Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương giao đoạn 08: Các anh hùng giờ đang nơi đâu? (2)

Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:24:42

-Nơi này lớn thật đó. Có khi bằng hoặc lớn hơn cả trụ sở ở Yulephilia nữa.

Yuzuki ngước nhìn tòa nhà Guild ở trước lối vào, bên cạnh là Ayana và Misaki cũng đang tỏ ra trầm trồ.

Dù chỉ mang danh là một chi nhánh, nhưng trụ sở Guild của Dragunir là nơi tập trung hầu như toàn bộ các Mạo hiểm giả của Diagal, là đầu mối lớn nhất cho tất cả các chi nhanh trên lãnh thổ của đất nước này. Và cũng để đáp ứng số lượng yêu cầu từ thủ đô của Đế chế quân đội lớn nhất trên thế giới này, trụ sở Guild nơi này được xây dựng với quy mô rất lớn, đồng thời là niềm tự hào của thành phố này.

-Đừng nên đứng ở đây ngạc nhiên nữa, chúng ta đang cản đường mọi người đó. Vào trong đi nào.

Theo lời Freiya, nhóm Yuzuki cùng bước vào trong.

Sự hiện diện của bốn người họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người trong sảnh.

Bộ giáp chính là đại diện cho uy danh của Mạo hiểm giả, và thứ mà Yuzuki đang mặc chắc chắn đáng chú ý hơn những bộ giáp thông thường của các Mạo hiểm giả ở đây. Mới nhìn, thậm chí có thể dễ dàng đánh giá rằng, trang bị của Yuzuki hiện tại đều là những món đồ vô cùng chất lượng. Và chúng thu hút không ít sự chú ý cũng là điều dễ hiểu.

Hôm nay chỉ là chuyến thăm qua Guild, những chuyện khác như nhận nhiệm vụ sẽ có thể được thực hiện vào ngày mai. Vì vậy cả bốn hướng đến bảng nhiệm vụ để xem ở đây có những loại yêu cầu gì.

-Cô đang đùa tôi sao????

Khi đi ngang bàn tiếp tân, những lời qua tiếng lại khá lớn kéo sự chú ý của cả bốn lại.

-Um…về chuyện đó.

-Cái này không phải là lỗi của các cô khi thông tin đưa ra không chính xác so với thực tế sao? Cô nghĩ chỉ một lời xin lỗi là xong sao?

Đó là một Mạo hiểm giả đang tỏ ra vô cùng phẫn nộ.Và mục tiêu của cơn thịnh nộ đó, cô gái tiếp tân đang dúm người lại như sắp khóc.

Mới nhìn vào, hẳn ai cũng đoán được đâu mới là người xấu.

Nhìn vào người đàn ông, trang bị của anh ta là một bộ giáp thô kệch với chất lượng thấp. Nó là loại giáp cơ bản nhất và cũng chỉ nhỉnh hơn việc không mặc giáp một chút về khả năng bảo vệ bởi độ dày không quá cao. Nói không quá rằng, đây là bộ giáp giành cho dân nghèo.

Những kẻ như hắn ta tồn tại ở mọi nơi. Những khó khăn, ức chế, khổ sở trong khi thực hiện nhiệm vụ luôn khiến những người như vậy muốn trút giận lên những người yếu đuối không hề liên quan.

-Tch…

Misaki tặc lưỡi một cái rồi bước lên. Ayana khẽ bóp trán với vẻ bất lực trước hành động của cô bạn, nhưng cũng không hề có ý ngăn cản. Dù cũng rất khó chịu với chuyện này, nhưng Ayana hoàn toàn hiểu, Misaki có thể lo được.

Thấy Misaki bước lên, Yuzuki quay sang Freiya với vẻ mặt bối rối.

-Để cô ấy làm thực sự ổn chứ?

-Vâng…sẽ không có vấn đề gì đâu.

Nhìn vào dáng vẻ giận dữ của Misaki đang lừ lừ tiến lại gần tên mạo hiểm giả, Freiya chỉ khẽ gật đầu.

Misaki là vậy, không thể can tâm đứng nhìn công bằng bị chà đạp, đặc biệt hơn thế, cô ấy cực kì có ác cảm với những kẻ quát tháo, hành hung phụ nữ như những gì tên Mạo hiểm giả cục súc kia làm từ nãy đến giờ.

Rồi cô ấy bước lên đứng trước mặt tên mạo hiểm giả, dang hai tay để bảo vệ cô gái tiếp tân đằng sau.

Một hành động đơn giản nhưng quyết liệt để ngăn chặn việc tên khốn kia tiếp tục sỉ vả cô gái.

