• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 139 : Phân Chia Nguồn Nhân Lực

Độ dài 2,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:45

Chương 139 : Phân Chia Nguồn Nhân Lực

Khóa huấn luyện 13 tuần của quân đoàn Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh nằm dưới trường Peacemaker , cuối cùng đã kết thúc .

Các Thủy Quân Lục Chiến Mỹ sau khi kết thúc khóa huấn luyện sẽ chưa lập tức được điều động đến chiến trường .

Họ sẽ đến trường Kỹ Thuật Quân Sự MOS để học thêm kiến thức và kỹ năng chuyên ngành . Ví dụ , 52 ngày học chuyên ngành tại một trường bộ binh ở căn cứ Lejeune tại California .

Trong Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ , ngay sau buổi lễ trao huy chương , sẽ lập tức đến trường kỹ thuật quân sự MOS . Một khi là lính quân lục chiến , bạn phải vận dụng thời gian theo một cách tối ưu nhất .

Tuy nhiên , chúng tôi dự định sẽ sớm quay lại vào ngày hôm sau ーー Nhưng tôi không thể nói chắc điều đó .

13 tuần huấn luyện đã rất khó nhọc đối với họ , nhưng với chúng tôi , đó là lần đầu trải nghiệm vô cùng mệt mỏi .

Không còn đủ sức để làm ngay lập tức .

Do đó , sau một tuần họ quay trở lại nhận đồ dùng cá nhân , tôi sẽ công bố mỗi người sẽ được chỉ định vào các lĩnh vực chuyên ngành tương ứng . Nói cách khác , đây là một kỳ nghỉ dài đối với chúng tôi và cả bọn họ trong tuần này .

Đêm sau lễ trao huy hiệu .

Chúng tôi vẫn tiếp tục dùng căn phòng được trao làm phòng riêng của mình kể từ hồi Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh .

Tối nay , mọi người sẽ thảo luận nhẹ về buổi lễ của các cô gái và nhiệm vụ của họ .

Vì có 30 người , nên tôi đã nghĩ [ Có quá nhiều người và sẽ khó để bàn giao phân bố hết được ] ーー Giờ tôi ngay lập tức hiểu rằng mình còn thiếu nhận thức được điều đó .

Shia tiếp tục phục vụ trong bộ đồ hầu gái của mình . Để chúng tôi thư giãn trên ghế sofa , cô ấy mang chút rượu và đồ ăn đến .

Dù vậy , cô ấy cũng không bao giờ bẻ cong tuyên bố của chính mình như sau .

" Cái đó không phải là ưu tiên cho lợi ích cá nhân . Trong tương lai , cần ít nhất 10 người để trở thành ứng cử viên hầu gái hộ tống ; như một nhân viên bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người "

Sau khi chắc chắn gà rán được đặt trên dĩa , Snow không đồng thuận với ý kiến này .

" Nếu 10 ứng viên được chọn làm hầu gái hộ tống . thì dẫn tới số lực lượng bộ binh chỉ có thể tạo ra được 2 đội thôi . Sao không hoãn lại lần này đi ? "

Chrisse giơ tay , đưa ra ý kiến .

[ Trong sự cố vừa qua , không có đơn vị bắn tỉa nào để theo dõi mội trường xung quanh . Trong tương lai , khi sự cố như vậy xảy đến , em e rằng mình không đủ sức để đối phó với 10 người ]

Vào lúc đó chỉ có mỗi Chrisse là xạ thủ bắn tỉa , nên thực sự không đủ để đối phó với tình huống bất ngờ . Rayala đã được chỉ định là người quan sát . Vậy là , Chrisse yêu cầu 9 người nữa .

Ngoài ra , Lyss nhấn mạnh .

" Mình đồng ý với ý kiến của Snow-san . Tuy nhiên , mình cũng cần vài ứng viên có thể xử lý súng máy đa chức năng nữa được không ? Mình muốn có ít nhất 4 người để có thể lập một đội hai người và sẽ vô cùng biết ơn nếu có thêm 8 người nữa cho việc dự bị phòng trường hợp cấp bách "

Tuy tôn trọng ý kiến của các cô vợ và người hầu , nhưng số lượng nhân lực hiện tại là không đủ .

