Goblin survivor
Taro BandouFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: ………Ế ? Cái gì đây ? Thực ra tôi là một con goblin có cheat gob ?

Độ dài 5,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

                                                                                                                                                                                                            

1 】                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cái chết của tôi được Okudera và Vếu-chan tiễn biệt.

………..À rế ?   Lúc này cái tôi đang nghĩ là ai ?

Liệu có phải là chúng tôi* không gob ? 

(* Chúng tôi ở đây là main và con goblin bị main chiếm hữu )

Vừa nghĩ vậy tôi vừa mở mắt ra.

Lúc này tôi đang ở trong vùng không gian tối om.

Chắc là mắt tôi đang mở nhỉ.

Mày hoạt động đi nào skill 【 Mắt đêm 】 !

À, vì chết rồi nên tôi không còn skill nhỉ !  Tôi chết rồi mà !

Đúng là tôi đã chết rồi.

Thế nên, có lẽ đây là thế giới sau khi chết.

Vậy sau khi con người chết đi thì sẽ thế nào. …………..

Trong những giây phút cuối cùng thì tôi là goblin !  Cái chỗ này trông như dị giới ấy !

Thôi sao cũng được !

Tôi từ từ ngồi dậy.

Dù ở trong không gian tăm tối, nhưng tôi nghĩ là mình đang đứng.

Tôi được đưa đến thiên đàng hay địa ngục đây, hay là suối hoàng tuyền.

Đây là vòng chuyển sinh sao, có lẽ sự luân hồi đang được bắt đầu.

A, bỏ mẹ. Tôi đã làm những chuyện khá là ngoại đạo nhỉ !

Cướp bóc rồi giết người, một trong những điều  cấm kị đối với tôn giáo !

L, là sự việc khẩn cấp mà !  Không làm vậy thì sao tôi sống được !

Hơn nữa nếu tôi không ra tay thì một cô gái tốt như vếu-chan đã bị bọn chúng xâm hại rồi !

Dù là ngạ quỷ hay là súc sinh đi nữa, xin hãy cho tôi một sự nhân từ !

À, tôi là goblin mà !  Là một con tiểu quỷ súc sinh mà !  Ge gya gya !

Thử  vung vẩy tay chân thì tôi đã nhận ra.

Cả tay và chân tôi đều có màu xanh.

…………. Không phải goblin đây sao.

Không phải goblin trong thế giới fantasy đây sao.

À rế ?  Là không gian chỉ dành cho lình hồn thì không phải sẽ xuất hiện bản thể chính sao ?

Tôi, là con người cơ mà ?  Không phải goblin đâu đấy gob ?

Nghĩ đến đây tôi mới nhận ra.

Dù xung quanh có tối om nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy tay và chân của mình.

Cứ như là có nguồn sáng ở đâu đó ấy.

Nhìn ngó xung quanh, thứ tôi trông thấy là cái sàn nhà hình tròn trông cứ như vũ đài (Stage).

Vực thẳm hình tròn, ở bên trong bỗng phát ra luồng ánh sáng màu xanh lục.

Trông cứ như lưới sắt ấy.

Ở vùng trung tâm vũ đài có màn hình trong suốt nổi lên.

…………. Cái gì đây.

Tôi rụt rè đi lên cái vũ đài đó.

Nó không có phản ứng gì cả.

Quyết định sẵn sàng, tôi hướng đến vùng trung tâm vũ đài.

Goblio  on stage gob !  Ge gya gya !

Sự ra vẻ vừa rồi của tôi là hoàn toàn vô ích.

Ở trước mặt tôi có 2 cái màn hình bán trong suốt có kích cỡ ngang với máy tính bảng.

Nhìn xuống dưới.

Tôi không thấy cái bệ đâu nữa.

Nhìn đằng sau cái màn hình.

Tôi thấy nó đang lơ lửng trong không gian.

Thiệt là Hand Power quá đi !  A, ngay từ đầu tôi cũng chẳng rõ đây là đâu nữa !

Tôi rụt rè ấn vào màn hình.

『 Xin hãy chọn chủng tộc của mình 』

Tôi nghe thấy một giọng nữ thông qua máy móc.

「 Ế ?  Hấy ?  Gì cơ ? 」

『 Xin hãy chọn chủng tộc của mình 』

A, vì thấy tôi ngu ngơ nên đã trả lời thêm một lần nữa nhỉ. Cảm ơn nhé.

