• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145 : Lyss và bánh

Độ dài 1,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:40:47

Chương 145 : Lyss và bánh

Đêm đó .

Tôi đi trên hành lang để trở về phòng , sau khi vừa xong công việc đơn giản cuối cùng của mình .

" Aa ー ánh mắt thực sự khủng khiếp "

Vào ban ngày , tôi đã bị Lyss thuyết giảng luyên thuyên về vụ việc nhờ sờ vào mông của cô hầu gái .

Snow và Chrisse không hề nổi cáu khi mấy em bắt gặp việc này , nhưng Lyss thì khác công khai bày tỏ lòng ghen tị của mình lên trên bàn .

Cô ấy là Tiên tộc, thuộc nhóm High Elf .

Trong lịch sử của High Elf , cũng có những người có vợ lẽ , nhưng về cơ bản chỉ được kết hôn với một người trong cuộc đời .

Do đó , là một chủng tộc có thể chi phối tình yêu hôn nhân lẫn tuổi thọ , họ đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ Nhân tộc .

Tuy nhiên , theo bản năng , lòng ghen tị của Lyss đã bộc lộ mà không cần phải che giấu .

Mà tôi rất vui khi sự ghen tuông của cô ấy lại thật đáng yêu , nhưng trong lòng cũng không muốn làm cô ấy cảm thấy buồn .

" Sao cũng được . Tựa như Lyss , dù cho Snow và Chrisse không bộc lộ bên ngoài , nhưng mình cũng đâu biết mấy em ấy nghĩ gì ở bên trong , mình cần phải có lòng tự trọng chứ "

" M , m , mừng ngài trở về , thưa chủ nhân "

Khi tôi mở cửa phòng ra , không hiểu sao Lyss ửng đỏ má và lúng túng trong bộ trang phục hầu gái .

Và cô ấy đang mặc là bộ hầu gái rất chi là hở hang . Nhưng phiên bản bộ này rất chi là khiêm tốn......

Tôi hỏi với giọng nói run rẩy .

" L , Lyss , có chuyện gì mà ăn mặc như thế này ? "

" Shia đã dạy em . Bộ đồ hầu này là bộ mà Lute-san đã đề nghị đặt may . Hồi sáng anh cứ nhìn chằm chằm vào nhóm hầu gái , nên em đã cố tìm hiểu và mặc bộ đúng theo kiểu mà anh thích.......có kỳ lắm không ạ ? "

" Trông tuyệt lắm ! "

Tôi khen ngợi bộ đồ đó .

Cho dù tầm vóc thấp nhưng Lyss có một bộ ngực bự , và khi mặc chiếc áo này vào , đã để lộ rõ vùng thung lũng cùng với vai . Chiếu dài của áo tương đối ngắn , cái rốn nhỏ dễ thương lộ ra , và vùng eo thon nhỏ của cô ấy cũng làm mê mẩn đôi mắt tôi .

Ngoài ra , váy cũng rất ngắn cùng với đôi tất đen quá đầu gối đã tạo ra một khu vực tuyệt đối khiến tôi cảm giác bị nghiện .

Hơn nữa , thứ kinh nhất là đội đúng cái băng đô hầu gái lên trên đầu !

Với lời khen ngợi thẳng thắn của tôi , Lyss mỉm cười hạnh phúc trong khi ửng đỏ má .

" Em cảm thấy rất hạnh phúc . Ban sáng , cảm xúc của em đã nằm ngoài tầm kiểm soát......em nghĩ mình nên làm điều này để xin lỗi "

Có vẻ như cô ấy đã ghen tị với mấy cô hầu gái khi tôi có dự định chạm vào mông họ .

" Không , em đừng lo lắng về việc đó bởi vì anh là người sai "

" Do lúc đó , em đã có một chút hơi không đúng.....Th , thành ra tối này em muốn phục vụ Lute với bộ đồ này ! Em đã nói với mọi người rồi , tối nay chỉ dành riêng cho 2 chúng ta , xin đừng ngần ngại nói ra bất cứ điều gì anh muốn "

Rõ ràng là cô ấy có vẻ như đã nói chuyện qua Snow và Chrisse .

Thực vậy , vào lúc tôi không có ở trong phòng .

Lyss đến mời tôi ngồi cùng với một nụ cười .

" Trước tiên , anh cũng khá mệt mỏi rồi , vậy em sẽ chuẩn bị trà nha . Lute-san......không , thưa chủ nhân , xin vui lòng ngồi và chờ ở đây nhé "

" Cảm ơn em , nhưng , liệu có ổn không ? Anh có thể tự pha trà được mà "

" Fufufu , xin đừng ngại ngần chủ nhân của em . Bởi vì em thích làm việc đó "

Không , không phải vậy đâu......một nàng công chúa vụng về như Lyss lại pha một tách trà nóng như thế , thì diễn biến tiếp theo cũng có thể dễ dàng đoán được .

