Goblin survivor
Taro BandouFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu : Tuy không hiểu lắm nhưng tôi đã trở thành goblin

Độ dài 4,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

                                                                                           ​​​​​​​                                                                                            

******CHÚ Ý: Hiện tại đã có bản Light Novel ( Do có một bác mua cho ) nên mình sẽ chạy lại từ đầu​​​​​​​                                                                                            ​​​​​​​                                                                                            

default.jpg

Khi nhận ra thì tôi đã ở trong rừng.

Vừa nãy,…… vừa nãy tôi đang làm cái gì ấy nhỉ.

Lúc này tôi không nhớ gì cả. Chẳng nhẽ tôi lẩn thẩn thế sao ?

Tuy nhiên, việc tôi đang ở trong rừng thì không thể nào sai được.

Trước mắt tôi là mấy cái cây non đang phát triển, còn bên cạnh thì là mấy cái cây lớn.

Trước hay sau tôi, nhìn đâu cũng thấy cây.

Ừm, chắc chắn là trong rừng rồi.

Tôi thò mặt ra từ bụi cây nhỏ rồi nhìn về phía trước.

Quả nhiên tôi vẫn chỉ nhìn thấy mấy cái cây, còn ở đẩu bên kia có một con đường.

Trên con đường đó có một chiếc xe ngựa đang đổ, một người đàn ông đang nằm trên vũng máu và một đám người lùn máu xanh lá.

………. Ế ? Đợi chút, đợi chút nào,

Chiếc xe ngựa đang đổ ?

Người đàn ông nằm trên vũng máu ?

Người lùn màu xanh lá ?

Một lần nữa, lần này tôi lén lút thò mặt ra.

Quả nhiên là chiếc xe ngựa đã đổ.

Cái quái gì thế nhỉ ?  Ế ?   Xe ngựa ?  Thời buổi này á ?

Có hai người đàn ông đang nằm trên vũng máu.

Máu của họ đang thấm xuống nền đất. Cả hai người đàn ông đều không còn cử động.

Etto, Có vẻ như họ chết do bị mất 1 lit máu ?  Chắc tôi phải lại gần hơn nữa để xem cho rõ nhỉ ?

Dù có cảm thấy buồn nôn nhưng lúc này tôi không được sợ hãi nhi ?

Nghĩ vậy, tôi xuyên qua cánh rừng rồi nhìn vào hiện thực.

Người lùn màu xanh.

Chúng cao khoảng 1m3,  tai nhọn, mũi dài, trên trán có cái sừng nhỏ.                                                       

………… Không phải goblin đấy à.

Đây không phải goblin trong thế giới fantasy đây sao.                                                                     

Mà, vấn đề không phải chỗ đó

Ngay khi thò ra từ cái cây nhỏ, tôi bám vào cái cành.

Tay tôi,  màu xanh lá.

Yoshi, tôi thử xác nhận tình hình xem sao.

Cánh tay tôi có màu xanh, nửa thân trên trần trụi của tôi cũng màu xanh,  và có vẻ như trên trán tôi có sừng                                                                                                                                               

………… Không phải goblin đấy à.

Đây không phải goblin trong thế giới fantasy đây sao.

default.jpg                                                                                            

「 Cái mẹ gì đây…….. Cosplay à ? 」

Tôi thử cào vào da bằng bộ móng tay bẩn thỉu.

Chúng đã bị xưng lên.

「 Đây không phải là lớp sơn…….. Ừm, xin lỗi, giờ thì tôi hiểu rồi. Tại vì cứ lúc mà tôi định nói thì  chỉ toàn nghe thấy ge-gya-gya thôi ! Cơ mà tôi vẫn có thể hiểu được mình nói cái gì ! 」​​​​​​​                                                                                            ​​​​​​​                                                                                            

Có vẻ như tôi là goblin.

Tôi cũng không hiểu lắm, chỉ là lúc nhận ra thì tôi đã thành thế này rồi.​​​​​​​                                                                                            

「 Goblin, à……… Có tồn tại loại quái vật này vậy tức là đây là thế giới fantasy ? Đợi chút đợi chút, Hay đây là một loại cheat  ! Tôi không nhớ là mình có gặp một vị thần nào cả 」

Status open ! Menu ! A, đợi chút, log out !

Tôi thử nghiệm khá nhiều thứ.

Tuy nhiên thằng tôi này vẫn chỉ nói ge gya gya như mọi khi. Ha ha !

「 Cửa sổ skill ! Thật đấy à ! 」

Đột nhiên ở trong rừng, trở thành goblin và chẳng được hướng dẫn gì. Tôi chỉ biết trước kia mình là con người nhưng lại không thể nhớ mình là người như thế nào.

