Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 203: Cô học trò của tôi nay đã trưởng thành

Độ dài 1,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:24:56

Sau mấy lời trao đổi xã giao, Celias rời đi. Rõ ràng, sau cuộc nói chuyện với Real, tâm trạng của hắn đã khá lên trông thấy. Nhìn cái mặt hớn hở của hắn khiến tôi thấy thật chói mắt.

Nhìn cái mặt kia….tôi chỉ muốn táng cho hắn một cái mà thôi…Nhưng ngay trước đó, sống lưng của tôi bỗng lạnh toát.

-Grrr…..

Đó là Kuro, người đang nhìn vào Celias với ánh mắt hình viên đạn.

Và trên tay cô ấy, tôi có thể thấy rõ những tia sét đang nháy nháy.

-Oi..oi..em tính làm gì thế?

-Em sẽ tự tay dạy cho tên đó một bài học, đừng cản e…

Tôi có thể thấy rõ sự nghiêm túc của Kuro trong lời nói đó và chỉ biết gãi đầu. Có lẽ cảm xúc của tôi bây giờ cũng không khác cô ấy là mấy.

Nhưng….tốt nhất lúc này không nên manh động.

-Hắn cứ tiếp tục dính lấy Real-dono như vậy thật là ngứa mắt…

-Đối phương là nhị hoàng tử của đất nước này đó. Em có nghĩ tới hậu quả chưa thế?

Tôi cố tìm ra một lý do để dừng cô ấy lại. Nhưng có lẽ giờ tôi không có tư cách, đành phải đưa ánh mắt sang cầu cứu Real.

-Tôi cũng hiểu là cô rất khó chịu vì chuyện tối qua, nhưng hãy bình tĩnh một chút đi. Gây sự ở đây không phải là một ý tốt đâu. Hơn nữa, về mặt nhân cách mà nói, tôi không nghĩ hắn là một kẻ xấu thực sự.

-Là một tên háo sắc….

-À…cái này thì cũng có phần đúng…

Những gì Real nói hoàn toàn chuẩn không cần chỉnh. Nhưng nó vẫn không thể khiến tôi cảm thấy đỡ tức chút nào. Và hình như cảm xúc đó thể hiện rõ ra mặt luôn.

Real lắc đầu với phản ứng trẻ con đó của tôi.

-Anh đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện gì qua rồi thì cứ cho nó qua đi

-Ừm…tôi sẽ cố gắng…

-Chứ không phải chỉ nói cho xong sao?

-Cũng có thể lắm…

Nhân tiện thì tôi chưa đề cập đến nguyên nhân của bữa tiệc này nhỉ? Đó là công việc mà Real đã làm trong suốt thời gian qua ở Eldafos này.

-Rất cảm ơn vì đã tới hôm nay, Real-sama.

-Vâng, thật vinh hạnh cho tôi khi được mời tới bữa tiệc này.

Trong căn phòng lớn, Real đang đi một lượt bắt tay các quan chức cấp cao của Eldafos này trước khi quay lại chỗ của mình ở đầu chiếc bàn dài.

Công việc của cô ấy từ khi đến đây, chính là tiếp những vị quan khách đến từ khắp Eldafos qua những buổi tiệc trà như thế này/

Nói thẳng ra thì, với tư cách một sĩ quan quân đội, Real không có quá nhiều quyền hành hay ảnh hưởng về chính trị. Tuy nhiên, với tư cách là cầu nối ngoại giao, cô ấy lại có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ giữa quý tộc hai nước.

Khuôn mặt cô ấy vẫn lạnh lùng và chỉ cố gắng giữ phép lịch sự như mọi khi. Nhưng tôi hiểu, bên trong Real đang cảm thấy khó chịu như thế nào.

Cũng phải thôi, ở Nhật Bản hay ở đây cũng thế, những câu chuyện về chính trị luôn nặng tính rào trước đón sau và phức tạp đến mức chả buồn hiểu.

Hiện tại, tôi và Kuro đang đứng sau lưng Real như hai vệ sĩ. Faima ngồi cạnh cô ấy như một thư kí. Và các quan chức khác ngồi dọc theo chiếc bàn lớn. Bên ngoài kia là những người lính canh từ cả bên Diagal và Eldafos đang canh gác.

Thi thoảng, tôi thấy một anh chàng sĩ quan cấp cao đi lại với vẻ mặt dè chừng những người tới từ Diagal, dù không quá rõ ràng. Tôi hiểu mà, đâu dễ gì cái thành kiến đó được xóa bỏ. Tôi quen với nó quá mà.

