• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 151 : Hội Mạo Hiểm Giả ở lục địa phía Bắc

Độ dài 1,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:41:02

Chương 151 : Hội Mạo Hiểm Giả ở lục địa phía Bắc

Tôi đã xem qua vị trí của Hội Mạo Hiểm Giả North Borden ở thị trấn Kokori . Vì ở thành phố lớn này , nên quy mô của tòa nhà Hội Mạo Hiểm Giả ở đây lớn nhất từ trước đến giờ .

Tòa nhà hai tầng được xây bằng đá . Kích thước to bằng bốn phòng tập thể dục ghép lại .

Lối vào cũng rộng gấp đôi . Về mặt này , tôi cảm thấy nó mang phong cách của Xứ Tuyết quanh đây . [note17685]

Vả lại giờ vẫn là ban ngày , thành ra có rất nhiều mạo hiểm giả trong đó .

Có lẽ vì đang có cơn bão tuyết nên mọi người không đi ra ngoài , thay vào đó họ chỉ bàn về một số công việc , thảo luận với nữ tiếp tân hoặc kiểm tra nhiệm vụ được dán trên tường . Một cảnh tượng thường diễn ra tại Hội Mạo Hiểm Giả ở khắp mọi nơi .

Tôi và Lyss phủi tuyết ra xong và đi vào trước .

Mặc dù họ chỉ chú ý trong chốc lát , nhưng ngay lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác . Những gương mặt mới đến thường xuyên xuất hiện trong Hội Mạo Hiểm Giả .

Sau đó tiếp theo là Shia .

Cô ấy chỉ mang một cái vali trên tay , nhưng hầu như không bị ướt mặc dù không cần mặc áo mưa .

Làm thế nào mà cô ấy tránh được hết tuyết đang rơi xuống vậy .

" Chào mừng , hôm nay cậu đến có việc gì nào ? "

Nhân viên tiếp tân thấy chúng tôi và gửi lời chào .

Vì gặp phải gương mặt chưa từng xuất hiện trong vùng này , nên cô ấy nghĩ tôi vẫn còn trẻ đến đăng ký làm mạo hiểm giả .

Tôi lấy thẻ ra và đi vào nội dung .

" Tôi muốn thuê một chỗ trống để cất giữ tàu bay "

" Đã rõ thưa quý khách . Vậy thì , xin vui lòng hãy lấy tấm thẻ có số này và ngồi chờ ở đây "

Tôi nhận tấm thẻ gỗ có ghi số từ cô ấy .

Nhân tiện , nhân viên tiếp tân mà tôi tương tác lần này là một phụ nữ , thuộc Thú Nhân tộc . Nữ tiếp tân đón tiếp lần này có vẻ bề ngoại khác với chị tiếp tân tộc Quỷ .

" Hình như không có nữ tiếp tân đó ở đây "

" Hiển nhiên rồi . Nếu có ở đây nữa thì đáng sợ lắm "

" Không không , ngược lại cơ , em không có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó sao ? "

" Mồ , thôi đi mà "

" Tuyết rơi ở đây , có cảm giác tựa như bột nhỉ "

[ Tuyết rơi nhiều hơn một chút so với trên lục địa Quỷ ]

" Tuyết này có độ ẩm ít hơn so với những nơi khác , nên các hạt tuyết nhỏ đều ở dưới dạng bột . Tôi đã đọc nó trong thư viện của trường ma thuật đấy "

Giọng nói của các em ấy phát ra từ chỗ lối vào .

Bước vào trong theo thứ tự Meiya , Chrisse và Snow .

Bởi vì còn phải xếp gọn bộ áo mưa của tôi và của họ một cách gọn gàng nữa nên vào chậm hơn . Shia thì tự chuyển động nhận lấy cái của Lyss và gấp xong ngay lập tức .

Ban đầu , áo mưa của tôi cũng ở chỗ Shia để được gấp lại , nhưng các cô gái từ chối và muốn tự làm nó .

Nghĩa là sao.......nó tựa như là bổn phận của một người vợ hả ?

