• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 12: Chú thỏ bé nhỏ?

Độ dài 1,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:06:29

Hãy tưởng tượng mà xem... cảnh một chú thỏ con nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh một con thú ăn thịt đang đói ngấu. 

Thường thì, chú thỏ xấu số đó sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức, đó là một điều hiển nhiên không thể nào xảy khác được. 

Nhưng con thú đang đói khát kia lại có một vài lí do chưa thể ra tay, và nó bắt đầu suy nghĩ... Rằng sao con thỏ này có thể ngủ thoải mái mà không cần lo lắng tới như vậy? Liệu có phải là do con quái thú ở bên cạnh và bảo vệ thỏ ta mạnh hơn con thú dữ rất nhiều không? Hay là do thỏ ta tự tin rằng con thú săn mồi sẽ không đời nào động tới mình?

Liệu có phải thỏ ta tin tưởng nó?

(Chết tiệt...! Nếu đó thực sự là những điều mà anh nghĩ, thì sao em có thể tấn công anh được, đúng không?)

Con thú dữ, Helvi, nghiến răng chèo chẹo cố ngăn bàn tay đang vươn ra của mình, và chú thỏ, Theo, đang ngáy pho pho, không hề phòng bị, đã ngủ mất tiêu giữa lúc được Helvi massage. 

Theo ngủ trong khi vẫn đang úp mặt xuống, nhưng lại vô thức trở mình, thậm chí là khi Helvi vẫn đang ngồi trên người cậu.

Thường thì đây là điều bất khả thi, nhưng Helvi đã dùng ma thuật khiến mình nhẹ hơn.

Lí do khiến Helvi phải cố gắng kiềm chế nãy giờ là do khi Theo trở mình, đồng nghĩa với việc cô có thể trông thấy khuôn mặt ngây thơ và đôi môi dễ thương của cậu.

(Thật muốn được chạm vào đôi môi đang hé mở kia quá... Khi cảm thấy khó thở rồi tỉnh dậy, em sẽ khiến anh im lặng bằng cách đẩy anh xuống giường và...)

Trí tưởng tượng đang bay xa, và trong đầu, Helvi đã tưởng tượng ra cảnh làm điều này điều nọ với Theo...

Đến khi cô trở lại với thực tại, áo của Theo đã bị kéo lên một chút, và tay cô đang vuốt ve phần phía trên lộ ra của Theo.

Cô đã làm điều đó trong vô thức, và khựng lại sau khi nhận ra...

(Mềm quá... Kuh, anh là một người con trai, vậy mà da dẻ còn mịn màng hơn cả em. Gần như không có chút cơ bắp nào, và cũng rất mềm nữa...)

Cô không làm cách nào thu tay mình lại được. Cô chạm vào da của Theo, hơi thở ngày càng trở nên nặng nề hơn, và gò má ngày càng ửng đỏ.

(Mình không chịu nổi nữa... Mình đã tưởng tượng ra lần đầu tiên sẽ là khi cả hai đang chơi đùa với nhau, nhưng làm điều đó khi Theo còn đang ngủ cũng không phải một lựa chọn tồi...! Thậm chí là còn cảm thấy phấn khích hơn...!)

Helvi nuốt nước miếng, và với ánh mắt khát máu, cô định cởi quần áo của Theo ra thì...

"Theo-kun? Helvi-san? "

Cánh cửa mở ra, và cô tiếp  tân Fiore bước vào. 

"...!"

"Ah, Helvi-san, Theo-kun có ở..."

Fiore nhận được tin con Chimera đã bị tiêu diệt, nhưng thông tin về người thực hiện lại bị giấu kín.

Helvi muốn tránh những ồn ào không đáng có, vì vậy Lauro đã cho  bịt tất cả các nguồn thông tin.

Những đồn đoán về người đã chinh phạt con Chimera nổi lên khắp thị trấn, nhưng Fiore thì đoán ngay ra đó là Theo và Helvi. 

Cô đã nghĩ họ không thể đánh bại nó, và tên tuổi của người chinh phạt được giấu kín, nhưng thông tin con Chimera bị đồ sát đã gây nên những cơn xôn xao dữ dội.

Cô thực sự rất ngạc nhiên khi nhận ra họ, hay chính xác hơn là Helvi, đã đánh bại con quái thú ấy.

