• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136 : Huấn Luyện Võ Thuật

Độ dài 1,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:44

Chương 136 : Huấn Luyện Võ Thuật

Dĩ nhiên , có những người phụ nữ cũng tham gia khóa huấn luyện nhập ngũ của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ ở Trái Đất .

Tất cả phụ nữ ghi danh vào Thủy Quân Lục Chiến đều được huấn luyện ở trên đảo Parris .

Thời gian luyện tập đầu tiên vào tuần thứ ba , sẽ chủ yếu chú trọng vào sức mạnh cơ bắp và thể lực , để có thể chống chịu được những bài huấn luyện khó khăn trong tương lai .

Đầu tiên , chúng tôi chuẩn bị cho bài thể dục.

Jumping Jacks . [note15370]

Hello Dolly

Chống đẩy .

Gập bụng .

Hít xà .

Hoàn thành bài chạy quanh sân tập từ 4 đến 8 km với khoảng thời gian giới hạn .

Đây là một trong những bài kiểm tra thể lực của tân binh trong Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ .

Nó sẽ tính theo thời gian chạy được 4 đến 8 km ( Do thời gian cần cho phụ nữ và nam giới khác nhau , nên cho dù có chạy cùng một lúc thì thời điểm cũng sẽ khác nhau . Theo yêu cầu tối thiểu , nữ quân nhân được phân loại trẻ nhất khoảng 20 tuổi sẽ mất 31 phút để hoàn thành 4 đến 8 km , còn dành cho nam giới tầm 28 phút ) .

Ngoài ra , còn một vài động tác luyện tập cơ bản khác ーー Cẩn trọng , nghỉ ngơi và khắc sâu vào tâm trí các động tác chào cơ bản nhất .

Hơn nữa , trường hợp bọn họ , chúng tôi sẽ dạy về lịch sử của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh và mục đích cũng như khái niệm của Peacemaker .

Mục đích là qua sự hiểu biết về lịch sử và tư tưởng của quân đoàn , họ có thể gắn bó và tôn trọng nó lâu hơn .

Và sau đó hành quân .

Lặp đi lặp lại nó nhiều lần . [note15371]

Bây giờ họ vẫn chưa được phép cầm súng trường tấn công .

Thành ra , hành quân với khẩu súng trường tấn công đã không được thực hiện .

Lặp đi lặp lại nhiều lần tựa như kiểu diễu hành tại đại hội thể thao .

Sau đó , bọn họ bắt đầu ngờ vực .

( Tại sao chúng ta phải làm việc này ? )

( Ý nghĩa của việc hành quân theo cách này là gì )

( Không , không , tôi muốn rút lui........~tsk )

Sự ngờ vực giữa các cô gái đang dần dần tăng cao .

Mỗi ngày , nó đều chồng chất lên như tuyết rơi cuối mùa .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Vào ban đêm , tiếng rên rỉ vang lên trong doanh trại .

Mặc dù đã lấy chăn che toàn thân và úp gối nằm vào mặt , nhưng Rayala hiện đang ngủ ở giường bên cạnh vẫn có thể nghe thấy được .

Sau đó , cô cũng ra khỏi giường bất kể đang là lúc tắt đèn .

Ngủ cạnh giường cô là một cô gái tộc thú nhân với đôi tai thỏ .

( C , Có sao không ? )

( Ra , Rayala phó đoàn trưởng.........Tôi xin lỗi , đã gây ồn ào )

( Uh , thì , gọi là một phó đoàn trưởng .

Nhưng giờ cũng chỉ là cấp dưới giống như mọi người thôi )

Raayala nhẹ nhàng vuốt ve đầu với đôi tai thỏ hiện đang rũ xuống và cố gắng trấn tĩnh cô .

( Rayala-san không đau sao ? Tôi thì...... )

( Uh , đau . Rất đau đớn . Thế nhưng , tôi muốn một lần nữa tham gia quân đoàn Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh mà tôi đã mắc nợ . Và , tôi muốn làm việc dưới trướng của Lute-san để trả lại món nợ . Hơn nữa , tôi muốn đáp trả ơn nghĩa này . Dù cho có đau đớn đến thế nào , tôi sẽ cố gắng hết mình )

Rayala lau đi những giọt nước mắt của cô gái tai thỏ .

( .......Tôi cũng muốn tham gia Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh một lần nữa . Và lần này , muốn trở nên hữu dụng cho mọi người )

( Vậy hãy cố gắng lên nhá . Không sao đâu , nếu cùng nhau cố gắng thì 13 tuần sẽ sớm trôi qua thôi )

( Vâng......~tsk )

Và Layala nắm lấy tay cô ấy cho đến cô ngủ .

Sau một ngày mệt mỏi , cùng với cảm thấy thanh thản , cô gái bị cơn buồn ngủ tấn công và ngủ thiếp đi nhanh chóng .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Ngày hôm sau , tôi vẫn bắt họ tiếp tục cuộc hành quân vô nghĩa này .

Sau đó , tôi vẫn la mắng họ và chuỗi ngờ vực lại tiếp tục dâng cao .

Tuy nhiên , họ chưa bao giờ phàn nàn hay bất mãn , vẫn tiếp tục luyện tập .

Động viên những người bị bỏ lại phía sau và hỗ trợ họ hoàn thành đoạn đường trong thời gian quy định .

Tôi liền gục đầu hài lòng khi các cô ấy không để ý .

Tại sao lại cố tình hành động đả kích để khiến mình [ Mất Tin Nhiệm ] với họ ?

Có một lý do chính đáng cho việc đó .