Cấp độ này quá khó rồi đấy ! Chắc không có ngon ăn như là được xài hàng cheat đâu nhỉ ? Tôi nghĩ vậy trong khi thử nghiệm, một nguồn thông tin hiện lên trong đầu tôi.​​​​​​​                                                                                            

【 Skill 】

mắt đêm, ngôn ngữ Goblin  Lv2, Nhìn trộm, chạy trốn.

【 Danh hiệu 】

Kẻ nhút nhát trong rừng​​​​​​​                                                                                            ​​​​​​​                                                                                            

………………

Có cả skill này ! Nhưng nó chỉ đơn thuần là nhìn trộm !  Có【 chạy trốn 】 thì cũng yên tâm là sẽ không bị tóm nhỉ ! 【 Mắt đêm 】 cũng có lợi nữa ! Ha ha !

Không, tôi không muốn mấy cái loại skill như thế này đâu….

Ít nhất cũng phải như là x2 kinh nghiệm, skill đánh cắp, chỉ cần ăn cũng mạnh lên, sự sủng ái của thần linh, tài năng võ thuật hay là một đại hiền giả chẳng hạn, chỉ có thế thôi cũng không được sao.

Lại còn cả danh hiệu【 Kẻ nhát gan trong rừng 】 gì đây……. Tôi không muốn làm một thằng gà mờ đâu ! Dù là goblin đi nữa !

Sao tôi lại thành goblin chứ….

Bất thình lình, tôi quỳ xuống và chống tay xuống đất như một thằng bất lực.​​​​​​​                                                                                            

Tôi đã trở thành goblin và cũng chẳng có cheat gì luôn.​​​​​​​                                                                                            

Nếu nói Skill window thì dù các skill hiện lên trong đầu nhưng tôi lại không thể thao tác được !

À không, đợi chút, còn có level nữa ! Nếu up level biết đâu tôi có thể tiến hóa !

Thế nên là không cần phải vội vã làm gì !

Tuy nhiên cả chủng tộc hay level chẳng có gì hiện lên trong đầu tôi cả ! Chắc là cũng không có item luôn nhỉ ? Ha ha !

…………..Có bất công quá không ? Sao lại là goblin chứ ?

Sao lại là cái loài yếu nhất trong thế giới fantasy này chứ ?

Hơn nữa sao tôi chẳng có năng lực gì đặc biệt ở tiền kiếp hay là cheat cả ? Và giờ đây hiển nhiên tôi sẽ trở thành kẻ thù của loài người ?

Xem kìa, đám goblin đang giết người rồi cướp xe ngựa, cả bây giờ chúng đang xé toạc quần áo của cô gái trẻ còn sống sót rồi chuẩn bị hấp……. Ế ? Cái gì đây. Tui goblin đồng đội của tôi đang định làm cái gì kia ?​​​​​​​                                                                                            ​​​​​​​                                                                                            

「 Đàn ông thì giết ! Phụ nữ thì hiếp ! Hyahha,  hôm nay là bữa tiệc của chúng ta  GOB!」

Gob gì chứ ! Vì chúng kết thúc câu bằng gob nên mới được gọi là goblin à ! Bị đụt à ! Đúng là đần đụt !

Còn cái gì nữa kia ! Cách thức của bọn goblin cứ như trong game khiêu dâm ấy !

Cơ mà sao tôi lại hiểu được tiếng goblin nhỉ !

Phải rồi, tôi có skill 【 ngôn ngữ goblin 】 mà nhỉ !  Tôi là goblin mà nhỉ ! Ha ha !​​​​​​​                                                                                            

Tôi khen bản thân mình bằng mấy lời tsukkomi.

Có thể chúng là đồng đội của tôi nhưng hiện tại đám goblin này chính là kẻ thù.

À không, phải là đám gob.

Nếu là kẻ thù thì phải giết. chúng có 8 con tất cả.

Nhưng mà tôi không được sợ hãi, và giờ tôi cần phải xác nhận tình hình.

Để giúp đỡ cô gái đang bị xé quần áo và vây quanh bởi 8 con goblin…. Ô, ngực to phết.  Bỏ mẹ,  cô ấy dễ thương quá.

Haa, không ổn rồi, tôi chỉ đơn thuần là thằng nhìn trộm thôi !

Làm sao đây, quả nhiên là tôi nên giúp cô ấy, nhưng tôi đang ở khoảng cách xa thế này nên không thể tấn công bất ngờ được, dù vậy tôi cũng không muốn trở thằnh thằng nhìn trồm hay là một thằng nhát gan, bây giờ tôi cần phải đi cứu cô ấy nhưng cơ hội nào cho tôi ? Hay là cứ chờ xem sao ? Thấy chưa, hình như có ai đó đang tới kìa ?

