• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 172 : Di chuyển

Độ dài 1,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:53

Chương 172 : Di chuyển

Trên đường di tản sau khi bị kẻ địch tấn công .

Cha mẹ Snow vượt qua ーー nơi mà tôi đã được nghe kể về cha mẹ mình và thân phận của bản thân ở thế giới này .

" Ở phía trước , con đường sẽ rất tối và khó phân biệt , nhưng bên trái có một con dốc cao , hãy cẩn thận để không bị ngã "

Cha của Snow , Kula dẫn đường đến nơi trú ẩn khẩn cấp của tộc Bạch Lang và nói với chúng tôi hiện đang phía sau .

Nhìn sang bên trái theo lời ông ấy .

Mặc dù trời quá tối và khó phân biệt , nhưng tôi cảm thấy giống một vách đá hơn là [ Dốc Cao ]...........

Thứ tự đi bắt đầu từ vợ chồng Kula và Ally . Tiếp theo là hai đứa con trai lãnh chúa Amu và Oar . Đám trẻ con và cô gái Bạch Lang Ice . Cuối cùng là chúng tôi tiến lên trong khi cảnh giác đằng sau .

Tôi không thể nghe thấy tiếng chiến đấu nữa vì đã rời xa khỏi làng .

Bầu trời nhiều mây đến nỗi có lẽ sắp xảy ra bão tuyết và ngay cả ánh sáng sao cũng bị che lại . Trời quá tối , ngay cả sau lưng Ice người đi phía trước mặt cũng khó lòng thấy được .

" ーー Cậu chủ ! Ice-san ! Nguy hiểm ! "

Shia đang đi ở đằng sau tôi , liền nhảy đến .

Túm lấy bộ đồ của tôi và Ice , kéo xuống .

Gần như cùng lúc , một âm thanh xé gió bay qua đầu .

Cắm vào trong tuyết , đó là Earth Arrow được làm bằng ma thuật !

Kẻ địch tấn công ! ?

" Shia , cảm ơn ! "

Tôi cảm ơn cô ấy ngắn gọn , rồi nả AK47 vào khu rừng ở phía bên phải nơi Earth Arrow từ đó đến .

Trong khi nằm trên tuyết , nả đạn vào bóng tối .

Snow và Lyss cũng lần lượt bóp cò theo .

Khi loạt đạn bị dừng lại .

Một lần nữa , nhiều Earth Arrow liền phóng tới .

Ngay tức tôi đứng lên và cường hóa thể chất !

Tôi liền nắm lấy tay Ice rồi cố gắng kéo cô ấy lùi lại .

Tuy nhiên ーー Mặc dù là hành động tức thời nhưng lại phản tác dụng .

Kẻ địch đã đột nhập vào hàng ngũ của chúng tôi , làm chia rẻ thành [ Nhóm phía trước của cha mẹ Snow , Amu , Oar và nhóm trẻ con Bạch Lang ] và [ Nhóm phía sau của chúng tôi và Ice ] .

Hơn nữa , đối phương là những tên giáp trắng đã tấn công phi thuyền của chúng tôiーーđội quân bí mật của kẻ địch . 

" Lại đám này nữa sao ! Hơn nữa lại phục kích sẵn ! ? Tại sao biết được đích đến của chúng ta chứ ! "

Vả lại , còn không thể phát hiện được đòn tấn công ma thuật .

Pháp sư phản ứng với ma lực .

Do đó , rất khó để tấn công và tiêu diệt pháp sư bằng ma thuật .

Bởi vì dòng chảy ma lực sẽ bị phát hiện ra trước khi tấn công .

Tuy nhiên , đám này không thể bị phát hiện cho dù chúng đã sử dụng ma lực . Tôi không biết được làm việc đó như thế nào , nhưng hình như có thể ngăn chặn dòng chảy ma lực ở một mức độ nhất định theo một cách nào đấy .

Nói cách khác , sử dụng ma thuật để ám sát thực sự có thể làm được .

Nếu vậy thì , quá gian lận sao ! ?

Shia phát hiện ra Earth Arrow không phải là vì cảm nhận được ma lực , mà vì cảm nhận sâu được âm thanh xé gió đang bay tới . 

Đám người áo giáp trắng toàn thân hỗ trợ cơ thể bằng cường hóa thể chất và tiếp cận cùng với động tác nhanh nhẹn .

Tôi xoay nòng Ak47 ーー

" Ku~ " 

Tôi bỏ ý nghĩa bắn ngay .

Mà rút con dao ra khỏi thắt lưng và Knifehand Strike vào đối phương . [note20096] 

Phía trước có [ Cha mẹ Snow , Amu , Oar và đám trẻ Bạch Lang ] .

Nếu cứ bắn như thế và kẻ địch tránh được , thì đạn sẽ trúng vào họ .

Bởi vì kẻ địch hiểu được điều đó , nên đã chen giữa chúng tôi .

