Goblin survivor
Taro BandouFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Hồi sinh thành goblin ! Giá như tôi là con người thì tốt quá…….

Độ dài 5,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 】                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Chủng tộc của tôi vẫn là goblin, nhưng lần này tôi đã có thêm skill 【 Ngôn ngữ loài người LV 1 】.

Tuy nhiên, có vẻ như tôi vẫn giữ được skill của mình sau khi lấy, ngoài ra tôi cần phải biết xem làm cách nào để tăng L P !

Tôi sẽ dần dần trở nên mạnh hơn gob !  Cái này quả nhiên là cheat nhỉ gob !  Ge gya gya !

Nghĩ đến đây tôi mới nhận ra.

À rế ?  Tôi cứ nghĩ là mình sẽ mất ý thức khi ở trong không gian bí ẩn đó chứ…….

Thế quái nào tôi vẫn có thể suy nghĩ được nhỉ ?  Không lẽ dòng suy nghĩ này là ý thức của gob chúng tôi ?

Dù sao thì quan trọng hơn vẫn là điểm xuất phát nhỉ ?

Cơ mà, không có một dấu hiệu nào về nó cả ?

Vừa mới tạo nhân vật y như trong VR MMO vậy mà, tôi chẳng thấy dấu hiệu của điểm xuất phát ở đâu hết.

Thế nên tôi cũng không rõ có phải mình đang hồi hộp không nữa gob !

Giả sử như đây là game thì nó đúng thực sự là một loại game rác !

Goblio, một con tiểu goblin như tôi đang rất là bực mình đấy.

Ừm, đúng là chẳng thú vị gì hết. Chỉ muốn chết quách cho xong !

À mà vừa nãy tôi đã chết rồi nhỉ ! Ha ha !

Tôi cảm thấy, cơ thể tôi đang quay trở lại.

Tôi sẽ quay trở lại, hay là sống một cuộc sống mới.

Nhân tiện thì, phần đầu tôi đang cảm thấy thứ gì đó rất mềm mại và ấm áp, một cảm giác cực kì tuyệt vời……

Cái này không lẽ nào.

Từ từ mở mắt ra.

Thứ đập vào mắt tôi lúc này là màu da.

Đó không phải là màu da xanh của goblin.

Mà là một màu da tự nhiên.

Một màu da trắng trẻo, nõn nà.

Tuy mắt tôi chỉ nhìn thấy màu da nhưng tai tôi vẫn có thể nghe được.

『 Xin lỗi, tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi, chỉ tại cứu tôi mà ra thế này, giá như tôi sử dụng được ma thuật thì…, xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi 』

Làn da của cô ấy bịt chặt tầm nhìn của tôi, một cảm giác đàn hồi khi mà làn da mềm mại và giọng nói đó hòa quyện vào nhau.

「 T, tui, Đại ca, cũng không còn nữa. Goblio, nếu cậu chết đi, tui, tui, sẽ lại phải ở một mình 」

Ngoài ra, tôi còn nghe thấy cả giọng nói ồm ồm, run rẩy như đang khóc.

…………

Đây không phải là vếu-chan và Okudera sao.

Đây không phải là trạng thái lúc tôi đã chết sao.

À ừm, có vẻ như do tôi đã lấy được skill 【 Ngôn ngữ loài người LV 1 】 thế nên tôi có thể hiểu được cô ấy đang nói gì.

Yoshi, vậy là việc tôi chết đi đã đem lại kết quả nhỉ.

…….Cơ mà lúc tôi chết đi thì có gì kì lạ xảy ra không ?  Thôi kệ, nghĩ nhiều chỉ tổ hói đầu gob !

Mà ngay từ đầu tôi cũng làm gì có tóc nhỉ !  Vì tôi là goblin mà !  Ge gya gya !

Dù sao thì…….

Tôi sẽ bắt đầu từ địa điểm sau khi chết à ?

Yossha, thế này đỡ phải tốn công đi tìm vếu-chan và Okudera gob !

Chẳng cần suy nghĩ sâu xa nữa !  Đây đúng là một chuyện may mắn !

Tôi định nhanh chóng bắt chuyện với vếu-chan và Okudera nhưng lại không thể nói.

