• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 137 : Huấn luyện bắn súng

Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:40:19

Chương 137 : Huấn luyện bắn súng

Tuần thứ 7 của khóa đào tạo .

Từ hôm nay , chúng tôi sẽ bắt đầu tập bắn .

Không gian để huấn luyện bắn súng đã được tạo ra trên sân tập cho ngày hôm nay .

Cái này là sản phẩm của bộ ba ma thuật sư Snow , Shia và Lyss làm ra bằng cách dùng ma thuật đất .

Bề ngoài thì nó tựa như một võ đường bắn cung .

Bức tường phía sau mục tiêu cũng được nâng lên cao nhằm ngăn không cho đạn có thể lọt ra ngoài khi bị văng ,

Các cô gái tân binh xếp thành 3 hàng mỗi hàng 10 người .

Họ đang chờ theo một tư thế [ Đứng Nghiêm ] .

Hai gót chân sát nhau và bàn chân chẻ ra một góc 45 độ .

Hai tay buông thẳng và năm ngón tay khép lại cong tự nhiên .

Tôi và Snow hiện đang đứng mặt họ , sẽ là giảng viên hướng dẫn tập bắn .

" Nghỉ ! "

Cùng với tiếng [ Nghỉ ] , họ đều nới rộng khoảng cách giữa hai chân ra và không lộn xộn . Hai bàn tay được đặt sau lưng và tay phải để lên tay trái .

" Hôm này , sẽ vào khóa tập bắn . Ngoại trừ tôi ra , cô gái này sẽ là người giám sát "

" Snow Gunsmith desu . Tôi sẽ cố hết sức để hướng dẫn mọi người tập bắn "

Snow cố gắng tỏ ra đáng sợ hết mức , có lẽ bởi tính cách của em ấy nên trông ẻm dễ thương hơn là đáng sợ .

Thật ra , em ấy không thể nào mà không dễ thương được !

Tôi mời mọi người ngồi xuống .

Tất cả đều ngồi xuống trong phòng tập để có thể nhìn thấy tôi và Snow .

Tôi và Snow nhìn nhau rồi hướng mắt về phía 10 khẩu AK47 và băng đạn được dùng để tập bắn lần này .

Chỉ có 10 khẩu AK47 cho tổng 30 cô gái .

Meiya cũng đã làm việc rất chăm chỉ , nhưng thật khó để chuẩn bị hết cho mọi người . Thành ra , bọn họ sẽ luân phiên sử dụng chúng .

" Đây là ma cụ sẽ được sử dụng bởi Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh trực thuộc dưới trướng của Peacemaker ーー AK47 . Marsa , trả lời thông số "

" Sir , đường kính 7.62mm , tổng chiều dài 898mm , chiều cao 436mm , trọng lượng 3,29kg , 30 viên đạn , tốc độ bắn 600 viên/phút , Sir ! "

Cô gái tai thỏ Marsir ngồi ở hàng đầu không ngần ngại trả lời .

Thông số kỹ thuật , tên gọi , điểm mạnh và điểm yếu đã được dạy trước buổi tập bắn . Vậy nên , họ đã có thể dễ dàng thông thạo hết các thông số kỹ thuật trước đó .

Có vẻ như Snow ở bên cạnh đang rất ngưỡng mộ , tôi đoán là em ấy cũng không biết thông số kỹ thuật của AK47 mà mình đang dùng , phải không nhỉ ?

Tôi lấy lại tinh thần rồi tiếp tục nói .

" Ta đã dạy cách xử lý nó , nhưng lần này các cô sẽ trực tiếp vận hành khẩu AK47 . Như các cô đã thấy đây , chỉ có 10 khẩu , vậy nên 10 người theo thứ tự bước lên , thay nhau tập bắn "

" " Sir Yes Sir ! " "

" Được rồi , 10 người đầu tiên đứng lên "

10 người hàng đầu đứng lên , họ nhận lấy AK47 và băng đạn từ tôi và Snow .

Đầu tiên tôi sẽ giải thích .

Trước hết là lắp băng đạn .

" Khi lắp băng đạn , nhét đầu trước của băng đạn vào lỗ lắp hộp tiếp đạn và đẩy toàn bộ băng đạn vào . Như vậy sẽ nạp nhanh và chính xác hơn " [note15401]

Tôi nạp băng đạn vào AK47 như làm mẫu .

Tiếp đó , hãy để các cô ấy lắp băng đạn vào .

Tất cả đều đã có thể đưa lắp băng đạn vào một cách chắc chắn và không có vấn đề gì .

" Sau khi nạp băng đạn , hãy kéo cần gạt lùi hết về phía sau và thả tay ra . Bây giờ đạn đã được nạp vào buồng súng . Khi kéo cần gạt, hãy dùng hết sức mình để kéo vào rõ chưa ! "

" " Sir Yes Sir ! " "

Các cô gái đặt cả tâm trí của họ theo chỉ dẫn , nhanh chóng kéo cần gạt và thả tay ra .

