• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 14: Dọn rác

Độ dài 1,189 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:06:40

Mười sáu người đàn ông đang tập hợp bên ngoài nhà của Theo.

Đó là những người thuộc Guil mạo hiểm giả, và cũng là 5 tổ đội Theo đã cùng làm việc khi trước. Bọn chúng được 2 tên trong tổ đội đã đụng độ với nhóm của Theo ban sáng gọi tới, và tất cả bọn chúng đều coi việc Theo đột ngột đưa hôn thê của mình tới là một hành động xấc láo.

Từ khi trở thành mạo hiểm giả, Theo đã tham gia vào 7 tổ đội tất cả, và 6 trong số chúng hiện đang có mặt ở đây.

Lí do ư, rất rõ ràng, là Helvi.

"Hey, con nhỏ đó trông ngọt nước đấy."

"Tao chưa bao giờ thấy đứa nào đẹp như vậy cả."[note28309]

Chúng trao đổi với nhau bằng những tiếng thì thầm.

Vẻ đẹp hiếm có của Helvi đã vượt qua lẽ thường của thế giới này, nên cũng chẳng lạ gì khi những tên "đói gái" như chúng cảm thấy bứt rứt khi trông thấy cô.

Và chúng cũng biết, người con gái thuộc về Theo, người mà chúng luôn coi là thấp kém hơn chúng.

Ban đầu chúng cảm thấy khó chịu, và rồi phẫn nộ. Việc một cô gái tuyệt vời như vậy lại là hôn thê của ai đó như Theo là điều chúng không thể chấp nhận được, vì vậy, lẽ dĩ nhiên, chúng muốn cướp Helvi khỏi cậu.

Đó là tại sao 16 tên bọn chúng lại tập hợp ở đây.

"Thằng chỉ huy party của mày, tên hắn là gì…"

"Carl."

"À đúng, Carl. Hắn không đến à?"

"Cậu ta bị thương, vì vậy cậu ta sẽ ngồi ngoài vụ này."

"Ah, thật đáng thương, vì bị thương mà phải bỏ lỡ một đêm tuyệt như thế này."

Mấy gã đồng đội của Carl đã nói dối.

Đúng thật là gã ta bị thương thật, nhưng đó không phải là lí do khiến gã không tham gia vào vụ này.

Gã sợ hãi người con gái đã bẻ gãy tay hắn, cũng là người mục tiêu mà chúng đang nhắm tới. Tay phải của gã đã được băng bó, và khi nghe thấy lời đề nghị đi trả thù của đồng đội, gã đã kịch liệt từ chối.

"Không đời nào… Con ả đó không phải là người…! Nếu tao còn xuất hiện, ả sẽ giết tao mất…!"

Chúng đã ép hắn phải đến, nhưng cũng chẳng ích gì.

Vậy là hai gã đồng bọn quyết định để hắn ở lại, và gọi đồng party này để chuẩn bị cho một cuộc tấn công đêm.

Chúng chưa hé răng với ai về điều này, bởi rất có thể đây sẽ trở thành một nhát giáng mạnh mẽ vào danh tiếng tổ đội của chúng, và vì vậy quyết định chỉ nói đó là một chấn thương.

"Này, khi nào chúng ta tấn công vậy!?"

"Tao không đợi được nữa đâu!"

Gã đàn ông nói với ánh mắt lộ rõ vẻ khát máu.

Fiore làm nghề tiếp tân của Guild cũng đang có mặt trong nhà của Theo. Tuy cô không được quyến rũ như hôn thê của Theo, nhưng trong mắt chúng vẫn là một món hời, và nếu tấn công bây giờ, chúng sẽ có được cả hai.

Bọn chúng không thể ngăn bản thân nghĩ về điều đó.

"Được rồi… Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tấn công!"

"Ngon!"

"Làm thôi, ai giết được Theo sẽ có được con vợ của nó."

Trống ngực chúng đập thình thịch khi nghĩ tới bữa yến tiệc thịnh soạn sắp được thưởng thức, nhưng sự thực ai là món ăn thì lại khác.

