Goblin survivor
Taro BandouFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: (Part 1) Tuy cuộc sống của một con gob rất khó khăn nhưng cũng may tôi đã không phải sống một mình.

Độ dài 9,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

                                                                                                                                                                  

【 1 】                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Trời đã sáng.

Do  không ngủ được mấy.

Nên giờ tôi vẫn còn đang gật gù ở trên cành cây.

Trước hết thì…….. Skill 【 Mắt đêm 】 khá là tiện lợi ! Dù trời tối om nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy !

Vào ban đêm, ở trên cây tôi có thể thấy mấy con trông như quái vật,  mấy con vật hoạt động về đêm, chúng cứ đi đi lại lại không ngừng.

Con thì giống sói, con thì giống cú, ngoài ra còn cả mấy con trông như chuột và thỏ bình thưởng nữa.

Về độ lớn thì chúng vẫn như vậy.

Thế nên là tôi cũng chẳng biết chúng là động vật bình thường hay là quái vật nữa.

Do tôi nhỏ hay do chúng không thể trèo lên cây,  dù là cái nào thì cũng may tôi đã không bị chúng tấn công.

Tuy nhiên,cái lúc mà con cú đột nhiên bay qua ngay bên cạnh làm đã tôi đã giật hết mình !

Cũng  tại chúng cứ bay lượn trong màn đêm mà chẳng phát ra tiếng động gì ấy chứ !

Chắc không có con nào to hơn thế đâu nhỉ ? Nếu mà có thật thì chắc tôi đã bị giết rồi ?

Bây giờ tôi đang hướng về xứ sở của bọn goblin.

Để làm gì ư ? Tôi phải bổ sung thêm nguồn nước vào trong túi chứ ?

Đi đến con sông lúc trước thì rất khó khăn, lỡ như lại bắt gặp con quái vật gấu ấy thì chết dở ?

Thế nên là tôi mới phải đi dến chỗ của bọn goblin.

Thấy không, nếu bọn chúng đuổi theo tấn công con người thì chủ lực đâu còn ở đây nữa.

Nếu chúng  không đuổi kịp mà quay về thì chắc tôi sẽ phải rời đi như một thằng ngỗ nhỉ.

Mà đến tận đây rồi tôi cũng chẳng muốn trở thành một thằng ngốc đâu.

「 Tôi cũng đã bị hắn nói rằng :  Thằng ranh gob nhát chết ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta lần thứ 2 nữa gob ! 」

Và giờ thì con goblin boss vẫn còn đó.

Không được à. Thôi đành vậy, dù sao tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp chán.

Tôi chán nản bỏ đi.

Tuy nhiên, được nửa chừng thì tôi dừng lại.

Hình như đang có một vụ việc gì đấy.

「 Boss ! Giờ chúng ta làm gì với tên này gob  ? 」

「 Aa ? Là thằng hôm qua à. Thả nó đi, nếu không phải goblin thì nó cũng chẳng phải đồng đội của ta gob 」

Có một con quái vật đang bị vây quanh bới đám goblin.

Đứng ở ngay trước mặt con goblin boss, có vẻ như con này đã bị đuổi ra khỏi làng của goblin.

Ừm, đúng là vậy rồi.

Tôi tự biết mình là một con goblin.

Nhưng còn tên này thì đúng là không phải goblin đâu nhỉ.

Nép cơ thể to lớn của mình lại, con quái vật nhìn goblin boss bằng cặp mắt sợ hãi.

Nếu nó đứng lên thì chắc cao cỡ 2 met. Cái bụng phệ và cái mũi trông như mũi lợn.

Một con quái vật nổi bật trong hàng ngũ của goblin.

Có lẽ là orc nhỉ.

Cơ mà với cái ngoại hình này mà không phải orc thì tôi cũng chẳng phải là goblin đâu.

Có lẽ nó không được thu nhận vào trong làng này.

Nơi đây là lãnh thổ chỉ dành cho goblin, thế nên con này đích thị là orc rồi.

Mà ngược lại, sao con này lại ở đây nhỉ ! Làm gì có chuyện orc lại đi hòa nhập vào làng của goblin chứ !

Cơ mà một con goblin như tôi lại không hòa nhập vào làng được nhỉ ! Dù mình là đồng loại của bọn chúng cơ chứ !

T, tôi hoàn toàn không cảm thấy khó chịu đâu đấy nhé !

Con orc sợ hãi khi bị đám goblin hắt hủi, nó rời khỏi làng với bộ dạng chán nản.

U, Uwaa, dù không liên quan gì đến mình nhưng tôi lại cảm thấy thật tội lỗi.

Không được,

Đằng nào tôi cũng bị trục xuất khỏi làng rồi, không còn tình trạng nào có thể xấu hơn thế nữa.

Chắc tôi sẽ bắt chuyện với nó ! Ngay khi vừa nghĩ vậy thì…

Có bóng người xuất hiện, phá vỡ bầu không khi xung quanh tụi goblin và con orc.

「 Dừng lại ở đây đi. Việc không thu nạp hắn thì không sao nhưng mà không được bắt nạt hắn  」

Một giọng nói cau có, nhỏ nhẹ cất lên.

Giọng nói đó như vừa lí giải cho cả bầy vừa khiển trách tụi bắt nạt.

Hơn hết, hắn ta không hề dùng gob ở cuối câu !

Cái bóng đó.

Quả nhiên vẫn là goblin.

Trái với kì vọng, tôi ủ rũ chán nản.

Một người, à không một con gob như tôi trông mong gì ở chỗ này chứ.

Chẳng thèm quan tâm nữa, tôi tiếp tục theo dõi câu chuyện.

「 Aa ? Ngươi là ai ? Định chống đối ta à gob ? 」

Này, tôi đã nghĩ nát óc từ hôm qua rồi, sao bọn chúng chỉ thêm gob ở cuối câu lúc nói chuyện vậy ?

Thực ra bọn chúng đâu cần phải thêm gob vào mà vẫn có thể nói chuyện được bình thường mà nhỉ ?

「 Tôi không định vậy. Tôi chỉ đang dừng những hành vi coi thường sự tôn nghiêm của goblin 」

…………….

Hyuu ! Con goblin này là sao đây ! Nó không hề sử dụng gob, lại còn nói về tôn nghiêm cơ chứ !

Cả lời nói và hành đồng đều trông rất là  ngầu lòi ! Cho phép em gọi anh là Đại ca*     (Aniki) được không nhỉ ! 

 (*: Sau này cũng là tên của ông này luôn )

Nhân tiện thì, sự tôn nghiêm của goblin là cái quái gì vậy !

Khuôn mặt ?   Ừm, chắc vậy nhỉ. Goblin mà lị.