[ Việc đó có ý nghĩa gì ? ] ーー Đó là không tin tưởng vào sự bất công , khiến các cô gái , tân binh hiểu được tầm quan trọng của việc [ Chúng ta không thể đạt được mục đích nếu không hợp tác với nhau ] , nói cách khác [ Tinh Thân Đồng Đội ] . Tóm lại , cố tình đặt vào một tình huống khó khăn , khiến mọi người buộc phải [ Giúp đỡ lẫn nhau ] để có thể trở nên mãnh mẽ hơn .

Phương pháp này được thực hiện khi tuyển dụng trong khóa huấn luyện của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ , buộc tân binh phải rơi vào tuyệt vọng và có hai kiểu hành động .

Một là hành động rời khỏi khóa đào tạo .

Và cái kia là cộng tác giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua khóa đào tạo khi nhận ra [ Một người không thể vượt qua khóa huấn luyện khắc nghiệt này ] .

Có ít người chọn cái đầu , thường thì họ chọn cái sau . Nói đúng hơn , trong trường hợp này là phải hiểu được rằng [ Không chỉ một người cống hiến cho Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh ] .

[ Một người vì đơn vị , đơn vị vì một người ] . Bằng cách này , các cô gái sẽ học được tầm quan trọng của [ TeamWork ] và hợp tác với các đồng nghiệp của mình để có thể vượt qua được những thử thách khó khăn được đưa ra .

Tôi hài lòng với hành động của họ .

Vậy là , trong tuần thứ ba của khóa huấn luyện , chúng tôi đã hoàn thành rèn luyện thể chất cơ bản xong .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Bắt đầu tập luyện võ thuật từ tuần thứ 4 của khóa huấn luyện .

Ở trái đất , Thủy Quân Lục Chiến Mỹ sẽ dạy kỹ năng chiến đầu từ tuần thứ tư . Nó được gọi là Chương Trình Võ Thuật Thủy Quân Lục Chiến ( MCMAP ) . [note15372]

Việc huấn luyện là không thể đột nhiên nói [ Hai người một cặp ! ] .

Trước khi bắt đầu đào tạo cần phải chắc chắn lắng nghe lời giải thích từ người giám sát .

Tôi và Shia sẽ phụ trách huấn luyện võ thuật .

Tôi và Shia hiện đứng trước mặt các cô gái đang ngồi trên mặt đất ở phòng thể chất và giải thích về võ thuật mà chúng tôi chuẩn bị dạy .

Shia thường thì mang trang phục hầu gái , nhưng lần này tôi yêu cầu cô ấy mặc quân phục và giày quân đội .

Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cô ấy khoác quần áo khác ngoài bộ đồ hầu .

" Tôi , Shia , sẽ là người chỉ dẫn võ thuật cho các vị . Xin hãy chiếu cố cho "

Cô ấy chào hỏi một cách duyên dáng trong bộ quân phục .

Nếu cứ luôn giữ thái độ đấy trong suốt khóa huấn luyện , thì sẽ rất rắc rối........

Cô ấy giống như bị bệnh nghề ngiệp vậy . Tôi không thể chỉ ra được .

Tôi hắng giọng và liền bắt đầu giải thích võ thuật .

" Trước hết là thế đứng cơ bản ーー Tư Thế Chiến Đấu "

Shia uốn cong nhẹ đầu gối , với ngón chân làm trọng tâm , hai tay nắm nhẹ và đưa ra phía trước .

u4458-2c809c21-23c1-4bfc-adab-92b16b901abc.jpg

Đây là thế đứng căn bản ーー Tư Thế Chiến Đấu . [note15373]

" Khi đánh vào đối thủ , nắm nhẹ bàn tay cho đến khi đấm ra , và giữ chặt nó trong khoảnh khắc đánh vào "

Shia cử động chính xác theo lời nói của tôi .

Một cú đấm thẳng .

" Ngoài ra , lực đấm sẽ tăng lên ngay cả khi cầm một hòn đá hoặc một mảnh vải . Cách để tấn công đối phương không chỉ có mỗi đấm . Trước tiên , con dao cầm tay được dùng khi tấn công vào cổ họng và thái hương . Lòng bàn tay , cái này khác với nắm đấm , không cần phải lo lắng về gãy xương cũng như có thể tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ . Khuỷu tay , có sức tấn công gấp ba lần nắm đấm . Thậm chí ngón chân cũng là phần dễ tiếp cận và gây tổn thương nhất cho đối thủ . Gót chân có lợi thế cho đòn tấn công phía sau . Trong một trận cận chiến , đầu gối còn có sức mạnh tương tự như khuỷu tay . Tôi sẽ dạy từng phương thức tấn công từ bây giờ . Sau đó , chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để ít nhất 2 người một căp "

" " Sir Yes Sir ! " "

Các cô gái tỏ vẻ nghiêm túc , sẵn sàng học cách đấu cận chiến .

Khi còn là nô lệ , tôi được Gigi-san dạy võ thuật .

Trên thế giới này , chẳng hề có trường phái võ thuật nào tồn tại , vậy nên đấm hay vật ーー Không có thứ nào tựa như đấm bốc + đấu vật cả .

Tôi dự định sẽ dạy bọn họ không chỉ phương pháp chiến đấu trong khoá đào tạo này mà còn cách tấn công toàn diện chả hạn như vật ngã , đòn xiết cổ và bẻ khớp trong tương lai .

Sau khi làm mẫu xong , tôi và Shia dạy họ cách thực hiện .

Ghép hai người thành 1 căp , mỗi người liên tục tấn công và phòng thủ theo trình tự .

Tôi và Shia giám sát các cô gái đó thực hành .

Vậy là , huấn luyện võ thuật đã được thêm vào khóa đào tạo .

Từ tuần thứ 7 , chúng tôi sẽ bắt đầu tập bắn .

Bình luận (0)Facebook