• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 171 : Cách sử dụng súng

Độ dài 2,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:41:58

Chương 171 : Cách sử dụng súng

Sau khi họp xong , chúng tôi trở lại lều tuyết đã được giao cho .

Bên ngoài trời đã tối , ngay cả ánh sáng sao cũng bị các đám mây dày đặt che đi , dường như cơn bão tuyết có thể ập đến bất kỳ lúc nào .

Sẽ không có gì lạ nếu ngủ đúng vào giờ này , nhưng chúng tôi hiện đang ngồi vòng tròn và trao đổi ý kiến .

Trước hết , tôi đưa ra ý kiến .

" Đối với anh , phản đối kế hoạch của Amu . Cho dù chiến lược ra sao đi nữa thì nó thực sự quá bạo lực "

" Chắc chắn , như cậu chủ nói , mặc dù sử dụng từ ngữ [ Nghi Binh ] , nhưng chiến thuật thực sự quá cẩu thả "

Shia đồng ý với lời của tôi .

Như Shia đã chỉ ra , mặc dù được cho là [ Nghi Binh ] , nhưng nó quá cẩu thả khi nổi loạn trong thành phố nhằm thu hút sự chú ý và rồi đột nhập vào lâu đài trong thời gian đó .

Meiya mở miệng .

" Sau đó , chỉ có chúng ta tấn công lâu đài sao ? Miễn là sử dụng nhiều ma cụ sáng ngời vượt qua những viên đá quý , thì hạ gục một lâu đài ở vùng nông thôn này chỉ là chuyện nhỏ "

Cái này không phải là bất khả thi nên không thể bỏ qua .

Dẫu tàu bay đã bị nổ tung , nhưng ban đầu tất cả vũ khí , đạn dược và các vật phẩm cồng kềnh khác đều được đưa vào [ Lưu Trữ Vô Hạn ] của Lyss nhằm giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng của đá ma thuật .

Súng cối cũng đã hoàn thành , nó sẽ bắn nhiều viên đạn nhất có thể từ khoảng cách xa , cùng với PKM và trang bị súng phóng lựu tự động , tấn công vào lâu đài trong khi đánh bại lính gác .

Nếu chỉ cần hỏa lực , thì có thể hạ gục lâu đài .

Nhưng , chỉ là một quý tộc phong tặng thì có thể tấn công lâu đài của quý tộc thượng lưu ở một quốc gia khác sao ?

Tình hình ngoại giao sẽ trở nên xấu đi .

Và , phương pháp này có mức độ nguy hiểm quá cao .

Nó khác với trò chơi Warriors . [note20084]Kẻ địch không phải chỉ biết tấn công . Một khi hỗn loạn được lắng xuống , họ sẽ ngay lập tức phản công .

Tôi không muốn khiến mọi người gặp nguy hiểm .

Và bản thân tôi , không muốn nổi bật quá nhiều .

Mặc dù đã che giấu các cô gái rằng , tôi là người sống sót của hoàng tộc đã bị tiêu diệt bởi Cường Quốc Meltia , có lãnh thổ lớn nhất trên lục địa Tiên Nhân .

Nếu vô tình nổi bật và để bị phơi bày , thì sẽ rất là rắc rối . Trong trường hợp xấu , sẽ bị Cường Quốc Meltia truy đuổi suốt đời .

Tôi không muốn phải sống như thế .

" Vậy thì , sẽ từ chối thỉnh cầu hợp tác sao ? "

" Hmm...... "

Lyss hỏi .

Câu hỏi của cô ấy khiến tôi tắc nghẽn cổ họng .

[ Gia đình của Snow onee-chan đang gặp rắc rối . Chẳng thể nào bỏ rơi được ! ]

Chrisse trình bày như thế trong khi đưa ra tấm bảng đen mini .

Dĩ nhiên , tôi đồng tình với Chrisse .

Ngay từ đầu , đã không có lựa chọn [ Bỏ rơi ] gia tộc và cha mẹ của Snow cả .