Ban đầu , tôi nghĩ có quá nhiều người nên sẽ gặp rắc rối khi phân chia đơn vị , nhưng giờ tôi ngờ rằng mình phải lo lắng về việc quá ít người .

Đám tân binh đã ra ngoài ăn mừng , còn ở đây thì cạnh tranh nguồn nhân sự .

May thay , các cô nàng tuy nhìn nhau với biểu cảm khó xử , nhưng cũng không đến nổi tạo ra bầu không khí ngột ngạt .

Tôi chỉ nói chuyện với Meiya , người hiện không nhúng tay vào phân chia nguồn nhân sự .

" Meiya không muốn nhân sự nào sao ? Tôi nghĩ mình cô không đủ để sản xuất đống vũ khí và quân phục đâu phải không ? "

" Tất nhiên , tôi cũng muốn thêm nhân sự lắm , nhưng có vẻ lần này chẳng có ai có thể xử lý kim loại lỏng ma thuật cả . Tôi cũng chả có ý định tranh giành gì "

Thì ra là vậy , tôi hiểu mà .

Không có ma thuật sư nào trong Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh này .

Như Tôi và Chrisse , có một số nhân sự có thể dùng được nếu được đào tạo thêm trong một thời gian ngắn . Tuy nhiên , lượng ma lực quá thấp , nên không đáng để bỏ ra thời gian và công sức nhằm chuẩn bị sản xuất hay phát triển .

Chỉ có mình Rayala là có tài năng nhưng lại bị nguyển rủa .

Có nên thử để cô ấy phát triển và sản xuất vũ khí không ? Nhưng , vào lúc tháo gỡ AK47 , lại không hoàn toàn suôn sẻ . Bàn tay cô ấy dường như không khéo léo lắm , không phù hợp cho việc này........

Khi tôi đang nghĩ về điều đó , Meiya tiếp tục .

" Ngoài ra , tôi không thể chịu được lũ côn trùng sẽ làm phiền tôi và Lute-sama tại nơi sản xuất ! Thay vì thêm một người như vậy vào thì thà tôi cố gắng thức hai , ba đêm để làm còn tốt hơn ! Để duy trì thế giới ngọt ngào giữa hai người , kể cả ham muốn ngủ này của Meiya Dragoon cũng sẽ vứt bỏ ! "

" Thôi , cứ ngủ đi không cần làm quá sức đâu . Nói đúng hơn là tôi muốn cô đi ngủ ấy...... ! "

Tôi nỗ lực chen vào hướng đi sai lầm của Meiya trong khi rùng mình và Tsukomi .

Thái độ đó thực sự khiến tôi phải dè chừng , thôi quay lại chủ đề của nhóm Snow .

" Lute-kun anh nghĩ gì ? Tất nhiên là để thiết lập một đội quân cơ bản , thì phải xây dựng đơn vị bô binh trước phải không ? "

[ Em cũng muốn người có năng lực để lập ra một đơn vị bắn tỉa ]

" Nếu là Lute-san , thì anh có thể hiểu rõ được tầm quan trọng của việc kiểm soát mọi thứ xung quanh của súng máy đa chức năng đúng không ? "

" Chúng tôi mong đợi quyết định của ngài "

Các cô nàng + nàng hầu tiến tới gần .

Tuy họ cố gắng áp sát và ép buộc tôi , nhưng tôi khẳng định ý kiến của riêng mình .

" .....Với số lượng người lần này , anh nghĩ về việc lập ra một đơn vị đặc biệt chuyên về vận hành [ Súng Cối ]........ "

" " " Súng Cối ? " " "

u4458-0bd41cfe-2019-4d9b-a9d2-5c73e8696a48.jpg

Tôi giải thích với nhóm Snow về [ Súng Cối ] mà tôi và Meiya vừa sản xuất ra .

