắng được tạo nên bởi lực vung mạnh mẽ của Kurono sẽ khiến tên xương binh đó bị xé toạt như thể cắt một mảnh giấy.

('Ầy, nguy thật, có vẻ [Hararetsu] không có 'khẩu vị' với bọn xương đó.')

Né những cú chém đang lao tới và phản lại bằng những hành động thích đáng tới những cốt binh, những cú chém đơn lẻ, Kurono đang nghĩ.

('Dỡ thật, chắc do bọn xương này không có máu.')

Thanh đao đang có dấu hiệu tiến hóa trong thời gian cậu tiến đánh Goblin một mình, thế nên Kurono đã cố gắng nạo vét chổ đó để nó tiến hóa nhanh nhất có thể.

Kurono đã phỏng đoán rằng có thể nhờ nhờ uống máu tươi của rất nhiều quân thập tự suốt trận chiến ở Alsace và cũng có thể do khẩu vị của nó, và dù có hơi có khả năng, hút được máu có chất lượng cao như của Tông đồ, nó đã lập tức tức tốc trở mình để có thể tiến hóa sớm hơn dự kiến, thêm một lần nữa.

Khi Kurono lần đầu tiên cầm thanh thái đao sau trận chiến với Ai, năng lượng ma thuật có trong nó có vẻ như đang sôi trào như thể muốn có thêm sức mạnh, vậy nên Kurono nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho việc tiến hóa.

Và mang theo kỳ vọng tiến hóa trong mình, cậu cứ vung thanh đao của cậu mà không vận dụng một chút kiếm kỹ nào nhưng nó đã thành ra vô ích trong [Lăng Mộ Phục Sinh (Revival Catacomb)] này.

('Thôi được, mình hy vọng lần tới vậy.')

Khi cậu từ bỏ, cậu cũng rất ấn tượng trước khả năng phi thường ở thanh [Kiếm Mithril] trong tay kia.

"Mày là tên cuối!!"

Một thanh niên xương xẩu dùng cây chùy trên tay để tự bảo vệ đã bị cắt thành nhiều mảnh bắt đầu từ đỉnh đầu bởi lưỡi của thanh thái đao.

Không một tiếng động chúng có thể tạo ra, con xương binh bị vỡ ngã làm đôi và nằm rải rác trên mặt đất.

"Tệ thật, bị lỡ mất vài con." (Kurono)

Cậu quay lại và hét về phía Fiona và Lily đang tự vệ đằng sau.

"Dù sao cũng không thể chặn được nhiều con cùng lúc." (Fiona)

Fiona đáp lại bằng một câu nói lạnh lùng và xung quanh cô, vài tên lính xương còn lại đang bị thiêu trong biển lửa.

Điều đó cho thấy ngoại trừ những đòn va đập vật lý và ánh sáng, những lính xương này cũng yếu trước lửa.

Do đó, Fiona cũng có thể chăm sóc những tên này dễ dàng bằng những ngọn lửa từ gậy ma thuật [Tùy Chỉnh Hỏa Cầu (Custom FireBall)].

Và vì tất cả những lính xương đó đều bị cháy, có vẻ không còn cơ hơi để Lily sử dụng ma thuật bản năng của cô.

Mặc dù có là người có ma thuật gây ảnh hưởng nhất trong việc chống lại chủng undead; Kurono tự hỏi liệu đây có gọi là miễn cưỡng khi trông thấy Lily làm một bộ mặt buồn chán.

Giờ thì, cứ việc thu thập [Trái Tim Ngụy Tạo] và ra khỏi đây, là những gì Kurono nghĩ nhưng,

*DOZUN! DOZUNN!!*

Do tiếng động hung bạo truyền ra từ bức tường đá kia, cậu nhớ lại sự tồn tại của một con quái vật như Boss đó.

"Không phải anh chàng đó thoát ra có hơi sớm?" (Kurono)

"Chắc rồi." (Fiona)

Như thể đang chờ những lời ngắn ngủi này xảy ra, con Minotaur Zombie nghiền nát bức tường đá và thò cánh tay khổng lồ ra.

Có vẻ như [Lệ Bích Phòng (Terra Wall Defan)] mất dần sức mạnh theo thời gian và cánh tay mạnh mẽ từ Minotaur thậm chí dù có thối rữa, từng lớp trên bề mặt bức tường đang bị phá hủy dần.

Khi bắt đầu sự sụp đổ, một cái lổ đủ to để có thể qua đã được tạo.

Lúc ban đầu nó đã ở trong trạng thái bị kích thích nhưng dường như nó đã trở nên hung bạo hơn do bị kẹt trong đá và bị nhốt như một con mồi.

"Nếu đoán chính xác có lẻ hơi khó đánh bại con này chỉ với một thanh kiếm—–" (Kurono)

Kurono chưa từng chống lại một con Minotaur suốt hồi thao diễn các thí nghiệm nhưng đổi lại cậu đã đối mặt với một quái vật khổng lồ một mắt gọi là Cyclop (Độc nhãn cự nhân).

Dù chúng không có bất kỳ ma thuật bản năng nào, nhưng với cơ thể khổng lồ, một quái vật thuộc dạng sức mạnh là tuyệt đối và đều có một điểm chung là lỳ đòn.