" Nhưng mà , Lute-kun nói cũng có lý . Đó không phải là một kế hoạch có thể hành động ngay vào ngày mai hay ngày mốt được , tốt hơn là cần ngồi xuống và thảo luận lại với nhau . Nếu quá vội vàng mà dẫn đến thất bại , thì nó thực sự là một thảm họa"

G , gì vậy....... ! ? Snow đang nói về việc khó khăn ! ーーPhải không , chính xác như em ấy nói , không thể hành động ngay lập tức được .

Phía bên này có thể tấn công bất kỳ lúc nào .

Đây có vẻ là một trong số ít lợi thế ở bên này .

Tôi tóm tắt lại ý kiến của buổi thảo luận .

" Về cơ bản , sẽ hợp tác với tộc Bạch Lang . Tuy nhiên , phản đối kế hoạch bạo lực như Amu đã trình bày hôm nay . Nên thảo luận thật kỹ về nó mới đưa ra chiến lược "

Thật tuyệt nếu có một lối đi bí mật dẫn vào lâu đài tựa như hồi giải cứu mẹ Chrisse , bà Seras Gate Vlad.......

Cách tốt nhất để đột nhập lâu đài là qua lối đi vào giữa đêm và tập kích Tolun .

Sau khi nói xong về kế sách trong tương lai của chúng tôi và chuẩn bị đi ngủ sớm thìーーー

[ Ẩu ẩu ẩu hú hú hú ! ]

" " " !? " " "

Một tiếng gầm tựa như chó sói tru .

Nó giống như tiếng kêu trực tiếp kích thích cảm giác nguy hiểm của sinh vật .

Chúng tôi phản xạ thủ thế .

Snow là người đầu tiên nhận ra tình hình .

" Chuyện gì thế ? Không hiểu sao bên ngoài rất ồn ào . Ai đó đang chiến đấu ? "

" Hình như cả làng đang chiến đấu "

Snow có thính giác tốt nhất trong chúng tôi .

Tiếp theo , Shia , người giỏi cảm nhận sự hiện diện , liền giải thích tình huống hiện đang xảy ra .

Ánh mắt mọi người tập trung vào tôi .

" Chúng ta hãy ra ngoài và kiểm tra tình hình ! Lyss nên chuẩn bị đưa ra vũ khí của mọi người bất cứ lúc nào "

" Đã rõ ! "

Tôi xác nhận tất cả đều đồng ý với chỉ thị và sau đó rời khỏi lều tuyết .

Giờ là ban đêm , những đám mây dày đặc che kín mặt trăng và các vì sao .

Không có nguồn sáng nào chiếu xung quanh , trời tối mịt đến nỗi khó để nhìn thấy ngay cả lòng bàn tay của mình .

Ở phía xa , có chấm sáng lóe lên rồi biến mất .

Tôi cảm thấy ma lực .

Có lẽ đó là ánh sáng của ma thuật công kích .

Dường như , Bạch Lang đang chiến đấu với thứ gì đó .

Tuy nhiên , đang chiến đấu với cái gì ?

Dù sao , phòng trường hợp chiến đấu , chúng tôi nhanh chóng sẵn sàng trang bị .

Tôi nói với Lyss , đưa cho mọi người vũ khí .

Tôi , Snow là AK47 .

Chrisse là SVD .

Lyss là PKM .

Shia vẫn là Coffer , hiện tại , tôi trao cho Meiya khẩu súng lục tự động [ H&K USP ( Model 9mm ) .

Và , mọi người cũng trang bị thêm một khẩu súng lục và chuẩn bị một băng đạn dự phòng .

" Chỉ phòng trường hợp tự vệ......Meiya có thể quen với việc chế tạo súng , nhưng không quen với việc sử dụng nó . Đừng dùng nó trừ khi gặp nguy hiểm được chứ ? "

Meiya rất linh hoạt , nhưng dây thần kinh vận động của cô ấy không được tốt lắm .

