Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 176: Tôi cần một lời giải thích??

Độ dài 1,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:23:33

Để tôi tóm gọn lại nhé.

Nói chung là, với vị thế của mình, Real hiện tại là công chúa của một quốc gia.

OMG, vậy cũng tức là tôi đang ở gần tới hai vị công chúa sao? Dù không có tí chủ đích nào cho chuyện đó. [note14830]

Faima thuộc về Hoàng tộc Yulephilia.

Real thuộc về Hoàng tộc Eldafos.

Vậy thì…có khi nào…từ những gì tôi đã được chứng kiến trong quá khứ…có khi nào Kuro cũng….

Trong lúc tôi còn chưa biết nói gì, Công tước Forthrin đã lên tiếng.

-Thật không ngờ…dù đã bỏ công tìm kiếm nhiều năm, nhưng cuối cùng Reylina đã qua đời rồi sao.

Nghe những lời đó, tôi chợt giật mình.

-Eh??? Lẽ lào ông chính là người đã nhờ bà già Riaryuu???

-Oh, vậy là cậu cũng quen với “Thần Kiếm Riaryuu” sao?

“Thần Kiếm” mà ông ấy nói tới, chính là cái tên mà bà già kia đã sử dụng hồi còn là mạo hiểm giả.

Và từ những gì bà già kể lại, sau vài năm tìm kiếm, khi không thể xác định được tung tích của vị tiểu thư (tức Reylina) mất tích, nhiệm vụ đã bị hủy bỏ bởi người yêu cầu, tức gia tộc Forthrin. Và sau đó bà ấy đã phải tự mình đi tìm Reylina-san.

-Nếu cậu quen với bà ấy, lẽ nào cậu cũng là một thành viên của Hoàng thất Diagal?

Công tước Forthrin nhìn tôi một lượt rồi đánh giá.

Tôi giống thế lắm à? Dù gần đây có hơi nổi tiếng một chút, nhưng cũng đâu đến mức giống một thành viên hoàng tộc chứ?

-À không không…nhưng tại sao ông lại ra lệnh ngừng tìm kiếm bà ấy?

Trở lại chuyện chính, không phải việc hủy bỏ nhiệm vụ tìm kiếm cô con gái của mình đang mất tích với tư cách một người cha là hơi quá đáng hay sao?

Giống như tôi, không, thậm chí còn hơn cả tôi nữa, Real chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng bất bình, dù đến giờ chỉ còn nửa dòng máu elf của nhà Forthrin trong người, đồng thời cũng chẳng có liên quan gì tới Eldafos, nhưng Reylina-san vẫn là mẹ cô ấy, chuyện từ bỏ đó là không thể chấp nhận được.

-Đúng là ta đã ra lệnh ngừng tìm kiếm, nhưng đó chỉ là về mặt hình thức mà thôi, thực ra, ta vẫn bí mật cử người đi tìm kiếm con bé.

-Vậy không phải với quyền lực của ngài, việc tìm thấy sẽ rất dễ dàng hay sao?

-Điều đó ta thừa nhận, nhưng ngay lúc đó, ta nhận được thông tin, con bé đã cưới một Long nhân trước khi biến mất. Và hẳn con cũng biết khi đó Diagal và Eldafos đang có chiến tranh chứ?

Gia tộc Forthrin thì hoàn toàn tin tưởng bà già Long nhân.

Nhưng những người khác ở Eldafos thì không. Nếu tiếp tục duy trì việc qua lại với một Mạo hiểm giả danh tiếng của Diagal, rất có thể sẽ khiến vị thế của nhà Forthrin bị lung lay nghiêm trọng.

-Ta thực sự rất xin lỗi, dù rất nóng ruột muốn tìm cho ra Reylina, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta đã đã phải dứt lòng dứt ruột mà chấm dứt nhiệm vụ đó.

Nói vậy tức là, sau khi chấm dứt hợp đồng với “Thần Kiếm”, gia đình Forthrin vẫn bí mật tìm kiếm cô con gái mất tích của mình.