À rế ?  Vừa nghĩ vậy thì tầm nhìn của tôi đã trở nên trắng xóa.

『 Kya !?  T, thứ ánh sáng này là sao !  Rạng rỡ quá !  Goblin-san !? 』

「 Uwa !  Con người, là ma thuật à ?  Goblio, cậu đã khỏe chưa ? 」

Có vẻ như cơ thể của tôi đang phát sáng.

Phải rồi Okudera,  vừa nãy vếu-chan sử dụng ma thuật thì tay cũng phát ra ánh sáng nhỉ !

Thế nên cũng không trách được khi cậu nghĩ vậy ! 

Haa, có vẻ như ý thức hay linh hồn của tôi quay trở lại trước, thế nên tôi mới thấy luồng ánh sáng này phát ra sau gob.

Và có lẽ đây chính là tái sinh gob.

Goblio đã hiểu gob. Về lí do hay là nguyên lí của nó, tôi đã thông não xong.

Ngay khi tầm nhìn của tôi quay trở lại, tôi thấy vếu-chan đang lấy 2 tay che mắt do bị luồng ánh sáng chiếu thẳng mặt.

Vậy tức là.

Ở trước mặt tôi, cặp vếu-chan của vếu-chan đang được phơi trần.

Bị tên đạo tặc xé rách áo, rồi từ lúc tôi chết cô ấy cứ thế ôm lấy tôi nhỉ !

Đây chính là skill 【 Lucky sketch* 】 của nhân vật chính nhỉ gob !  Cơ mà tôi không nhớ là mình có lấy nó !

(*: Skill điển cmn hình của thím Rito )

Kami-sama, cảm ơn người nhiều lắm !  Lần tới xin lại nhờ người nhé !

Dù muốn sờ lắm nhưng……. Bản thân tôi không cho phép vậy, vì tôi là một quý ông mà gob !

Chính lần này, tôi sẽ bắt chuyện với họ.

「 Okudera, tôi về rồi đây 」

……….Tôi về rồi là sao chứ !  Okudera vẫn luôn ở cạnh tôi từ nãy giờ mà nhỉ !

Lời nói đầu tiên không phải là với vếu-chan mà lại là với Okudera !  Phải rồi, chúng tôi là đồng đội mà !

Do tôi vui quá nên mấy lời tsukkomi cũng không hiện lên nhiều trong đầu nữa.

Dù là goblin, nhưng tôi đã sống sót cùng với Okudera và Đại ca.

Với tư cách là đồng đội.

Thế nên, lời chào của tôi mới đến Okudera chứ không phải là vếu-chan, tôi nghĩ vậy.

Có vẻ như vếu-chan và Okudera đang chết lặng vì nghe thấy giọng nói của tôi.

Nắm chặt bàn tay của Okudera.

Để tránh không nhìn vào cặp vếu của vếu-chan, tôi nhìn sang Okudera.

Ý chí của tôi sẽ là một sự bí mật !

Thay  vì nhìn cặp vếu ngay trước mặt mình thì tôi lại nhìn sang con orc, tôi phục mình quá gob !

Mày làm tốt lắm, Goblio !

「 Go, Gob, Goblio ?  Goblio ? 」

Okudera, vừa nãy cậu ta như nói thành gob ở cuối câu ấy gob !

Bình tĩnh đi nào Okudera !  Maa, không thể à !  Ngược lại, tôi cũng vậy nữa !  Ha ha !

「 Goblio, cậu còn sống sao ?  Goblio ? 」

「 À, Okudera. Tôi vẫn còn sống. Thế nên là cậu sẽ không phải cô đơn nữa đâu gob. 」

Nghe thấy lời nói của tôi.

Okudera lại khóc tu tu.

Cầm lấy tay tôi chạm vào má mình.

Khuôn mặt cậu ta đang thấm đẫm nước mắt nước mũi, nước dãi nước dủng.

Ư, ừm, tôi sẽ tạm thời thích cậu.

Không phải phải lòng đâu đấy ?  Chỉ là tôi rất vui khi thấy cậu ta như vậy thôi gob. Thực sự đó gob ?