Tuy nhiên hôm nay, hình như sự cảnh giác đó còn cao hơn ngày thường. Bởi vì…

-Kanna-shi..

Kuro quay sang tôi thì thầm sau khi liếc nhìn lên trần nhà. Nhân tiện thì giờ giữa hai chúng tôi đang có một mạng lưới trao đổi cách âm bằng tinh linh băng, nên mọi người ở ngoài đều sẽ không nghe thấy gì.

-Anh có nhận ra trên trần nhà cũng có người không?

-Ừm, có…

-Em chỉ mới nhận ra thôi, cảm giác thật khó chịu.

Đúng như Kuro đã nói, ngay trên nóc trần của căn phòng này có vài người đang ẩn nấp. Trong mấy lần tiệc trà trước, thường chỉ có 1 hay nhiều lắm là hai bảo vệ bí mật như vậy, nhưng hôm nay là 4. Liệu có phải hôm nay có vị khách VIP nào đó trong căn phòng này chăng?

-Sao hôm nay họ cử tới lắm người thế nhỉ?

-Anh không chắc, nhưng có lẽ là sau vụ đêm qua thì họ đã cảnh giác với chúng ta hơn.

Chuyện này khá là gây bực mình đó.

-Đúng là rắc rối thật. Vậy có gì nguy hiểm không ạ?

Kuro đảo mắt thận trọng xung quanh rồi quay lại hỏi tôi.

-Ừm, anh nghĩ là không sao đâu. Đến giờ chưa có sát ý nào nhắm vào Real hay chúng ta cả. Nhưng vẫn cần cẩn thận.

-Dạ.

Và sau cuộc trao đổi chuyên môn ngắn ngắn đó, đến lượt tôi quay sang Kuro.

-Kuro này, sao hôm nay em thính thế?

Dù đúng Kuro là một thú nhân, nên các giác quan của cô ấy tốt hơn người thường. Nhưng sự ẩn nấp của các vệ sĩ bí mật kia không dễ gì có thể nhận ra được, ngay cả là với người như tôi, còn cả sát khí của chúng nữa.

-Chỉ là, em cảm giác trần nhà có hơi lạ..

Rõ ràng, cách Kuro tìm kiếm và phát hiện mấy kẻ kia khác hẳn với tôi.

-Cảm giác thế nào?

-Um…nói sao nhỉ…nó gần giống như kiểu khi em sử dụng Lôi thuật vậy. Cảm thấy hơi tê tê một chút,

Chờ đã….

Ý cô ấy là, có thể cảm nhận được điện sinh học do những kẻ kia tỏa ra sao?

-Em có thể cảm nhận được sóng điện sinh học sao?

-????

Kuro nghiêng đầu khó hiểu trước mất từ mà tôi vừa nói ra. Cũng phải, thế giới này đâu hiểu được nó…

Nhắc mới nhớ, trong trận đấu với tên khiển rối, tốc độ phản xạ của Kuro đã gia tăng rất nhiều. Đó là nhờ việc dùng dòng điện yếu kích thích dây thần kinh để tăng tốc độ xử lý thông tin và phản xạ của cơ thể.

Kuro có thể hơi dở với tấn công tầm xa và tiêu thụ nhiều ma lực, nhưng những thủ thuật như vậy thậm chí còn ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều, quả là một thiên tài.

-Có lẽ nào là do khái niệm “dòng điện” mà anh đã dạy em?

Dù chỉ là khái quát sơ sơ nhưng tôi cũng phần nào giải thích được cho Kuro về dòng điện và không ngờ là cô ấy có thể vận dụng nó theo nhiều cách như vậy.

Cô ấy đã có thể tạo ra Lôi kiếm, phóng điện giữa hai tay, dùng để gia tăng tốc độ phản xạ và giờ là cảm nhận dòng điện sinh học sao?

Cô bé học trò Kuro-chan ngày nào tôi gặp giờ đã giỏi giang hơn nhiều rồi.

Tôi thực sự tự hào về bản thân mình quá.

-Te…sao anh lại xoa đầu em thế?

-Đừng để ý mà….

Mặc kệ đang trong nhiệm vụ, tôi xúc động đến nỗi vô thức đưa tay lên xoa đầu và đôi tai màu đen tuyền của cô ấy.

Bình luận (0)Facebook