Yuzuki đã định can thiệp, nhưng chính Freiya lại ngăn cậu ấy lại, bởi cô ấy chắc chắn rằng, Misaki sẽ lên tiếng theo bản năng của mình.

(Ít nhất cũng nên tạo một chút tiếng vang và ấn tượng tốt khi tới Dragunir này)

Rồi đột nhiên, Misaki bất ngờ vung chân tung một cú đá nhắm thẳng vào mặt tên Mạo hiểm giả.

Dù sao thì, hành động nghĩa hiệp đó cũng không tiêu tốn gì của nhóm Misaki, và hơn thế còn khiến tên Mạo hiểm giả kia phải câm họng.

Nhưng,…khi Freiya còn chưa kịp thỏa mãn với cơ hội đầy bất ngờ này, thì chỉ bằng một cái nghiêng người hắn đã né được, nhưng hành động tiếp theo còn gây sốc hơn thế.

-Nhanh đấy, nhưng ngươi chết chắc rồi…

Chưa kịp cho Misaki định thần, ở ngay giữa trán cô ấy đã là một cái ống bằng kim loại lạnh ngắt, một khẩu súng ngắn được tên Mạo hiểm giả bất ngờ rút ra và đang chĩa thẳng vào cô. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến ngay cả một người có khả năng phản xạ tốt như Misaki cũng bị bất ngờ.

Không chỉ Misaki, cả Yuzuki cũng bị sốc khi chứng kiến khẩu súng đó, vội hét lên và rút kiếm ra.

-Tránh xa Misaki-san ra…

-Mày là đồng đội của cô ta sao? Nếu vậy thì mau quỳ xuống xin lỗi vì đã can dự vào chuyện của tao, nếu không tao sẽ bắn nát sọ con bé này.

Lời đe dọa của tên Mạo hiểm giả đầy sự giận dữ và nghiêm túc, hắn không hề giống một kẻ chỉ biết nói mồm chút nào. Đột nhiên bị đe dọa, với lòng tự tôn bị xúc phạm của mình, Yuzuki gầm lên.

Tên Mạo hiểm giả cùi rách đó không đáng để Misaki bị như vậy.

-Rất xin lỗi vì chúng tôi đã can dự, nhưng không phải anh đang gây mất trật tự ở đây sao? Misaki chỉ muốn ngăn chặn điều đó thôi.

-Cái gì??

Tên Mạo hiểm giả trừng mắt với Ayana. Dường như giờ hắn mới nhận ra những gì Misaki cố gắng làm là ngăn cản hắn hành hung cô gái tiếp tân.

-Đúng thế, tôi chỉ muốn ngăn việc anh quấy rầy cô ấy thôi.

Tận dụng những lời đó của Ayana, Misaki cũng cố gắng thanh minh trong khi vẫn bị cái ống kim loại lạnh ngắt dí vào trán.

-……

Tên Mạo hiểm giả quay lại nhìn cô gái tiếp tân rồi thở dài và buông súng xuống. Tận dụng khoảnh khắc đó, Misaki vùng thoát ra và chạy đến chỗ cô gái ở quầy lễ tân.

-Tôi đã tức giận với cô ta sao?

-Đúng vậy đó.

-Agh…tệ quá…

Misaki nhăn mặt vặc lại khi tên Mạo hiểm giả hình như đang cố tình giả ngơ. Nhưng không, hắn cứ đứng đó mà chẳng nói thêm gì cả.

-Cái mặt đó là sao? Anh không định xin lỗi sao?

-Không…còn lý do vì sao thì cô đi mà hỏi cô ta ấy.

-Cái gì?

Misaki đã định đứng dậy ăn thua đủ với hắn, nhưng nghĩ lại những gì hắn cãi cọ với cô gái tiếp tân trước đó, cô ấy mới nhận ra hình như có gì đó không đúng.

Cô gái tiếp tân, giờ mới bình tĩnh lại được, thỏ thẻ nói với Misaki.

-Ano…ano…

-Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

-Ah….Trưởng quầy Shinadi,

-Là cô sao, đúng lúc lắm, Shinadi-san.

Thêm một cô gái tiếp tân xuất hiện, nhưng từ cô ấy tỏa ra một khí tức khác hẳn, nhìn thấy cô ấy, cô gái tiếp tân trẻ kia như chết đuối vớ được cọc, vội vàng chạy lại sau lưng. Cả tên Mạo hiểm giả cũng tỏ ra nhẹ nhõm bởi sự xuất hiện đó.

Bình luận (0)Facebook