• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 144 : Giáo huấn hầu gái của Shia

Độ dài 1,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:40:46

Chương 144 : Giáo huấn hầu gái của Shia

Trụ sở Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh , tại phòng tiếp khách .

Sau bữa trưa , tôi và Lyss cùng nhau ngồi uống trà thơm .

Việc này không có nghĩa là lười biếng .

Đây cũng là công việc .

Shia hiện mặc bộ đồ hầu và đang khiển trách kịch liệt .

" Thao tác chậm quá . Chuẩn bị và dự đoán hành động tiếp theo của Chủ Nhân . Và trong khi chờ đợi không có nghĩa là được nghỉ ngơi . Đợi ở phía sau , tuy chủ nhân không thể nhìn thấy nhưng không có nghĩa là các cô có thể xem nhẹ , phải luôn duy trì tác phong thanh lịch "

Lời quở trách của Shia không nhắm vào tôi hay Lyss .

Mà nó hướng đến 10 thành viên của Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng trinh , dưới sự giám sát trực tiếp của cô ấy .

Bây giờ , họ đang mặc bộ đồ hầu và hiện trong quá trình học kỹ năng phục vụ dưới sự hướng dẫn của Shia .

Vai trò chính của tôi và Lyss là tiếp nhận sự phục vụ của họ .

10 thuộc cấp của Shia được nuôi dạy dưới dạng người hầu hộ tống .

Shia vẫn ở trong vị trí hầu gái hộ tống để bảo vệ Lyss , công chúa của vương quốc High Elf , Enol .

Không chỉ cho Lyss , mà còn một phần phải bảo vệ và chăm sóc cho tôi cũng như các cô vợ khác như Snow và Chrisse .

Tuy nhiên , Shia chỉ có 1 mình và thể chất của mỗi người đều có giới hạn . Thành ra , cô ấy đã kiên quyết có tới 10 thành viên mà không từ bỏ .

Ngoài công việc nhà cơ bản như giúp việc , chăm sóc trẻ em , phục vụ , vân vân ra còn bao gồm cả nhiệm vụ hộ tống Chủ Nhân . Do đó , đây là lần đầu tiên huấn luyện cơ bản được thực hiện trong khi mang bộ đồ hầu gái .

Nhân tiện , họ không mặc váy ngắn diềm thường thấy ở Akihabara ở Nhật Bản .

Mà là váy hầu gái chính thống cổ điển ーー Váy dài . Tất nhiên là phải trả tiền cho một thợ may ở thị trấn Kokori làm .

Tôi cũng đã đề nghị Shia làm một chiếc váy ngắn và bộ đồ hầu gái để lộ cổ , vai , ngực và hở rốn nhưng........

" Nếu cậu chủ trẻ muốn tôi mặc nó . Thì tôi sẽ mặc "

Nói với một biểu hiện rất khó chịu như cắn phải một con sâu đắng .

Nói thật , tôi cũng không đủ can đảm buộc mình phải mặc nó , để rồi phải có khuôn mặt như vậy đâu .

Gần đây , vào ngày đào tạo , huấn luyện người hầu hộ tống toàn thực hiện các trận chiến ở trong nhà , ngoài trời hay trên sân tập và hôm nay có vẻ sẽ đào tạo về tác phong của một người hầu .

Cách pha trà , cà phê và ngay cả tư thế chờ Shia cũng vô cùng nghiêm túc .

Tôi chỉ đóng vai trò duy nhất là nhận dịch vụ tiếp khách , nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi .

Lyss cũng đóng vài trò tương tự , nhưng trước đây do cô ấy từng là công chúa của vương quốc High Elf nên thành đã quen với việc này rồi . Từ ngữ và thái độ khiến tôi cảm thấy giống như hồi bản thân còn học việc .

Mặt khác , tuy đã có kinh nghiệm học việc ーー Nhưng , tôi vẫn không quen với việc bị mắng .

Shia thuyết giảng trước mặt các tân binh mới đến về kiến thức để làm tốt công việc của một hầu gái hộ tống .

Các tân binh cũng lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc .

Tôi vô tình nhìn qua bên cạnh và bắt chuyện với Lyss .

" Haizz , cô nàng Shia này , có cần phải nóng nảy đến thế không vậy ? "

Lyss đặt tách trà thơm lại trên đĩa và rồi mỉm cười trả lời câu hỏi của tôi .

" Rốt cuộc , em đoán cô ấy đang vui mừng . Dẫu là cấp dưới nhưng đều cùng làm công việc hầu gái hộ tống . Vả lại , ban đầu một hầu gái hộ tống riêng hay gì đó , thì em cũng không cần lắm "

" Có vấn đề gì với một người như vậy ? "

" Em cũng không bận tâm , nhưng về bề ngoài thì không ổn lắm , nhất là một người có địa vị xã hội chỉ cần một người hầu chăm sóc "

À hiểu rồi......Tuy Lyss đã đính hôn nhưng em ấy vẫn từng là công chúa của vương quốc High Elf . Hiện tại , cô ấy đã thay đổi màu mắt và tai bằng dây chuyền để không ai nhận ra cô ấy là công chúa High Elf .

High Elf nổi tiếng đến nỗi trở thành nguồn tài nguyên du lịch , nếu đó là gia đình hoàng gia thì còn xảy ra nhiều rắc rối hơn nữa . Do đó , Lyss phải cải trang bằng một mặt dây chuyền , cho đến giờ cô ấy sống như một elf bình thường .

Dù đã có Shia , nhưng Lyss có vẻ cũng hơi khó chịu khi có thêm một người hầu hộ tống cô ấy . Bởi lẽ đó , thành ra đã yêu cầu số lượng bất thường trong cuộc thảo luận về phân chia nhân sự , và không bao giờ từ bỏ ý định riêng .

