Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 175: Thật khó để đưa ra tiêu đề thú vị mà vẫn liên quan đến nội dung.

Độ dài 1,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:23:32

Tác giả: Chương thứ 3 liên tục trong ba ngày của tôi đó (lau mồ hôi). Từ chương này sẽ có hơi nhiều drama chút xíu nên hãy chuẩn bị sẵn tinh thần nhé.

=========

-Mệt quá…tôi muốn về nhà….ne, Long Kiếm-san…

-Tôi xin lỗi, Kanna. Có lẽ sau đây sẽ có rất nhiều chuyện rắc rối nữa…

Đáp lại lời của tôi, Real nói với giọng hơi trùng. Có lẽ cô ấy cũng hơi buồn và căng thẳng vì những diễn biến của ngày hôm nay.

Kế hoạch đưa thư – nhận thư – té, của chúng tôi đã phá sản. Và sau khi thấy mặt của Real, Vua Eldafos nói muốn gặp riêng cô ấy lần nữa. Và như thế, Real cùng cả tôi nữa, được dẫn đến một phòng khác để chờ Nhà vua.

Chính xác ra thì chỉ có Real được mời, nhưng cô ấy đã xin được mang tôi theo cùng.

Thành thực mà nói, tôi muốn rời khỏi đây luôn và ngay. Nhưng thật khó chịu khi để một Real đang yếu đuối như lúc này gặp nhà vua một mình, hơn nữa, tôi cũng là người hộ tống cô ấy từ đầu mà. Và thật may là vua Eldafos đã thừa nhận sự hiện diện của tôi mà không phản đối gì.

-Bỏ vụ đùa sang một bên, hiện tại tôi không cảm thấy có gì bất trắc xung quanh nơi này cả.

-Vậy có kẻ nghe trộm nào không?

Cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, Real nhắm mắt lại, tựa vào chiếc ghế sofa trong phòng.

-Tôi cũng đã nghĩ không phải ngẫu nhiên mình được chọn để mang theo lá thư, nhưng không ngờ nó lại là do đề cử từ của của Eldafos.

-Thực lòng, tôi cũng không nghĩ cô thích hợp cho mấy thứ ngoại giao như kiểu chuyển thư này, nên hẳn là phải có mục đích phía sau sự lựa chọn nữa.

-Anh cũng nghĩ vậy sao. Tôi không phản đối điều đó…

Chắc chắn điều này có liên quan tới nhà vua và người đàn ông Elf bên cạnh. Trước và sau khi thấy gương mặt của Real, thái độ của họ đã thay đổi thấy rõ.

-Cô quen ai trong hai người đứng cạnh Nhà vua không?

-Không thể nào, đây là lần đầu tôi tới Eldafos, tôi sinh ra và lớn lên ở Diagal mà.

-Nhưng sao ông ta lại biết mẹ cô nhỉ?

Và trước khi chúng tôi kịp tìm được câu trả lời, cánh cửa phòng đã mở ra.

-Xin thứ lỗi.

Người đầu tiên bước vào là một phụ nữ Elf (ngực nhỏ) trong bộ trang phục hầu gái.

Và khi cánh cửa lớn được mở hẳn ra, Người xuất hiện tiếp theo chính là Vua của Eldafos, cả người đàn ông chúng tôi đã gặp ngoài đó cũng tới. Nhìn thấy gương mặt Real một lần nữa, ông ấy lại tỏ ra kích động kì lạ, nhưng không tới mức như ở trong chính điện nữa.

Real và tôi cùng đứng dậy thi lễ, nhưng Vua Eldafos đã đưa tay ra trước.

-Không cần đa lễ vậy đâu, đứng dậy đi.

Nghe theo, chúng tôi cùng đứng dậy và ngồi xuống sofa sau khi Vua Eldafos và elf nam kia đã ngồi.

-Có vẻ các ngươi đều đang còn bối rối vì những chuyện bất ngờ vừa qua nhỉ. Trước hết hãy uống trà đi đã.

Được lệnh, cô hầu gái đẩy chiếc xe chở đồ pha trà vào phòng và bắt đầu pha trà trước mặt chúng tôi.

Tôi nghĩ sẽ thật thô lỗ nếu không chấp nhận những lời mời đó, vì vậy cả hai chúng tôi cùng nhấp một ngụm trà nhỏ. Dù không có khả năng thưởng trà cho lắm, mùi vị ngon hay dở chúng tôi cũng chẳng có tâm trạng mà đánh giá, nhưng nhiêu đó là đủ để cả hai bình tĩnh lại.

Sau khi cùng uống trà, Vua Eldafos mở lời trước.

-Trước hết hãy bắt đầu với việc tự giới thiệu. Tên ta là Grin Eldafos. Như các ngươi biết, ta là Vua của Eldafos. Còn người này là.

-Tôi là Công tước Delvert Forthrin.

-Gia đình Forthrin là một gia tộc đã phục vụ cho Eldafos qua nhiều thế hệ với vị trí như một cánh tay phải đắc lực. Và hơn thế nữa, ông ấy còn là em trai của ta đó.

Hở? Vị vua này và người đàn ông Elf kia là anh em sao?

…xin lỗi vì có hơi thô lỗ cơ mà nhìn cả hai chả giống nhau tí nào hết.

Nếu như Vua Eldafos là người khó phân biệt giới tính nếu mới nhìn lần đầu.