Mặc dù vậy, họ vẫn chưa trở lại trụ sở của hội, điều này khiến Fiore cảm thấy lo lắng rằng cả hai đã bị thương, và thế là cô quyết định tới thăm au giờ làm.

Cô mở cửa vào như bình thường, và thấy Theo đang nằm trên ghế, còn Helvi thì đang ngồi trên người cậu và có vẻ như đang định bắt đầu làm gì đấy.

"H-Hum... Hai người...đang làm gì vậy?"

"Hmph, chỉ đơn giản là tôi đang massage cho Theo thôi."

"Trong tư thế đó ư?"

Tất cả những gì Fiore thấy là Theo đang nằm ngửa, còn Helvi đang luồn tay xuống dưới áo của cậu.

Nhìn thế nào cũng không thể nghĩ đây là một cuộc massage được.

“…”

“…”

Cả hai đều lặng im, trong phòng lúc này chỉ còn vang vọng tiếng thở của Theo. 

Helvi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Tôi nói thật đó. Khong có chuyện tôi tấn công Theo trong lúc ngủ đâu!!"

"Dù vậy cũng đừng nói thẳng tuột ta như vậy chứ!"

Fiore hét lên như vậy với khuôn mặt ửng đỏ. 

"Tại sao lại là trong khi cậu ấy ngủ...!?"

"Dừng to tiếng vậy chứ. Theo đang ở đây đó...!"

"Chị nói thì hay lắm nhưng làm thì không!"

Trông thấy phản ứng của Fiore, Helvi bỗng nhận ra một điều. 

"Fiore, cô không có chút kinh nghiệm nào à?"

"Eh? Cái gì...?"

"Cô chưa bao giờ hẹn hò với bất cứ người con trai nào, đúng không?"

"Đúng thế, vậy thì sao?"

"Fuh... Biết ngay mà... Khi thích một ai đó, cô sẽ hiểu thôi. Trông thấy người ấy ngủ dễ thương như vậy sẽ khiến cô muốn làm một điều gì đó!"

"Đó là điều mà tôi xin được từ chối hiểu!"

Trong khi cả hai nói chuyện, Helvi vẫn chạm vào Theo, nhưng chỉ ở phần trên.

"D-Dừng tay lại! Làm như vậy trong lúc Theo còn đang ngủ thật không là sai trái!"

"Fiore, có vẻ cô không biết tới điều này rồi..."

"Đ-Điều đó ư..."

Một vài tiếp tân có kinh nghiệm trong chuyện này, và đôi Fiore đã nghe họ kể một vài điều khi đi uống.

"Tôi ổn với lần đầu tiên như thế này. Thậm chí còn muốn đề xuất nó."

"L-Lần đầu tiên...! Cô không nghĩ điều đó thật là tôi tệ với Theo sao? Cậu ấy còn đang ngủ!"

"Tại sao lại phải thấy có lỗi nhỉ? Vì không biết gì trong lần đầu tiên? Hay vì không biết trân trọng cơ thể mình?"

"K-Không phải ngư vậy... Tôi chắc là cậu ấy cũng muốn lần đầu tiên xảy ra tốt đẹp..."

Helvi di chuyển tay trong khi trò chuyện.

Fiore chú ý tới và định tiếp tục nói, nhưng Helvi nhận ra gì đó.

"Hn! Gì thế này!?"

Cô cảm thấy có gì đó chạm vào mông mình, và khi nhạn ra đó là gì, Helvi nhảy vụt ra khỏi chỗ còn nhanh hơn những gì mắt của Fiore có thể theo kịp.

"Kya! Sao đột ngột vậy?"

"...! Không có gì!.."

Helvi giả đò như không có gì, nhưng khuôn mặt thì lại đỏ bừng.

Fiore quay qua phía Theo, ngạc nhiên để rồi mặt cũng đủ bừng theo.

Chú thỏ nhưng lại không hề thỏ ở chỗ đó.

Fiore hiểu tại sao Helvi lại nhảy ra khỏi chỗ, nhưng cùng lúc đó cũng không hiểu.

Cô có một giả thuyết. Rằng dựa theo những gì thể hiện nãy giờ, liệu Helvi...

"Helvi-san, đây là lần đầu của chị à?"

Mặt Helvi đỏ bừng, dùng tay bưng mặt rồi quay đi.

Cô không trả lời, và Fiore cảm thấy mình đúng chắc rồi. 

–––––

Ps: Holy crap.

Bình luận (0)Facebook