Cô gái nhỏ nhắn nhất ở hàng đầu đã nỗ lực kéo một lúc , nhưng không có vấn đề gì cả .

Vậy là đã sẵn sàng để bắn .

Một lần nữa , khi chốt an toàn đã được bật .

" Tiếp đến , sẽ bắn vào mục tiêu phía trước khoảng 100m . Đã hiểu chưa , lũ đĩ lợn kia ! "

" " Sir Yes Sir ! " "

Dự định ban đầu nhắm đến mục tiêu 250m ở phía trước , nhưng điều đó không thể trong không gian như thế này . Vậy nên , tôi chỉ làm một mục tiêu ở phía trước tầm 100m .

" Sau đó , tiếp theo là , nhờ em Snow "

" Đã rõ . Vậy giờ tôi sẽ chỉ dẫn các bạn "

Snow bắt đầu giải thích cách bắn cùng với một nụ cười trong khi cầm khẩu AK47 màu trắng của mình trong tay .

" 10 bạn đầu tiên đến đây "

10 cô gái di chuyển đến vị trí đã được Snow chỉ định với khẩu AK47 trong tay .

" Vậy hôm nay là ngày đầu tiên , thực hiện cách bắn cơ bản [ Tư Thế Đứng Bắn ] "

[ Tư Thế Đứng Bắn ] nghĩa là tư thế đứng lên và bắn . Đây là tư thế bắn cơ bản của súng trường tấn công .

" Đầu tiên , tì đế báng súng của AK47 vào hõm vai phải , giữ và gì súng chắc vào vai ; tay phải nắm vào tay cầm súng và tay trái nắm lấy ốp lót tay "

Cùng với lời giải thích của Snow , em ấy cũng làm mẫu [ Tư Thế Đứng Bắn ] .

Rồi bọn họ làm theo Snow .

Tôi hướng mắt về phía 20 cô gái còn lại hiện đang có vẻ khá thích thú .

Lời giải thích của Snow lại tiếp tục .

" Nắm chặt bên trái , để khuỷu tay phải tự nhiên đừng dùng quá nhiều sức . Hãy cẩn thận , nếu các bạn cố gắng hấp thụ phản lực sai cách , thì sẽ khó có thể bắn chính xác được do đã đặt hết lực vào cánh tay phải "

" Được rồi , ngay lập tức , bắn liền ! Hãy làm theo lời chỉ dẫn của Snow . Giữ im tư thế này mở chốt an toàn ra ! Chuyển sang chế độ bán tự động ! "

10 cô gái mở chốt an toàn của AK47 .

Từ chế độ an toàn ở trên bật xuống chế độ bán tự động ở dưới .

Nhằm vào mục tiêu có chấm đen ở trung tâm được làm bằng đất cứng .

" Bắn ! "

Bằng !

10 tiếng súng vang lên cùng với giọng nói .

Đây là lần đầu tiên của họ , nhưng có vẻ như không có vấn gì xảy ra .

AK47 có nhiều ưu điểm .

Chống bụi bẩn cao , mạnh mẽ , thao tác dễ dàng , ngay cả tay nghiệp dư cũng dễ dàng dùng được , vân vân .

Nhưng , cũng có một số nhược điểm .

Một trong số đó là độ giật mạnh .

Cô gái với dáng người nhỏ nhắn nãy vừa bắn , đã phải nghiến chặt hàm răng .

Hơn nữa , hai phát bắn bán tự động liên tiếp .

10 người đầu tiên ngừng bắn , bật lại chốt an toàn .

Sau đó , gỡ băng đạn và trao lại AK47 cho 10 người kế tiếp .

10 người tiếp theo cũng chỉ được bắn 3 phát với [ Tư Thế Đứng Bắn ] theo phương pháp tương tự hồi nãy . Hôm nay chỉ để trải nghiệm cảm giác bắn .

Tôi không có ý định cho họ phải cố hết sức từ ngày đầu tiên .

10 người tiếp theo ーー Rayala cũng ở trong đó .

" Đợi chút đã ! Rayala hãy rời khỏi hàng ! "

" S , Sir Yes Sir "

Cô ấy buông lỏng vai rồi rời khỏi hàng .

Các cô gái khác không có ý ghen tị hay nghi ngờ , họ đều tỏ ra đồng tình với tôi .

Tôi không muốn Rayala sử dụng AK47 . Không phải là không được . Nhưng sẽ rất tệ nếu viên đạn không nổ hoặc có nổ nhưng lại không bay đến mục tiêu mà bay đến những cô gái khác . Xin lỗi Rayala , chẳng còn cách nào khác .

Ngoài ra , chúng tôi cũng sẽ thực hiện các tư thế như quỳ bắn , nằm bắn và ngồi bắn .

Trước hết , các cô gái ( trừ một người ) cần tập trung vào việc làm quen với súng trường tấn công như cảm giác cầm , cảm nhận độ giật , động tác bắn , vân vân .

Bình luận (0)Facebook