Bởi vì không quen với việc bắn , nên tôi sợ cô ấy sẽ vô tình bắn nhầm đồng đội ( Friendly fire ) , nhưng còn đỡ hơn là không có gì để tự vệ cả .

Meiya nhận lấy USP từ tôi và siết chặt bằng cả hai tay .

Má ửng đổ vì hưng phấn .

" Hãy để đó cho tôi , Lute-sama ! Đệ tử tốt nhất Meiya Dragoon này ! Chắc chắn sẽ bảo vệ phía sau của ngài ! "

Mặc dù đã bật chốt an toàn , nhưng cô ấy lại giữ ngón tay trên cò súng và tiếp tục chĩa mõm vào tôi .

Tôi ngay lập tức nắm lấy bàn tay của Meiya , kéo ngón tay ra khỏi cò súng và đẩy nòng súng xuống .

" Nghe đây , Meiya.......Đầu tiên ① Khi sử dụng tất cả súng , hãy luôn coi chúng như thể đã được lên đạn . ② Đừng chĩa nòng vào thứ gì đó hoặc người nào đấy mà cô không muốn tiêu diệt . ③ Đừng đặt ngón tay của mình lên cò cho đến khi nhắm được mục tiêu . Cuối cùng , ④ Hãy chú ý những gì đang diễn ra xung quanh mục tiêu . Cho dù có phạm phải sai lầm , thì đừng cố bắn đồng đội của mình được chứ ? Đây là nguyên tắc cơ bản để sử dụng súng ngắn . Đưa một khẩu súng ngắn để tự vệ , nhưng hãy sử dụng nó an toàn theo những quy tắc đó . Làm ơn "

" T , Tôi đã hiểu rõ . Sẽ cẩn thận "

Tôi tự hỏi Meiya liệu có đọc được bầu không khí hay không , cô ấy gật cùng với nét mặt bí ẩn .

Có bốn nguyên tắc cơ bản không thể bị vi phạm trong việc sử dụng súng .

Các quy tắc này không chỉ được áp dụng rộng rãi bởi các cố vấn quân sự , cảnh sát và quân đội ở kiếp trước , mà còn bởi các trường tập bắn , bài giảng dành cho khách du lịch và người mới bắt đầu .

Tôi cũng đã nói với Meiya ーー

① Khi sử dụng tất cả súng , hãy luôn coi chúng như thể đã được lên đạn .

Tôi từng nghe câu chuyện là [ Có người khi cầm súng mà không nghĩ nó đã được lên đạn , thì nó bất ngờ nổ súng và dẫn đến chấn thương nghiêm trọng ] . Sau đó , miễn là ngay từ đầu , nghĩ rằng [ Không tồn tại ở trạng thái không chứa đạn ] . Việc này sẽ ngăn ngừa tai nạn trước khi xảy ra .

② Đừng chĩa nòng vào thứ gì đó hoặc người mà bản thân không muốn tiêu diệt .

Người không chỉ bao gồm người khác mà còn cả chính bản thân . Miễn là không chĩa nòng trực tiếp , cho dù gặp sự cố ngoài ý muốn xảy ra thì đạn vẫn sẽ không bắn trúng .

Đừng đặt ngón tay của mình lên cò cho đến khi nhắm được mục tiêu .

Nếu ngón tay được đặt sẵn vào cò súng , một khi bị giật mình sẽ theo quan tính bóp cò súng bằng ngón tay . Tốt nhất là đặt ngón trỏ của mình lên vòng cản[note20085] , giữ nó ở trạng thái không dễ dàng bóp cò .

Hãy chú ý những gì đang diễn ra xung quanh mục tiêu .

Hãy chú ý đến những gì xảy ra khi bắn một khẩu súng , chắc chắn rằng sẽ không trúng những thứ khác hoặc mọi người xung quanh .

Đây là bốn nguyên tắc cơ bản không thể vi phạm khi sử dụng súng .