Cơ mà nửa trên khuôn mặt hắn trông cứ như có vẩy ấy.

Nếu nhìn kĩ thì không chỉ khuôn mặt, cả nửa thân trên khoác lớp vải, cánh tay và chân trông cứ như có một lớp vẩy.

Có cả loại chủng tộc goblin khác à, hay là hắn ta đang bị bệnh gì đó.

Lời nói và hành động đúng chuẩn một tên ikemen nhưng cái mặt thì cũng chẳng khác tôi là mấy.

Có vẻ như con goblin nào cũng như vậy.

「 Ge-gya-gya-gya-gya ! Con gob xấu xí như ngươi vừa nói cái gì cơ gob ! 」

A, tiếng cười của goblin là như vậy à. Ge-gya-gya !

Tên goblin ikemen đứng ra bảo vệ con orc đang run sợ.

Dù có bị con goblin boss hay đám goblin xung quanh cười nhưng hắn ta vẫn không hề nao núng.

Một trái tim thật mạnh mẽ ! Quả đúng là hành động của một ikemen ! Cho phép em gọi anh là đại ca được không nhỉ !

「 Nếu không phải là một con goblin xấu xí thì hắn ta đã được làm leader rồi nhỉ ?」

Cái câu cuối ! Nếu dùng thì cũng phải dùng cho cẩn thận gob ! (*: Mình chả hiểu câu này lắm nên cứ giữ nguyên gốc )

Dù sao thì trông hắn cũng có khả năng chiến đấu hay là khả năng lãnh đạo một tập đoàn nữa, mà điều đó cũng là hiển nhiên.

Động vật có tính quần thể thì sẽ được xếp vào loại sống theo bầy.

Nhưng mà hành động của tên gob ikemen không phải đã phá hủy tính cộng đồng đó rồi sao.

Dù là thế giới khác hay dù là goblin, nhưng kẽ xấu xí thường rất xui xẻo……… Điều này là một sự thật hết sức cay đắng.

「 Không quan tâm ai là thủ lĩnh. Nếu có nguyện vọng thì phải đứng lên đấu tranh bảo vệ nó, còn không thì sẽ không bao giờ tiến lên được 」

…… Xin lỗi nhé ! Tôi vẫn chỉ là thằng đánh mất nguyện vọng của mình !

Cách hành động đầy dũng cảm của ikemen goblin như vừa đâm xuyên qua trái tim tôi vậy !                                                                                                                                                                                    

default.jpg

                                                                                                                                                                                   

Tên này chắc không làm cái việc như tìm kiếm tử thi đâu nhỉ ! Hắn vừa nói về sự tôn nghiêm cơ mà !

「 Chậc, đừng có mà lên mặt với ta ! Ngươi cũng sẽ bị trục xuất khỏi đây ! Mấy tên gob kì quặc không cần thiết trong làng của ta gob ! 」

Tên goblin boss chỉ vào mặt tên kia rồi nói thẳng.

Đối với ta thì tụi bây cũng là một lũ kì quặc đấy ? Dù chỉ là một con goblin. Chỉ là một con tiểu quỷ mà bày đặt.

Mà tôi cũng là goblin nữa !

「 Nào, mau biến khỏi đây đi gob ! 」

「 Thôi được. Vậy để tôi vào lấy đồ đạc 」

「 Biến ngay và luôn gob ! Đồ đạc của ngươi giờ là của bọn ta gob ! 」

Tên goblin boss và đám đàn em của hắn hài lòng nhìn về phía ikemen goblin và con orc đang lặng lẽ rời đi.

Chỉ vì ngoại hình khác một chút mà bị đuổi đi thì… tập thể tụi này đúng là đáng sợ.

Mà khoan đã.

Cái con orc kia thì chủng tộc khác hẳn. Sao nó lại đến làng goblin nhỉ !

Lúc tôi đang mải nghĩ về chuyện đó thì ikemen goblin và con orc đã biến mất ở trong rừng.

Giờ đây chỉ còn lại đám goblin đang vây quanh con goblin boss và đám goblin bảo vệ ở gần con suối.

「 Yoshi, tên gob phiền phức đã bị đuổi gob ! Giờ chúng ta sẽ đi tìm đám con người mới biến mất ngày hôm qua gob ! Nếu tìm thấy chúng ………. Đàn ông thì giết ! Phụ nữ thì hiếp ! Cuộc đi săn con người bắt đầu gob ! 」

Đám goblin trở nên hào hứng trước lời nói của con goblin boss.

Ừm, nói đúng thì tụi bây mới là lũ bị săn đấy nhé. Dù người đi săn chỉ có mình tôi thôi !

…………. Phải rồi !

Tôi rời khỏi bóng cây và đi đến chỗ đó.

Hướng về phía mà hai con kia vừa mới biến mất.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Một người, à không một con gob như tôi mà ở một mình thì sẽ rất khó khăn.

Dù đã bị trục xuất và không thể vào làng được nữa.

Nhưng tôi nghĩ rằng.

Biết đâu tôi có thể sống cùng với mấy đồng chí kia.

Nếu được thì tôi sẽ thu thập được thêm kiến thức ở thế giới này, vừa có thể thay phiên nhau cánh gác ! Vừa giải quyết được tình trạng thiếu ngủ này !

Lúc đi săn có thể cùng nhau đối phó với quái vật nữa !

Ngoài ra lúc khẩn cấp thì cứ kệ đời cho bức tường thịt kia chịu trận nhỉ ?

………. À, ừm, so với hành động của tên ikemen goblin thì nhân cách của tôi đúng thật đáng xấu hổ.

Dù là cùng goblin nhưng bản chất của tôi lại là con người.

Tệ thật đấy tôi ơi. Quả đúng là goblin, một con tiểu quỷ súc sinh !

Rời khỏi ngôi làng, tôi đuổi theo 2 con kia.

Con goblin có vẩy và con orc không được du nhập vào làng goblin.

Việc tìm kiếm hai con này cũng khá đơn giản.

Vì tôi có skill 【 Nhìn trộm 】mà ! Cơ mà tôi cũng không được chủ quan nhỉ !

Từ từ đuổi theo, ngay lập tức tôi đã có thể thấy bóng dáng của chúng.

Thân hình to lớn, béo tròn của con orc đang trong bộ dạng buồn bã và hình bóng của còn goblin với một nửa thân có vẩy.

Tôi dừng chân ở chỗ cách bọn chúng không xa.

Nếu đến bắt chuyện mà gặp rắc rối thì tôi sẽ bỏ chạy ngay.

Vào lúc đó thì tôi sẽ : cố lên nào anh 【 Chạy trốn 】 !