Đẻ lại Okudera ở đó.

Tôi nhìn sang cô gái.

Vếu-chan đang chết lặng, tròn mắt nhìn tôi.

『 Con người, cô không cần, xin lỗi 』

『 Ế ? 』

『 Tôi, muốn cứu, nên mới cứu 』

『 Ế ?  Sao lại thế, tại vì goblin-san là goblin, hơn nữa, đúng là lúc này cậu đã chết rồi mà 』

『 Con người, cảm ơn cô, về ma thuật 』

Vếu-chan cứ thế trợn tròn mắt lên.

Cũng phải thôi, vì đột nhiên goblin nói được ngôn ngữ loài người mà.

Tuy nhiên, có vẻ như nó đã hoạt động tốt.

Thật may mắn khi tôi đã lấy【 Ngôn ngữ loài người 】 !  Vì mới LV 1 nên việc nghe hiểu của tôi vẫn còn rất khó khăn

『 Ế ?  à rế  ?  Tôi, ế ?  M, mình đang mơ sao 』

Con người ấy đang trở nên bối rối !

Tất nhiên rồi gob !  Dù tôi có nguồn gốc là con người nhưng nhìn thế nào thì vẫn là một con goblin nhỉ !

Từ trước đến nay cũng chẳng thể nói chuyện nữa !  Nếu mà không trở nên bối rối thì mới là lạ đấy gob !

Có lẽ nên giải thích cho cô ấy hiểu.

Nếu được, tôi muốn hỏi cô gái này về thế giới con người, vì cô ấy đang nghĩ tôi là một con goblin tốt mà.

Nếu là với người khác chắc họ sẽ giết tôi ngay !  Ngôi làng goblin vừa mới bị hủy diệt xong đó thôi !

Tôi mà đến bắt chuyện với những con người khác thì chắc vừa mới nhìn thấy tôi họ đã giết luôn rồi gob !

Đặc biết là cái tên mũ sắt ấy !  Hắn ta đúng là rất đáng sợ !

『 Tôi, biết, ngôn ngữ loài người.  Thế nên, tôi đã cứu, người tốt 』

Trước hết thì, vì hiểu được ngôn ngữ của nhau nên tôi có thể giảm được khoảng cách với con người.

Vếu-chan cả tin vậy liệu có ổn không nhỉ. Cô ấy chẳng biểu hiện chút nghi ngờ nào cả.

A, tôi không trả lời gì về việc 『 lúc nãy mình đã chết cả 』. Thật bại, thất bại !

『 Phải rồi nhỉ !  Tôi, đã được goblin-san cứu 2 lần, ngay, ngay lúc nãy những người hộ vệ của tôi đã trở mặt mà, ne, nếu goblin-san không tới thì, có lẽ, tôi đã 』

『 Lời nói, chậm một chút. Hãy nói, từ từ. Ngôn ngữ, khó, tôi không hiểu 』

Đúng là tôi có thể hiểu ngôn ngữ loài người, nhưng nói với tốc độ của cô ấy thì tôi chịu gob !

Dù sao thì 【 Ngôn ngữ loài người  】 của tôi mới LV1 thôi mà !  Nó cùng cấp độ với 【 Ngôn ngữ Goblin 】 của Okudera !

Bị hộ vệ phản bội,  một người khác thì bị chơi đùa rồi giết, còn bản thân cô ấy thì suýt nữa bị hãm hiếp.

Có lẽ vếu-chan đang nhớ lại mấy chuyện đó.

An ủi cô gái đang bắt đầu run rẩy rồi tự ôm lấy cơ thể mình bằng hai tay, tôi chậm rãi lắng nghe câu chuyện của cô ấy.

A, cuối cùng thì cặp vếu cũng được che lại !

Tôi không cảm thấy tiếc nuối hay gì đâu đó ?  Tôi nói thật đấy !

………….. Cơ mà vếu-chan không phải hơi cả tin quá sao ?  Đừng có nói 『 Phải rồi nhỉ 』 một cách tự nhiên vậy chứ gob !

Làm gì có một con goblin nào hiểu được tiếng người một cách vô lí vậy chứ !