Cậu có Kiếm Mithril, một dạng thiên địch của nó vậy nên sẽ dễ hơn so với hồi trước trong khi cậu chiến đấu không vũ khí, nhưng với bài học nhớ đời cho chiến thắng của cậu là bị dần tới bán sống bán chết, Kurono sẽ thận trọng là một điều tất nhiên.

"—-Lên nào."

Nói xong, cậu bước lên một bước, nhưng trước đó,

"uh, eeeiii!!"

"Ể Lily, khoan!?!"

Lily đánh cậu với một cú đấm.

Sau khi thâm nhậm hầm ngục này, công việc của Lily chỉ đơn giản là thấp sáng toàn bộ nơi này nên cô hẳn đã tích lũy nhiều sự bực dọc cho đến bây giờ.

Không, không phải Kurono đã tảng lơ Lily, chẳn qua Kurono đã quá đủ cho một nhóm xương đại trà và Fiona sẽ chăm sóc những tên thoát được hướng đến tiến tới hậu phương.

Chỉ đơn giản là không một kẻ địch nào tiếp cận một Lily đang thực sự cần chiến một trận.

Nhưng một thứ như thế không phải vấn đề với một đứa nhỏ như Lily. Và thực tế thì việc thăm dò hầm ngục này với cô đã trở nên buồn chán.

Kurono đoán được tâm trạng hiện tại của Lily nên thầm xin lỗi và cùng lúc đấy,

"Tạm biệt mày, không ngờ không thể tự hạ mày. Minotaur." (Kurono)

Sau khi xác định trên đầu Minotaur có một vòng tròn ma thuật được tạo ra, Kurono nhận ra trận chiến đã kết thúc.

Trước khi Minotaur có thể bắt đầu cú lao của mình, một cột sáng sáng chói nuốt chửng cơ thể thối rữa của nó.

Choáng, sóng xung kích và âm thanh của vụ nổ——-Hậu quả của ma thuật bản năng đầy bạo lực của Lily chạm đến cậu.

Khi lắng dần, chỉ còn những tảng bụi trôi nổi khắp gian phòng do đòn tấn công và sự im lặng kết kợp cùng bãi tha ma khắp đại sảnh.

"Kurono, Lily cố hết sức!" (Lily)

Nở ra một nụ cười tươi rói từ một đứa trẻ hoàn thành việc nhà, Lily tới gần Kurono với những bước đi chập chững.

"À đúng, em đã làm được, Lily!" (Kurono)

Không trưng ra bộ mặt tiếc nối vì không thể đánh nhau với Minotaur, Kurono xoa đầu Lily và khen cô như một người lớn.

"Như mong đợi từ Lily-san." (Fiona)

Fiona, người đọc đường bầu không khí, cũng chúc mừng cô.

"ehehee"

Khi Lily thẹn thùng lúng túng, tâm trạng ảm đảm của Kurono trong hầm ngục này cũng trở nên ấm áp.

Một bầu không khí dịu dàng như vậy,

*BUMOOOAAAAAA!!*

Đã bị tiếng rống đến từ trong đám bụi gián đoạn.

"Cái gì, nó vẫn còn sống?" (Kurono)

Thế nào mà nó còn sống khi nó là một undead? Nhưng không có ai vặn lại điều đó.

Thay vì những lời lẻ tầm thường, phần quan trọng ở đây chính là con Minotaur Zombie đó vẫn còn sống.

Lần nữa, tạo ra một âm thanh nặng trịch với đôi chân của nó, con Minotaur tiếp cận từ đống mây bụi.

"Chỉ toàn xương............" (Kurono)]

Kurono nói rất chính xác.

Ngay cả khi đang bị thối rữa, con Minotaur có lớp da dày như sắt thép nhưng bây giờ thậm chí một cái bóng cũng không có.

Hai cái sừng nhô ra từ phần xương và tương tự với cơ thể nó, toàn bộ giờ chỉ còn mỗi khung xương.

Nhưng cái kích thước mà Kurono nhìn vào cơ thể và cánh tay nó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khác mỗi chổ là xác thịt được thay bằng những khúc xương gầy, nhưng vẫn tạo ra áp lực chứng minh sức mạnh vật lý của nó vẫn còn y nguyên.

"Hình như đã trở thành Minotaur Skeleton." (Fiona)

"Là tiến hóa à?" (Kurono)

"Ta tự hỏi về điều đó." (Fiona)

Sau khi nói những điều vô dụng với Fiona, Kurono giang 2 vũ khí trên tay và tái đối mặt Minotaur giờ đã mang dáng dấp của một bộ xương.

Lần này tôi sẽ đi, ngay khi cậu quyết định như thế,

"EEEEEIIIII!!!!"

Lily đã chen vào.

Cậu cảm nhận điều đó theo bản năng. Đó là một điều hiển nhiên khi xét đến sự không hài lòng chứa trong giọng cô.

Và, một vòng tròn ma thuật lớn hơn xuất hiện trên đầu minotaur.

Phần còn lại như trước.

Minotaur đã chết.

"Kurono, Lily cố gắng hết sức!" (lily)

Minotaur đã không trổi dậy lần nữa, Lily đưa ra ánh hào quang muốn được khen.

"Un, em làm tốt lắm, Lily......"(Kurono)

Trong khi thầm nguyện cầu đến con Minotaur đáng thương, các thành viên Element Master lần nữa khen Lily.

Bình luận (0)Facebook