Tất nhiên , nó được chia ra làm phần có thể giải thích được và phần không thể giải thích được .

Ở thế chiến thứ nhất , nhiều loại vũ khí đã ra đời .

Súng cối là một trong số đó .

Vào thời điểm lúc bấy giờ , súng máy cũng đã được phát triển , nên binh sĩ cố gắng tấn công lúc đêm nhằm tiếp cận và đào chiến hào để giành cho việc đánh cận chiến cũng như tấn công thường xuyên hơn .

Nó thường được gọi là [ Chiến Tranh Chiến Hào ] .

Vì thế , rất khó để tấn công hiệu quả bằng súng trường hay đại pháo cũng bởi do thực tế đồng minh và kẻ địch đều núp trong chiến hào .

Thành ra , [ Lính Ném Lựu ] phải ném lựu đạn vào ví trí của kẻ địch đã xuất hiện , nhưng họ lại không thể tiếp cận được do đã bị chặn bởi hàng thép gai và súng máy .

Hơn nữa , phải cảnh báo nhau về lựu đạn khi xông ra và khoảng cách từ đây đến phía bên kia là hơn 100 mét .

Việc ném lựu đạn tới là điều không thể .

Kết quả là , một phương thức khác đã được ra đời nhằm mở rộng khoảng cách bay tới ngoài cách ném lựu đạn .

Phương pháp đầu tiên tôi làm là phóng lựu nằm trước khẩu súng trường [ Súng Trường Phóng Lựu ] .

Như tôi đã giải thích trước đó , đây là một phương pháp có thể gắn một phụ kiện đặc biệt vào súng trường và sử dụng một ống rỗng để bắn một viên đạn .

Tuy nhiên , với phương pháp này , cần phải gắn một quả lựu đạn vào nòng , thành ra nhược điểm là trong thời gian đó không thể nào bắn được .

Ngoài ra , [ Súng Trường Phóng Lựu ] cỡ lớn hơn đã được mở rộng thành súng cối ( súng phóng lựu ) được ra đời .

Kích thước cỡ lớn ーー hãy tưởng tượng hình ảnh của nó có thể như một khẩu pháo được sử dụng từ thời Trung Cổ .

Trên thực tế , lực lượng Pháp cũng đã mang ra các khẩu pháo được dùng trong thời Trung Cổ vào một trận chiến hào .

Dường như đã có vấn đề với độ bền vì nó được làm trong thời kỳ công nghệ luyện kim thấp .

Và , vào năm 1915 .

Quân đội Anh đã phát triển một khẩu súng cối Stokes tựa như một ống hình trụ nghiêng .

Các quốc gia khác đã cố gắng thử nghiệm và thất bại vô số khẩu súng cối khác nhau , nhưng cuối cùng súng cối Stokes đã được lấy làm vũ khí tiêu chuẩn .

Cấu trúc khá đơn giản .

Nòng súng , bàn để , giá ba chân có cần điều chỉnh , hết .

Ưu điểm của súng cối là [ Có thể nạp được một lượng lớn thuốc nổ , có độ sát thương cao và sức công phá hủy diệt ] [ Cấu tạo đơn giản , dễ mang , dễ cầm ] [ Chi phí sản xuất thấp vì không cần rãnh xoắn ốc trong nòng ] [ Khi rơi từ trên cao xuống , các mảnh vỡ rải rác gây sát thương cao ] .

Mặc khác , nhược điểm là [ Súng cối là vũ khí bắn ra một đạn pháo và rơi một góc gần thẳng đứng , do đó tốc độ rơi rất chậm và dễ bị ảnh hưởng bởi gió ] [ Kẻ địch dễ dàng phát hiện cuộc tấn công qua âm thanh khi đạn rơi ] vân vân .

Như đã đề cập trên , có nhiều nhược điểm đối với súng cối .

Nó không phải là vũ khí đa năng .