"Các ngươi to mồm quá đấy, lũ rác rưởi. Tao sẽ khiến cho những cái mồm hôi thối của chúng mày không thể mở ra được nữa."

Đột nhiên, một giọng phụ nữ vang lên. Tất cả bọn chúng cùng đồng loạt quay về phía giọng nói phát ra, và trông tháy người con gái xinh đẹp mà chúng đang nhắm tới, Helvi.

Không đứa nào biết làm sao cô có thể xuất hiện từ phía sau chúng như vậy, nhưng một nụ cười man rợ dần hiện lên trên mặt bọn chúng khi trông thấy cô.

Không cần chúng phải tiến vào, con mồi đã tự ra gặp bọn chúng. Một cơ hội hoàn hảo, theo chúng là như vậy.

"Ta không có nhiều thời gian cho chuyện này đâu, vì vậy thay đổi vị trí nào."

Helvi búng tay, và chỉ trong một giây, những gã đàn ông cảm thấy mình như trôi nổi, và rồi thấy mình đang ở một khu vực rộng lớn.

Trời quá tối để có thể nhìn rõ, nhưng những bức tường xung quanh xem ra có vẻ đều là đá thô.

"Đây từng là hang ổ của con Chimera."

Ngây lập tức, sự hoang mang bủa vây bọn chúng.

"Ổ-ổ của Chimera sao?"

"Mày đưa bọn tao đến gần cái thứ khỉ gió đó sao?"

Bon chúng kêu gào om xòm, nhưng có một tên lại bình tĩnh suy nghĩ, và rồi gào lên.

"Bình tĩnh đã nào bọn mày! Con Chimera đã bị giết rồi cơ mà!"

Sau khi nghe thấy những lời đó, bọn chúng bắt đầu bình tĩnh trở lại.

"Đ-Đúng rồi, tao cũng nghe được tin đó hôm nay."

"Tốt quá, nếu thứ đó còn sống ở đây thì…"

Nhưng ngay khi cả lũ thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu, Helvi đã tiết lộ cho chúng nghe một thứ thậm chí còn bất ngờ hơn.

"Ta đã đánh bại con Chimera đó."

"Ah…?"

Tất cả chết lặng.

Chính người con gái trước mặt chúng là người dã tiêu diệt con quái vật con quái vật huyền thoại đó ư? Ai mà có thể tin được điều đó chứ?

"Mà chuyện có tin hay không cũng chẳng quan trọng, bởi các ngươi cũng sẽ chết y như vậy thôi."

Helvi vươn bàn tay phải của mình ra phía trước và, y như khi cô giết con Chimera, vẩy nhẹ sang bên.

"Eh…?"

Tiếng ú ớ của ai đó vang lên. Có thể là của tất cả, cũng có thể là của kẻ duy nhất còn sống sót.

15 trong 16 cái đầu đang bay ngang trong không khí. Thứ cuối cùng mà chúng trông thấy trước khi chết là khung cảnh trời đất quay mòng mòng xung quanh chúng.[note28310]

"Ah, eh…?"

 Tên duy nhất còn sống sót không thể làm gì khác ngoài việc, đứng chết lặng giữa một bể máu đột ngột xuất hiện xung quanh mình và kêu lên ú ớ như vậy.

"Giờ thì, lí do duy nhất mà ngươi còn được sống…"

Và người con gái đã tạo nên cảnh tượng ấy thản nhiên cất tiếng.

"Là vì ngươi đã nói rằng người nào giết được Theo sẽ có được người phụ nữ của anh ấy."

Đúng vậy, kẻ còn sống sót kia chính là tên đã nói những từ ấy.

"Giết Theo. Ngay cả ta cũng không biết những từ ấy khiến ta khó chịu đến cỡ nào đâu."

Helvi nhìn thẳng vào hắn.

"Ah, ahh…!"

Cái ánh nhìn đầy khát máu ấy chính là thứ khiến Carl cảm thấy kinh hoàng.

"Ta sẽ cho ngươi trải qua cái địa ngục còn khủng khiếp hơn so với những kẻ còn lại."

Hắn ta gào lên, ước gì mình được như đồng bọn giờ đã là những cái xác không đầu kia.

Bình luận (0)Facebook