" " ! ? " "

" Hử ? "

Vang vọng tiếng chuông mở cửa của nhóm Snow .

Những mạo hiểm giả mà tôi đã đề cập trước đó , cũng chỉ nhìn lướt qua chúng tôi và nhóm Snow của vậy .

Một lần , họ đảo mắt đi chỗ khác , nhưng ngay lập tức nhìn lại và xem kĩ thêm lần nữa .

Một ánh sáng ngạc nhiên và phấn kích chiếu vào đôi mắt họ .

Đó là một ánh sáng của niềm vui sướng tựa như đang đi trong hầm ngục , mò ra được một căn phòng ẩn và tìm thấy được một rương kho báu .

" " " Bạch Lang kìa ! Nó là con mồi của tao ( tôi , ta , etc ) ! ! ! " " "

" Hảaaaaa ! ? "

Những mạo hiểm giả ở trong Hội đều đồng loạt tấn công chúng tôi cùng một lúc . Tất cả đàn ông , phụ nữ , ở bất kể tuổi tác hay chủng tộc nữa !

Bạch Lang là con mồi ! ? Nghĩa méo gì vậy !

" Thưa cậu chủ ! Cô chủ ! Hãy cúi xuống ! "

Shia nhảy ra trước mặt chúng tôi trong khi nắm chặt tay cầm của vali ーー bật công tắc được liên kết với thiết bị an toàn và bóp cò ở tay cầm cùng một lúc .

Viên đạn 9 mm thổi bay tấm thẻ có tên dùng để giấu nòng súng .

" " Ugyaaaaa ! " "

Những mạo hiểm giả trúng đạn 9mm đều bị ngã lăn xuống sàn . Trong số họ , cũng có những ma thuật sư ngay lập tức mở lá chắn để phòng thủ .

Vì chỉ có một băng đạn MP5K trong vali nên nó sẽ ngay lập tức hết .

" Shia , đừng dùng phóng lựu ở nơi như thế này ! "

" Vâng ! Thưa cậu chủ ! "

Nếu sử dụng nó , ngay cả chúng tôi ở khoảng cách gần như thế này cũng bị tổn thương .

Trong khi đang trả lời , cô ấy đánh bật đòn vung kiếm bằng chiếc vali và hạ gục tên mạo hiểm giả giống gấu ở phía trước .

" Lyss ! Lựu đạn choáng ! "

" Em hiểu rồi ! "

Lyss dùng hai tay lấy ra lựu đạn choáng đặc biệt từ túi áo khoác . Hành động đó là để che giấu phước lành tinh linh của High Elf .

Tôi bắt lấy chúng từ cả hai tay của cô ấy .

" Mọi người ! Anh sẽ dùng lựu đạn choáng ! Hãy ra khỏi phòng ! "

Tôi hét lên và rút chốt an toàn , ném nó vào nhóm mạo hiểm giả .

Chúng tôi ngay lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ .

May mắn thay là bị tấn công gần lối vào .

Vừa kịp rời khỏi cửa sổ , một âm thanh rúng động nhất thời 175 dB và ánh sáng flash 2,4 triệu candela tràn ngập khắp phòng .

Khi tôi từ từ mở cửa ra , tất cả các mạo hiểm giả hiện đang gập mình ôm đầu trong khi rên rỉ . Có những ma thuật sư trong số các mạo hiểm giả , nhưng có vẻ như ngay cả lá chắn cũng không thể ngăn được ánh sáng và âm thanh của lựu đạn choáng .

Đó là lẽ tự nhiên .

Sóng xung kích của lựu đạn choáng đủ mạnh để thổi bay cả kích cửa sổ và phá hủy các thiết bị chả hạn như đồng hồ , tivi và các đồ gia dụng nữa mà .

Tuy có những tiếng rên rỉ nhưng toàn bộ căn phòng đã an toàn , chỉ có vài nam nữ nhân viên trốn đằng sau quầy .

Để đề phòng , có thể đối phó với đòn tấn công bất ngờ nào đó , chúng tôi giữ MP5SD và tắt chốt an toàn , hướng nòng súng vào trong căn phòng .

