• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 170 : Cuộc họp chiến lược

Độ dài 2,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:41:57

Chương 170 : Cuộc họp chiến lược

Cha mẹ Snow đến lều tuyết của chúng tôi , do đã có một vấn đề lớn xảy ra .

Vấn đề đó là ーー Con trai lãnh chúa , Amu dường như đã trốn thoát khỏi lâu đài cùng với em trai mình .

Nghe nói , người cha Tolun North Borden Smith , đã hoảng loạn và cố gắng bắt giữ Amu .

Báo cáo này được truyền tới bởi một trong những người dẫn đường cho Amu & em trai đến làng .

Chủ yếu trong nhóm Amu , em trai là có thể lực thấp của nhân tộc nói chung và cũng như không phải là một ma thuật sư thành ra di chuyển rất chậm . Cần phải nghỉ ngơi dọc đường , có vẻ như họ đang đi đến làng .

Vì tốc độ di chuyển quá chậm nên một trong những Bạch Lang dẫn đường trở về trước để thông báo .

Thông tin chi tiết sẽ nghe từ Amu khi họ đến làng vào buổi tối mai .

Cha mẹ Snow đã đến gặp tôi để mời tham dự vào cuộc họp vào lúc đó .

Sau đấy , họ chứng kiến con gái chơi trò SM nhẹ với chồng vào ban ngày..........

Thực sự , vô cùng xin lỗi , xin hãy bỏ qua.........

Và rồi , tối ngày hôm sau .

Amu , em trai và những thuộc hạ thân tín của mình đã đến được làng Bạch Lang .

Sau bữa ăn tối , vào đêm hôm đó khi mặt trời lặn .

Chúng tôi tham dự vào cuộc họp của tộc Bạch Lang .

Đại diện phía Bạch Lang , là ba người lớn tuổi .

Tổng cộng thêm 3 nam nhân trưởng thành nữa là 6 người , bao gồm cả cha Snow .

Ngoài ra , hai anh em Amu , con trai của lãnh chúa cũng tham gia .

Chúng tôi , tất cả 6 thành viên của Peacemaker đều tham dự .

Hiện tại , 14 người đang cùng ngồi quỳ trong một căn lều tuyết lớn .

Với động tác quen thuộc , Shia đặt trà thơm chacha cùng với mứt trái cây cho mỗi người mà không phát ra tiếng động .

Dù vẫn chỉ mới ở làng ba ngày , nhưng cô ấy không lưỡng lự trong chuyển động của mình . Thái độ tựa như đã phục vụ ở đây trong nhiều năm .

Khi Shia đặt xong trà thơm cho mỗi người , thì trước tiên bắt đầu tự giới thiệu .

Sau phần tự giới thiệu của tộc Bạch Lang kết thúc , đến lượt nhóm Amu .

" Gia trưởng nhà Smith , ma thuật sư hạng B + , Amu North Borden Smith . Rất lấy làm hân hạnh "

" Tôi cũng vậy , con trai thứ hai nhà Smith , Oar North Borden Smith . Cảm ơn đã mọi người đã chăm sóc cho Nii-sama . Ngoài ra , tôi lấy làm xin lỗi đã làm gánh nặng , khiến cho việc đến đây bị chậm trễ "

Sau màn chào hỏi , Oar cúi đầu xin lỗi .

Một cậu nhóc đẹp trai ーー Đôi khi , không ai có thể chỉ trích một cô bé xinh đẹp đưa ra lời xin lỗi ăn bận trông giống con trai như Oar cả .

Câu chuyện về việc đến muộn liền kết thúc ở đây .

Không chỉ mời Amu vào cuộc họp , mà còn cả người em trai Oar cũng tham gia .

Mục đích là để lắng nghe và nắm bắt hết các sự kiện đã xảy ra trong lâu dài càng chi tiết càng tốt .

Và , sau màn tự giới thiệu của Oar là đến chúng tôi .

Khi tới lượt Snow , vì một lý do nào đó , Amu tự hào nói với Oar .

" Thấy thế nào , Oar . Có phải là một cô gái xinh đẹp không ? Cô ấy sẽ là chị dâu tương lai của em đó "

Ai là chị dâu trong tương lai thế hả .

