• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 13: Trước bữa tối

Độ dài 1,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:06:40

"Hn, hnn…"

Theo cảm thấy cơ thể bình đang rung lắc, hoặc nói đúng hơn, cảm thấy rằng ai đó đang lay cậu, và cậu từ từ thức dậy từ giấc ngủ ngon lành.

"Dậy đi nào Theo."

"Hn, Helvi…?"

Bởi vì vừa mới ngủ dậy, Theo cảm thấy thế giới xung quanh mình mờ ảo, nhưng cậu vẫn có thể trông thấy thứ gì đó trông như một mái tóc trắng thuần khiết, và người chủ sở hữu đang đang đánh thức cậu.

"Vâng. Nửa đêm rồi đó."

“Hn… Eh… Ehh!?”

Lúc đầu Theo không hiểu Helvi đang nói tới gì, nhưng khi nhận ra rồi, cậu đột ngột la lên và ngồi bật dậy.

"Eh, nh-nhưng làm thế nào? Đang là giờ ăn trưa mà?"

Theo nhớ là mình đã nấu ăn và ăn chung với Helvi… Và rồi nhận được một lượt massage.

Cậu nhận ra rằng trong khi thưởng thức sự thoải mái đó, cậu đã ngủ quên mất.

"Anh đã ngủ từ khi đó tới giờ."

Thường thường, Theo sẽ dùng cả ngày để hoàn thành các quest đã nhận tại Guild Mạo hiểm giả. Tuy nhiên lần này, do Helvi đã hoàn thành xong tất cả vào buổi sáng, nên buổi chiều cậu hoàn toàn được rảnh rỗi, nhưng dù thế cậu vẫn không nghĩ mình sẽ ngủ một mạch từ trưa tới tối như vầy.

"Xin lỗi đã ngủ quên mất trong khi em đang ở bên cạnh anh như thế này."

"Không sao đâu. À mà, khi nãy Fiore tới thăm đó."

"Eh, Fiore-san sao?"

Cô gái tiếp tân vẫn thường tới thăm cậu, nhưng thường là sau giờ làm, vào buổi tối.

"Ừm, đúng vậy, có vẻ như cô ấy cảm thấy lo lắng khi không thấy chúng ta quay lại Guild, mặc dù đã hoàn thành quest."

"Ah, anh hiểu rồi. Đáng lã ra chúng ta nên báo lại với họ mới phải…"

"Đúng thế, nhưng cô ấy bảo sẽ quay trở lại, nên anh có thể nói lời xin lỗi sau."

"Ừ, mà khoan, chị ấy sẽ quay trở lại sao?"

"Có vẻ như cô ấy sẽ quay lại vào khoảng bữa tối. Anh có lẽ nên nấu đủ cho ba người, Theo à."

"Hiểu rồi!"

Theo đứng dậy khỏi ghế sofa và hưỡng về phía nhà bếp.

"Em có thể giúp được gì không?"

"Ah, vậy em giúp anh thái nguyên liệu nhé."

"Dễ ợt."

Cả hai bắt đầu bắt tay vào việc.

"Vậy em và Fiore-san đã nói những gì vậy?"

"Ừ thì, một vài câu chuyện phiếm…"

"Eh… Như là?"

"Bọn em không nói gì khác ngoài anh, Theo à."

"Eh, anh sao?"

Helvi và Fiore chỉ mới gặp nhau hôm nay, nên cũng chẳng lạ gì khi cuộc trò chuyện giữa hai người họ lại xoay quanh Theo.

Nói vậy cũng vậy nói thêm, Helvi và Theo cũng chỉ mới cưới nhau ngày hôm nay, ngay sau khi hai người gặp nhau lần đầu. Theo đã triệu hồi nên một ác quỷ, yêu ác quỷ ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, và không chần chừ mà cầu hôn cô ấy.

"Em đã hỏi suy nghĩ của cô ấy và các tiếp tân khác về anh."

"Eh, nghe sợ vậy… Anh không bị họ ghét hay gì tương tự chứ?"

"Tất nhiên là không rồi, họ có nhiều ấn tượng tốt về anh lắm đấy."

"Anh hiểu rồi, may quá."

Qua khóe mắt, Helvi trông thấy Theo nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Mặc dù trông Theo có vẻ đã thở phào, nhưng Helvi thì không. Đúng vậy, rất nhiều người trong số họ có ấn tượng tốt về Theo, và thực sự yêu quý cậu.

Dựa theo những gì Fiore kể, có vẻ như tất cả bọn họ đều, theo nhiều khía cạnh, có mối quan hệ với Theo, và một số thậm chí còn chủ động tán tỉnh cậu, mặc dù Theo chẳng bao giờ chú ý tới điều đó.

Bản thân Fiore cũng đã từng làm một vài điều như vậy, mặc dù cô chưa bao giờ quyết liệt như những người khác.

"Chắc kèo luôn anh là người duy nhất cô ấy tới thăm nhà luôn."

Helvi có chút xấu hổ khi nói như vậy, nhưng rồi cô nhớ ra tất cả đều dẫn tới một điều duy nhất.

(Em sẽ không để ai cướp mất anh đâu… Theo là của em.)

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì cả."

Trong một khoảnh khắc, mắt của Helvi chuyển sang chế độ thua ăn thịt, nhưng rồi cô cũng kiềm chế lại được.

Dù sao thì, họ cũng tiếp tục chuẩn bị bữa tối, và trước khi hoàn thành, một tiếng gõ cửa vang lên.

"Theo, Helvi, Fiore đây."

"Mời vào!"

"Theo, cậu dậy rồi."

"Vâng. Xin lỗi vì đã không trở lại Guild báo cáo sau khi hoàn thành nhiệm vụ."

"Điều đó ổn mà. Tớ nghe nói là con Chimera đã bị đánh bại, nên tớ biết là cậu vẫn ổn."

"Hmph, nghe như thể tôi sẽ thua cái thứ yếu ớt đó ấy."

"Hahaha… Chị thật sự đáng kinh ngạc, nếu có thể gọi một con Chimera đó là "thứ yếu ớt" đấy."

Tiếng cười vui vẻ của Fiore vang vọng khắp căn phòng.

Cô không hề chứng kiến cuộc chiến, hay nói đúng hơn là, cuộc săn, hay thậm chí là cái xác của con quái vật, vì vậy Fiore không hề biết về sức mạnh khổng lồ Helvi.

Ngay cả Theo, người đã chứng kiến tất cả, cũng chưa hiểu Helvi mạnh mẽ như thế nào.

Trong ngày hôm ấy, kẻ duy nhất đã được trải nghiệm một mảnh nhỏ của sức mạnh ấy chính là con Chimera.

"Vào thưởng thức bữa tối với bọn tôi đi. Bọn tôi vừa chuẩn bị xong."

"Vâng, cảm ơn hai người."

"Vậy cô giúp bọn tôi dọn bàn ăn được không? Tôi cần vào phòng tắm chút."

"Được thôi."

Trong khi cả hai bận rộ với những chiếc đĩa và sửa soạn bữa tối, Helvi rời khỏi phòng khách.

Cô biết phòng tắm ở đâu, nhưng đó không phải nới mà cô định tìm tới.

"Sáng nay mình đã bỏ qua, nhưng xem ra cuối cùng vẫn phải dọn dẹp đống rác rưởi đó rồi."

Đúng là chỉ duy nhất con Chimera biết sức mạnh của Helvi áp đảo tới cỡ nào, nhưng chỉ trong vài phút tới, con số ấy sẽ tăng lên sớm thôi.

Bình luận (0)Facebook