• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2: Triệu hồi

Độ dài 1,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:06:02

"Gì thế này?"

Thứ đó nằm trong một cuốn sách về phép thuật đầy bụi bặm.

Thường thường, khi muốn học về phép thuật, người ta thường bắt đầu với những cuốn sách mới. Những cuốn như vậy thường chứa đựng những thành tựu mới nhất về nghiên cứu phép thuật, và có rất nhiều thứ để học hỏi từ chúng.

Theo không hề có chút kinh nghiệm nào về chuyện này, vì vậy cậu nghĩ một người mới bắt đầu như mình nên khởi sự với những cuốn sách cũ.

Và trong một cuốn sách như thế, cậu tìm thấy một mảnh giấy. Trông nó hoàn toàn không liên quan gì tới tiêu đề của cuốn sách, mà chỉ đơn giản là được kẹp trong đó.

Theo cầm lấy mảnh giấy và đọc.

"Ma chú triệu hồi ác quỷ…?"

Trên đó có vẽ một vòng tròn phép thuật, và dòng chữ bên trên có ghi [ma chú triệu hồi ác quỷ].

Theo thực sự không biết chút gì về thứ được gọi là ác quỷ, vì vậy, cậu quyết định tìm hiểu.

Trong một quyển sách cậu đọc được có viết 'ác quỷ là những tồn tại tàn ác nhất, chuyên đi quyến rũ con người.'

Tất cả những cuốn cậu đọc được sau đó đều để lại ấn tượng xấu tương, nhưng, có một thứ được đề cập tới trong hầu hết các cuốn sách khiến cậu quan tâm.

"Ác quỷ sẽ cho con người một điều ước… Để đổi lại, chúng sẽ lấy đi của họ thứ gì đó quý giá."

Những cuốn sách không cho biết điều quý giá đó là gì, nhưng Theo đã bị cuốn hút bởi việc được nhận điều ước kia.

Nếu cậu nói muốn ác quỷ làm cậu trở nên mạnh mẽ, điều ước đó có thể trở thành sự thật.

Quyết tâm hành động, Theo bắt đầu tìm hiểu cách để triệu hồi một ác quỷ.

Cậu quyết định thực nghi lễ trong ngôi nhà đã từng sống với cặp vợ chồng già trước đây.

Nghi thức triệu hồi thực hiện bằng cách đặt mảnh giấy có vẽ vòng tròn phép thuật lên sàn nhà, và nhỏ một giọt máu của bản thân cậu vào giữa vòng tròn đó.

Theo cắt nhẹ cổ tay của mình. Gương mặt nhăn lại vì đau, nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với nỗi đau khi bị một thành viên trong tổ đội cậu đang làm việc sút vào bụng và gọi cậu là đồ vô dụng.

Và rồi, giọt máu từ từ rơi xuống vòng tròn triệu hồi…

"Wah, wawah!"

Vòng tròn triệu hồi bắt đầu mãnh liệt tỏa ra một ánh sáng kì bí, theo bản năng, Theo bất giác đưa tay lên che và nhắm mắt lại.

Một vài giây trôi qua, ánh sáng nhạt dần, và khi Theo mở mắt ra, cậu trông thấy một người con gái xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy đang lơ lửng phía trên vòng tròn phép thuật.

Những cuốn sách có đề cập tới vẻ ngoài của các ác quỷ, nhưng chỉ tập trung chủ yếu vào cặp sừng và đôi cánh của họ.

Theo hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ ngoài tuyệt trần của ác quỷ, tới nỗi hoàn toàn nghe được chút gì những lời cô ấy nói.

[Đợi đã, mình phải nói ra điều ước…!]

Theo đã khao khát có được sức mạnh, nhưng…

"X-Xin hãy trở thành v-vợ em!!"

"…Hả?"

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó, cậu mong muốn rằng nữ ác quỷ này sẽ trở thành vợ mình.

Đó là một khoảng im lặng dài đằng đẵng. Mặc dù đó chỉ là họ cảm thấy vậy thôi, chứ thực ra, chừng đó chỉ là khoảng vài giây.

Ác quỷ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Nhóc nói giề?"

Cô ấy hoàn toàn hiểu những từ ngữ đó là gì. Đó là những thứ mà một người con trai sẽ nói ra với người con gái mà bản than muốn cưới làm vợ, nhưng cô không hiểu tại sao cậu lại nói với cô điều đó.

"Đừng bảo nhóc đang cố nói rằng nhóc yêu ta từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé?"

Đó chính là điều mà cô không hiểu.