Người em trai , Oar chỉ có thể cười gượng qua những lời nói đầy tự tin của anh trai mình .

Và rồi , câu chuyện chuyển đến vấn đề của lâu đài .

Lý do tại sao Amu và những người khác lại nhảy ra khỏi lâu đài rồi chạy trốn là.......

" È hem ! Hãy để tôi kể cho mọi người biết , làm thế nào mà tôi đã đào tẩu hoành tráng khỏi bàn tay quỷ dữ của cha cùng với em trai và cấp dưới của mình ! "

Amu bắt đầu nói tựa như đang kể về chuyện một vị anh hùng .

Oar cũng tham gia kể nhiều lần và nói chi tiết về những gì đã xảy ra ở phòng yết kiến .

".......Thực sự không có gì lạ , khi lãnh chúa lại muốn giam cầm đứa con ruột của mình . Thành phố đó có thể sẽ không tồn tại lâu "

Cha Snow , Kula thì thầm đưa ra ấn tượng của mình .

Các đại diện khác của tộc Bạch Lang cũng bày tỏ với nét mặt ấn tượng tương tự .

Amu cũng không mấy bình thường , gật đầu cùng với gương mặt nghiêm túc .

" Đáng buồn thay , phụ thân hiện đang rất kỳ lạ trong mắt tôi . Trông như thể bị Quỷ Vương ám vậy . Không thể cứ tiếp tục bỏ mặc phụ thân được nữa , với tư cách một quý tộc cũng như là con trai ーー Cũng vì sự bình yên của người dân , tôi không thể nào tha thứ "

Cậu ta khẳng định chắt nịch .

" Lôi phụ thân ra khỏi cái ghế lãnh chúa . Cho dù , thậm chí cả dùng vũ lực "

Sự im lặng lấp đầy bên trong căn lều tuyết .

Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim của người khác .

"........Nhưng nếu dùng vũ lực , thì làm cách nào để tiếp cận lãnh chúa ? Quan trọng là người dân có chấp nhận không ? "

Oar trả lời câu hỏi của tôi .

" Về người dân......Có rất nhiều người không hài lòng với chính sách của cha , vì vậy tôi nghĩ chắc sẽ có nhiều người đồng tình với việc ông ấy rời khỏi cái ghế lãnh chúa "

Chính sách không được lòng người dân nhất trong số cái của Tolun , đó là xây dựng thành nơi lưu đày .

Xây dựng thành một nơi lưu đày , chấp nhận một số lượng lớn tội phạm ーー Không hiểu muốn làm gì , nhưng cậy quyền quá mức . Do đó , ông không có khả năng được các quý tộc và vương quốc ở những lục khác đánh giá cao .

Ngoài ra , Tolun đang trong quá trình xây dựng một nơi lưu đày mới để trở nên nổi tiếng hơn ở các châu lục khác . Nên thuế cũng tăng , và lục địa phía Bắc nơi bản thân họ đã sinh sống nhiều năm được gọi là [ Vùng Nông Thôn ] này bị coi là nơi lưu đày , không có ai mà không bất mãn cả .

Thậm chí , bởi vì người đứng đầu đã chủ động tiến hành , nên cũng có thể coi Tolun hiện đang lừa gạt người dân .

" Và rồi Niisama sẽ lên làm lãnh chúa tiếp theo . Tuy cảm thấy hơi sớm một chút , nhưng chắc rằng sẽ không ai phàn nàn về việc tiếp quản vị trí lãnh chúa đâu . Nếu có vấn đề xảy ra , thì có lẽ là do cách bắt giữ cha và lấy đi vị trí lãnh chúa "

Hiện tại , những người có khả năng chiến đấu ở phía bên này chỉ có chúng tôi , những nam nhân Bạch Lang và Amu .

Về phía Tolun , những binh lính thông thường , đám người bí mật đã tấn công chúng tôi , các mạo hiểm giả sẽ được thuê bằng vàng nữa . Vả lại , chỉ đổ thêm tiền vào là có thể tăng số lượng người hơn thế nữa .