Cứ thế này  tên anh hùng sẽ tình cờ đi ngang qua cô gái đang gặp rắc rối. Đúng rồi, cứ như thế chiếc xe ngựa sẽ đi ngang qua…. Ế ? Xe ngựa ?

( Có lẽ ) cái tai nhọn của tôi  có thể nghe thấy tiếng bước chân của ngựa “cộp cộp”

Và tiếng bánh xe đang lăn “ Gara gara”.

Tôi nhìn trộm về hướng đó.

Tôi có skill 【 Nhìn trộm 】 mà ! Cứ để cho anh nhìn trộm được phát huy ! Ha ha!

Từ trong lùm cây, tôi nhìn thấy bóng dáng của con người và xe ngựa.

Có vẻ đám con người đã nhìn thấy goblin và chiếc xe ngựa bị đổ, có người nhảy xuống từ trên xe ngựa và bắt đầu chạy.

Nhanh quá.

Nhanh phải nói là hơn cả xe ngựa ấy chứ, đùa đấy à, vãi nhỉ ?​​​​​​​                                                                                            

『 * * * * * * * * * * * * ! 』

『 * * * * *     * * * * * * * * * * * * ! 』​​​​​​​                                                                                            ​​​​​​​                                                                                            

A, tôi chẳng hiểu họ đang nói cái gì cả.

Thì tôi đâu có skill 【 Ngôn ngữ loài người 】 đâu ! Thấy không, Tôi là goblin cơ mà!

Có một tên con trai và hai cô gái nhảy ra từ chiếc xe ngựa.

Ngoài ra còn một cô gái ngồi ở vị trí đánh xe ngựa, cô ấy bắt đầu đứng lên, cầm lấy cây gậy rồi nói một thứ tiếng tôi không hiểu gì cả.

Ế, thật đấy à ? Tôi cũng nghĩ là thế giới này có thể sử dụng phép thuật, cơ mà có một quả cầu lửa đang hội tụ trên đầu cây gậy của cô ấy.

Tôi nhìn theo quả cầu lửa đang bay với vẻ hiếu kì.

Ngọn hỏa cầu đâm trúng chiếc xe ngựa bị đổ và tạo ra một vụ nổ lớn.

Tôi đứng yên, chết lặng khi nhìn thấy mảnh vỡ của xe ngựa bắn tung tóe.

À không, vì cái cây thấp nên tôi phải đứng ở tư thế quỳ chứ không phải đứng thẳng đâu.

Có vẻ như đám goblin đang vây quanh cô gái đã nhận ra sự hiện diện của mấy người kia.​​​​​​​                                                                                            ​​​​​​​                                                                                            

「 Là mấy tên loài người mới !  Đàn ông thì giết !  Phụ nữ thì hiếp !  Hyahha, triển thôi gob !」

……………

Phần lớn đám goblin rất là óc lợn nhỉ.

Tên con trai nhảy xuống từ xe ngựa đang chạy tới, hắn ta rút kiếm ở bên hông rồi bắt đầu chém.

Ế, vẫn chưa tới mà cu ? Tên này cũng bị óc heo nốt à ? Nhưng mà, có vẻ như chính tôi mới là thằng ngu ngốc khi nghĩ vậy.

4 con goblin đã gục.

Bọn chúng đã bị xẻ ra làm đôi.

「 Tên này có thể dùng bạt kiếm á ? Đây có phải trong manga không vậy 」

Dù tôi đang lầm bẩm vậy nhưng nó cũng chỉ phát ra mấy tiếng ge-gya-gya thôi. Ha ha !

A, máu và nội tạng của goblin bắn hết vào cô gái. Trông thật tội nghiệp.

Trong lúc tôi nghĩ vậy, có hai cô gái nhảy xuống từ xe ngựa giết nốt mấy con goblin còn lại.

Giết chúng trong một khoảnh khắc à.

Nếu là với đám người sử đụng được ma thuật này thì cũng là điều hiển nhiên thôi nhỉ.

Những người này thực ra rất mạnh hay chỉ là do đám goblin yếu như tôi nghĩ.

Mà, tôi cũng là một trong những con goblin đó nhỉ ! Là goblin đã yếu mà lại chẳng có cheat, không phải hơi bất công sao ?  Skill thì cũng chỉ là một thằng đi nhìn trộm ?

Nhưng mà, do goblin yếu nên cô gái đó đã không phải chết, thế này cũng coi như tạm chập nhận được.

Tên con trai đến đỡ cô gái bị tấn công đứng dậy.

Đám ikemen đi chết mẹ hết đê.

À mà sao mày nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực ấy thế. Đi chết đi con.

