• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 175 : Tụ họp

Độ dài 2,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:54

Chương 175 : Tụ họp

" ーーtsk "

Tôi tỉnh dậy .

Trần màu trắng bao phủ tầm mắt .

" Đúng rồi.......đây là hang tuyết được Snow làm ra mà "

Tôi đỡ cho Ice nên đã bị thương ở bụng và rơi xuống vách đá , Snow đã giúp tôi .

Vết thương ở bụng đã được em ấy chữa khỏi bằng ma thuật .

Cho dù vậy nhưng máu cũng không thể hồi phục lại bằng ma thuật . Do vẫn còn bị thiếu máu nên tôi không thể nào cử động được cơ thể mình .

"........Snow ? "

Cái hang tuyết cũng không rộng lắm .

Tối đa là khoảng 3 tatami . [note20946]

Tuy nhiên , em ấy không có ở trong này .

Chắc chắn đêm qua , vẫn ôm nhau để ngủ mà..........

Áo khoác của tôi đã biến mất .

" !? Không thể nào ! "

Với cơ thể lảo đảo , tôi mặc lại quần áo và các thiết bị khác ngoài áo khoác rồi bò ra ngoài .

Cơn bão tuyết đã tan , mặt trời đang lên .

Một vùng đồng bằng không có gì xung quanh cả .

Không có dấu hiệu của con người .

Không có lấy một dấu chân của Snow .

( Có lẽ nào........đi ra ngoài một mình để thu hút đám người kia )

Bọn chúng đã chứng kiến cảnh tôi rơi xuống vách đá , cùng với một vết thương và Snow lao tới giúp .

Ở nhóm phía trước có cha mẹ Snow và con trai lãnh chúa Amu .

Với 3 người đó , không khó để họ trốn thoát trong khi bảo vệ em trai Amu và đám trẻ Bạch Lang .

Thật không thể tin được đám giáp trắng đó lại đi tìm kiếm Snow , cùng một gánh nặng như tôi ở bên em ấy .

Có khả năng muốn bắt làm con tin , đó là cách tốt nhất để dụ cha mẹ Snow và Amu ra mặt .

Snow cũng hiểu điều đó , có lẽ đã treo áo khoác của tôi lên thanh gỗ hoặc thứ gì đó phù hợp , rồi ôm lấy di chuyển nhắm thu hút sự chú ý của đám người trắng .

Bởi vậy , tôi đã không rơi vào tay kẻ địch......tsk .

[ Nếu gặp chuyện Lute-kun chắc chắn sẽ giúp em , thì dù thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ giúp Lute-kun . Không chỉ mình em đâu , mọi người đều cũng sẽ đến giúp Lute-kun bất kể thế nào . Bởi vì em tin vào tất cả mọi người ]

Tôi nhớ đến những lời của Snow khi chúng tôi ôm nhau và ngủ đêm qua .

Vào lúc đó , em ấy tự mình giải quyết .

Cho dù đã bị kẻ địch bắt , nhưng em ấy tuyệt đối tin rằng chúng tôi sẽ đến cứu .

" Đồ ngốc , sao lại làm việc hết sức liều lĩnh đến như thế....... "

Không , đứa ngốc ở đây phải là tôi .

Dù là tấn công bất ngờ , nhưng đã bị thương bởi kẻ địch và rơi xuống vách đá .

Kết quả là , Snow đã kéo dài thời gian để bảo vệ tôi .

" Tuyệt đối sẽ giúp cho dù thế nào đi chăng nữa chứ......tsk "

Hiện tại , tôi không biết liệu em ấy có thực sự đã bị đám người kia bắt được hay chưa .

Dù sao đi nữa , trước tiên hãy tập hợp hết tất cả mọi người đã .

Dẫu bị thiếu máu , không thể di chuyển tốt , nhưng vẫn trang bị vũ khí được . Ngay cả một đàn sói xuất hiện , cũng đủ sức để tiêu diệt hoàn toàn .

Hấu hết đám quái vật có thể đánh bại được mà không gặp vấn đề gì .

Đúng , hầu hết đám quái vật ーー thôi .

Khi bản thân đã sẵn sàng và cố gắng di chuyển , thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh tựa như tiếng sấm vang lên .

[ Đùng......Đùng......Đùng.....]

Tôi nghe thấy âm thanh này rất quen thuộc .

" Này này này.........đừng nói là nó ở đây không xa hỉ "

Tôi không thể không bật cười với vận may hẩm hỉu của mình được .

Một tên khổng lồ lạc đàn đang đi tới chỗ này .

Rất hiếm khi có cá nhân riêng lẽ nào lạc khỏi đàn .

Người khổng lồ thường đi lạc vào trong tuyến đường và đôi khi không may đến thành phố . Vì vậy , phải chiến đấu và đánh bại nó .