Cả danh hiệu nữa, tao tin tưởng vào mày đấy 【 Kẻ nhát gan trong rừng 】!

「 Này, tôi hỏi chút được không gob ? 」

A, đột nhiên tôi lại lỡ thêm gob mất tiêu

Giá như tôi là một con goblin trông lộng lẫy hơn một chút nhỉ. Dù tôi mới chỉ sống được có hai ngày thôi !

Có lẽ chúng đã phát hiện ra tiếng bước chân của tôi.

Không hề trở nên lúng túng, goblin bán vẩy quay đầu lại.

A, về phía con orc thì đang giật bắn mình lên !

「 Chuyện gì ! Aa, là nhóc goblin bị đuổi khỏi làng ngày hôm qua à. Nếu ta có ở đó thì ta đã không để chuyện đó xảy ra rồi. Xin lỗi nhé 」                                                                                              

………….Ế, tên này bị sao vậy ?   Có đúng là goblin không vậy ?   Ngài goblin đây không hề có câu cửa miệng như đàn ông thì giết, phụ nữ thì hiếp sao ?

「 Ế, à, ừm, chuyện đó thì ông đừng bận tâm 」

Ế, mày sao vậy tôi ơi. Mày thực sự là một con tiểu goblin à.

Bình tĩnh nào, dù lời nói và hành động giống như ikemen nhưng đối phương vẫn là goblin ! Mà cả tôi cũng vậy nữa !

「 Chỉ là, mấy người cũng bị đuổi khỏi làng giống như tôi, nên tôi nghĩ sao chúng ta không đi cùng nhau 」

「 Hiểu rồi, ý kiến cũng được đấy. Vậy orc, cậu thấy sao ? 」

Ưm… goblin bán vẩy gật đầu đồng ý rồi hỏi con orc bên cạnh.

Tôi cảm thấy tính cách tên này còn hơn hẳn nhân phẩm của mình…… Thế mà lại là goblin mới chết chứ.

Sao tên này lại không phải là boss nhỉ ? Vẻ ngoài à, là do vẻ ngoài à ! Goblin cũng quan tâm đến vẻ ngoài cơ á !

「 Tui, vẫn luôn sống một mình*. Cùng nhau, tui rất vui  」

Lại nữa, cái thứ ánh sáng chói lòa này ! Mà còn ngôi thứ nhất xưng tui  là sao !

Ngoải ra, không phải là một mình* mà là một orc nhé ! Mi có phải là người quái đâu !

( *一人 : (Hitori) Nhất nhân -> một người -> một mình )

「 Thế à, cùng nhau cũng được hả. Vậy chúng ta đi thôi 」

Cái cách nói, cái cách nói ! Ngầu vãi chưởng ! Cho phép em gọi anh là đại ca được không nhỉ !

Bỏ mẹ. Quyết định là đi cùng nhau luôn rồi, liệu tôi có vội vàng quá không.

Còn vì sao tôi lại bỏ mẹ ấy à, tại tôi không biết sẽ phải kiềm chế mấy lời tsukkomi của mình đến bao giờ nữa.

Maa, cứ kệ nó, chuyện lúc đó thì cứ để lúc đó tính.

Với hành động của ikemen goblin và con orc nhút nhát này tôi cũng đoán được là mình sẽ được tiếp nhận phần nào.

Giờ có thêm đồng minh rồi !

Cộng thêm con goblin có bản chất con người như tôi, vậy là thành cuộc sống của ba con.

Tôi có hơi lắm lời một chút nhỉ !

「 Yoshi ! Từ giờ xin được mọi người giúp đỡ gob ! 」

A, tôi lại lỡ thêm gob mất tiêu.

Không lẽ đây là do đặc tính của chúng tộc hay là do skill 【 Ngôn ngữ goblin 】 ?

Thôi kệ nó, trước hết thì.

Tôi, một con tiểu goblin.

Từ hôm nay sẽ không còn phải cô đơn lẻ loi nữa.

Yatta ! Lại được nhận thêm bức tường thịt nữa !                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2 】                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Đi tiên phong là goblin bán vẩy, tiếp đến là con orc và sau cùng là tôi.

Nơi 3 con chúng tôi hướng đến là khu vực nghỉ ngơi mà goblin bán vẩy kiếm được.

Tuy cuộc sống vẫn chưa ổn định nhưng trước hết thì tôi đã có thể nghỉ ngơi.

Nơi chúng tôi đến, ở đó có núi đá lớn.

Có vẻ như goblin bán vẩy thường nghỉ ngơi ở gần núi đá này khi đi săn.

Giờ không cần phải để ý sau lưng, việc đề phòng cảnh giác cũng nhẹ đi phần nào.

Ra vậy.

…….. Dù là goblin nhưng cũng có mấy tên biết cảnh giác nhỉ !

Mà 6 con goblin đã đưa tôi về làng lại chẳng hề biết cảnh giác là gì !

Việc tuyển chọn boss cũng không khác gì việc tuyển chọn gob nhỉ ?

Mà dù sao tôi cũng đã bị trục xuất rồi nên tôi cũng chẳng quan tâm.

Nhân tiện thì chỗ này vẫn nằm trong vùng ranh giới của bọn goblin, ngoài ra cũng gần cả con sông kia nữa.

Nếu được thì…… Em gọi anh là đại ca được không nhỉ !

Chiều ngang của cái núi đá này rất dài, độ cao thì cũng tàm tạm.

Dù  tôi, goblin bán vẩy và con orc  xếp hàng  nghỉ ngơi tại đây thì vẫn còn rộng rãi chán.

Thân hình của con orc lớn nhất cũng có thể ẩn mình ở trong đây.

3 con chúng tôi dựa lưng vào núi đá rồi ngồi xuống.

Xếp hàng ? Tôi phải ở giữa chứ ?

Đây này, nếu ở giữa thì dù kẻ địch có xuất hiện ở bên nào, không phải tôi cũng có thể bỏ chạy ngay lập tức sao ?

Nào, ai làm cái khiên  cho tôi đây. Mày tệ quá đấy tôi ơi !

Giờ thì.

Trên đường đi, chúng tôi lại gần một con sông rồi uống nước.

Nán lại một chút rôi chúng tôi nói chuyện với nhau.

Trước khi đến đây chúng tôi  đã đề phòng cảnh giác quái vật và hầu như không phát hiện ra con nào gần đây cả.

「 Ee-to, hai người, à không hai ông có tên không nhỉ ? 」

Trước đây tôi là con người nhưng tôi lại không nhớ tên ở tiền kiếp của mình. Giờ kí ức  về con goblin này tôi cũng không có nốt.

