• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 142 : Chrisse , 14 tuổi ー[ Chrisse 14 bắn Shishigi ! Phần hai ]

Độ dài 1,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:40:34

Chương 142 : Chrisse , 14 tuổi ー[ Chrisse 14 bắn Shishigi ! Phần hai ]

Lưu ý : Chương này khá là ngọt nên chuẩn bị tinh thần trước đi .

Sáng hôm sau , khi đã nhận nhiệm vụ từ Hanta ; tôi và Chrisse cấp tốc lên xe ngựa và đi đến khu rừng nơi Shishigi hiện đang sống .

Nếu có nhiều người đi theo trong nhiệm vụ lần này , thì Shishigi có thể phát giác ra và chạy trốn liền vậy nên chỉ có mình tôi và Chrisse hướng đến đó .

Do không có Lyss đi theo vậy nên ga giường , thức ăn , vũ khí , vân vân đều được xếp lộn xộn trên xe ngựa .

Từ đây đến rừng cách 1 ngày đường .

Đi về nữa là hai ngày thành ra tôi đã chuẩn bị thêm thực phẩm , nước và các mặt hàng tiêu dùng khác .

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc đề phòng của mình .

Đã được vài giờ kể từ khi rời thị trấn Kokori .

".....Anh cứ nghĩ rằng Paur và những người hôm qua sẽ tới phục kích và gọng kìm chứ , nhưng có vẻ họ không đến "

Thịt Shishigi đủ tươi để có tác dụng chữa được [ Bệnh Shishigi ] , ngoài ra còn rất ngon và có giá thành cao .

Tên Paur tộc người ngày hôm qua đã đề nghị rằng [ Sao không vứt cái yêu cầu của Hanta sang một bên mà bán nó ra ngoài thị trường hả ? ] .

Tôi đã để lại lời từ chối và nghĩ rằng khi chỉ có hai người chúng tôi sẽ bị tấn công với số lượng vượt trội hơn chứ.......

" Dù sao thì anh cũng đã chuẩn bị thêm PKM "

Tôi đã nạp đạn PKM và nhắm để sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào .

[ Có lẽ chúng mình sẽ bị tấn công trên đường về nhà sau khi có Shishigi phải không ? ]

Hiểu rồi , một mũi tên trúng hai con nhạn .

Tôi đã chuẩn bị PKM như một biện pháp phòng ngừa , theo lời Chrisse thì có vẻ chúng sẽ phục kích trên đường trở về .

" Anh đã đem PKM , AK47 , lựu đạn , mìn sát thương , Panzerfaust , vân vân vào xe ngựa , có đủ thứ để thổi bay đối phương dù có là rồng "

Tuy chỉ có hai người , nhưng có một thứ tình yêu và lãng mạn khiến cho xe ngựa nặng hơn một chút .

Sau khi xe đi được vài giờ .

Vào giờ trưa , đỗ xe ngựa ở một bên và để chúng nghỉ ngơi .

Chrisse chuẩn bị bữa ăn trong khi tôi mang nước và muối cho ngựa .

Dù sao thì việc chuẩn bị chỉ cần trải tấm ga trên đồng cỏ và đặt hộp cơm cũng như bình nước trà lên thôi .

Khi đã chuẩn bị xong , chỉ cần ngồi xuống .

Hộp cơm trưa đã được chất đầy toàn bánh sandwich .

Thật ra thì đây không phải là món các cô nàng của tôi làm . Chúng là thành quả của khóa thực hành nấu ăn bởi các cô hầu hộ tống trong chương trình đào tạo của Shia .

Shia nói , là một người hầu gái ít nhất phải có khả năng nấu nướng .

Tôi vươn tay tới lấy một cái .

" Ng , ngon thật . Không ngờ họ lại có thể nấu ăn tốt đến như vậy "

[ Vâng , ngon lắm ạ ]

Chrisse vui vẻ giơ tấm bảng đen mini trong khi cùng ăn bánh sandwich như tôi vậy .

Nhìn đồng cỏ trải dài bất tận , chỉ có hai người tôi và cô vợ của mình dùng bữa trưa trên tấm ga .

Thời tiết đẹp đến nỗi có thể nhìn hết toàn bộ cả bầu trời xanh .

Nếu đây mà là một chuyến dã ngoại thì tôi đã ngủ trưa trên đầu gối của Chrisse sau bữa ăn rồi .[note16504]

" À mà nè , nhóm bắn tỉa mà Chrisse đang dạy như thế nào rồi ? "

[ Mọi người đều rất cố gắng ]

Em ấy giữ tấm bảng đen mini cùng với một nụ cười .

Các thành viên của đội bắn tỉa trinh sát do Chrisse chỉ huy đang huấn luyện bên ngoài thị trấn Kokori , chứ không phải ở Trụ Sở Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh .

Thật sự không có một sân tập nào rộng tầm 250m hoặc 500m cả .

Dù sân tập có 250m thì cũng không thể dùng được do có khả năng sẽ cản trở việc đào tạo khác .

Các thành viên của Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh được huấn luyện bởi Chirsse , bao gồm những người có khả năng quan sát đặc biệt . Rayala dường như cũng đang làm cố gắng để trở thành một trinh sát .

Nhớ đến Rayala , thì cá nhân tôi khá mong đợi vào cô ấy .