Chẳng nhẽ cô ấy quên mất việc tôi từng chết  sao ?  Đừng nói  cô ấy không biết tsukkomi là gì nhé ?

『 Con người lại làm những chuyện như thế với con người………. Với tôi, loài người thật đáng sợ. Dù cùng là con người nhưng họ đã làm những điều thật tồi tệ. Hơn nữa, họ còn cười, thật kinh khủng, t, tôi… 』

À ừm, bị làm tổn thương đến trái tim nên là cô ấy đã chấn thương tấm lí nhỉ.

Thế nên là việc một con goblin sống lại chỉ là chuyện vặt nhỉ !  Tôi nghĩ vậy gob !

……… Mà đúng không đấy !

Chính vì vậy mà cô mới hay bị tấn công hết lần này đến lần khác đấy, vếu-chan !

Đừng cả tin vậy chứ, cũng phải biết nghi ngơ con người đi chứ ?

Mà, tôi là goblin chứ không phải con người nhỉ ! Haha !

Tuy nhiên, vì điều kiện lúc này đang thuận lợi nên tôi sẽ bỏ qua.

Giả sử như từ nay trở đi tôi có thể nói chuyện với cô ấy, chắc tôi sẽ phải cần rất nhiều lời khuyên.

Hơn nữa.

Có một vấn đề đang phát sinh.

Trong lúc tôi và vếu-chan đang nói chuyện thì.

Okudera.

Okudera vừa khóc lóc vừa quì gối trước mặt Vếu-chan.

「 Con người, ma thuật thật tuyệt !  Con người, đã cứu Goblio !  Con người, thật tuyệt !  Cảm ơn cô, về ma thuật !  Tui, tui, cảm ơn, loài người ! 」

……… Phải rồi, trước khi tôi chết, tay của vếu-chan đã phát ra ánh sáng và chữa trị cho tôi bằng ma thuật mà.

Sau đó vếu-chan đã ôm chặt lấy tôi rồi cơ thể tôi phát ra ánh sáng nhỉ.

Sau đó nữa thì tôi đã di chuyển.

Ừm, thế nên cậu ta nghĩ đó là loại ma thuật khủng như tái sinh hay hồi sinh của vếu-chan cũng không có gì lạ.

Ở bên phải.

Vếu-chan đang run rẩy khi nhớ lại sự kiện ở trong hang động với đám đạo tặc.

Còn ở bên trái.

Okudera đang truyền đạt lời cảm ơn đến vếu-chan bằng cách quỳ lậy.

………. Cái gì đây, đúng là loạn hết rồi !

Ế, có cảm giác như tôi đang an ủi hai người họ vậy ?

Nhanh nhanh restart cái chủ đề rắc rối này dùm !

Vếu-chan cần phải mạnh mẽ hơn nhiều !

Okudera tuy có hơi đùn đụt nhưng cậu ta lại rất đơn giản !

Tôi đứng một mình ở trước lối vào hang động.

Dù đã chết 1 lần nhưng tôi đã hồi sinh.

Tuy giống như kiểu tạo nhân vật trong game nhưng, cái sự tiếp tục này là restart chứ không phải trở lại từ cõi chết nữa.

Một sự sống lại.

Kiểu như tiếp tục trò chơi.

Tôi có tìm thấy một thứ như cheat nhưng, tạm thời tôi mới lấy 【 Ngôn ngữ loài người 】 , thế nên cũng không có nghĩa là tôi đã mạnh lên hay gì cả.

Nếu có thể thu thập Life point thì có lẽ tôi sẽ dần dần trở nên mạnh hơn.

Chỉ là ngay lúc này. Trước hết.

Ai đó làm ơn giải quyết cái vần đề phiền phức này với gob !

Mà chắc ngoài tôi ra thì chẳng còn ai làm đâu nhỉ !

Nếu bị quái vật phát hiện hay con người phát hiện thì tôi sẽ bị tấn công ngay !

Goblin chính là kẻ địch của loài người, vếu-chan là con người nên hiển nhiên là kẻ địch của goblin !

Còn đối với quái vật thì, không quan tâm là còn người hay goblin, nó đều tấn công hết !