Thế nên là tôi không thể tự giới thiệu được, trước hết thì tôi cứ thử bắt chuyện với hai con này đã

Mà nếu như tôi tự giới thiệu trước chắc sẽ bị nghi ngờ mất !

「 Ta không có tên. Thích gọi ta là gì thì gọi 」

「 Tui, không có tên. Orc, chỉ boss, mới có tên 」

Ôô, quả nhiên là orc hơn hẳn nhỉ ! Maa dù sao cũng chỉ là orc thôi !

Tạm thời thì chưa ai có tên cả.

Chắc đây là điều hiển nhiên đối với orc hay là goblin nhỉ ? Mà tôi cũng chẳng biết.

「 Ee-to, giờ 3 chúng ta đã là đồng đội rồi, sao chúng ta không đặt tên cho nhau ?」

Người nói ra câu đó là tôi.

Vì sao ư ?

Vì goblin có phủ bán vẩy không hề phân biệt chủng tộc hay gì cả !

Tôi không nghĩ mình sẽ bị giết, hay bị nói câu như 『 Đáng tiếc, loài orc  bọn ta  khác 』 chỉ vì bằng mấy hành đồng kì lạ của mình để liên kết nhóm lại với nhau.

「 T, tui, đồng đội, với tui. Đặt tên, cho tui 」

Vì môt lí do nào đó, con orc đang rơm rớm nước mắt.

Có vẻ nó đang hạnh phúc khi tôi nói chúng ta là đồng đội và đặt tên cho nhau.

Hay là do nó ở một mình quá lâu rồi ! Cũng có tồn tại một con orc rụt rè, trong sáng vậy sao !

Cứ như vậy thì sẽ bị lừa bởi nữ kị sĩ đấy ! Loại nữ kị sĩ chuyên đi bóc lột  ! Chắc là có nhỉ !

Tạm thời tôi sẽ dừng tsukkomi ở đây.

Với hai con này thì chắc sẽ ổn thôi.

「 Tên à, cũng được đấy. Vậy định gọi ta là cái gì……. 」

Goblin bán vẩy đặt tay lên cằm rồi bắt đầu suy nghĩ.

Không bỏ lỡ cơ hội này. Tôi nhanh chóng trả lời, tại vì tôi vẫn luôn nghĩ về nó mà.

「 Đại ca ! Cho phép em gọi anh là Đại ca được không ! 」

「 Đại ca ? Chúng ta đâu có phải anh em ruột hay gì đâu 」

「 Cứ thế đi, không hiểu sao em thấy anh rất giống đại ca ! Trước khi đến đây em cũng đã suy nghi rất nhiều rồi ! 」

「 Fu. Nếu nhóc đã nói vậy thì, vậy từ nay cứ gọi ta là đại ca đi 」

Yoshi, thế là từ nay tôi có thể gọi goblin bán vẩy là đại ca rồi !

Dù có đặt tên khác đi nữa chắc tôi cũng vẫn sẽ gọi là đại ca thôi nhỉ !

Như vậy là tôi sẽ có một bức tường thịt rồi. Tuy điều này có hơi tệ một chút.

Hơn nữa, nếu gọi là đại ca thì tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi sẽ thân thiết hơn.

「 Thế, ta phải gọi đệ là gì ? 」

Đại ca, ngôi thứ 2 gọi mình là đệ cơ chứ ! Đúng là một goblin tự cao tự đại nhỉ ! Goblin đầy lòng kiêu hãnh này tuyệt thật đấy !

Tôi thử nghĩ cho mình một cái tên.

Tên của tôi à. Nếu có thể sử dụng tên của loài người thì tốt quá.

Nhưng hiện giờ tôi lại đang là goblin, thế nên tôi cần phải tránh điều đó.

Uwa, khó đặt quá.

Gob, gobli, goblin…….

Ừm, tôi cũng đã có nguồn cảm hứng rồi !

Oshi, tôi sẽ quyết định như vậy !

「 Từ hôm nay mọi người hãy gọi tôi là goblio* gob ! 」 (*ゴブリオ: Goburio or goblio )

Goblio.

Họ là gobu (五分 : Ngũ phân) hay gobu ( 五部: Ngũ bộ) nhỉ, tôi cảm thấy hơi khó phân biệt một chút.

Lio thì sẽ là lion trong sư tử, dù sao tôi cũng chỉ thay chữ  “n” thành chữ “o” trong goblin thôi.

Goblio (五分理生 : Ngũ phân lí sinh. Đọc là goburio. Nhắc lại là goblio = goburio)

Cái tên này cũng được đấy nhỉ ? Kanji cũng có vẻ hay nữa !

「 Vậy à. Từ nay giúp đỡ nhau nhé goblio 」

「 Ô ô, mong huynh giúp đỡ, Đại ca 」

Yoshi, vậy là đã quyết định xong !

Sống với tư cách là goblio, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành con người !

Dù có là quái vật gấu hay con người, tôi sẽ sống sót ở cái thế giới fantasy của kiếm và phép thuật  đầy rẫy nguy hiểm này !

Trước hết thì tôi cần phải có cuộc sống an toàn trong khu rừng này đã ! Sẽ ổn thôi, vì từ nay tôi sẽ không phải lang thang một mình nữa !

Tôi, goblio cùng với đại ca và…… A.

「 Tui, tui, tên tui 」

…….. Ừm, tôi đã quên mất ông orc này.

Tên, tên à. Tên của orc, đặt là gì giờ nhỉ.

Tôi là goblio thì môt cái tên kết hợp với orc sẽ là…….

Orkura, Orkuri, Orkubo, Orkuro.

Hay là Orkuninushi, Orkuwagata, oakwood ?

Vẫn không ổn lắm.

……….

……. Okudera-kun.

Ừm, tuy không có ý nghĩa gì sâu xa cả nhưng cứ quyết định vậy đi.

Từ dera cũng khá là hợp nữa !                                                                                                                                                                                            

Giờ thì tôi, Goblio, Okudera và Đại ca đang ngồi nghỉ ngơi dưới vách đá.

Tuy nhiên chũng tôi vẫn không quên đề phòng cảnh giác xung quanh.

Cố lên nào skill 【 Nhìn trộm 】 của tôi ơi !

Vì chỉ cần cảnh giác một hướng nên chắc tôi cũng không cần bận tâm mấy, cứ thư giãn đã.

Tìm được một chỗ nghỉ ngơi như thế này. Quả đúng là Đại ca có khác !

Giả sử như có một con nào đó có thể băng qua hay đập vỡ cả tảng đá này thì ?

Lúc đó thì chúng tôi chỉ còn cách bỏ chạy thôi nhỉ.

Cuộc chạy trốn của thỏ ! À không, là cuộc chạy trốn của gob ! Khi ấy thì tao trông chờ vào mày đấy Skill 【 Chạy trốn 】 !