…………..Không phải ! Ý tôi đếch phải thế !

Ế, cái gì đây !?

Vòng chuyển sinh là có thể chọn chủng tộc nhỉ !  Uwaa, tiện lợi vãi !

Lần này nên chọn chủng tộc nào đây nhỉ, mình đã sát sinh khá nhiều, lần tới quả nhiên sẽ thành côn trùng nhỉ

「 Đếch phải !  Làm gì có chuyện đó !  Ế, đùa à, cái gì đây ? 」

Giọng nói trả lời nghi vấn của tôi không còn nữa.

Có goblin sống trong thế giới này đã là một điều kì lạ rồi.

Lại còn có cả skill và danh hiệu nữa, ngoài ra nó cũng hiển thị luôn bằng tiềng Nhật.

Dù là trong rừng nhưng loài côn trùng lại quá ít, chuỗi thức ăn cũng rất lạ.

Việc tôi nghĩ thế giới này hệt như thế giới game là hoàn toàn có cơ sở.

Giống như thể loại VR MMO trong truyện ở tương lai gần ấy.

Nhưng ở đây có hiện tượng sinh lí, nên nó không thể là game được.

Dù thế giới này có kì lạ thế nào nhưng việc tôi đã sống ở đó thì không thể nào sai được.

default.jpg

Thế, cái này.

Chính cái này.

Không phải là thanh tạo nhân vật à ?

Giông như lúc bắt đầu game ấy.

………..

Hyahha !  Lần này tôi sẽ chọn chủng tộc khác ngoài goblin !

Quả nhiên là nên chọn con người, a, nhưng mà elf cũng là loài chủng tộc fantasy mà tôi khó có thể bỏ qua được.

Liệu đây có phải là game không ?

Càng nghĩ tôi càng không hiểu, mà nghĩ về mấy thứ này chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi !

Lúc này, tôi chỉ biết là mình có thể chọn chủng tộc !  Rồi rồi, bỏ qua bỏ qua !

Tôi chạm vào màn hình bán trong suốt.

Phía bên trái là cột chủng tộc.

Bên phải là hỉnh ảnh của chủng tộc được hiển thị một cách chi tiết.

Ô ô ô ô ô !  Công nghệ cao vãi !

Cái này có đúng là không phải game không vậy ?

Có khi nào tôi đang ở tương lai gần chứ không phải là thế giới khác không ?

Trước hết thì có vẻ như đây không phải là death game thế nên cũng không có vấn đề gì gob !  Bình tĩnh, bình tĩnh nào !

Nhìn vào cột chủng tộc ở bên trái.

Goblin babe 1,   goblin 1,   goblin leader 10,   goblin shaman 20,   goblin healer 20,   goblin general 200, …….

Một địa ngục goblin !  Chỉ toàn goblin không !

Không không,  sao lại có chuyện đó được chứ !

Làm gì có chuyện tôi chỉ có thể trở thành goblin chứ gob !

Tại vì, dù là goblin nhưng trái tim tôi vẫn là con người hẳn hoi mà gob !

Tên chủng tộc của goblin được xếp thành cột.

Ngoài goblin con và goblin thì tất cả đều có chữ màu xám.

Bên cạnh là con số.

Thế tức là sao ?

Nhìn vào phần bên trên của màn hình bán trong suốt.

Phần trên cùng của cột chủng tộc nó có ghi là  < Tên chủng tộc > . Bằng tiếng Nhật.

Ừm, từ nãy giờ từ ngữ ở đây cũng toàn bằng tiếng Nhật hết nhỉ !  Thế là sao !

Ở trên cột số thì có dòng chữ, < Life point cần thiết : L P > .

Hả ?  Life point ?  Là cái gì ?

Tôi nhìn mọi ngóc ngách trong cái màn hình.

Ở trên cùng phần hình ảnh chủng tộc trên màn hình nó có con số.

Life point :  11.

…………..

Nếu chết đi thì sẽ đến đây.

Haii, Tôi cứ nghĩ là sẽ được chuyển sinh chứ.

Nhưng mà.

Life point ?

Ế,  cái gì mà trông như điểm sự sống còn sót lại trong game thế này.