Để đối phó đám người khổng lồ như thế , North Borden đã xây dựng những bức tường to lớn .

Tên khổng lồ tiếp cận tôi , chắc là một trong số đứa lạc khỏi đàn .

Cao khoảng 10 mét .

Thuộc loại nhỏ theo kích thước chung của người khổng lồ .

Chỉ có một tên .

Một chiếc giáo dài ở trong tay được làm từ chất liệu tương tư như cơ thể .

Do bị thiếu máu , nên cơ thể tôi không di chuyển theo ý muốn và chả thể chạy được .

Không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu .

" Cái này còn tốt hơn là gặp cả đàn người khổng lồ đấy "

Tắt khóa an toàn .

Bật bán tự động .

Kéo cần gạt và di chuyển viên đạn đầu tiên vào buồng .

Chĩa nòng AK47 nhắm vào tên khổng lồ sắp tới .

Bằng !

Nổ súng .

Viên đạn 7.62×54mmR đã bắn trúng vào ngực của tên khổng lồ , nhưng nó dễ dàng bị bật ra .

Chỉ làm xước bề mặt một chút .

" Khốn nạn ! Quả thật , món vũ khí hạng nhẹ như thế này không nhằm nhò gì cả ! "

Tuy nhiên , hiện vẫn còn quả lựu đạn 40mm của [ GB15 ] .

Đổi thủ là người khổng lổ , nhưng chỉ có một . Vẫn có cơ hội chiến thắng !

Tôi nhắm vào cơ thể của người khổng lồ và kích hoạt [ GB15 ] .

[ Đùng ! ] tiếng nổ vang lên , nó va chạm mạnh vào cơ thể khổng lồ ーー

" Không thể nào ! ? "

Tên khổng lồ cử động khác biệt so với lúc AK47 , hắn dùng cánh tay trái không cầm giáo để đỡ tựa như tấm khiên !

Kết quả là , có thể phá banh cánh tay trái , nhưng không thể tiêu diệt được nó .

" Tên khốn này ! "

Tôi cố nạp viên đạn [ GB15 ] tiếp theo , nhưng nó không cho phép điều đó xảy ra .

Hắn ném cây giáo vào tay phải tôi .

" Gyaaa ! "

Đâm ngay vào bên cạnh .

Theo đà tôi bị thổi bay và lăn lộn trên cánh đồng tuyết .

AK47 và viên đạn bổ sung 40mm vang ra khỏi tay .

" Đ , Đồ súc sinh......đần độn đầu đất......tsk "

Tầm nhìn bị quay vòng choáng váng do tác động của việc thổi bay và thiếu máu .

Bước chân của tên khổng lồ tiến tới gần không ngừng nghỉ .

Không còn cách nào chống lại nó nữa .

Tuy nhiên , không bao giờ bỏ cuộc , tôi cố gắng bắn khẩu súng phụ [ H&K USP ( 9mm Model ) ] .

u4458-d0a3b9b6-bb70-4d05-9c3a-444b3f519d2b.jpg

Bằng ! Bằng ! Bằng !

Dù tên khổng lồ đang bị tấn công bởi những viên đạn 9mm , nhưng chả thèm để tâm mà tiếp tục di chuyển .

Dẫu có như thế , tôi vẫn tiếp tục bóp cò .

Bằng ! Bằng ! Bằng ! ーー Rầm !

" Hả ! ? "

Ngay sau phát bắn cuối cùng , hắn đã bị nổ tung .

Từ chỗ thắt lưng bị phá hủy và vỡ làm đôi .

Nhìn vào khẩu [ H&K USP ( 9mm Model ) ] đang nằm trong tay .

" C , Có lẽ nào vì bị đẩy đến giới hạn nên sức mạnh đang ngủ yên nằm trong hộp đạn bộc phát và làm nổ tung tên khổng lồ sao...... "

" Cậu chủ , ngài có sao không ! ? "

Không có chuyện tôi đánh thức được sức mạnh bên trong ở hoàn cảnh như vậy đâu .

Do bị gã khổng lồ che mất nên tôi không để ý đến Chrisse , Lyss , Shia , Meiya và nhóm Ice ồ ạt tiến tới .

Có vẻ như tên khổng lồ đã bị nổ tung , nhờ phát bắn Panzerfaust của Shia từ phía sau .

Mọi người chạy đến bên cạnh tôi .

[ Đã đến kịp lúc thực sự tốt quá ]

Chrisse đưa ra tấm bảng đen mini với đôi mắt đẫm lệ .

" Aa , nhờ mọi người mà anh đã được cứu rồi . Nhưng , sao lại biết anh đang ở đây "

" Nhờ mùi hương . Hơn nữa.......cảm ơn đã đỡ cho tôi . Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho cậu "

" À , không sao đâu . Ice không bị thương là tôi vui rồi "

Ice cúi thấp đầu với nét mặt thực sự xin lỗi .