Hyuu, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù !  Ha ha !

Chết tiệt, tôi muốn mau mau trở thành con người quá gob !

Nếu được vậy thì tôi sẽ không bị con người tấn công nữa !

Nhưng mà lúc này cứ vậy là ổn rồi.

Tôi về rồi đây Okudera !

Tôi về rồi đây vếu-chan !

Chắc huynh vẫn đang sống ở đâu đó thôi nhỉ, Đại ca !

Tôi,  sẽ lại tiếp tục sống sót gob !

Cảm ơn người, Kami-sama !  Nhưng tôi vẫn chỉ là một con tiểu goblin thôi nhỉ !

Haa.

Tôi, dù đã chuyển sinh nhưng lại thành goblin mất, vì muốn trở thành con người nên tôi đã hồi sinh gob !

Cứ hồi sinh nhiều lần thì tôi sẽ trở nên mạnh hơn và sẽ có lúc trở thành con người !

Nhắm đến mục tiêu 100 vạn life point nào !

……….. Nhân tiện thì kami-sama, life point kiếm như thế nào ấy nhỉ ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2 】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

「 Okudera, bình tĩnh lại đi gob.  Etto, phải rồi.  Cậu hãy đi thu thập vũ khí của đám con người mà chúng ta vừa đánh bại đi gob 」

「 Go, Goblio, tui, cứ nghĩ Goblio đã chết, tui, tui.  Thật tốt quá, Goblio 」

Trước hết thì tôi phải giúp Okudera bình tĩnh lại đã.

Vừa nghĩ vậy, sau khi tôi nhờ vả công việc thì Okudera đã bịn rịn vào người tôi.

Ừm ừm, cậu đang cảm thấy bất an nhỉ Okudera !  Okudera đúng là một gã tốt bụng nhỉ !  Dù là một con orc !

Nhưng mà, cậu tránh ra hộ tôi chút !  Tôi không thích bị dính nước mắt, nước mũi hay máu me đâu gob !

À mà khoan, đau quá, tôi gãy, gãy xương mất !  Tôi sẽ lại chết lần nữa mất gob !

Vỗ vào lưng cậu ta mấy phát, Okudera đã nhanh chóng nhận ra.

Nhẹ nhàng tránh ra khỏi người tôi rồi cậu ta kiểm tra xem tôi còn bị thương không.

Nếu mà còn thì tôi đã đi đến cái vùng không gian ấy lần nữa rồi đó, Okudera !

Mà tôi cũng không rõ mình  có thể đến được đó nữa hay không !  Một sự kiểm chứng lúc này là rất cần thiết gob !

 「 Okudera, đã ổn chưa ?  Vũ khí của con người rất mạnh đấy, thế nên cậu hãy đi gom chúng lại đi gob 」

「 Hiểu rồi !  Tui, đi ngay đây ! 」

Nói xong, Okudera nhanh chóng tiến vào hang động

Vẫn rất là ngoan ngoãn như mọi khi !  Goblio có hơi lo lắng cho cậu đấy gob !

Nhưng nó đã giúp tôi rồi.

Okudera lần này đã chú ý hơn mọi khi.

Tôi quay lại.

Hướng đến chỗ cô gái loài người đang run rẩy nép mình.

Sau khi tôi từ từ tiến lại gần, cô ấy phản ứng như một con động vật nhỏ.

Cô gái nhìn tôi một cách rụt rè.

Đừng sợ, tui không phải là goblin xấu đâu !

Tôi định là nở một nụ cười dịu dàng, rồi giơ hai tay ra để cho cô ấy biết mình không hề mang vũ khí.

Tôi cảm thấy mình cần phải lại gần để cho cô ấy bớt sợ hãi.

Tuy nhiên, cô gái loài người đã có những hành động ngoài dự đoán của tôi.

『 Ư, wa, goblin-san !  Tôi, tôi, đã rất sợ hãi !  Là con người mà lại, dù là con người mà họ lại làm nhưng chuyện kinh khủng như vậy với con người ! 』

Cô ấy đã bám vào người tôi.

Nhân tiện thì, sau cùng tôi vẫn chỉ là một con tiểu goblin.