Nhưng chờ đã…

Reylina-san đã biến mất khỏi Eldafos được 20 năm rồi.

-Tôi sinh ra và lớn lên ở Diagal, giữa những Long nhân. Trong khi đã hơn 20 năm chẳng hề có một sự liên hệ nào tới Eldafos. Vậy tại sao đến giờ các ngài lại tìm ra được tôi?

Real nói đúng như những gì tôi nghĩ.

Và Vua Eldafos trả lời.

-Dù đã không còn tung tích nào về Reylina, nhưng ta đã tình cờ biết được thông tin con bé đã có một đứa con gái. Và sau đó, ta đã dốc toàn lực, cùng sự trợ giúp của Eldafos khi hòa bình hai nước đã lập lại, để hỗ trợ tìm kiếm thông tin. Cuối cùng, kết quả đúng như mong đợi, Reylina đúng là có một đứa con gái.

-Thông tin sao? Từ đâu ra vậy?

-Đúng thế, dù sao ta cũng là Vua của một nước mà.

-Ah…vâng…

Real im lặng.

Dù sao người đàn ông ngồi đây vẫn là Vua một nước. Đương nhiên ông ấy sẽ có những thông tin mật từ tình báo của mình.

Nghĩ đến đó, tôi quay sang nhìn cô hầu gái bên cạnh.

Rốt cuộc thì ngoài gương mặt xinh đẹp đặc trưng ra, ngực của họ vẫn phẳng vãi đạn (câu này chả liên quan gì tới phần trên cả =.= ).

-Khi nhận được nguồn tin phong thanh rằng Reylina đã chết, ta đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất và bắt đầu tìm kiếm đứa trẻ đó, nhưng….

Nói xong, công tước thở dài. Hẳn là ông ấy đã bị sốc lắm, khi mà cô con gái mình tìm kiếm bao nhiêu năm qua khi được tìm thấy lại đã ra đi vĩnh viễn.

-Vậy, ngài định sẽ làm gì với tôi?

Nghe xong câu chuyện, Real im lặng một lúc rồi lên tiếng.

-Ta chắc hẳn con đã biết, nhưng không chỉ dòng máu elf mà cả dòng máu Long nhân đang chảy trong người con cũng rất đặc biệt. Con nghĩ gì về điều đó?

Đúng như ông ấy nói, Real là bán elf, dù có chung huyết thống với gia đình Hoàng gia, nhưng sự “không thuần chủng” đó ở Eldafos này là điều cấm kị và bị căm ghét nhất.

Nhưng nếu cho tôi chọn giữa một cô nàng elf ngực phẳng sống được cả trăm năm với một cô gái ngực khủng nhưng chỉ sống được bằng tuổi thọ của con người bình thường. Khỏi phải nói tôi sẽ chọn cái nào.

Đương nhiên, ngực là tất cả.

-Nhưng…ở Eldafos này, dòng dõi thuần chủng luôn được tôn trọng hơn tất cả, nhất là những người trong Hoàng thất…

Vua Eldafos gật đầu với câu nói đó của Real.

-Nhưng con cũng nên nhớ rằng, vẫn có những ngoại lệ. Ngay cả khi không có trong mình dòng máu thuần khiết, vẫn có những trường hợp còn quý giá hơn cả những người có huyết thống thuần chủng.

-Ý ngài là sao?

-Không phải con là người biết rõ hơn ai hết sao? Chính là vì cha con đó.

Cả “ông ngoại” của Real và Vua Eldafos cùng nói một lúc khiến chúng tôi kinh ngạc.

-Bệ hạ cũng biết cả chuyện đó sao?

-Cũng không hẳn, ta chỉ là được nghe từ Delvert mà thôi. Nói đến đây chắc con cũng hiểu rồi, chứ, nửa còn lại của dòng máu đang chảy trong huyết quản kia, chính là điều đặc biệt đó.

Hở? Cái gì thế? Là sao? Ai giải thích giùm với??

Bình luận (0)Facebook