Ngoài ra,  tôi vẫn còn mấy chuyện muốn nói.

Trước hết là skill.

Chừng nào 3 chúng tôi còn sống ở trong khu rừng nguy hiểm này thì, tôi muốn biết skill của Okudera và Đại ca.

Còn nữa, tại sao Okudera lại đến làng của Goblin.

Đã thế lại còn bị đuổi thì không phải rất tệ sao.

Thế nên là…

「 Okudera, tôi hỏi một chút được không ? Sao cậu lại muốn sống trong làng của goblin thế ? 」

Tôi mỉm cười rồi nhỏ nhẹ bắt chuyện với Okudera.

Lúc tôi đặt tên cho Okudera thì cậu ta đã rất hạnh phúc.

Xin lỗi nhé vì tôi không đặt được cái tên thích hợp hơn.

「 Tui, không hiểu, tiếng orc. Nhưng, tiếng goblin, tui lại hiểu. Thế nên 」

Hả ?

………. Đợi chút đã nào.

Okudera là orc cơ mà.

Nhìn thế nào cũng là một con orc, cậu ta cũng đã thừa nhận nữa, cả Đại ca cũng nói vậy.

Dù là một con orc nhưng lại không hiểu tiếng orc.

Chuyện đó cũng có thể sao ? Thế sao tôi lại hiểu tiếng goblin ?

À, hiểu rồi.

「 Okudera, không lẽ là do cậu không có skill ? Như kiểu cậu có skill 【 Ngôn ngữ goblin 】nhưng lại không có skill 【 Ngôn ngữ orc 】ấy ? 」

Yoshi, có vẻ câu hỏi của tôi cũng rất tự nhiên.

Xem nào, mấy skill thường hay có trong game này, và cả những câu chuyện về việc chúng ta nên che giấu skill của mình ấy ?

Chính vì cái thế giới này có skill nên bình thường ta sẽ không biết nên hỏi thế nào nhỉ ?

Tuy nhiên, Okudera chỉ nghiêng đầu khó hiểu.

Không, cỡ như orc thì dù có nghiêng đầu cũng chẳng dễ thương chút nào đâu !

Những lúc thế này có lẽ tôi nên nhờ Đại ca.

Khi tôi vừa mới đảo mắt chuyển sang nhìn Đai ca thì, cả anh ta cũng nghiêng đầu khó hiểu.

Không, cỡ như goblin thì có nghiêng đầu cũng chẳng dễ thương chút nào đâu !

Hơn nữa, một nửa khuôn mặt của đại ca được phủ vẩy nên vẻ ngoài rất là già dặn !

Ế, đùa à, thật đấy ?

「 Goblio, skill là cái gì thế ? 」

Thật à. Ngay từ đầu đã chẳng có ai biết về sự tồn tại của skill rồi.

Orc ? Thôi nào Okudera, cậu cũng sống một mình mà. Chắc không có chuyện là cậu cũng không biết đâu nhỉ.

À rế ? Đừng nói là chỉ có mình tôi là có skill đấy nhé ?

Thực ra tôi có mang cheat trong người sao ? Không lẽ đây chính là một bước ngoặt lớn ! ?

Tôi nhanh chóng kím nén cái cảm giác bồi hồi của mình rồi tiếp tục nói chuyện với Okudera. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

「 Okudera, cậu thử nói < Skill window > xem có gì xuất hiện trong đầu không  ?」

Lúc nhìn vào skill, vì nó được nói ra bằng ngôn ngữ goblin.

Thế nên là, ngoài tôi ra nếu skill có tồn tài thì ngay cả Okudera hay Đại ca chắc chắn cũng có thể nhìn thấy.

「 Đợi tí, ski, ski, skikl 」

……….. Không, được một con orc nói thích, thích* với mình thì tôi chẳng có cảm giác gì đâu

 (*: ski = suki = thích, ở đây orc chưa phát âm được từ skill. Skill trong tiếng Nhật đọc là sukiru )

Có vẻ như họ không biết nói kiểu gì ! Suki suki sukiru* !  (*: Thích, thích, kĩ năng)

「 Skikl, Skill u, skill udow, skill win, < Skill window >   」

Tôi cố gắng kím nén mấy lời tsukkomi của mình rồi nhìn chằm chằm vào Okudera.

Còn Okudera thì đang lơ đễnh nhìn lên trời.

Trông cậu ta như định với tay để nắm lấy cái gì đó.

Là nó rồi nhỉ, Okudera lúc này đang ngẩn người ra. Trông cứ như một thằng ngốc ấy.

Nhưng cái phản ứng này chứng tỏ là…

「 Goblio, cái này là gì ? một thứ hoa văn kì lạ 」

Cũng có skill à ! Vậy là không phải là cheat của tôi à ! Ừm, chán thật đấy !

Yoshi, bình tĩnh nào tôi ơi.

Không sao hết, dù sao tôi cũng đã biết thêm là không chỉ mỗi mình tôi là có skill.

Đám con người hồi trước rất mạnh, tôi cũng nghĩ là họ có sở hữu skill rồi. Không sao, không sao hết.

「 Okudera, cậu có thể vẽ phác họa cái hoa văn đó xuống đất không 」

「 Ưm, hiểu rồi 」

Ưm, ngoan ngoãn thế là tốt ! Không hiểu sao, trái tim tội lỗi của tôi như được gột rửa vậy.

Một con orc thể loại trong sáng !  Orc trong sáng thì đúng là có hơi kì lạ !

Tôi đưa cho Okudera cái cành cây rồi ngồi đợi một lúc.

Trong lúc chờ đợi tôi cũng không quên cảnh giác xung quanh.

Goblio, mày sẽ ổn thôi gob gob.

Okudera có nói là 「 hoa văn kì lạ 」.

Đó là chữ cái của orc à, hay là…..

Tôi đang rất là hiếu kì, nhưng tôi sẽ không thể biết được cho đến khi cậu ta vẽ xong.

Nhìn cậu ta vẽ khiến tôi rất là sốt suột. Mà nếu cứ như thế rồi không để ý xung quanh thì cũng rất nguy hiểm nhỉ !

Và rồi.

「 Goblio, tui, xong rồi 」

Nghe thấy giọng của Okudera, tôi nhìn xuống đất.

Ở đó là một loại chữ khá là rối rắm.

Cứ như là người nước ngoài đang tập viết tiếng Nhật ấy.

À không, nó còn phải rối hơn nữa.

Cứ như là tiếng Nhật do một đứa trẻ con không tài nào nhớ được mặt chữ rồi viết ra ấy..

Hấy ? Ế, tiếng Nhật ?