Tức là tôi lùn. À không là cậu chuyện về chiều cao nhỉ ?  Là câu chuyện về chiều cao đó ?

Việc tôi lùn thì dù có khí chất hay dù có là Goblio thì cũng vô dụng cả ?

Cái cơ thể nhỏ bé này của tôi sao chống đỡ nổi sức nặng của cô gái khi mà cô ấy nhảy vồ tới, vì như thế tôi sẽ ngã ra đằng sau mất.

Cô ấy cứ thế ôm chặt tôi.

Trang phục của cô gái đã bị rách…..

Chạm, lại chạm cmnr gob !

Cặp vếu của vếu-chan đang chạm vào mặt tôi gob !

Vừa nãy là cái gì ấy nhỉ, ế,  không lẽ tôi thực sự đã học được skill 【 Lucky sketch】 ?

Thằng tôi đang nghĩ về mấy chuyện linh tinh.

Nếu mày còn nghĩ nữa thì sẽ không ổn đâu tôi ơi.

Không gì là không thể, ngay cả một ngọn lửa cũng có thể được làm mát !  Nếu mình còn nghĩ mấy chuyện linh tinh này thì goblin cũng sẽ ED mất !

À, Okudera đã là ED rồi nhỉ gob !  Haha !  Xin lỗi nhé Okudera !

Không được bận tâm đến cái cảm giác mềm mại này.

Khi vòng tay ra sau lưng cô gái, tôi nhận ra cô ấy đang run rẩy.

『 Kh, không sao đâu gob.  Kẻ địch không còn nữa.  Tôi,  là goblin tốt 』

Mà goblin tốt là sao chứ !  Tôi chưa từng thấy con goblin nào như thế cả !

Đại ca cũng từng nói là đè bẹp con người mà !

Đành vậy thôi nhỉ, vì là goblin mà !  Ge gya gya !

Tất nhiên tôi sẽ không nói ra mấy điều đó.

Nói mình là một con goblin tốt, tôi vỗ lưng để an ủi cô gái đang run rẩy.

À, vừa đúng lúc, tôi cần phải xác nhận cơ hội này.

Khi nghĩ về mấy chuyện khác thì Goblio này sẽ bình tĩnh ngay nhỉ !

Tôi cũng chẳng biết làm cách nào để động viên cô gái loài người cả gob…..

Biết làm sao được, vì tôi là goblin mà !

Nguồn gốc con người ?  Là thứ gì chứ gob ?

Giờ thì, Skill window !

Tôi đã quen với nó, cái thứ sẽ hiện lên trong đầu chỉ với một mệnh lệnh.

Tuy tôi đã có thể nói được ngôn ngữ loài người nhưng, tôi vẫn cần phải xác nhận lại.                                                         

【 Life point 】

5

【 Skill 】

Mắt đêm, Ngôn ngữ goblin LV 2,   Nhìn trộm,  Chạy trốn,  Ngôn ngữ loài người LV 1.

【 Danh hiệu 】

Kẻ nhát gan trong rừng                                                                                                                                                                                                                                                                                             

……………

Ừm, nó đã được hiện lên hăn hoi nhỉ, cái skill 【 Ngôn ngữ loài người LV 1 】 này !

【 Mắt đêm 】, 【 Nhìn trộm 】 và 【 Chạy trốn 】 không có vấn đề gì !  Cả danh hiệu 【 Kẻ nhát gan trong rừng 】 nữa !

Quả nhiên là tôi có thẻ nhận được skill khi chọn ở trong vùng không gian ấy !  Như thế thì dần dần tôi sẽ trở nên mạnh hơn nhỉ gob !

Rồi. Giờ không phải lúc để tôi Tsukkomi.

Vì ngay từ đầu.

……….

Hyahha !  Giờ tôi có thể nhìn thấy life point rồi gob !

Ế, thế thì  tôi cần gi phải kiếm chứng cách thu thập nữa ?

Cơ mà, giờ tôi không thể chọn skill nhỉ ?  Skill select !  Lựa chọn Skill !  Chết tiệt, Có vẻ là không được rồi !