Có lẽ nào, nếu nó trở về 0 thì tôi sẽ chết ?

Và cái  life point cần thiết này, cũng là điều kiện cho việc chọn chủng tộc ?

À__. Rồi rồi, vì là chủng tộc yếu nên là life point cần thiết cũng ít nhỉ.

Vâng, giờ thì tôi đã hiểu.

「 Định mệnh, ai giải thích cho tôi vớiiiiiiiiiiii !   Life point là cái gì !   Cái này có phải là game không ?   Những lúc thế này không phải cần có một vị thần hay một nàng tiên để giải thích à !  Hướng dẫn, xin hãy hướng dẫn tôi với !  Cái giọng nói tự động vừa nãy cũng được, xin hãy trả lời tôi đi ! 」

Tôi hua tay chân rồi tỏ ra mất kiên nhẫn.

Vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Cái giọng nói tự động cũng không thấy đâu.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Giờ không phải là lúc để tôi nóng giận !

List chủng tộc ở bên trái này, không có chuyện nó chỉ toàn goblin được gob !

Tôi tin chắc là vậy gob !

Kéo phần màn hình bên trái.

A, tôi có thể vuốt nó một cách bình thường.

Cái thứ này là sao, là sao…….. Okudera, tôi đã mệt mỏi vì phải tsukkomi lắm rồi gob……..

Thiên thần không thấy xuất hiện. Tôi biết chứ. Okudera cũng không có đây. Xin lỗi vì đã đối xử với cậu như là thú nuôi nhé, Okudera.

Sau khi kéo hết cột của goblin. Tôi bỏ qua cả cái chỗ thần gob vừa đập vào mắt mình.

Tiếp theo là slime.

Và nó cũng kéo dài như vậy.

Tuy nhiên, giống với goblin, ngoài baby slime 10 và slime 20 thì tất cả các chữ còn lại đều có màu xám.

Tôi thử mở tab của slime 20 lên nhưng hình ảnh phản chiến ở bên phải không xuất hiện.

Có lẽ vì life point không đủ  nên không thể chọn được.

Tôi thử quay lại chỗ goblin thủ lĩnh 10 nhưng hình ảnh nhân vật cũng không thấy hiện lên.

Dù có đủ life point nhưng có vẻ như không thể chọn chủng tộc có chữ màu xám.

Nghĩ về sự khác nhau giữa chữ màu trắng và chữ màu xám thì……

Tôi kéo  cột phần chủng tôc.

Đây rồi !  Hơn nữa còn là chữ màu trắng !  Quả nhiên cái chỗ này có hiệu lực.

Tên  chủng tộc được viết bằng chữ màu trắng là, Horn rabbit 50 và Sword deer 200.

Chắc đây là 2 con quái vật mà tôi gọi là hươu kiếm và thỏ một sừng.

Bọn chúng có chữ màu trắng.

Có lẽ là…….. tôi chỉ chọn được những con quái vật mà tôi đã đánh bại chăng ?

Life point có đủ hay không lại là chuyện khác.

Vậy.

Vậy thì !

Tôi tiếp tục kéo cột phần chủng tộc.

Từ lúc làm goblin, nhưng con quái vật tôi đã đánh bại là slime, thỏ một sừng và hươu kiếm.

Việc đánh bại con hươu kiếm thì thực ra tô chỉ last hit nó thôi.

Nhưng, những thứ tôi đánh bại không chỉ có vậy.

Và như vậy, tôi đã tìm thấy.

Đó là.

Thứ chủng tộc tôi luôn muốn trở thành.

Phổ nhân tộc.

Có lẽ đây chính là con người.

「 Yosshaaaaaaaa ! 」

Thế này thì tôi có thể trở thành người gob !  Sau đó có thể tận hưởng cuộc sống văn minh gob !

Tôi có thể hỏi con người những thứ mình muốn biết gob !  Tôi cũng có thể vào trong thị trấn đó nữa gob !

Có thể nói chuyện với vếu-chan gob !

Nói chuyện với cô ấy, rồi làm chuyện này chuyện kia……. Ge gya gya.

À ừm, mình nên bắt đầu từ đâu nhỉ, tôi cũng chẳng biết mình bao nhiêu tuổi nữa !

Tôi xác nhận life point cần thiết phải có là.

1.000.000.

100 vạn life point.