Cái này là sao đây ?

Không, trong trường hợp của tôi thì phải biết rõ  điều  đó chứ ?

Tuy không nhớ rõ lắm nhưng tôi chính là người Nhật, thế rồi đột nhiên một lúc nào đó tôi đã trở thành goblin.

Việc tiếng Nhật hiện lên trong đầu tôi cũng không có gì là lạ cả.

Ngược lại, chữ cái ở thế giới này thì tôi hoàn toàn mù tịt.

Ế, của Okudera là tiếng Nhật ? Vậy Okudera chính là Okudera (奥寺)* ?

 ( *奥寺: (Áo Tự) đọc là okudera . 奥 (oku) : bên trong. 寺( tera) : chùa – Tạm dịch : Bên trong chùa )

「 Goblio, sao thế ? Bình tĩnh đi 」

Đại ca bắt đầu lên tiếng.

Vừa nãy đầu óc  tôi có hơi hỗn loạn một chút.

Okudera không có lí gì lại là okudera [奥寺] được.

Mà không  phải cái tên đó do tôi đặt sao.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào tôi ơi.

Thở dài một hơi rồi tôi nhìn ngắm chữ viết trên mặt đất.

Tuy có hơi rối một chút nhưng nó rất giống tiếng Nhật. Nhưng do nó rối quá nên tôi không đọc được.

Thỉnh thoảng tôi lại hỏi Okudera để xác nhận xem chỗ này là nét thẳng, nét cong hay là góc vuông.

Quả nhiên nó chính là tiếng Nhật, Skill và danh hiệu của Okudera được phân biệt  rất rõ ràng.                                                                                                                                                                                            

Trước hết là skill 【 Mắt đêm 】.

Cái này thì tôi cũng có. Thế nên việc orc sở hữu cũng là bình thường. Ừm.

Tiếp theo.

Skill 【 Đần độn 】

…….. Ếếếế____ Thế éo nào có cả đần độn ở đây thế này ! Hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của tôi !

Là nó nhỉ ? Okudera thuộc tuýp nhân vật đần độn nhỉ ? Dù là một con orc ! Ha ha !

Cuối cùng.

Skill  【 Ngôn ngữ goblin Lv 1 】

Phải rồi, tôi cũng có skill 【 Ngôn ngữ goblin Lv 2 】 mà nhỉ.

Hơn nữa vì ít nói nên nó vẫn chỉ giậm chân ở Lv1, thế cũng chẳng có gì lạ.

…………..

Dù là một con orc ! Nhưng lại không có skill 【 Ngôn ngữ của orc  】  ! Sao lại vậy nhỉ !

Hơn nữa không cần phải học mà cũng biết sao ! Tôi chẳng hiểu gì cả !

Tôi lăn lộn trên mặt đất.

Okudera tỏ ra hoảng hốt còn đại ca thì lo lắng khi thấy tôi làm nhưng hành động lạ.

Ừm, không sao, không sao hết. Bình tình, bình tĩnh nào tôi ơi.

Haa haa… Tôi thở gấp rồi bắt đầu trấn tĩnh lại.

Tuy nhiên tôi lại tiếp tục thở dài.

Đúng vậy, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

Hiện tại vẫn còn danh hiệu của Okudera nữa.

Danh hiệu của tôi là 【 Kẻ nhát gan trong rừng 】.

Vừa nãy tôi hỏi Okudera để xác nhận đâu là nét thẳng đâu là góc vuông rồi, thế nên là tôi đã viết lại lên mặt đất.

Tuy đã viết lại rồi nhưng, tạm thời thi cứ kệ nó đi…

Tại vì. Tại vì ấy nhé.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Danh hiệu  【 Orc   t h e   E D 】                                                                                                                                                                                                                                                                                          

……………

Tôi chẳng hiểu gì cả !  À không, tôi có hiểu nhưng mà !

Tại sao 2 chữ katakana và alphabet lại trộn lẫn vào nhau*  

(*: Chữ Orc được viết = katakana là オーク)

À không, vấn đề không phải chỗ đó.

Orc thì không sao nhưng E D là cái quái gì vậy nhỉ ! Hay orc cũng đi hãm hiếp giống như goblin !

Các nữ kiếm sĩ họ định làm gì đây ! Cả các kỵ sĩ công chúa ! Elf nữa ! Có lẽ họ đang khiến cho orc có nguy cơ bị tuyệt chủng !

Đại ca cố gắng dừng cái thằng tôi đang đập đầu vào bờ đá này.

Cảm ơn nhé đại ca.

Tôi được vị đại ca tốt bụng làm cho bình tĩnh trở lại.

Maa, sau đó thì tôi cũng check luôn skill đại ca  !

Dù có một vị đại ca như thế nhưng cũng không hẳn là tôi không đủ tự tin để tsukkomi đâu đấy nhé !

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn về phía Okudera.

Tôi hiểu mà.

Tôi nhìn chằm chằm vào Okudera bằng ánh mắt hiền dịu.

Một con orc nhát gan, trong sáng, luôn sống một mình, lại còn cả 【 Đần độn 】và 【 E D 】 nữa.

Cố gắng lên Okudera. Không sao hết, cùng nhau cố gắng nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn.

Cái này thì… xem kìa, trong sáng, đần độn, lại còn E D, không phải giống hệt như kiểu nhân vật chính trong thể loại harem đấy à.

Thế nên chúng ta hãy cùng cố gắng nào. Tuy tôi là goblin, còn Okudera là orc đi nữa. À mà tôi không phải là E D nhỉ.

Ừm ừm… Tôi đặt tay lên vai Okudera rồi gật đầu.

Có vẻ như cảm động trước việc vì được đối xử như đồng đội, Okudera đã khóc.

Đơn giản thật đấy ! Đúng là thể loại trong sáng !

Đại ca nhìn chúng tôi rồi cảm thấy hài lòng.

Chắc là thấy tình bạn của chúng tôi thật đẹp.

Giờ thì.

「 Đại ca, đệ cũng muốn huynh thử nữa. Huynh hãy nói < Skill window > rồi vẽ lại cái hoa văn của nó đi gob 」

「 Nếu goblio đã nói vậy thì chắc chắn đó là một việc rất cần thiệt nhỉ. < Skill window 」

Đại ca nhạy bén thật đấy ! À mà tự nhiên tôi cứ lỡ chêm thêm gob ở cuối câu nhưng đại ca thì không bị vậy !

Tôi cũng không biết trước đây anh ta có phải là con người không !

Trong lúc đại ca đang tập trung để viết chứ lên mặt đất, tôi lại đề phòng cảnh giác xung quanh.

Goblio, mày sẽ ổn thôi gob gob.