Dù sao tôi vẫn có thể chịu được nước nóng .

Nhưng tôi không thể để cho cô vợ Lyss của mình bị bỏng được . Cho dù vết thương có thể dễ chữa trị bằng ma thuật .

Hơn nữa , lần này cô ấy còn đang mặc bộ đồ hở hang vài chỗ được làm theo sở thích của riêng tôi nữa .

Vì có nhiều vùng da lộ ra , nên có khả năng sẽ bị bỏng khá nhiều chỗ .

Tôi giả vờ ngồi xuống ghế , để sẵn sàng có thể di chuyển bất cứ lúc nào và chú ý đến chuyển động của Lyss .

Đã có sẵn trà ngâm trong nước nóng , sau đó pha trà vào tách đã được chuẩn bị sẵn theo động tác quen thuộc . Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng [ Em muốn làm việc nhà ! ] của cô vợ tôi .

Nhưng , sẽ rất tồi tệ nếu lờ là cảnh giác ở khúc này .

" Đây , thưa chủ nhân , trà thơm đã sẵn sàng . Tea-Cake này là chiếc bánh kem được mua tại một cửa hàng theo tiêu chuẩn của Chrisse-san " [note16798]

" Wa , wawawa.....trông có vẻ ngon nhỉ "

Lyss đặt tách trà chacha và bánh lên khay rồi đi bộ tới đây .

Đúng như dự đoán , vì cái khay và ngực che khuất tầm nhìn phía dưới nên bàn chân vô tình đập vào ghế sofa làm mất thăng bằng .

" Kyaaaa ! ? "

" Ah ! Biết ngay mà ! "

Đúng như mong đợi , nàng công chúa hậu đậu Lyss đã không làm mình thất vọng khi bước đi mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn đấy !

Tôi lập tức vội vã đứng dậy !

Ngay lập tức hỗ trợ cơ thể bằng cường hóa thể chất !

Tôi đỡ mông Lyss và giữ lấy tách trà nóng để không cho đổ lên đầu cô ấy .

Khay rơi lên trên thảm .

Tôi đã có thể tóm được tách trà nóng được đặt trên dĩa đang bay trên không trung mà không đổ bất kỳ giọt nước nào . Đây là kết quả của việc hỗ trợ cơ thể và tăng cường thị giác bằng kỹ năng cường hóa thể chất .

" Có sao không , Lyss ? Có đau chỗ nào không ? "

" Em , không sao......nhưng "

Tuy không bị bỏng bởi nước trà , nhưng bánh kem bay ra từ khay và rơi xuống vùng thung lũng không đáy của Lyss .

Tuy nhận ra nó bằng tăng cường thị giác , nhưng tôi chỉ có hai tay mà thôi .

Hai tay đều bận đỡ Lyss và tách trà .

Bánh kem vỡ ra , kem và dâu đỏ rơi trên làn da trắng của cô ấy .

......Nó đã trở thành một chiếc bánh kem trông ngon miệng theo nghĩa khác rồi đây .

Ực , tiếng nuốt cổ họng của tôi phát ra .

Tôi đặt tách trà thơm lên trên bàn và hỏi Lyss .

" Dù đã rất cố gắng hết sức , nhưng thật đáng tiếc cái bánh do Lyss chuẩn bị đã rơi ra . Nhưng rốt ruộc , anh nghĩ không nên lãng phí thức ăn . Thành ra , anh sẽ ăn chiếc bánh đó "

" E......hh "

Liệu Lyss có hiểu ý của tôi không nhỉ , làn da trắng tự nhiên đổi sang màu đỏ .

Do không thể trả lời trước câu nói bất ngờ của tôi , nên đã hành động như sau ーー Cô ấy giữ chặt ngực bằng hai cánh tay để cố định chiếc bánh kem đã vỡ không rơi vãi thêm nữa . Hơn nữa , nói với tôi bằng đôi mắt ngấn lệ .

" Hãy ăn chiếc bánh ngon lành này đi , hỡi chủ nhân của em "

" Dĩ nhiên rồi ! "

Tôi ẫm cô ấy theo tư thế công chúa vào phòng ngủ cùng với nụ cười vỡ vụn tựa như chiếc bánh kem rơi trên ngực Lyss .

Đêm hôm đó , tôi đã được ăn ngon lành theo nhiều nghĩa .

Tôi thề trong lòng rằng sẽ hỏi xem liệu Snow và Chrisse cũng có thể mặc bộ đồ hầu gái như lần này không .

Vc : Thế là xong chuỗi ngoại chuyện khá ngọt của tập này . Giờ đến mạch chuyện chính của bộ truyện .

Bình luận (0)Facebook