Và Life point của tôi hiện giờ là 11.

………….

Có vẻ không được rồi, đắt vãi !

Tôi còn thiếu mất 99989 life point nữa mới đủ !  Đáng tiếc, đáng tiếc !

À rế ?  Nếu tôi chết lần nữa thì liệu có quay lại nơi này không nhỉ ?

Thế thì lần tới mình cần phải cố gắng để có thể trở thành con người mới được.

À nhưng mà nó đắt quá !  Lần tới chắc là cũng không được gob !

「 Mà sao lại đến tận 100 vạn ! ?  Khác tận 5 chữ số !  Hơn nữa tôi phải kiếm life point như thế nào chứ !  Một mục tiêu quá xa vời gob……. 」

Tôi chán nản quỳ xuống.

Vì kì vọng quá nhiều nên giờ tôi đang nhận phải một cú shock lớn.

Tôi chẳng thể nghĩ ngợi được gi nữa.

Những chữ có màu trắng là slime 20, horn rabbit 50, sword beer 200, con người 1.000.000.

Ngoài ra tôi chỉ có thể chọn chữ màu trắng là goblin babe 1, goblin 1 và baby slime 10 gob !

Life point của tôi chỉ đủ để có thể chọn goblin 1 thôi nhỉ gob !

Goblin leader chỉ có 10 nhưng chữ lại màu xám !

Còn con baby slime chắc là nó rồi, là cái con mà tôi đã đè bẹp  ở trong rừng ấy ?

………. Không lẽ, khả năng sinh vật sống ở đây đều có cheat ?

Không không, tôi đã dẫm bép chúng mà !  Nên chắc chắn slime không thể nào có cheat được ! Chắc vậy !

Hơn nữa, goblin babe chắc chắn là goblin con rồi nhỉ !

Mà đại khái thì sao slime  là baby còn goblin thì lại là babe nhỉ !  Thống nhất dùm tui cái !

Còn cái này nữa !  Không phải LP cần thiết của goblin quá ít sao !

Tôi cũng đang dần quen với cái hệ thống bí ẩn này gob !

………. Dù chỉ là một con goblin.

Dù tôi chỉ là một con goblin sao.

Đời người tiếp theo không phải  vẫn chỉ là goblin sao.

À ừm, không phải đời người mà là đời gob nhỉ ! Ha ha !

Tí thì quên, ge gya gya !                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tạm thời thì tôi sẽ chọn goblin 1.

………. Haa, lại chuẩn bị bắt đầu làm một con tiểu gob gob.

Nhưng mà !  Tôi cần phải vui vẻ lên !

Goblio hiểu mà gob !

Lần tiếp theo có lẽ là thanh trạng thái và Skill không chừng ?

Lần lựa chọn này chính là cheat !  Tôi sẽ thành 1 gob cực mạng gob !  Ge gya gya !                                                                    

Goblio.

【 Chủng tộc 】

Goblin

【 Life point 】

11 -> 10                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lại tiếp tục trở thành tiểu gob……

Vừa tỏ ra chán nản tôi tiếp tục nhìn vào cái màn hình trông như máy tính bảng kia.

Dòng chữ của goblin ở bên trái đang phát sáng, bên phải là hình ảnh thực của goblin được hiển thị lên.

Ừm, cũng không thay đổi gì mấy so với cái của tôi  lúc này ?

Cũng phải thôi, suy cho cùng thì tôi vẫn chỉ là một con goblin mà nhỉ ?

Con tiểu gob giống với tôi lúc này gob !  Một con tiểu quỷ súc sinh !

Ấn vào chữ goblin, trên màn hình xuất hiện 2 lựa chọn YES – NO.

Không hề do dự, tôi ấn vào chữ YES.

Màn hình trở nên tối om trong một khoảnh khắc.

Nào tiếp đi !  Đừng nói chỉ đến đây là hết rồi nhé gob ?

Phải có màn chọn skill và status chứ !

Tôi tin là nó vẫn còn đó !  Cheat, cho tôi cheat đêê !

Trong không gian mở ảo, giọng nói tự động của người phụ nữ lại vang lên.

『 Xin hãy chọn skill 』

……….

Hyahha !  Chọn skill nào !

Tuy không thể chạm vào chỉ số trong status nhưng so với điều đó thi bên này quan trọng hơn gob !