Nhưng nhìn sang vị Công tước kia, tôi thấy ông ấy mang nhiều nét đàn ông hơn nhiều.

Họ chẳng giống như do cùng một mẹ đẻ ra chút nào. Và nhà vua là anh trai ông ấy sao? Nghe sai quá…

Nhưng kể cả nghĩ vậy, tôi vẫn không thể nói những suy nghĩ đó ra miệng được.

-Vậy thì., Long Kiếm Regulus, hẳn cô cũng biết vì sao chúng ta có cuộc gặp này rồi chứ?

-Vì mẹ của thần đúng không ạ?

-Đúng, nhưng cũng có vài điều về cả cô nữa.

Nhà vua nói vậy rồi quay sang người em trai bên cạnh.

-Để ta xác nhận lại, mẹ của cô là…

-Tôi chắc chắn, tên bà ấy là Reylina. Theo lời kể lại, quê hương của bà ấy chính là Eldafos này. Liệu Công tước Forthrin đây có quen với bà ấy chăng?

-Tất nhiên, không chỉ vậy, ta còn rõ về cô ấy hơn ai hết.

Công tước Forthrin khẳng định chắc nịch.

Vậy là ông ấy có quen với mẹ Real sao? Tất cả những gì còn kết nối Real với Eldafos này chính là mẹ cô ấy. Nhưng nó dường như không phải một liên kết đơn giản nếu dính tới người đàn ông này. Lẽ nào Reylina là hôn thê hay cái gì đó tương tự như thế của ông ấy??

-Ta đã rất chắc chắn khi nhìn thấy gương mặt của cô khi đó…chắc chắn rằng cô là con gái của Reylina. Cô giống hệ cô ấy…như hai giọt nước vậy.

Oi…cái này…đừng nói với tôi Reylina thực sự là hôn phu của ông đấy nhé?

Ông già của Real ơi, có phải lão đã kết hôn với một cô gái đã có chồng không vậy? Cái đó về mặt đạo đức có thực sự ổn không vậy? Cùng là đàn ông với nhau khiến tôi không thể không suy nghĩ về chuyện đó.

Nhưng có lẽ vì gen của ông ấy mà mới có một Real ngực bự như ngày nay. Sau những gì đã thấy ở đây, tôi khá chắc những cái đồng bằng kia có tính di truyền cực mạnh. Cứ nhìn cô maid đứng sau lưng nhà vua kia là hiểu….

Nếu xét theo lối đó thì tôi thậm chí còn phải khen ngợi ông già của Real nữa, good job.

Nhưng khoan đã, nếu nghĩ theo hướng đó thì…

Nếu Reylina thực sự là hôn thê của Công tước Forthrin, nếu vậy Reylina cũng sẽ thuộc về gia tộc của ông ấy.

Và cũng tức là, Real mang trong mình vị thế của con cháu nhà Công tước.

Kết hợp với những gì nhà vua nói hồi nãy, với những công lao của nhà Forthrin, có thể nói rằng, Real hiện tại đang có một vai vế hầu như dưới một người, trên vạn người ở Eldafos này.

Và nó thực sự còn vượt xa những gì tôi mong đợi.

-Vậy, Forthrin-sama đây có quan hệ gì với mẹ tôi?

Nghe câu hỏi đó, Công tước hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

-Reylina…tên đầy đủ của con bé là Reylina Forthrin.

Vậy tức là, Reylina-san chính xác là hôn thê của ông ta sao?

-Nó là con gái ta…

……………

Ờ phải nhỉ…tôi đã hoàn toàn quên khả năng đó.

Elf là chủng tộc sống rất thọ, sự lão hóa hầu như diễn ra rất rất chậm. Dù nhìn như mới ba hay bốn mươi tuổi, nhưng thậm chí những người này đều đã có mấy đời cháu rồi cũng nên.

…………….

Vậy thì…hãy bình tĩnh xem xét lại nhé.

Đầu tiên, CÔng tước Forthrin là em trai của nhà vua và là công thần của Eldafos.

Reylina-san là con gái ông ấy.

Real lại là con gái Reylina.

Điều đó tức là giữa công tước Delvert đây và Reylina có liên quan tới nhau.

Khoang đã….vậy tức là….

Thật sao??

NHìn sang Real, hình như cô ấy cũng đang bị sốc tới không nói nên lới.

Cô ấy cũng đã kết luận được đúng điều mà tôi đang nghĩ.

-Có vẻ đến đây thì cô hiểu rồi nhỉ?

Vua Eldafos lên tiếng lần nữa trước sự ngạc nhiên của chúng tôi.

-Long Kiếm, cô chính là cháu gái của Công tước Delvert Forthrin…..và cũng là người thuộc dòng dõi Hoàng tộc của Eldafos.

===========

Tác giả: Túm cái quần lại là Real cũng không thua gì Faima, cô ấy cũng là một công chúa, đúng hơn là Công chúa Hiệp sĩ. Nhưng cứ yên tâm đi, tôi, với tư cách là tác giả, sẽ không bắt cô ấy phải đóng vai đó quá lâu đâu. Tôi muốn cô ấy và cả Kanna hạnh phúc.

Trans: Từ ngày mai mình sẽ lùi thời gian đăng chương lại sau 7h vì phải đi học xa nhà. Chắc sẽ mất đâu đó chừng 2 tháng đấy :v

Bình luận (0)Facebook