Họ luôn đi theo hộ tống chăm sóc như hình với bóng , và còn không thể đưa ra ý kiến riêng của mình nữa . Điều này tựa như một cái cớ , nhưng tôi không mấy để ý gì lắm .

Lần này , các thành viên của Tân Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh dưới trướng của Peacemaker đã tăng lên . Người vui mừng nhất có lẽ là Shia .

Lyss nói với một nụ cười .

" Có vẻ anh không quen với việc bị mắng , nhưng hãy kiên nhẫn chịu đựng việc đào tạo người hầu mới của Shia đi "

" Sao , em nhận ra rồi à ? "

" Fufufu , cũng bởi cảm xúc của Lute-san rất dễ xuất hiện trên gương mặt mà "

Sau khi nghe xong , tôi vô tình lấy lòng bàn tay sờ vào mặt .

Việc đó còn càng khiến Lyss cười kinh hơn nữa .

" Cậu chủ trẻ , xin thứ lỗi "

Một trong những người hầu mới nhận được chỉ thị đổ trà chacha vào cốc của tôi .

Thật không ngờ Shia lại dạy giỏi nhỉ , theo quan điểm của tôi thì cảm thấy bản thân tựa như đang là thực khách vậy .

" Milia , thay vì chỉ đưa ra tay mà hãy huy động hết toàn bộ cơ thể . Phải có ý thức chuyển động thanh lịch hơn "

" Vâng "

Milia là thuộc Tiên Tộc , nhóm Fairy , đang chỉnh sửa lại theo chỉ dẫn .

Sau khi cô ấy đang pha lại , Shia ra lệnh tạm thời đứng chờ .

" Cậu chủ trẻ , liệu có phiền không khi nhờ ngài hợp tác trong việc đào tạo ? "

" Ah , được thôi . Tôi nên làm gì nào ? "

" Bây giờ , ngài hãy sờ mông của Milia "

" Ok , tôi hiểu rーーồi , hả cô đang nói gì thế ? "

Shia khuyến khích quấy rối tình dục với một vẻ mặt nghiêm nghị .

Cô ấy đưa ra một lời giải thích vô cùng nghiêm túc .

" Một hầu gái hộ tống , trong lúc pha trà không hề có chuyện bất cẩn chỉ vì mới chạm vào mông . Đây là huấn luyện sức chịu đựng . Vì vậy , ngài đừng ngần ngại mà hãy sờ đi ạ "

" Không , sờ được đâu.... "

Tôi hướng anh mắt về phía Milia hiện đang đứng bên cạnh .

Cô ấy hẳn là thuộc Tiên Tộc , nhóm Fairy , một chủng tộc rất giỏi ca hát và nhảy múa . Chắc phải giỏi nhảy , nên mông của cổ đủ săn chắc đến nỗi có thể nhìn thấu qua được từ phía bên ngoài bộ hầu gái .

Nếu đã là đàn ông thì sẽ [ Dù có chi bao nhiều tiền , ta cũng muốn tét vô bờ mông đó ! ] có vẻ rất tuyết vời . [note16761]

Dẫu là đang đào tạo , nhưng thật sự có thể sờ được không ?

Bản thân Milia không hề có nét mặt kinh tởm hay có thái độ miễn cưỡng gì cả . Tôi có cảm giác như mông của cổ đang nhô lên để tôi có thể dễ dàng chạm vào nó .

Mi không được sờ vào mông của một cô gái xinh đẹp trong bộ hầu gái như thế !

Nghiêm chỉnh làm tốt vai trò đi nào !

" Đành vậy , đây là huấn luyện mà ~~ . Không , thật sự không có ý đồ gì đâu ! Được rồi , chạm nàーー "

Rắc ーー .

Tiếng một chiếc lý bị vỡ vang lên trong phòng .

Nó không phải âm thanh lớn lắm .

Tuy nhiên , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một người .

" .....Shia , pha trà mới "

" Đã rõ thưa tiểu thư "

Shia tới gần Lyss mà không phát ra tiếng động nào , nhận lấy tách trà với quai bị hỏng trong dĩa .

Rõ ràng Lyss vô thức kích hoạt kỹ năng cường hóa cơ thể . Có lẽ không thể điều khiển được sức mạnh đã vô tình siết chặt tay cầm .

Lyss tiếp tục nói với giọng vô cùng băng giá .

" Shia , đừng để việc này làm ô uế phẩm giá của nhà Gunsmith . Dù cho không có người thân nào ở đây cũng không được làm , thật thiếu suy nghĩ "

" Vô cùng xin lỗi , thưa tiểu thư . Tôi đã hơi nông nóng trong quá trình đào tạo ーー "

" Không biện minh gì cả . Trong tương lai , hãy cẩn thận để không phạm lại sai lầm đó lần nữa "

" Vâng , tôi thật sự vô cùng xin lỗi "

Shia một lần nữa cúi đầu mà không phát ra tiếng động nào .

Một ly trà thơm được pha sẵn đặt trước mặt Lyss .

" Giờ tôi có chuyện cần nói với Lute-san . Hôm nay dừng ở đây , tất cả hãy lui ra "

" Đã rõ thưa ngài "

Và , Lyss ra lệnh cho nhóm Shia rời đi .

Họ cúi đầu và rời đi , chỉ để lại tôi và Lyss ở lại phòng tiếp khách .

" Giờ , Lute-san...... " [note16763]

" ........VÂNG " [note16764] [note16762]

" Hãy nói chuyện một chút nào ? "

Khi chỉ có hai người ở một mình , Lyss nở nụ cười đáng sợ hơn nữa .

===>> To Be continued

Chú ý : Chương tiếp theo khá ngọt .

Bình luận (0)Facebook