Chắc chắn là có nhỉ, loại cheat thông dụng nhất, ngài【 Giám định 】-sama !

Hay là loại 【 x2 điểm kinh nghiệm  】chẳng hạn gob ?

Không thì 【 x2 life point 】 để tôi kiếm được nhân vật mạnh cũng được !

Otto,  tôi cũng muốn skill của 【 Tham ăn 】 trong Thất đại tội nữa !

Vừa hồi hộp tôi vừa nhìn chằm chằm vào màn hình.

Giờ thì thời điểm này của tôi cũng đã đến gob !

Trên màn hình cột skill đã hiện ra.

Tôi vừa háo hức vừa kéo.

【 Kiếm thuật 】【 Thương thuật 】【 Cung thuật 】【 Trượng thuật 】【 Khiên thuật 】【 Côn thuật 】…  Toàn skill loại vũ khí.

Ừm ừm, Đại ca hình như có côn thuật nhỉ !

Tôi đã đánh bại cả con người và quái vật nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được cái gì !

À rế, Skill không lẽ là do năng lực bẩm sinh ?

Chắc tôi cần phải hỏi xem Đại ca có được skill đó từ bao giờ…….

Cơ mà, việc Đại ca nhìn được skill của mình là sau khi gặp tôi.

Thế nên du có hỏi chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi vuốt màn hình rồi tiếp tục kéo.

Trước hết thì, sao khi xem xong tôi cần phải nghĩ xem mình nên lấy cái nào.

Đằng nào nó cũng sẽ tiêu tốn life point…… À, giờ tôi chỉ còn 10 điểm thôi.

Nếu đã vậy thì, tôi cần phải tìm xem có skill nào là cheat không !

Ngay cả với Skill thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần có thời gian rèn giũa thì dù có là chủng tộc nào đi nữa cũng có thể trở nên mạnh nhất gob !

Tôi tiếp tục kéo.

Có vẻ như skill có một số lượng rất lớn.

Tôi tiếp tục kéo.

Ngoài skill loại hình vũ khí thì tôi cũng có sở hữu 【 Mắt đêm 】.

Tôi tiếp tục kéo.

A, có cả loại skill chống chịu nữa. Nếu còn dư điểm thì tôi muốn có nó nhưng trước hết cần phải ưu tiên cho skill cheat đã gob !

Tôi tiếp tục kéo.

Ôô !  Có cả từng loại thuộc tính ma thuật như 【 Cảm nhận ma lực 】này 【 Thao túng ma lực 】 này !  Loại hình ma thuật cũng được đấy nhỉ gob !

Tôi tiếp tục ké…… Hết mẹ rồi.

…………..

Loại giám định, loại x2 hay mấy loại như của thất đại tội đều không có gob !

Thế là thế nào đây hả kami-sama !  Cheat, xin hãy cho tôi cheat với !

Tôi quỳ xuống, cúi đầu ủ rũ trên cái chỗ trông như vũ đài này.

Vì là một con tiểu goblin nên tôi đang shock vì quá kì vọng vào cái hệ thống skill này.

Ngoài ra, giờ tôi cũng chẳng nghĩ thêm được điều gì cả.

Phần bên trái của màn hình là list skill.

Còn bên phải hầu như là cột trống, ở phía bên trên có một vài skill được viết.

Chắc là loại skill chủng tộc vốn có của goblin.

【 Mắt đêm 】【 Ngôn ngữ goblin Lv 2 】

Hết.

………. Kami-sama !  Anh 【 Nhìn trộm 】 và anh【 Chạy trốn 】 của tui đâu rồi !

Xin lỗi ngài vì đã nói bộ skill được cấu thành của kẻ chuyên đi nhìn trộm ạ !  Thế này thì tôi sẽ bị nerf mất gob !

Ôm đầu rồi tôi lăn lộn.

Lăn được một lúc chán xong tôi lại đứng dậy.

Bình tĩnh nào bình tĩnh nào !  Nếu không có thì chỉ cần lấy lại thôi gob !

Tôi kéo xuống chỗ thấp nhất của cột skill.

Đây rồi. 【 Chạy trốn 】 !

…….. À rế ?  Dòng < Life point cần thiết : LP > ở bên cạnh tôi không thấy có con số nào cả.