Vì Meiya luôn trợ giúp trong việc sản xuất súng , nên cô ấy chưa từng qua khóa đào tạo bắn súng toàn diện .

Cũng vì sự an toàn của cô ấy và chúng tôi , trong tương lai , sẽ tốt hơn nếu có thời gian đào tạo và huấn luyện bắn súng cho cổ .

" Miss Snow ! Mọi người ! Không sao chứ ! "

Khi tôi đang nghĩ về việc đó , con trai lãnh chúa Amu lao đến .

Đằng sau cậu ta là em trai Oar , Ice , cha mẹ Snow và một vài Bạch Lang .

Amu đã rút thanh Rapier , đứng ở phía trước để bảo vệ nhóm Ice đằng sau lưng .

Trong khi nhóm Snow đang cảnh giác xung quanh , chúng tôi trao đổi thông tin .

" Chuyện gì đã xảy ra ! ? Hình như đang có trận chiến xảy ra ở đâu đó "

"......Hay là đội quân bí mật của phụ nhân , đã bất ngờ bao vây và tấn công ngôi làng "

" ! ? Vậy có nghĩa là , đã bị theo dõi khi trên đường đến làng Bạch Lang ! ? "

" Không thể nào . Khi dẫn đường cho nhóm Amu-sama , chúng tôi đã tiến hành rất cẩn trọng mà . Cho dù đội quân bí mật đó có như thế nào , cũng không thể qua mặt được chúng tôi ở vùng hẻo lánh của lục địa phía Bắc này được "

Ice ngay lập tức phủ nhận lời nói của tôi .

Bạch Lang là một chuyên gia ở vùng nội địa của lục địa phía Bắc . Nếu họ đã khẳng định như vậy thì việc bị bám đuổi là hoàn toàn bất khả thi .

Vậy thì , làm thế nào để xác định được vị trí của làng Bạch Lang ?

Tôi cũng nghĩ ngay cuộc tấn công vào tàu bay , đội quân bí mật đó thực sự rất kỳ lạ .

Có quá nhiều điểm bí ẩn .

" Dù thế nào thì ưu tiên hàng đầu là sơ tán . Tôi muốn di chuyển hết bọn trẻ đến nơi an toàn . Có một điểm sơ tán khẩn cấp trong trường hợp như thế này , hãy cố gắng tới chỗ đó . Theo sự hướng dẫn của tôi "

" Và xét về kế hoạch chiến đấu trong tương lai , không thể nào để nhóm Amu-sama rơi vào tay kẻ địch được . Phải trốn thoát bằng mọi giá "

Cha mẹ Snow , Kula và Ally bắt đầu di chuyển .

Trước hết , ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho mọi người .

Bên cạnh đó , về kế hoạch , ưu tiên hàng đầu chắc chắn phải bảo vệ an toàn cho cá nhân Amu & Oar .

Ngoài ra , không phải tất cả trẻ em ở đây .

Mà còn bao gồm cả phụ nữ và người già , hiện đang giải tán một cách có trật tự và di chuyển đến nơi sơ tán khẩn cấp của tộc Bạch Lang .

Nhóm này cũng là một trong số họ .

Chúng tôi di chuyển trong bóng tối với sự hướng dẫn của Kula .

Trước khi bắt đầu đi , Ice tặng cho chúng tôi một cây hương đặc biệt để phòng trường hợp liên lạc khẩn cấp . Nếu đi lạc , chỉ cần đốt hương này lên sẽ có thể xác định bản thân hiện đang ở đâu .

Miễn là thành viên của tộc Bạch Lang , thì có thể ngửi thấy nó trong gió và đánh hơi được ở một khoảng cách xa . Chúng tôi nhận nó cùng với lòng biết ơn .

Sau khi tiến về phía trước , bất ngờ phát hiện ra nơi tôi đã nghe về quá khứ của mình .

Trans : Mai nữa là xong vol 6 chắc vậy :v .

Bình luận (0)Facebook