Nữ nhân viên tiếp tân lảo đảo bước ra khỏi quầy và thét lên một tiếng , nhưng tôi không quan tâm đến việc trợ giúp cô ta cũng do chúng tôi vừa mới bị tấn công .

Ngay bây giờ , chúng tôi đang bị tấn công .

Không hiểu sao , Meiya hét lên trong giận dữ trước khi tôi kịp lên tiếng .

" Bọn bây , dám tấn công bất ngờ như thế sao ! Vả lại các ngươi có biết đây là ai không hả ! ? Người có thể khiến cho toàn bộ lục địa này cúi đầu sợ hãi đấy ! Không , một vị thánh thiên tài vĩ đại phát triển ma cụ đã tạo nên tên tuổi của nó , ngay cả ở trên Thiên Giới nữa ! Là Lute Gunsmith ! Cho dù có phép màu thì những kẻ tiểu tốt như mấy người cũng không thể nghe nhìn thấy giọng nói , ngoại hình và khuôn mặt vĩ đại của ngài ấy ở khoảng cách gần như vậy đâu............... ! Ehhhhhh ! Cúi đầu ! Hãy cúi đầu ! Cúi đầu hết đi nàoooooo ! "

Tôi là ông già từ đâu đến à..........[note17686]

Nhưng , Meiya quá phấn kích đến nỗi khiến tôi lấy lại được sự bình tĩnh của mình .

Tôi vỗ vai để trấn tĩnh cô ấy , người hiện đang nổi đầy gân xanh và hét ầm lên .

" Meiya bình tĩnh nào . Cảm ơn cô đã tức giận giùm chúng tôi "

Sau khi nghe những lời tôi nói , Meiya đột nhiên chuyển từ ánh mắt kinh tởm sang đôi mắt hiện hình trái tim và thậm chí còn mỉm cười .

" Cảm ơn ngài rất nhiều ! Tôi đại đệ tử của Lute-sama , cánh tay phải và là người đáng tin cậy nhất của ngài . Tôi chỉ làm lẽ tự nhiên thôi ! "

Tôi quay sang nữ tiếp tân một lần nữa trong khi nở một nụ cười gượng .

" Tôi là Lute Gunsmith người đã được nhà vua của Vương Quốc High Elf , Enol trao tặng danh hiệu Hiệp Sĩ Danh Dự đây . Và cũng là đại diện của Quân đoàn Peacemaker "

Một lần nữa , tôi giơ tấm thẻ mạo hiểm giả được treo quanh cổ và tự giới thiệu . Điều đó khiến cho các nhân viên tiếp tân trốn dưới quầy liền thay đổi nét mặt hoàn toàn .

Nếu chúng tôi chỉ cần giới thiệu là những mạo hiểm giả , thì có thể giải quyết nó bằng đối thoại trong hòa bình .

Tuy nhiên , đây là quý tộc được trao tặng danh hiệu Hiệu Sĩ Danh Dự từ nhà vua của Vương Quốc High Elf , Enol nổi tiếng nhất lục địa Tiên Nhân . Trong một vài trường hợp , nếu người đó có tranh chấp ở một quốc gia , nó sẽ được coi như là một lời tuyên chiến .

Đừng lo , không có chuyện đó xảy ra đâu .

" Vậy tại sao bọn tôi lại bị họ tấn công ? Có vẻ mục tiêu tấn công là cô ấy , vợ của tôi "

Những lời phát ra từ miệng của bọn họ là [ Bạch Lang ] , tất cả đều nhắm vào Snow .

Chủng tộc của Snow , Bạch Lang đã gây ra chuyện gì sao ?

Tôi pha thêm một chút biểu cảm hiếu chiến trong nụ cười của tôi và tra hỏi các nhân viên tiếp tân .

" Tất nhiên là hãy nên kể hết đầu đuôi câu chuyện một cách chi tiết để chúng tôi có thể hiểu được chứ ? "

Họ không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác .

Trans : Thôi kệ đăng kiếm luck . Còn chuẩn bị roll banner 2 với Mẻ vào ngày CN nữa :( . Không biết ra hem :( .

Bình luận (0)Facebook