Tôi ngay lập tức đưa ra chỉ thị cho Snow ở phía sau .

" Đừng bắn kẻ địch phía trước ! Sẽ trúng đồng đội ở trước mặt ! Chỉ bắn kẻ địch tấn công từ phía bên phải ! Meiya và Ice hãy lui lại vào bên trong chúng tôi ! "

Nhóm Chrisse đáp lại và tấn công những tên giáp trắng phục kích từ bên cạnh .

Cô gái Bạch Lang Ice không phải là một ma thuật sư .

Meiya là một ma thuật sư , nhưng chủ yếu là người phát triển .

Để bảo vệ các cô gái , chúng tôi tạo thành một đội hình bao quanh lấy hai người .

Meiya và Ice ở bên trong .

Chrisse , Lyss và Shia chịu trách nhiệm ở phía bên kia .

Ở phía trước , tôi và Snow đối phó với kẻ địch .

Hai tên ở trước mặt .

Tôi và Snow hỗ trợ cơ thể bằng kỹ năng cường hóa thể chất .

Dùng con dao đã lấy ra khỏi thắt lưng và trang bị nó vào đầu AK47 . Hy vọng có thể cận chiến với kẻ địch bằng lưỡi lê .

Tên giáp trắng mọc ra lưỡi dao từ cả hai cánh tay và vung tới .

Chuyển động nhanh nhẹn , động tác như được qua đào tạo rất tốt .

Tôi và Snow tận dụng tầm với của AK47 được trang bị lưỡi lê , nhằm khống chế kẻ địch .

Đôi khi sẽ bắn theo hướng khác để không trúng đồng đội , nhưng thế thì không thể đánh bại được bọn giáp trắng .

Cũng bởi vì kẻ địch có sử dụng cường hóa thể chất , nên trong thời gian xem xét việc bắn thế nào để không trúng đồng đội ở phía trước thì sẽ bị nhìn thấu thời điểm nổ súng .

Thậm chí tồi tệ hơn , khi chống cự với đám lính giáp trắng ở bên cạnh thì số lượng đã bắt đầu tăng lên trước mặt tôi và Snow .

Hiện tại có khoảng 5 người .

Vì vậy , buộc phải rút lui ngay .

Đã cách xa nhóm cha mẹ Snow ở phía trước khoảng 20 ~ 30 mét .

Cho dù khó tiến về phía trước , nhưng vẫn phải bảo vệ Meiya và Ice .

Tôi tặc lưỡi trong lòng .

( Khốn kiếp ! Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ ngày càng nghiêm trọng . Dù vậy , không thể ép buộc bản thân phải sẵn sàng hy sinh.....Chỉ cần sử dụng lựu đạn choáng để khiến kẻ địch bị lóa , cùng lúc đó chạy ngay lập tức sao ! ? )

Bằng !

Bắn để gây áp lực .

Đám người giáp trắng cảnh giác và lui lại một quãng xa .

Nắm lấy cơ hội đấy , tôi định quay lại để nói với Lyss hiện đang phòng thủ phía bên kia thì ーー Lúc đó , Ice ở phia sau đã phạm phải sai lầm . Chân vấp phải tuyết và bị mất thăng bằng .

" Kyaaa.......! "

Lọt vào tầm mắt của mình , tôi bắt gặp một mũi tên Earth Arrow bay với tốc độ cao tới chỗ Ice , người hiện đang bị mất thăng bằng .

Tôi có thể nhận ra nó qua việc cường hóa thị giác .

Ice chắc chắn không thể nào tránh được .

Tôi đứng trước mặt cô ấy ngay tức khắc .

Vào khoảnh khắc tiếp theoーー Mũi tên Earth Arrow đâm sâu vào bụng tôi .

" .....~tsk ! ! ! "

u4458-6ff12245-1a7d-4cdc-b7bf-4362985a5384.jpg

Dẫu đã mặc đồ chống lạnh , nhưng do bị tấn công bất ngờ nên không mang áo chống đạn ( Bộ giáp sử dụng vật liệu của thế giới này tựa như da ) .

Tôi bước đi lảo đảo và đau nhói ở bụng bởi mũi tên Earth Arrow cắm vào , rồi gục ngã xuống đất . Không may nơi đổ gục lại là một con dốc cao ーー gần như là một vách đá , cứ như thế tôi bị trượt xuống .

" Lute-kun ! "

Cảm giác không trọng lực trong chốt lát .

Ở trước mặt , tôi chỉ có thể thấy Snow nhảy tới và mở rộng cả hai cánh tay .

Em ấy ôm lấy tôi thật chặt và đập lưng vào vách đá .

Đó là phần duy nhất mà tôi có thể nhớ được .

Trans : Tạch gacha Dương Quý Phi trong fgo rồi buồn quá :( . Còn có 38 sq thấy chả còn hy vọng gì cả buồn quá nên còn 2 chương nữa mới hết vol 6 nên chả muồn đăng nữa :( .

Bình luận (0)Facebook