Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 210: Trường hợp xấu nhất

Độ dài 1,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:25:22

-Hm?

Tôi quay lại và chĩa khẩu canon băng về phía rừng.

Nhưng lại chẳng có gì ở đó.

Cũng không có gì lạ khi tôi phản ứng như vậy. Xung quanh đây có rất nhiều sinh vật, chúng đều có mang ít nhiều ma lực, nên với một người nhạy cảm với chúng như tôi, chuyện nhầm lẫn cũng là dễ hiểu.

Ở đây, khả năng cảm quan ma lực của tôi hình như hơi có chút vấn đề thì phải.

-Sao vậy, Shiroyasha-san?

-À không…là do tôi tưởng tượng ra thôi.

Một người lính nhận ra sự kì lạ của tôi và hỏi, nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Dù có hơi phiền, nhưng đây vẫn là nơi nguy hiểm, thận trọng một chút cũng không thừa. Ngoài ra, chắc chắn không chỉ có lũ quái vật, rất nhiều sát thủ đang ẩn nấp quanh đây và sẵn sàng lấy mạng tôi bất kì lúc nào. Cẩn tắc vô áy náy.

-Được rồi, nhanh kết thúc chuyện này và té thôi nào.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển sâu hơn vào rừng.

==================

Sau khi nhóm của Kanna rời đi.

Ở cách đó một khoảng rất xa, một nhóm người đang bắt đầu tụ tập.

Khỏi cần phải nói, đó là những sát thủ được thuê bởi các quý tộc tại Eldafos, những người theo phe phản đối ngoại giao với Diagal.

Tên sát thủ đầu tiên chỉ là một kẻ không chuyên, hắn đã bị mờ mắt bởi tiền bạc và những khoản nợ từ cờ bạc. Kết quả là đã không tính đến sức mạnh của Kanna và bị ăn hành ngập mặt. Nhưng cũng may là hắn không lộ ra bất kì thông tin nào về kẻ đã thuê mình.

Những kẻ ở đây thì khác, chúng đều là sát thủ chuyên nghiệp được thuê bởi những khoản thưởng kếch xù đến từ những quý tộc lớn.

Có điều…

DÙ có chuyên nghiệp đến đâu, việc ám sát Kanna cũng không dễ dàng gì. Thay vào đó, đây có thể xem là mục tiêu khó nhằn nhất của chúng từ trước đến giờ.

-Hắn có thực sự là người không vậy? Cách hắn chiến đấu cứ như một con quỷ đội lốt người vậy.

-Đúng thế, cảm giác như chúng ta mới là mục tiêu bị ám sát ấy. Sát khí của hắn có thể thấy rõ từ khoảng cách rất xa…

Một tên sát thủ gật đầu trước nhận xét của đồng bọn.

Tất nhiên, chủ nhân của chúng là những người khác nhau, và kế hoạch của mỗi người lại là khác nhau. Nhưng bằng cách nào đó, tất cả chúng đã phải đến tận đây và vô tình trở thành một nhóm.

Mục tiêu chung của chúng, Kanna, lại là một kẻ có khả năng nhận biết sát ý đang nhắm vào mình. Điều đó đã được kiểm chứng qua cách ám sát đơn sơ của kẻ đầu tiên. Sát ý của hắn đã lộ ra trước khi bắn mũi tên đó. Lúc đầu, chúng chỉ nghĩ đó là một sự may mắn, nhưng sau vài ngày theo dõi, chúng phải thừa nhận rằng, cách ám sát kiểu truyền thống đó không thể nào có hiệu quả.

Hơn nữa, phạm vi của thứ “cảm nhận” đó rộng đến bất thường.

Thật may cho chúng, vì ở đây có quá nhiều động vật và quái vật, nên sự hiện diện của chúng đã bị lẫn vào với thiên nhiên. Đây cũng là một phần kĩ năng của những sát thủ hàng đầu.

Nhưng cũng chẳng thể nào tìm được một cơ hội để tấn công. Ngay cả khi đang ngủ say như chết giữa đêm, chỉ cần một chút sát ý xuất hiện, hắn sẽ tỉnh dậy và cảnh giác mọi thứ xung quanh.

Nó giống như chỉ một bước sai lầm, đám sát thủ mới chính là những kẻ bị giết trong cuộc đi săn này.

-Hắn thực sự là C rank sao? Nếu ai đó bảo với ta hắn đang ở top đầu B rank ta cũng tin đấy. Thậm chí, kĩ năng và độ nhạy bén của hắn có thể so với A rank.

