• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 18: Làm thế nào em bé được tạo ra vậy?

Độ dài 1,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:06:53

"Eh? Không phải là một nụ hôn sao? Vậy làm sao người ta tạo ra em bé vậy?"

Helvi cố gắng hết sức để giải thích sự thật cho Theo hiểu, bởi vì tương lai cuộc sống hôn nhân của cả hai phụ thuộc vào điều đó, thế nhưng…

"Eh, ôm nhau trong lúc khỏa thân!? K-không thể nào, như thế thì xấu hổ quá…!"

"Cho cái gì vào? Đâu cơ?"

"Eh, không nhưng, eeh!? C-cái gì cơ…!?"

Trong khi nói chuyện, Theo càng ngày càng cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt cũng đỏ dần lên.

Cậu đang tưởng tượng ra điều đó trong đầu mình luôn sao? Theo tránh nhìn về phía Helvi.

Tuy vậy, cậu có vẻ như vẫn cảm thấy tò mò, bởi cứ chốc chốc cậu lại liếc nhìn khuôn mặt và ngực của cô, và bắt đầu run rẩy với sự xấu hổ tràn ngập trong lòng.

"Ahh… ahh kuh…!"

Và khi trông thấy cảnh này, Helvi càng trở nên phấn khích. Mỗi lần Theo liếc nhìn ngực cô,  Helvi lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Cảm thấy tội lỗi nếu tấn công Theo lúc này, cô cố gắng kiềm chế lại, thế nhưng…

Thế này tệ thật. Cực kì tệ.

Cả hai đang ngồi trên sofa, nhưng Theo lúc này đã co rúm lại ở một góc ghế, cố gắng che đi khuôn mặt của mình.

Helvi thì đang ngồi ở đầu còn lại, cố gắng không tấn công cậu, nhưng lúc này cô đang nhìn cậu với ánh mắt có đôi chút gì đó khát máu.

Nếu ai đó nhìn vào cả hai lúc này, chắc hẳn sẽ nghĩ Helvi là một thợ săn tình dục thay vì cho rằng cả hai là một cặp đôi mới cưới, nhưng Theo đã cầu hôn cô, và cả hai chắc chắn là một cặp.

Helvi hít một hơi thật sâu, và cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Cô nhắm mắt lại để tránh nhìn thấy Theo, và nhanh chóng lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có của mình.

(Ý tưởng là cả hai sẽ thân mật nhau trong đêm đầu tiên, và sẽ có với nhau những trải ngiệm đầu tiên, nhưng… nhìn Theo thế này, chắc không được rồi.)

Theo đang run rẩy khi hiểu được em bé được tạo ra như thế nào, và Helvi không thể nào cứ thế mà hỏi "sao chúng ta không thử nó nhỉ."

(Có lẽ thay vào đó mình nên thấy lạc quan về sự đáng yêu này, không, về người chồng đáng yêu này.)

Nghĩ kĩ lại thì, cả hai mới chỉ vừa gặp nau sáng nay.

Helvi cảm thấy việc mình cưới Theo chỉ là do tình cờ, nhưng cô mừng vì đã làm như vậy.  Nếu không phải như vậy, không đời nào cô chịu dùng "lần đầu tiên" với người con trai mà mình chỉ vừa mới gặp.

(Không việc gì phải vội vã cả, cả hai vẫn còn có cả một quãng thời gian dài phía trước cơ mà. Mình có thể hoãn chuyên đó lại và đợi cho tới khi nào Theo thực sự sẵn sàng.)

Đã đưa ra được quyết định, cô liền mở mắt ra.

Theo vẫn còn đang xấu hổ, hai tay vẫn đang che lấy mặt.

"M-mình và Helvi-san khỏa thân… Ah… Ahh… Không đời nào…"

(Dễ thương.)

Mặt dù không hoàn toàn nhìn thấy mặt cậu, nhưng cô vẫn cảm nhận được biểu cảm dễ thương của cậu.

Helvi thầm nhủ rằng cũng không khó lắm nếu án binh bất đọng trong vài ngày hoặc thậm chí là vài tuần tới nếu Theo cứ làm ra những biểu cảm như thế này.

"Anh ổn chứ, Theo?"

"V-vâng… ý em là không. Em thấy mình xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng…"

(Quá dễ thương.)

Helvi cảm thấy ý tưởng tấn công cậu ngay lúc này lại nhen lên trong lòng, nhưng nhanh chóng rũ bỏ ý nghĩ đó đi. Cô không thể phút trước vừa quyết định đình chiến, phút sau đã xông lên tán công được.

Có lẽ chỉ có mỗi Theo mới làm trái tim của một ác quỷ rung động tới nhường này. Vậy mà, ngay cả phép bối rối tác động lên cảm xúc cũng chưa từng làm Helvi dao động.

"Chúng ta nên đi ngủ thôi. Anh nói mình đã chuẩn bị bồn tắm rồi đúng không? Có ổn không nếu em vào trước?"

"V-vâng, chị cứ vào đi."

"Làm ơn hãy đảm bảo anh đủ tự tin để nhìn vào em khi em trở lại nhé."

Nói rồi Helvi rời đi và tiến về phía phòng tắm.

Tắm rửa chẳng có nghĩa lí gì với một ác quỷ cả, bởi cơ thể cô không bao giờ bị bẩn. Dù cho máu có bắn lên khắp người, cô cũng có thể dễ dàng xử lí nó với phép thuật.

Nhưng Helvi thực sự thích tắm, như một cô gái bình thường vậy.

Một ác quỷ có thể thay quần áo chỉ bằng ý nghĩ, nên Helvi không cần làm điều đó, cô chỉ cần đơn giản làm chúng biến mất và thế là ở trần.

Helvi buộc tóc mình cao lên để nó không bị ướt khi bước vào bồn tắm.

Cô không hề tắm vòi. Đơn giản vì với cô chúng chẳng có tác dụng gì cả.

Và trước khi thả mình vào bồn tắm, cô kiểm tra nhiệt độ.

"Tuyệt. Vừa vặn. Và nó đủ lớn để mình có thể duỗi chân."

Helvi có thể thoải mái thả lỏng  đôi chân dài của mình.

Đó là tất cả những gì mà cô muốn, không cần thêm gì khác. Thật sự thì, Helvi không thể thư giãn nếu bồn tắm quá lớn.

Cô cho chân vào trước, rồi ngâm mình xuống cho tới khi nước ngập tới cổ.

"Ahh… Thoải mái quá. Xem ra mình và Theo cùng thích một nhiệt độ nước tắm như nhau."

Dù chỉ là một sự tương đồng nhỏ bó, nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Cô từng thấy rất hài lòng với cỡ bồn tắm này, nhưng giờ Helvi lại muốn nó lớn hơn một chút.

(Mình muốn một ngày nào đó được tắm chung với Theo, nên có lẽ sẽ phải cần tới cái lớn hơn.)

Cô vừa nghĩ vậy vừa thưởng thức bồn tắm.

"H-Helvi-san lúc này đang khỏa thân, tắm rửa… Không, điều đó là hiển nhiên nhưng… Chuyện tạo ra em bé, mình sẽ phải trông thấy Helvi-san khỏa thân… Uu…!"

Trong khi đó, trí tưởng tượng của Theo đang càng làm cậu cảm thấy xấu hổ hơn nữa, và mặt cậu vẫn chẳng kém đỏ đi chút nào hết.

[note34582]

Bình luận (0)Facebook