• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 17: Đêm đầu tiên

Độ dài 898 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:06:43

"Ah, mừng chị quay lại, Helvi-san."

"… Em về rồi đây, Theo."

Khi Helvi về tới nơi, Theo vẫn đang rửa bát, điều đó cũng dễ hiểu thôi, cứ nhìn chỗ đồ ăn mà cậu đã nấu thì biết.

"Anh có cần em giúp gì không?"

"Không cần đâu, em cũng gần xong rồi mà."

Theo rửa xong chiếc đĩa cuối, lau khô tay, và quay lại.

Khi làm như vậy, cậu rất ngạc nhiên khi thấy Helvi ở ngay bên cạnh mình.

Theo nhìn lên và thấy mặt cô ửng hồng, còn cô thì lại đưa tay lên đặt vào má cậu.

"Helvi-san? Có chuyện gì vậy?"

Cô vuốt ve má cậu, khiến cậu cảm thấy nhột, và rung mình.

"H-hum…"

Đang làm như vậy... Helvi đột nhiên rụt tay lại.

"… E-Em xin lỗi vì đột ngột làm như vậy. Chỉ là có nước dính trên má anh."

"Ah, em hiểu rồi. Cảm ơn chị."

Theo cảm ơn Helvi, người trả lời lại bằng một câu không có gì rồi quay đi, khiến Theo cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng rồi cậu lại nhớ ra điều gì đó.

"Ah, quên mất, còn bồn tắm nữa. Em đi chuẩn bị ngay đây, chị chờ chút nhé."

Cậu nói vậy trước khi rời khỏi phòng.

"…Ahh…"

Helvi khẽ thở phào khi thấy cậu đã rời đi.

"Làm thế nào mình đề cập được tới 'đêm đầu tiên' này đây?"

Helvi không phải là một người quá kiên nhẫn. Dù sao, cô cũng đã nói với Fiore như vậy mà, vậy nhưng…

Đây cũng là làn đầu tiên Helvi trải qua một 'đêm đầu tiên' như vậy, và điều gì sẽ xảy ra trong đêm nay cũng sẽ là lần đầu tiên đối với cả hai…

(Khoan đã. Đây cũng là lần đầu của Theo, đúng không…?)

Không ai hiểu rõ về Helvi hơn chính bản thân cô, vì vậy cô có thể tự tin nói rằng đây là lần đầu tiên của cô, nhưng còn về phần Theo, cô không chắc liệu điều đó có đúng không nữa.

(Thử nhớ lại những kí ức mình có được khi lập khế ước với Theo xem sao!)

Thông tin này rất quan trọng. Nếu đây không phải lần đầu tiên của Theo… Cô sẽ không làm gì cả, nhưng sâu bên trong, Helvi sẽ cảm thấy rất buồn.

Cô căng thẳng đi sâu vào kí ức của Theo…

(Không có gì. Tuyệt…)

Cô thở dài nhẹ nhõm, đưa tay lên gạt mồ hôi đi.

Helvi không tìm thấy bất cứ thong tin nào liên quan tới 'lần đầu' trong kí ức Theo.

Cô nhìn thấy toàn bộ kí ức của Theo, ngay cả những phần sâu kín nhất, vì vậy nếu Theo đã có 'lần đầu', kí ức chắc chắn sẽ có ở đó.

(Nhưng giờ lại nổi lên một rắc rối khác…!)

Theo Asper, mười bốn tuổi.

Gần như không có chút kinh nghiệm nào về 'chuyện ấy'!

Điều đó cũng là dễ hiểu thôi bởi cậu được nuôi dưỡng bởi một cặp vợ chồng già mà, dẫu vậy như thế vẫn là quá ít.

(Phải chăng anh ấy chưa bao giờ… ướt quần không…!?)

Có vẻ như cậu đã từng một lần như vậy lúc 13 tuổi, nhưng có vẻ như chuyện đó diễn ra khi cậu đang ngủ và Theo cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cậu chỉ đơn giản nghĩ là mình đã tè dầm, và đó chỉ còn là một kỉ niệm đáng xấu hổ đối với cậu.

(Tệ rồi đây… Mình không biết là Theo lại ít hiểu biết về chuyện đó tới như vậy.)

Helvi cũng chưa từng có kinh nghiệm, nhưng ít nhất cô còn hiểu biết về chuyện đó. Theo thì ngược lại, không hề.

Xem ra việc có với nhau 'đêm đầu tiên' của cặp đôi mới cưới này là điều không thể rồi.

"Giờ phải làm sao đây…"

Helvi nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng đưa ra quyết định.

"Helvi-san, bồn tắm sẵn sang rồi đó."

"Theo!"

Khi Theo quay trở lại vòng khách, Helvi ngay lập tức nắm lấy hai vai cậu.

"Eh, ch-chuyện gì vậy?"

Theo nhìn Helvi với ánh mắt đầy ngạc nhiên, và cô nói…

"Cùng học thôi!"

"…Hả?"

Helvi đẩy Theo ngồi xuống ghế sofa. Cậu vì quá ngạc nhiên mà không kịp phản ứng, nhưng một dấu hỏi to đùng hiện rõ ràng trên đầu cậu.

"Học cái gì cơ ạ?"

"Rồi anh sẽ thấy."

Helvi khoanh tay đứng trước mặt Theo rồi đi đi lại lại, không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Đúng rồi… Trước hết, anh có biết em bé từ đâu mà được sinh ra không?"

"Eh? e-em bé sao?"

Theo ngay lập tức đỏ mặt, rồi quay đi sau khi liếc nhìn Helvi.

Cậu nắm hai tay lại với nhau, rồi đặt vào lòng và bồn chồn.

(Biếu cảm gì thế này? Dễ thương quá… Không, lạc đề rồi… Mà không, cũng không sai, nhưng giờ không phải lúc. Như vậy coi như là đúng đúng không? Nhưng đó không phải là điều mà mình nhận thấy khi nhìn vào kí ức của anh ấy…)

Theo trả lời một cách ngần ngại.

"Ừ-ừ thì, khi một người con trai và một người con gái lấy nhau, họ hôn nhau và rồi mười tháng sau con cò xuất hiện…!"[note34421]

"…"

Theo nói mà gương mặt đỏ dừ, đưa mắt liếc nhìn môi của Helvi.

Ai mà nghĩ được Theo lại tin câu chuyện dân gian đó là sự thật chứ.

(Theo thật là dễ thương, cái vẻ bối rối khi liếc nhìn môi mình ấy…)

Helvi nghĩ vậy khi nhìn cậu, tâm trí thoát khỏi thực tại trong phút chốc.

[note34422]

Bình luận (0)Facebook