Cho dù có sử dụng vũ lực kiểu gì thì không dễ dàng để Tolun trao lại một cách suôn sẻ .

" Kính thưa quý vị , hãy cứ yên tâm . Tôi có một chiến lược tuyệt vời ! "

Amu tự tin chải mái tóc của mình và tỏa sáng hàm răng cửa .

Một trong những bô lão Bạch Lang hỏi .

" Amu-sama , chiến lược đó là gì........ "

" Được rồi , tôi sẽ cho nói ngay . Phu thân hiện đang cảnh giác với cuộc tấn công của chúng ta . Thành ra , sẽ lợi dụng việc đó ! Đầu tiên , Bạch Lang hãy tấn công lâu đài từ phía trước . Làm ầm ĩ hết mức có thể . Và , trong khi đang thu hút sự chú ý , nhóm Lute Peacemaker sẽ thâm nhập vào lâu đài cùng với tôi , ra tối hậu thư cho phụ thân ! Và sau khi bắt giữ được ông ấy , tôi sẽ ra khỏi lâu đài và kêu gọi ngừng chiến . Thấy sao , một chiến lược tuyệt vời phải không ? "

" Nói cách khác , đó là kế nghi binh "

Những bô lão Bạch Lang giật đầu .

Nghĩ rằng nó cũng không đến nỗi tệ .

Tôi liền vội chen vào cuộc nói chuyện .

" Đợi chút đã ! Kế hoạch của Amu quá nguy hiểm , tấn công lâu đài được bảo vệ bởi một số lượng lính lớn như vậy , chỉ với vài người ! Trước tiên , nếu những nam nhân Bạch Lang làm ầm ĩ lên và nhận được nhiều sự chú ý , cho dù có thành công đi chăng nữa thì nó sẽ gây ấn tượng xấu với người dân ! "

"  Đừng lo lắng , dẫu chỉ là tình cờ ! Nhưng , cậu cũng đã bắt cóc được [ Ma thuật Sư Luân Khúc Tỏa Ánh Sáng ] , Amu North Borden Smith này mà . Mr Lute nên tự tin hơn về bản thân mình đi chứ "

" Tự tin và quá tự tin là hoàn toàn khác biệt . Hơn nữa , rất khó để giải quyết vấn đề tấn công lâu đài so với cỗ xe theo cùng một cách . Cũng như nói trước , chúng tôi chưa từng bao giờ có kinh nghiệm bắt cóc người quan trọng nào từ lâu đài cả "

" Nếu vậy , có cách nào khác không ? "

" Cái đó thì...... "

Tôi nói ngập ngừng .

Theo dự kiến , sẽ không có lựa chọn nào thay thế ngay lập tức được .

Cha Snow , Kula lên tiếng .

" Chúng tôi hiểu rõ được tâm trạng lo âu của Lute-dono . Nhưng bản thân mọi người đều đã chuẩn bị cho mối nguy hiểm tiềm tàng . Cho dù có gieo gắt tiếng xấu ở bên trong người dân , thì nó vẫn tốt hơn tình hình hiện tại . Đối với tộc Bạch Lang , thật tốt khi có thể thực hiện giao dịch và kinh doanh một cách công khai . Vì vậy , nhờ cậy . Chúng tôi thỉnh cầu Lute-dono của Peacemaker trợ giúp . Làm ơn "

Sau cùng , Kula cúi đầu thật thấp xuống .

Đối phương là cha Snow .

Mặc dù không có cảm tình với tôi , nhưng đó là việc không thể nào làm lơ được .

" Lute-kun...... "

Snow nhìn tôi với tông giọng có vẻ lo lắng .

Tôi cắn chặt môi .

"......Xin hãy cho cháu ít thời gian . Cháu muốn tham khảo ý kiến đồng đội của mình một lần nữa "

Trả lời vậy .

Bọn họ , Bạch Lang lặng lẽ gật đầu và đồng ý .

Thế là đã cho tôi một chút thời gian .

Và như vậy , cuộc họp tạm thời kết thúc .

Trans : Còn típ :v . Sẽ cố gắng đăng hết vol này .

Bình luận (0)Facebook