Nhưng việc tôi có thể xác nhận life point thể này cũng đủ lắm rồi.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhưng Life point chính là điểm sự sống. Số lần mà tôi có thể tái sinh sau khi chết đi.

 Tôi có thẻ lựa chọn chủng tộc trong không gian đó, nó cũng được dùng để lấy skill nữa.

Gọi nó là sống lại thì đúng hơn so với tái sinh, ừm, restart nhỉ ?

Vì chủng tộc không hề thay đổi nên việc gọi là tái sinh hay continue đều không hợp lắm.

Mà chuyện đó thì sao cũng được nhỉ !

Quan trọng là việc có thể xem được LP, thế nên có lẽ tôi cũng sẽ tìm ra phương  pháp thu thập  nó gob !

Nếu diễn ra suôn sẻ thì cái ngày mà tôi có cheat rồi trở nên vô đối sẽ không còn xa nữa gob !

À quên, tôi phải cần trở thành con người trước đã !

Trong lúc tôi đang tự sướng thì…..

Cô gái loài người có vẻ đã bình tĩnh trở lại.

『 A-no, Goblin-san, cảm ơn cậu nhiều lắm.  Tôi, đ, đúng thật vô ý vô tứ…….. 』

Đang ở trong tình trạng tôi bị đẩy ngã xuống, cô gái ngồi dậy lên một chút rồi nhìn tôi.

Gần !  Ế, gần quá gob !  Đ, đây là một điều hiển nhiên ở thế giới khác nhỉ gob ?

Aaaaaa !  Lúc này mà tôi trở thành con người thì !  Nếu như tôi có 1.000.000 Life point thì !

Maa, có mỗi 11 điểm thì đành chịu thôi nhỉ !  Haha !

『 Không sao, Goblio, không bận tâm 』

Thực ra thì tôi đang rất là bận tâm đó gob !

Cắp vếu thì chạm vào tôi !  Khuôn mặt cô ấy cũng ở rất gần nữa !

Nhưng mà không sao hết, vì goblio là một quý ông mà gob !

『 Goblio ?  Đó là tên của cậu sao ?  Tên của goblin sao ? 』

『 Tên tôi, Goblio. Tôi, thông minh 』

『 Fufu, phải rồi nhỉ,  Goblio-san rất thông minh, lại tốt bụng, hoàn toàn chẳng giống goblin chút nào. Goblio-san, thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm. A, tôi là Shinyon 』                                                         

default.jpg

                                                         

Nói xong rồi cô ấy nở một nụ cười.

Ở ngay gần tôi.

Cô ây mìm cười ở ngay trước mặt một con goblin như tôi.

Ô, ôô………… Đẹp quá gob………… Chính vì vậy cô mới hay bị tấn công đấy gob.

Một sức cuốn hút khiến tôi như muốn tấn công gob……….

Tôi đã bị cô ấy mê hoặc.

À ừm, dù sao tôi cũng đã phải lòng cô ấy rồi mà nhỉ !

Lúc chết, tôi đã được Shinyon-chan ôm bằng cả 2 tay !

Từ từ cử động rồi tôi chui ra khỏi người của Shinyon-chan.

Tôi ngồi theo tư thế khoanh chân.

Ừm, nguy hiểm quá gob……… Shinyon đúng là quá nguy hiểm !

Yoshi, bình tĩnh lại nào tôi ơi.

Tôi là con người mà, cỡ này đã là gì chứ.

『 Shi, Shinyo, à không, con người, tôi sẽ dẫn cô ra con đường. Con người, phải về. Nếu ổn, hãy quay lại đây. Goblio, m, mu, muốn nói chuyện 』

………… Vâng, hoàn toàn chẳng ổn chút nào hết !

Xấu hổ đến nỗi không thể gọi tên cô ấy là sao chứ !

Đúng là nhút nhát !  Tôi có phải Okudera đâu chứ !

Nói đến đây tôi mới nhận ra, như thế không phải tôi đang mời cô ấy hẹn hò sao ?

Guuuuuu, xấu hổ quá !  Tôi đi chết đây !  A, vừa nãy tôi đã chết rồi nhỉ !  Haha !

Tôi ôm đầu quằn quại.