Ở thế giới này, một con quỷ như cô là thứ gì đó mà người ta muốn tránh xa.

Mái tóc trắng thuần khiết, đôi cánh và cặp sừng không thuộc về con người của cô chính là biểu tượng của ác quỷ.

Thực sự phải rất ngu ngốc mới có kẻ đi thích một tồn tại như vậy, chứ đừng nói là đi hỏi cưới cô…

"Đ-Đứng vạy! Em thực sự đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên!"

"Cái-!? Đừng có chém!"

"Đó không phải là một lời nói dối! Ông đã dạy em là không được nói dối!"

Ác quỷ không có lí do gì để quan tâm tới những lời nói đó, cô thậm chí còn không biết người cậu gọi là 'ông' kia là ai nữa.

Cậu bé, người khuôn mặt lúc này đã đỏ dừ, nói rằng cậu không nói dối, nhưng cô có sức mạnh để nhìn thấu bên trong trái tim của cậu.

[Dù nhóc con nhà ngươi có nói dối bên ngoài thế nào đi nữa cũng không íc gì đâu. Ta có thể thấy được mọi thứ, ngay cả những thứ ngươi chon giấu sâu thẳm nhất trong tim.]

Ác quỷ dùng sức mạnh để nhìn vào nội tâm của cậu, và rồi…

[Xinh đẹp, khả ái, đáng yêu… Không, chừng đó là không đủ để miêu tả về cô ấy! Mình chưa bao giờ thấy một cô gái nào như cô ấy cả! Đôi mắt sắc lạnh ấy, mình cực kì thích nó. Cặp môi của cô ấy không biết khi chạm vào sẽ mềm mại tới cỡ nào nhỉ? Cả đôi mắt to tròn và tròng mắt màu đỏ đầy cuốn hút kia nữa chứ, chúng trông thật đẹp… Vẻ tương phản giữa bộ váy, cặp sừng và đôi cánh đen với mái tóc trắng thuần khiết của cô ấy thật đáng yêu. A? Có phải gương mặt cô ấy đang càng ngày trở nên đỏ hơn không? Thật không công bằng, sao cô áy không chỉ xinh đẹp, mà lại còn dễ thương như vậy chứ! Mình không nên nói ra, nhưng hình thể của cô ấy cũng thật tuyệt…]

Ác quỷ đã ngừng đọc suy nghĩ.

[Khoan khoan khoan đã. Chuyện gì xảy ra với thằng bé này vậy?]

Cô nhanh chóng quay đầu đi, tránh để cậu bé trông thấy gương mặt đang ngày càng trở nên đỏ bừng của mình.

Ác quỷ thường sống rất lâu, nhưng chưa bao giờ cô được khen nhiều như thế này.

Từ trước tới nay, tất cả kẻ từng triệu hồi cô đều là những con người bị nuốt chửng bởi dục vọng, họ không lãng phí chút thời gian nào để nói lên mong ước của mình, và luôn cố gắng chạy trốn khi điều ước trở thành sự thật.

Họ sợ phải trả giá, nhưng không ai có thể trốn thoát được.

Cậu nhóc đang đứng trước cô lúc này thì hoàn toàn khác. Cậu đã nói với cô nguyện ước, nhưng cô hoàn toàn không hiểu nó nghĩa là gì.

[Muốn cưới một ác quỷ như mình làm vợ…!]

Cô quay đi, và chỉ đơn giản là lén nhìn lén cậu, nhưng Theo lại hiểu nhầm hành động đó và cho rằng cô đang lắc đầu.

"E-Em xin lỗi… Vậy là điều ước đó không thể thực hiện được…"

Theo cúi gằm mặt xuống đất, với đôi mắt rưng rưng lệ, và trái tim của ác quỷ khẽ trật một nhịp.

[C-Có phải mình… Vừa nghĩ cậu bé này dễ thương không…!?]

Nữ ác quỷ nghĩ vậy trong khi trái tim đập loạn nhịp.

"K-Không có điều ước nào mà ta không thực hiện được cả…"

"Eh, vậy nghĩa là…!"

Cậu bé ngay lập tức ngẩng đầu lên, và khuôn mặt cậu bừng sáng.

Ác quỷ phải cố hết sức để không để lộ ra rằng trái tim mình lại trật nhịp một lần nữa.

"K-Khế ước đã được lập. Ta sẽ trở thành v-vợ nhóc."

"V-Vâng! Cảm ơn chị rất nhiều!"

Và thế là, một cặp đôi mới đã được sinh ra.

Bình luận (0)Facebook