Dựa lưng vào bờ đá, tôi nhìn về hai bên và phía trước.

Tôi nghe thấy tiếng gió thổi qua các tán lá cây, tiếng kêu ở đằng xa nhưng xung quanh đây thì không có vấn đề gì cả.

Cảm ơn mày nhé Skill 【 Nhìn trộm 】 ! Tôi tin là nó sẽ rất hửu ích mà !

「 Goblio, xong rồi đấy. Thế, cái này nghĩa là gì ? 」

Đặt lại cành cây lên mặt đất rồi gọi tôi.

Tôi nhìn vào đống chữ cái mà đại ca vừa viết.

Quả nhiên nó vẫn khá là rối rắm. Cứ như tiếng Nhật do người nước ngoài mới tập viết.

So với  của Okudera thì đại ca khéo tay và dễ nhìn hơn.

Nhắc mới nhớ, sao không có D E X hay S T R gì nhỉ !

Tôi muốn sử dụng phép thuật quá !  Dù có là goblin đi nữa !  Uwa, I N T của tôi thấp vãi !

Skill của đại ca.

Tôi đang cố gắng kìm nén sự hồi hộp của mình rồi xem.                                                                                              

Trước hết thì có skill 【 Mắt đêm 】

Cũng giống như tôi thôi nhỉ !

Cả tôi, đại ca và Okudera đều có.

Có lẽ đây là loại skill phổ thông của chủng tộc orc và goblin.

Tuy nhiên đối với 3 con chúng tôi thì nó rất là hữu ích.

Giờ việc trực ban vào ban đêm cũng sẽ thoải mái hơn ! Tại vì từ hôm tôi sẽ không còn phải ngủ một mình nữa  !

Tiếp theo.

Skill  【 Ngôn ngữ goblin Lv 3 】

Lv,  3.

Tôi hiểu rồi.

Chính vì thế mà đại ca nói trôi chảy hơn tôi nhỉ ! Do thỉnh thoảng tôi vẫn lỡ chêm thêm gob ở cuối câu mà !

Một goblin nói sõi hơn con người là sao nhỉ  ?

Nó nằm ở tính goblin ? Hay là ở tính người ?

Yoshi, cố gắng lên nào tôi ơi.

Chắc lên Lv 3 là mình cũng sẽ bỏ đươc gob ở cuối câu thôi ! Tôi đoán vậy !

Tiếp theo còn một cái nữa.

Skill 【 Côn thuật 】

Ô ô, nó có này, loại skill về vũ khí !

Quả đúng là Đại ca ! Tôi có thể thấy luồng ánh sáng tỏa ra từ cái skill côn thuật này ! Mà dù đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi !

……. A, cả tôi và Okudera đều không có skill loại vũ khí. Quả đúng là một con tiểu goblin và con orc nhát gan.

Sự khác biệt này cũng là rất lớn nhỉ.

Cuối cùng.

Skill 【 Lân hóa 】

……… Cái gì đây. À không, tôi hiểu nó là gì.

Từ tay, chân cho đến đầu của đại ca đều có vẩy, có lẽ đây chính là hiệu quả của skill này.

Tôi cần một bảng gới ý chi tiết hơn về công dụng của cái skill này !

Hay đây là một kĩ năng trừ. ( Minus skill )

Dù có nghĩ nát óc tôi cũng chịu chết.

Thôi tạm hoãn lại.

So với trường hợp của Okudera thì lần này tôi đã bình tĩnh hơn.

Ngoài cái tác dụng của 【 Lân hóa 】 ra thì nói chung, skill của Đại ca không có gì bất thường cả !

Ngược lại thì so với tôi, Đại ca là loại goblin ưu tú hơn nhiều !  Đúng là ưu tú gob gob !

Em gọi anh là đại ca được không nhỉ ! A, mình đã gọi rồi còn gì nhỉ ! Ge-gya-gya !

Giờ thì đến danh hiệu                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Danh hiệu 【 Người đột biến 】 ( X-men ấy :v)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Không phải nó đây sao ?  Không phải kiểu mẫu nhân vật chính đây sao ?

Còn tôi thì ngược lại, kiểu nhân vật trợ giúp hay là một thằng hề ấy nhỉ ?

Một hình mẫu khi mà tôi chết đi thì Đại ca sẽ thức tỉnh sức mạnh ấy nhỉ ?

Tiếp tục như lần của Okudera, tôi lại đập đầu vào bờ đá.

Và quả nhiên người cố gắng dừng tôi lại vẫn là Đại ca.

Đại ca ! Thằng đệ không quan tâm đến cái chết đâu ! Nếu có gì bắt trắc xảy ra, đệ sẽ lấy Đại ca ra làm bức tường thịt rồi bỏ chạy nhé !

Tuy có hơi khốn nạn nhưng với một con tiểu quỷ súc sinh thì đành phải vậy thôi chứ sao ! Dù nguồn gốc của tôi là con người cơ !

Sau khi được đại ca dừng lại, tôi tiếp tục thở dài.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.

Đếm số nguyên tố ? Một con goblin thì có lí gì lại biết được chứ gob ! Mà dù tôi là con người cơ !

Yoshi, tôi đã bình tĩnh hơn rồi.

Trước hết thì tôi đã nắm rõ skill của hai người họ.

À rế ? Hai người ? Hay hai con ?  1 gob 1 orc ?

………… Mà dù sao họ cũng có hình người nên gọi là hai người chắc cũng được nhỉ ! Vậy cho đỡ phiền phức !

Tôi đã nắm rõ skill của hai người họ, tiếp theo là…

Tôi ? Dù có nói ra nhưng nếu tôi không giải thích thì chắc họ cũng chẳng hiểu được, thế nên tạm thời tôi sẽ im lặng.

Đây là chỗ nghỉ ngơi của Đại ca nhưng nếu cứ ở yên một chỗ như thế này sẽ rất nguy hiểm.

Tiếp theo. Đó là vấn đề về chỗ ở của ba người chúng tôi.