Ế, mà tôi nhút nhát vậy sao ?

Những lúc thế này không phải con người cũng vậy sao ?

Bạn bè có, người yêu có, không phải tôi là ryajuu sao ?

Không biết hồi còn là con người thì tôi có phải một thằng lẻ loi không nhỉ.

Tôi cứ thế ôm đầu rồi nhìn lướt qua về phía Shinyon-chan.

Ngay cả lúc này, Shinyon-chan cũng đang làm một khuôn mặt như sắp khóc.

『 A, xin lỗi, Goblio, là goblin. Nói chuyện với goblin, chắc cô không muốn nhỉ』

『 Không phải !  Chỉ là, Goblio-san…….. Tôi, không muốn quay về 』

…………..

Hả ?  Ế ?   Gì cơ ?  Không muốn về á ?

Hyahha,  đêm nay sẽ là bữa tiệc gob !

Mà làm gì có chuyện đó cơ chứ !

Hiểu rồi.

Shinyon-chan đang run rẩy rồi làm vẻ mặt như sắp khóc.

『 Người xấu, có. Người tốt, cũng có. Con người, ở trong rừng rất nguy hiểm 』

『 Cậu đang lo lắng cho tôi nhỉ.  Nhưng mà với tôi, con người rất đáng sợ 』

『 Goblio, là goblin.  Shinyon,  sẽ bị goblin tấn công 』

『 Vâng. Nhưng mà, cả lúc đó, Goblio-san và orc-san đã cứu tôi. Cả lần này nữa……. Thế nên, nếu là 2 người thì, tôi có thể an tâm. Ưm, như vậy không được sao ? 』

Guu, lại là cái sức công phá mãnh liệt đó gob !

Cô ấy đan hai tay vào nhau, đôi mắt hếch lên, một vẻ ngoài không công bằng gì hết gob !  Vùng thung lũng, vùng thung lũng kìa !

Nhưng mà, Goblio không thể thua trước sự mê hoặc đó được gob !

『 Hiểu rồi. Con người, đến khi cô bình tĩnh lại. Nếu thấy ổn, Goblio sẽ đưa cô về』

『 Cảm ơn cậu nhiều lắm, Goblio-san 』

Tôi đã không thể thắng trước cặp vếu đó.

Kh, không phải gob !  Chỉ là tôi muốn nghe nhiều thứ từ Shinyon-chan thôi !

X, xem nào, như là thông tin về con người này, skill này, ma thuật này !

Chứ tôi không nghĩ là sẽ sống cùng với cô ấy ở đây đâu !

Như là một cặp đôi nam nữ sống ẩn trong rừng !

Cơ mà cái 2 người ấy, tôi là goblin chứ chẳng phải con người nhỉ !

Thế nên sẽ là 1 gob và 1 người !

「 Goblio, tui, mang vũ khí về rồi đây 」

À mà còn cả Okudera nữa.

……….. Tôi cũng không hề shock khi biết rằng không chỉ có 2 người thôi đâu đó gob ?                                                         

Như thế cũng không có nghĩa là trái tim tôi đã bị tha hóa thành goblin.

Tôi muốn mau mau trở thành con người quá.

Trước hết thì, Okudera chưa bao giờ tấn công Shinyon-chan cả.

Chuyện đó thì không sai.

Hơn hết, cậu ta là E D mà, Haha.

Yoshi, đổi chủ đề nào.

Vậy, tôi sẽ lại bắt đầu tìm kiếm tử thi như thường lệ gob !

Lần này thì có được cả vũ khí, quần áo, phòng cụ và đạo cụ của con người gob !

Có thể sử dụng mấy món đồ này, tôi đang rất là hưng phấn gob !

Cảm giác tội lỗi á ?  Với đám đạo tặc này thì tôi chẳng quan tâm gob !

Chỉ có người trẻ tuổi quê mùa bị lừa rồi bị giết ấy tôi không muốn đụng tới !  Shinyon-chan cũng đang ở đây nưa mà !

Goblio, một con goblin rất cơ hội gob !  Một con tiểu quỷ súc sinh !  Ge gya gya !                                                                                                                                                                           

Bình luận (0)Facebook