Cái này, không lẽ nào.

Tôi chọn skill 【 Chạy trốn 】

Life point còn 10 của tôi sau khi chọn goblin không hề giảm đi.

Cái này, có lẽ nào.

Sau đó tôi tiếp tục tìm 【 Nhìn trộm 】 rồi chọn.

Quả nhiên life point vẫn không giảm.

Mấy skill khác thì chắc là sẽ giảm nhưng ngay từ đâu tôi cũng chẳng đủ life point để chọn.

Ô ô ô ô !

Tuy tôi vẫn chưa chắc lắm nhưng… !

Không lẽ nào, những skill tôi đã có thì lần sau tôi vẫn có thể giữ !?

Nếu đúng thật thì nó cũng khá là cheat nhỉ gob !

Nếu kiếm life point rồi học thật nhiều skill, dần dần tôi sẽ trở nên cực mạnh gob !

……Không, giờ vẫn chưa phải là lúc để tôi tự tin thái quá ?

Tôi cũng chẳng rõ đây là game hay là một loại hệ thống của kami-sama nhưng, từ giờ tôi sẽ không dễ dãi với bản thân nữa.

Từ điểm life point cần thiết thì, có vẻ như goblin là loài chủng tộc cơ bản của tôi !

Chẳng nhẽ tôi muốn làm goblin đến thế sao !?  Hay là goblin hợp với tôi !?

Dù có nghĩ thế nào thì tôi cũng không biết câu trả lời.

Giọng nói tự động của người phụ nữ cũng chẳng giải thích gì.

Việc tôi có thể lưu trữ skill hay không thì, chỉ cần chết một phát nữa là biết ngay.

………. Nhưng nhỡ đâu lần tới tôi sẽ chết thực sự thì sao ?

Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ, tôi tin vậy đấy gob ?

Dù chỉ là một con tiểu quỷ !  Vì tôi là goblin mà !  Một con tiểu quỷ súc sinh !

Việc này có trời mới biết, giọng nói tự động cũng chẳng trả lời câu hỏi của tôi.

Cái này đúng thực là game rác gob.

Muốn học được skill thì phải cần quá nhiều life point gob.

Loại skill vũ khí, cái nào cũng chỉ mất 10 LP là sao.

Cơ mà mấy skill khác cơ bản cũng phải từ 10 LP trở đi…..

Nếu chọn một cái thì life point của tôi sẽ còn 0 gob !

Tôi không biết ý nghĩa của L P là gì, tôi cũng chẳng biết cách thu thập nó ra sao, thế nên tôi muốn tránh để nó trở về 0.

Giả sử như đây là điểm sự sống giống như trong game thì, tôi sẽ không thể hồi sinh được nữa nhỉ !

Về skill thì, có vẻ như lần tới tôi vẫn giữ được, thế nên cũng không cần thiết phải lo lắng gob……..

Vừa kéo cột skill, tôi vừa check con số từ A tới Z.

Ngay từ đầu, tôi cũng không thể can thiệp được vào level của skill

Không khác gì so v���i con goblin và loại skill lúc đầu là mấy gob…….

Vừa mới nghĩ vậy thì có một loại skill LP cần thiết thấp hơn 10 đập vào mắt tôi.

Loại skill có thể lấy được chỉ với 5 LP.

………. Phải rồi !  Nếu là skill này thì dù có là lv1 thì cũng chẳng có vấn đề gì gob !

Nhưng mà, nhưng mà !  Nếu tôi có nó thì !

Không chần chừ, tôi nhanh chóng chọn skill đó.

Dùng mất 5 LP của mình.                                                                                                                                        

【 Ngôn ngữ loài người Lv 1 】                                                                                                                                        

Với cái này, tôi sẽ có thể trò chuyện với con người gob !

Giống như Okudera, dù không thể nói nói trôi chảy nhưng, chuyện đó thì sao cũng được !

Nếu có thể trò chuyện với con người !  Nếu có thể trò chuyện với vếu-chan !

Nghĩ đến đây tôi mới nhận ra.

Có lẽ cuộc hành trình của tôi sẽ bắt đầu từ lúc này.

Chủng tộc của tôi là goblin,  vậy tôi sẽ lại xuất phát trong rừng ?  Liệu có giống với thế giới trước đó không ?