Bởi do việc này bản thân tôi phải chịu , thành ra khiến cô ấy cảm thấy bản thân mình không nên có mặt ở đây là việc không tốt .

Ngoài ra , cây hương chắc chắn là thứ mà lúc Ice tách ra đã trao cho để phòng trường hợp khẩn cấp .

Nếu là người thuộc tộc Bạch Lang , thì nó có vẻ là một vật phẩm tỏa mùi trong gió và có thể đánh hơi từ một khoảng cách khá xa . Nhờ Snow đốt hương nên đã có thể xác định được nơi tôi đang trốn .

Vội vã chạy tới , vừa đúng lúc nơi của tôi bị một tên khổng lồ tấn công .

Có vẻ tới kịp thời ngay phút chót .

Tôi cảm ơn một lần nữa .

" Thực sự cảm ơn rất nhiều . Nhờ thế mà tôi đã được cứu . Vậy giờ , tình hình như thế nào rồi ? "

Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt ảm đạm .

Mọi người một lần nữa trở lại làng Bạch Lang nhằm tập hợp lại . Và sau khi do thám , có vẻ như những Bạch Lang khác , cha mẹ Snow và Amu đã bị đám giáp trắng bắt được .

Bạch Lang là chủng tộc không thể bỏ rơi gia đình của mình .

Thành ra , khi kẻ địch bắt được đám trẻ Bạch Lang và dùng chúng làm con tin , thì tất cả người lớn liền đầu hàng vô điều kiện .

Trong đó , em trai Amu , Oar đang hướng dẫn và đưa ra chỉ thị cho đám người giáp trắng kia .

Khi nghe lén cuộc trò chuyện của đám người đó , thì có lẽ người đứng đằng sau mọi chuyện không phải là người cha Tolun mà thủ phạm thực sự là Oar .

Chúng tôi hoàn toàn đã ăn phải cú lừa cực mạnh .

Họ hiện đang được đưa đến North Borden và sẽ bị giam trong nhà tù dưới lòng đất của lâu đài .

Khi nghe xong , tôi kể hết mọi chuyện của mình cho các cô gái .

Snow đã chữa lành vết thương , nhưng vẫn bị thiếu máu do mất máu quá nhiều . Để bảo vệ cho tôi , Snow đã di chuyển một mình để thu hút sự chú ý của đám người kia .

Tuy nhiên , sự hỗn loạn hiện đã lắng xuống , bọn chúng đã kéo nhau về lâu đài .

E rằng......xét tình hình hiện tại thì , Snow có vẻ đã bị chúng bắt .

Và như vậy , kết thúc việc liên kết các thông tin hiện tại lại với nhau .

Dẫu cơ thể đang bị thiếu máu , nhưng đôi mắt tôi đang sục sôi giân dữ .

" Tên tạp chủng Oar , thực sự đã dùng thủ đoạn quá xảo quyệt nhỉ..........."

Theo nghĩa đen , đang tức giận sôi cả máu lên .

Thực tế những gì tộc Bạch Lang nắm bắt được , tất cả chỉ là diễn xuất .

Là một quý tộc mới được ban cho , tấn công lâu đài của quý tộc thượng lưu ở nước khác ーー Tuy cảm thấy hơi do dự , nhưng tôi sẽ không tha thứ mọi chuyện đã xảy ra được .

Dẫu sẽ làm xấu đi tình trạng ngoại giao giữa hai bên và vô tình [ danh tính thật của tôi có thể bị bại lộ ] , nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa .

Không chỉ Amu , Kula , Ally và các Bạch Lang khác đã bị bắt .

Mà còn dám đụng tay vào người vợ thời thơ ấu quý giá của tôi nữa !

Chúng tôi sẽ tận dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình , dành tặng 1 vé xuống địa ngục cho cả lũ dám đụng tay vào Snow và những tên đồng phạm sẽ can thiệp vào cuộc giải cứu !

" Bọn chúng đã tuyên chiến trước với Peacemaker , nay chúng ta sẽ đáp trả lại ơn tình đấy "

Tôi nhìn quanh và khẳng định với các thành viên của Peacemaker mà trong đó không có Snow .

" Giờ , đã đến lúc chiến tranh.......! "

Trans : Thế là xong vol 6 dài nhất . H đến vol 7 là kết thúc xong câu chuyện ở phía Bắc này đến lượt biến cố mới xảy ra :v . Mà chắc còn lâu lắm mới đến lúc đó :( . Dịch có 1 mình nên lâu ra là phải nên đành chịu thôi chứ biết sao h :v với lại bộ này cũng đâu có nổi đến mấy :v . Vậy thôi hẹn gặp lại vol 7 nhá !!! ( Tạch bên fgo jp ( tạch sitonai ) + us rồi buồn quá :'( đăng cho xả xui ấy mà )

Bình luận (0)Facebook