-Đúng thế, hắn giống một A rank hơn là C rank đấy.

-Còn cả tảng băng kì lạ kia nữa. Cách hắn sử dụng nó không giống đa số pháp sư bình thường mà chúng ta đã từng gặp. Phải nói, hắn là một tên B rank rất xuất chúng.

Như thường lệ, Kanna luôn tự đánh giá mình rất thấp, nhưng những sát thủ ở đây thì ngược lại hẳn.

Dù phải đối đầu với Nhị hoàng tử, một trong những pháp sư hàng đầu của Eldafos, cùng bảo vật quốc gia “Phong thần trượng Sylphy”, nhưng chỉ với khả năng của mình, hắn đã đánh bại được cả hai. Nếu xét trên tiêu chí của một Mạo hiểm giả, hắn chắc chắn phải ở B rank. Còn nói về độ tinh quái và nhạy bén, kẻ này phải tương đương với một A rank.

Những sát thủ không hề biết, hiện tại, ngoài băng thuật, Kanna đã được bổ sung cả Phong thuật. Nói cách khác, trình độ hiện tại của cậu ấy không thể so với một B rank thông thường được nữa.

Đám sát thủ ở đây đều là dân chuyên với những kĩ năng cao nhất. Nhưng nếu đối đầu trực diện, chưa chắc đã có ai đủ tự tin vượt qua tên B rank ngoại hạng kia.

Đối phương là kẻ đã hạ bệ Pháp sư Hoàng gia Celias. Hơn nữa còn có một đội ngũ tinh nhuệ những người lính bảo vệ xung quanh.

Sẽ là một ý cực kì tệ nếu chúng muốn đánh thẳng mặt. Không có kẻ ngốc nào muốn tự dấn thân vào chỗ chết cả.

Tuy nhiên, giờ chúng cũng chẳng thể rút lui.

Những sát thủ cũng có cho mình sự tự trọng nghề nghiệp riêng. Hơn thế nữa, nếu để hắn sống sót trở về, tình hình với phe chống đối ở Eldafos sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Và ở bước đường cùng, đám quý tộc kia có thể sẵn sàng trở mặt, giết người diệt khẩu để bảo vệ mình.

Chắc chắn đó là một ý tồi nếu bỏ cuộc lúc này.

Và cuối cùng, chúng đã đi đến một kết luận.

-Nếu đã vậy thì…chúng ta buộc phải thả “thứ đó” ra thôi.

Một sát thủ nói với giọng khô khốc. Ngay khi nghe tới “thứ đó”. Tất cả những người còn lại đều chết lặng.

-Cậu chắc chắn chứ? Nếu phạm sai lầm, không chỉ chúng ta, mà cả Eldafos sẽ lâm nguy đấy.

Trước lời can ngăn đầy hoảng sợ của một đồng đội, tên sát thủ đưa ra ý kiến vẫn tiếp tục nói với giọng nặng nề.

Trong trường hợp này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Dù “thứ đó” có tràn tới Eldafos, ở đó vẫn còn “Long Kiếm”. Và trong tình huống xấu nhất, hắn sẽ là người hi sinh…

-Nhưng nếu hắn thất bại thì tất cả chúng ta sẽ….

Trong lúc tất cả đang tranh luận về quyết định đó, một người chỉ im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.

-Vậy nếu thả “thứ đó” ra,chúng ta có phải chịu trách nhiệm không?

-Chắc chắn là không rồi.

Kẻ đưa ra ý tưởng trả lời ngay lập tức.

-Ta đã nhận được sự cho phép từ “người đó”.

-Oh, nếu vậy thì còn chờ gì nữa.

-Được, cứ giao cho ta.

Dù không nói ra, nhưng tất cả đều biết “người đó” là ai.

“Thứ đó” chính là nỗi ám ảnh lớn nhất với tất cả cư dân của Eldafos. Và thả nó ra là điều mà chắc chắn không ai muốn.

Nhưng với tình hình Eldafos hiện tại, chỉ có một người duy nhất có thể cho phép điều đó.

-Tất nhiên, đó chỉ là phương án cuối cùng. Hãy cứ bám theo hắn và tìm cơ hội. Nếu không được, chúng ta sẽ sử dụng đến nó.

Câu kết luận đó khiến không khí của đám sát thủ trở nên nặng nề vô cùng.

Lúc đó, chúng không hề biết rằng.

Nước đi vô cùng mạo hiểm đó lại có lợi cho “mục tiêu” mà chúng đang nhắm đến.

Bình luận (0)Facebook