Hay tôi sẽ tiếp tục ở nơi giống như điểm save ?  Chẳng biết nó có không nữa.

Hay là,  từ địa điểm mà tôi đã chết ?

Càng nghĩ tôi càng không hiểu.

Một núi câu hỏi tôi không thể hiểu nổi.

Nhưng mà, nếu là thế giới mà tôi đã ở trước đó.

Tuy nhiên, dòng thời gian không dịch chuyển mấy thì.

Giả sử như nó có quay lại thời điểm rất xa đi nữa.

Tôi nhất định sẽ đi gặp họ.

Đi gặp Okudera.

……… T, tất nhiên rồi gob !

Tôi không thể bỏ mặc một Okudera 【 E D 】 hay 【 Đần độn 】 được, một con orc trong sáng, nhát gan, luôn phải sống cô đơn trong rừng.

Sau khi gặp nhau chúng ta sẽ đi tìm Đại ca rồi trở về với ngôi nhà của chúng ta nhỉ, Okudera !

Tôi thực sự đã nghĩ vậy đó gob ! Thực sự đó gob ?

Ừm, nếu vẫn phải trở thành goblin thì, quả nhiên tôi rất muốn gặp Okudera và Đại ca.

Ngoài ra…….

Hãy đợi tôi nhé vếu-chan !

Vì tôi đã có【 Ngôn ngữ loài người lv 1 】 mà !

Như vậy, tôi sẽ có thể nói lời cảm ơn với vếu-chan gob !  Tôi cũng có thể nói với cô ấy rằng không cần phải xin lỗi nữa gob !

A, bỏ mẹ, lúc này tôi đang tỏ ra lo lắng !  Cũng phải thôi, vì tôi là 【 Kẻ nhát gan trong rừng 】 mà !

À rế ?  Danh hiệu và thanh trạng thái của tôi sẽ thê nào nhỉ ?

Trước hết thì tôi cứ ấn vào chữ YES trên màn hình để lựa chọn skill đã.

Kết thúc việc chọn skill chưa ?  Vì nó lại hiện ra YES – NO lần nữa nên tôi tiếp tục ấn vào chữ YES.

Life point của tôi còn lại 5 điểm

Tôi muốn lấy thêm skill loại ngôn ngữ khác nữa nhưng như vây LP sẽ về 0 mất !

Việc lựa chọn skill như vậy đã xong !

Nào tiếp theo gob !

Tiếp theo là trạng thái nhỉ ?  Cũng phải chọn cả danh hiệu nữa chứ ?

Ánh sáng của màn hình và sân khấu tắt dần.

「 Ế, đợi đã,  còn danh hiệu thì sao gob !  Cả trạng thái nữa !  Không có STR hay INT sao !?  Mà tôi là goblin nên cũng chẳng hi vọng gì mình có INT ! Có lẽ cứ như thế này là ổn rồi gob !  À mà còn việc lựa chọn điểm xuất phát thì sao !  」

Dù tôi có kêu la thế nào cũng vô ích, vùng không gian mờ ảo cứ thế dần dần trở nên tối om.

Giống như lúc tôi sắp chết vậy, Đầu óc tôi dần dần trở nên mất ý thức.

Ế, đợi chút, không có hiệu lệnh nào về giọng nói tự động của người phụ nữ sao gob !

(* Chắc anh đang đợi câu Welcome to summoners rift =)) )                                                                    

Chỉ ít cũng phải có một kịch bản nào chứ gob !  Đúng là chán ngắt gob !

………. Lần tới, có lẽ tôi vẫn chỉ là một con goblin.

Tôi cứ nghĩ mình đã có thể trở thành một con goblin mạnh mẽ vậy mà……

Vẫn chỉ là phù du thôi nhỉ gob.

Một giấc mơ ngắn ngủi của con người gob

À tôi là goblin mà !  Có phải con người đâu !  Tiểu quỷ súc sinh mà !  Ge gya gya !                                                                    

■  Goblio

【 Chủng tộc 】

Goblin

【 Life point 】

10   ->   5

【 Skill 】

Mắt đêm,   Ngôn ngữ goblin Lv 2,   Nhìn trộm,   Chạy trốn,   Ngôn ngữ loài người Lv 1

【 Danh hiệu 】

Kẻ nhát gan trong rừng.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bình luận (0)Facebook