Có được một khẩu súng cối như vậy , tôi đã nghĩ đến việc lập ra một đơn vị hỗ trợ hơn......

" Nếu Lute-kun đã nghĩ thế thì .

Sau đó , số lượng người là không đủ .

Phải làm sao đây...... "

" Bây giờ chúng ta sẽ tuyển thành viên khác nữa chứ ? "

" Nhưng Hime-sama , sẽ rất khó để dành thời gian huấn luyện thêm trong 13 tuần nữa "

Mọi người đều chia sẻ suy nghĩ của mình .

Nhưng không bao giờ từ bỏ ý định riêng.......

Tôi đập đầu gối và đưa ra quyết định .

" Nếu thế thì , hãy để bọn họ học hết tất cả kỹ năng vậy ! "

" " " Tất cả ? " " "

Chrisse khó hiểu liền viết rồi đưa ra một tấm đen bảng mini .

Tôi gật đầu .

" Không sao đâu .

Về cơ bản thì , vận hành súng cối được thực hiện bởi bộ binh , bắn tỉa và đội hỗ trợ súng máy , nó cũng sẽ ở trong đội hình vì vậy tất cả những gì cần nhớ là .

[ Thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thương bi ] .

Có thêm kỹ năng không hề mất mát gì cả " [note15441]

Các cô vợ và đệ tử đều đồng thuận với ý kiến của tôi .

Nếu trong một doanh nghiệp vừa và nhỏ , cảm giác như bạn cần phải làm mọi thứ kể cả việc bán hàng .

Cứ như vậy , phân bố các thành viên mới đã được quyết định .

Cuối cùng , bộ binh chuyên nghiệp là 20 người .

Ứng viên làm người hầu hộ tống là 10 người .

Quyết định bảo vệ Thị Trấn Kokori được phụ trách bởi mọi người , bao gồm cả chúng tôi .

10 người hậu hộ tống mà Shia kiên quyết có cho đến cùng , vậy nên tôi đành chấp nhận .

Như một sự nhượng bộ , chúng tôi đã đồng ý để cô ấy trau dồi các kỹ năng cho họ như một chuyên gia kiểm soát trong nhà , bảo vệ người quan trọng và giải cứu con tin .

Tất nhiên , tôi cũng sẽ trang bị cho họ các kỹ năng của súng cối , bắn tỉa và hỗ trợ bằng súng máy .

Thay vào đó , cô ấy lại hài lòng với điều đó .

Ngoài ra , cổ còn buộc phải trả tiền thêm cho những hầu gái .

Thật khó khăn khi một mình làm người hầu phải không nhỉ ?

Do luôn mang ơn cô ấy , nên tôi sẽ tha thư cho sự ích kỷ của cổ .

Lời bạt : [note15442]

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây !

Lỗi hiển thị , đánh máy ,bất kỳ ý kiến nào cũng đều được hoan nghênh cả !

Hôm sau , 8/5 , sẽ cập nhật lúc 21:00 !

Kết thúc sớm mấy chương đào tạo là bởi vì ! Tôi đã viết quá nhiều ở phần mô tả huấn luyện , nhưng quá khập khiễng nếu làm nó ngắn hơn .

Rốt cuộc , tôi cũng không đủ can đảm để viết thêm một đoạn bọn họ chạy trong khi hát bài của Rei....... [note15443]

Trans : Cũng 1 phát dịch đc đống chương rồi ha ! Tuy đã trăn trở rất nhiều khi mún đăng mấy chương này lên hay không nhưng cuối cùng gì thì sẽ lên thôi ! Theo mọi người thì nên dịch xong rồi edit up lên hay đợi dịch hết 1 đống rồi up lên ! Tuy theo ý mọi người đó !

Lưu ý : Đây là bản dịch từ raw ( hỗ trợ bên Trung nữa ) không phải từ tiếng Anh nên sẽ chậm hơn ít nhất 1 tuần / 1 chương hoặc có thể hơn .

Bình luận (0)Facebook