Noi chung đám goblin có vẻ là đồng loại của tôi ấy, chúng chết hay không tôi cũng chẳng quan tâm, quan trọng là cô gái ấy đã được giải thoát.

Được cứu bởi tên đực rựa và dàn harem 3 cô gái của hắn, vì là tên ikemen dê cụ nên tôi cũng không biết cô ấy có thể bảo vệ trinh tiết của mình hay không.

Tuy nhiên cô ấy an toàn là tốt rồi, tôi ngồi bệt xuống cảm thấy nhẹ nhõm.

Việc cô gái ấy được cứu, tôi cảm thấy vui hơn  so với việc đám goblin có vẻ là đồng đội của tôi bị chết

Đột nhiên trở thành goblin, mà tôi cũng chẳng hề cảm nhận được đám goblin kia là đồng bọn của tôi.

Phùuu……. Tôi thở dài.

Tôi thực sự đã thở dài.​​​​​​​                                                                                            ​​​​​​​                                                                                            

『 * * * * * * * * * * * * ! 』

『 * * * *  * * * * * * * * * * * * * ! 』​​​​​​​                                                                                            ​​​​​​​                                                                                            

4 người đã giết chết 8 con goblin, giờ họ đang hường về khu rừng.

Tôi đang núp trong rừng và nhìn trộm.​​​​​​​                                                                                            ​​​​​​​                                                                                            

Đám goblin đi giết con người, đám người đến sau thì lại giết goblin.

Và, tôi = goblin.​​​​​​​                                                                                            ​​​​​​​                                                                                            

…………….. À rế ?

Nếu họ tìm thấy thì tôi có bị giết không ?

Đứng quỳ nhìn trộm, tôi từ từ hạ hông xuống rồi núp vào bụi cây.

Cứ như vậy tôi cố gắng không tạo ra tiếng động rồi cầu nguyện.

Lậy chúa, mong bọn họ mau rời khỏi đây đi.

Xem kìa, cô gái bị máu vấy bẩn hết rồi kìa, mau đi rửa cho cô ấy đi !

Tôi chỉ là một con goblin nhút nhát thôi !

Xin lỗi anh ikemen vì vừa bảo anh đi chết đi nhé !

…………….

Có vẻ lời cầu nguyện của tôi đã linh nghiệm, 4 người họ đang đưa cô gái và 2 người đàn ông bị đánh bại  lên xe rồi rời đi.

Có lẽ mấy skill như  【 Nhìn trộm 】, 【 Chạy trốn 】 hay là cái danh hiệu 【 Kẻ nhát gan trong  rừng 】 đã  giúp tôi sống sót.

Con xin cảm ơn người Kami-sama* ( Thần linh ).

Nhưng mà đột nhiên trở thành goblin rồi chẳng có cheat gì cả, nên là chắc cũng chẳng cần phải cảm tạ làm gì !​​​​​​​                                                                                            ​​​​​​​                                                                                            

Tôi không nghe thấy tiếng xe ngựa nữa, có lẽ họ đã rời đi rồi.

Tôi nhanh chóng đứng dậy.

À, nhân tiền thì tôi đi bằng chân trần. Và chúng cũng màu xanh luôn. Ha ha !

Tôi lại gần đám goblin có vẻ là đồng đội ?

Tấn công xe ngựa, tấn cộng phụ nữ, đám goblin đã bị giết một cách dễ dàng.

Dù là cùng đồng loại nhưng tôi lại không hề cảm thấy thương xót hay tội nghiệp chúng.

Chỉ chừng đó mà đòi hưởng thụ thì bị giết là đúng rồi.

Dù nghĩ vậy nhưng không phải kẻ thù của tôi là con người sao.​​​​​​​                                                                                            

Lúc nhận ra thì tôi đã đứng trong rừng và trở thành một con goblin.

Ngoài ra còn cả 【 Skill 】 , 【 Danh hiệu 】 và nhiều điều bí ẩn nữa, tuy tôi không hiểu lắm nhưng trước hết thì….

Trước hết thì tôi cần phải sống sót đã. Ừm.

Quay trở lại thế giới cũ hay quay trở lại làm con người, có rất nhiều thứ tôi mong muốn nhưng chắc điều đó là không thể !

Vì goblin quá yếu mà !​​​​​​​                                                                                            ​​​​​​​                                                                                            

Yoshi, tôi quyết định rồi.

Từ hôm nay tôi sẽ là GOBLIN SỐNG SÓT (goblin survivor) !​​​​​​​                                                                                            

……… Chắc ở đây không có goblin slayer đâu nhỉ ? Chắc tôi sẽ ổn thôi nhi ?​​​​​​​                                                                                            

Bình luận (0)Facebook