「 Này Đại ca, huynh có biết chỗ trú nào an toàn không ? Giờ chúng ta không thể vào làng được nữa. Thế nên nếu không có chỗ ngủ thì sẽ rất khó khăn đấy gob 」

「 Phải rồi Goblio, hiện tại chúng ta đang cần một ngôi nhà. Ta cũng chưa rõ chỗ nào tốt nữa   」

「 Ưm. Tạm thời thì ở trong địa bàn của goblin là an toàn nhỉ ? Quan trọng hơn là nó gần con sông……… Chúng ta sẽ không bị phát hiện bởi quái vật hay con người, một nơi lánh nạn cũng khá ổn gob 」

「 Fum. Ở bên ngoài làng đúng là rất khó khăn nhỉ. Goblio, đêm qua đệ đã ngủ ở đâu vậy ? 」

「 Đêm qua đệ trèo lên cây rồi ngồi nghỉ trên cái cành lớn. Đây này, để không bị rơi xuống đệ đã dùng  cái cây dây leo buộc lại. Tuy vậy nhưng đệ cũng chẳng ngủ được mấy 」

「 Xin lỗi nhé. Nếu ngày hôm qua ta có ở trong làng thì……… 」

「 Đại ca, chuyện đó đã qua rồi mà ! Thế, huynh thấy sao gob ? 」

Ừm, nếu nghĩ rằng tại skill mà tôi hay chêm gob ở cuối câu thì tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi biết mọi thứ về con người gob. Nhưng tôi lại không phải con người ! Ha ha !

「 Vậy à, ở trên cây hả. Đúng là cũng rất khó để bị phát hiện. Lúc cấp bách thì đó cúng là một chỗ ẩn náu tốt 」

「 Yossha ! Quả đúng là Đại ca ! Vậy nhờ huynh hướng dẫn 」

…………..À rế ? Đại ca là goblin còn tôi là con người nhỉ ?

Đoạn nói chuyện vừa nãy không phải hơi ngược sao ?

A, nhân tiện thì Okudera nãy giờ không nói câu nào cả.

Cúng giống như một con orc không hiểu tiếng vậy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ta tham gia nói chuyện mà.

Trong trường hợp này thì tôi cũng không biết phải làm sao.

Có lẽ do Okudera đã ở một mình quá lâu rồi ! Dù là orc nhưng lại không có 【 Ngôn ngữ orc 】 thì cũng đành chịu thôi nhi !

Cố lên, cố lên nhé, Okudera . Tôi sẽ cổ vũ cho cậu. Không sao hết, một ngày nào đó, E D cũng sẽ được khôi phục thôi mà.

A, chuyện đó thì chẳng liên quan gì đến lúc này. Xin lỗi nhé Okudera.                                                                                              

「 Goblio, chuyện đệ ngủ trên cây ấy, vậy đối với cái cây này thì sao ? 」

Có vẻ như chúng tôi đã đến nơi mà Đại ca hướng dẫn.

Dù nghe thấy giọng của Đại ca nhưng cái đầu tôi nó lại chẳng tiếp thu được mấy.

Đó là vì tôi đang bị shock.

Ế, đợi đã nào, sao cái cây này lại ở đây ? Đây là trong rừng đúng không nhỉ ?

Ở trong rừng, xung quanh chỗ nào cũng có cây, tất nhiên là cũng có cả mấy cái cây thấp bé hay bụi rậm.

Ấy vậy mà, cái cây đó lại đang ở đây.

Cái cây sống ở hoang mạc hay thảo nguyên ấy.

Bao báp*.  ( *: Ai chưa rõ thì google nhé )

Đáng nhẽ nó phải sống ở chỗ có mặt đất khô cạn như Châu Phi chứ.

Với cái thân cực dày, ở giữa không có cành và những cái cành chỉ có ở bên trên thì cực lớn.

Thân hình giống như một cái chai, nó được gọi là cây ác quỉ do có vẻ ngoài xấu xí

Ngoài ra cái cây này không thể bị phá hủy, nó chắc chắn như một ngôi sao trên trời vậy.

「 Tuy trèo lên có vẻ hơi khó, nhưng ở bên dưới sẽ không thể thấy được bên trên. Ở trên cây à. Đúng là tính an toàn cũng cao hơn. Nó sẽ tạo cho ta một điểm mù 」

Đại ca nói với vẻ khâm phục.

Có lẽ do goblin không có thói quen trèo cây.

「 Sao thế Goblio ? Ở đây không được à ? 」

「 Đại ca nói gi thế, chỗ này rất tuyệt đó ! Yossha, thế này là chúng ta an tâm rồi」

Bao báp.

Tuy từ bên dưới không nhìn thấy gì nhưng kiểu dáng cái cây này khá khó trèo.

Nó cao cỡ một tòa nhà hai tầng,  có lẽ cái cây bao báp này là loại cỡ nhỏ.

À không, tuy tôi không biết nó có cùng chủng loại với bao báp ở hoang mạc hay không nhưng ở đây là thế giới khác nhỉ !

Độ dày thân cây thì đúng là đặc trưng của bao báp, Đường kính của nó cũng phải bằng 3 Okudera cộng lại ?

Đại khái thì nó khoảng 6m.

Nếu có thể trèo lên cái cầy này thì tôi chúng tôi sẽ không bị nhắm vào bởi mấy con quái vật.

Cỡ như con quái vật gấu chắc cũng chẳng làm gì được.

Hơn nữa………..

「 Đại ca, cái quả này có ăn được không gob ? 」

「 À phải rồi Goblio. Mấy cái quả này thỉnh thoảng nó lại rơi xuống cho ta ăn đấy」

Quả nhiên là vậy ! Loại quả của cây bao báp này có thể ăn được, ta có thể lấy dầu từ hạt giống của nó nữa.

Nếu  bóc vỏ rồi gia công, ta cũng có thể làm được một cái dây thừng. Khi cần thiết, ta có thể sử dụng độ ẩm ở trong thân cây dày cộp này.

Nếu như nó giống cây bao báp ở hoang mạc nhỉ.

Ooooo ! Tuyệt thật đấy đại ca !

Tuy vẫn cần có đối sách để ứng phó với chim và khỉ nhưng tạm thời tôi không cần phải quan tâm dưới mặt đất nữa !

Yoshi yoshi yoshi ! Thật may khi tôi đã quyết định đi theo đại ca !

「 Goblio, tui, ở dưới cũng được. Tui, trèo lên, khó 」

Okudera, cậu thật là hào hiệp !

………. A, giờ phải làm sao.

Okudera vừa to lớn vừa vụng về.

Việc trèo lên cái cây này chắc là bất khả thi rồi. Cơ mà như thế thì tôi cũng gặp khó khăn rồi còn gì !

「 Cậu nói gì thế Okudera ! Không sao đâu, tôi sẽ nghĩ cách để có thể trèo lên gob ! 」

Không sao hết ! tôi sẽ sử dụng trí tuệ của loài người !

Tôi phải nghĩ ra một thứ có thể trèo lên cây………. Nghĩ nào……….. Ee-to, làm sao đây.

Kh, không sao hết ! Tôi sẽ không để một con orc trong sáng, nhát gan, hào hiệp như cậu ở dưới mặt đất đâu !

Từ đầu tôi đã không định lấy cậu ra làm bức tường thịt rồi !

Cố lên, cố gắng lên nhé Okudera !                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bình luận (0)Facebook