Liệu không biết cô ấy có nhận ra chưa , tôi dự định lên kế hoạch mời cô ấy cùng đồng hành với chúng tôi .

Ngay cả Chrisse có báo liền với cô ấy , thì cũng cần nói trực tiếp với nhau nữa .

Trong khi đang suy nghĩ mơ hồ như vậy , Chrisse chỉ tay vào bản thân bằng ngón tay nhỏ nhắn .

" Oni , -chan , má "

Có lẽ khi đang ăn bánh sandwich trứng , vài miếng đã rơi ra dính trên má tôi .

Chrisse vương ngón tay tới .

Em ấy quẹt miếng trứng bằng ngón trỏ và không ngần ngại đưa thẳng vào miệng mình .

Liếm miếng trứng đấy bằng cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hào , trong khi vừa mỉm cười hạnh phúc .

" Ngon , tuyệt "

Nụ cười dễ thương không thể nào cưỡng lại .

Không thể không nhìn bằng ánh mắt đắm đuối được .

" O oni , -chan ? "

" Ch , Chrisse ~~~ ! "

" Kya ~~tsk "

Chrisse hỏi trong khi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi .

Mái tóc vàng dài óng ả phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời của bầu trời xanh , khiến cái bóng của hàng lông mày càng sẫm màu hơn . Do đó , diện mạo trẻ trung cùng với làn da trắng sáng nổi bật liền lộ ra .

Hiện giờ không có ai ở đồng cỏ này cả .

Chẳng thể làm gì khác , tôi vô thức đẩy em ấy xuống .

" O oni chan , nguy hiểm , lắm "

" Anh xin lỗi "

Mặc dù đang khiển trách tôi , nhưng em ấy không hề giận chút nào .

Trong khi nói lời xin lỗi , tôi đặt môi mình lên trên môi Chrisse .[note16503]

" Unn ~ ..... "

Vì không có ai trên đồng cỏ , nên Chrisse tự nguyện nhẹ nhàng quấn lưỡi của mình với cái của tôi . Nhưng , vẫn còn hơi lúng túng khi hôn ở bên ngoài , cử động vụng về hơn so với bình thường . [note16505]

Sự vụng về ấy lại tiếp sức đốt cháy con tim tôi .

Vào lúc đó ーー Có tiếng hoa bị cọ xát , tạo ra âm thanh bất thường .

" " ! ? " "

Chúng tôi xoay người lại cầm lấy AK47 và SVD chĩa sang chỗ phát ra tiếng động .

Ở đó một con thỏ đen trắng xuất hiện và quay gót chân rồi chạy mất .

Chúng tôi âm thầm hạ nòng xuống .

Bầu không khí ngọt ngào từng có đã bay mất , như thể bị cơn gió của đồng cỏ cuốn đi .

Tôi hắng giọng .

" T , Tiếp tục bữa ăn trưa được chứ "

" Vâng , ạ "

Chúng tôi tiếp tục bữa ăn như không có chuyện gì xảy ra cả .

Khi chúng tôi đến được khu rừng thì đã vào đêm và mặt trời đã lặn hẳn .

Cỗ xe dừng tại chỗ cách khu rừng khoảng 100 m .

Tôi cũng thả ngựa có sừng khỏi xe để có biện pháp phòng quái vật .

Tối nay , chúng tôi lập trại tại đây .

Tôi sẽ ngủ xen kẽ với Chrisse để đứng canh gác luân phiên .

Đầu tiên là tôi .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Sau khi ăn sáng xong , chúng tôi ngay lập tức chuẩn bị để vào rừng .

Không có ai xung quanh ngoài Chrisse hiện đang ở trong xe ngựa , nên tôi đành thay bộ đồ chiến đấu ở ngoài .

Đeo Alice Clip vào .

Trang bị quanh eo băng đạn dự phòng , lựu đạn và một con dao . Một bình nước đã được đổ đầy . Nếu chỉ đổ nửa chừng , thì nó sẽ phát ra âm thanh [ Lào xào ] khi di chuyển .

Về phần súng thì tôi mang theo [ MP5SD ]

Chúng tôi chọn phương pháp triệt tiêu âm thanh để đối phó với Shishigi , nhưng liệu có hiệu quả đến đâu .

" Em chọn M700P ? Mà không phải SVD sao ? "

[ Em muốn bắn chính xác hơn một chút ]

SVD là súng bán tự động . Sẽ tự động nạp đạn ngay lập tức sau khi bắn ra . Vào lúc đó , độ chính xác sẽ thấp hơn so với súng trường dùng chốt , bởi do độ rung của các bộ phận chuyển động bên trong nên ảnh hưởng đến việc bắn .

Xét về điểm đó , có vẻ chọn M700P với hành động kéo chốt có lẽ bắn chính xác hơn .

( Tuy nhiên , mình nghĩ ngay cả khi dùng SVD cũng không thành vấn đề đối với kỹ năng của Chrisse )

Nhưng , cũng thật khó xử khi nói điều gì đó trái với lựa chọn của em ấy . Nên tôi quyết định đành giữ im lặng .

Chuẩn bị xong và chúng tôi vào rừng .

Được rồi ! Giờ bắt đầu đi săn Shishigi nào !

Bình luận (0)Facebook