Goblin survivor
Taro BandouFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt: Là một goblin survivor, tôi sẽ sống sót và trở thành con người.

Độ dài 2,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:33

「 Ôiii ! 」

Ngay khi tôi cất tiếng thì cái thang dây đã được ném xuống.

Từ đó đến nay chúng tôi đã quay trở lại và sống ở căn cứ đầu tiên.

Chính là ở trên cái cây bao báp đó.

Tuy lũ goblin đã bị con người tuyệt diệt nhưng dù sao đám con người đó cũng đã quay về thị trấn.

Thế nên là khu vực này cũng không còn vùng biên giới tranh chấp với quái vật nữa.

「 Goblio, tui, lấy hoa quả rồi 」

「 Ô, cậu làm tốt lắm Okudera. Tôi cũng săn thỏ một sừng rồi này !  Khi đã quen với việc săn chúng rồi thì đúng thật dễ dàng gob 」

Sau khi chết một lần, tôi đã có thể nhìn thấy life point của chính mình.

Về phương pháp thu thập thì đại khái tôi cũng đã hiểu.

Đó chính là tiêu diệt sinh vật sống có ma thạch bên trong cơ thể.

Theo như Shinyon-chan nói thì có vẻ như trong cơ thể của con người và quái vật có tồn tại ma thạch.

Tức là, nếu giết con người hoặc quái vật thì tôi sẽ kiếm được LP.

Lúc này chúng tôi đang quay trở lại căn cứ ở trên cây, tình hình xung quanh vẫn không có gì thay đổi cả.

Cuộc sống của chúng tôi cũng vậy.

Tôi tính định lập căn cứ bên trong cái hang động đó nhưng lối vào chỉ có một cái, mà nó lại hoàn toàn không có lối thoát nên tôi đã từ bỏ.

Còn thi thể con người á ?

Ừm, sau khi tôi lục lọi tử thi xong thì bọn chúng đã trần như nhộng rồi gob !  Ở trong rừng này thì vải cũng rất quý mà !

Chỉ vì mấy thi thể đó mà đám quái vật tập trung lại thì rất là nguy hiểm nên tôi đã quăng chúng xuống sông !

À, chỉ có người trẻ tuổi quê mùa đó là tôi không lột gì và chôn cất cẩn thận !

Tôi đúng là tốt bụng nhỉ !  Dù chỉ là goblin !  Một con tiểu quỷ súc sinh !  Ge gya gya !

Dù cuộc sống không có gì thay đổi nhưng giờ chúng tôi đã có thêm vũ khí, cả áo giáp da, trang phục và đạo cụ nữa.

Ngoài ra còn cả…

『 Mừng cậu đã về, Goblio-san 』

Con người tôi đã cứu lúc ấy, Shinyon-chan đã sống cùng chúng tôi trong rừng.

Từ ngày đó trở đi cô ấy đã trở nên sợ hãi con người, cô ấy cũng sợ cả mấy con quái vật ngoài chúng tôi nữa.

Vì bị chấn thương tâm lí nên cô ấy đã không quay về thị trấn.

Shinyon-chan đón tôi ở trên căn cứ bằng nụ cười rạng rỡ.

『 Cậu muốn dùng bữa ? Hay đi tắm trước ? Hay là 』

Ế, hay là cái gì ?  Cái gì tiếp theo vậy !?  Cơm, tắm, vậy thì tiếp theo sẽ là……..

Không được không được gob !          Với Goblio lúc này thì vẫn còn quá sớm !  Tôi là một quý ông mà gob !

『 Nếu Goblio-san muốn ăn con thỏ một sừng mới săn được ấy thì, tôi sẽ nấu nó』

Vâng, ngay từ đầu cô ấy đã không định nói 『 Hay là em ? 』gì cả !!

Tôi không cảm thấy tiếc nuối hay gì đâu ? Tôi nói thật đấy ?

「Goblio, hành lí. Hành lí nặng, tui mang 」

Nói vậy rồi Okudera nhận mang hành lí từ lúc tôi quay về căn cứ.

Giúp tôi cởi giáp, mang vũ khí và con thỏ một sừng.

Cả Okudera và Shinyon-chan đều muốn giúp tôi hết mình.

Ừm, cuộc sống của chúng tôi chẳng có gì thay đổi hết.

…………..

Phải là thay đổi rất nhiều ấy chứ.

Gì đây, trông tôi cứ như mới cưới vợ ấy ?  Hơn nữa, lại còn là harem chứ gob !

Anh về rồi đây các em yêu !  Không có nụ hôn mừng về nhà sao ?

Mà tất nhiên là không có rồi nhỉ, một người là orc đực rựa mà !  Nếu mà bị hun thì chắc tui chớt gob !

Okudera đang ngày càng trở nên thân thiết hơn !

Đại ca…….. Đại ca,  huynh đang ở đâu vậy gob……….        Hãy mau về đi hỡi người…

Sau khi tôi chết hụt, à không thực sự là tôi đã chết rồi, từ hôm đó trở đi Okudera bắt đầu trở nên lo xa.

Giờ việc đi săn hay là tuần tra đều không muốn tôi đi một mình.

Kiểu bạn gái có sự ham muốn trói buộc rất lớn ! Dù Okudera chỉ là một con orc !  Mà lại là con orc đực rựa chứ !

Vì không giải thích cho cậu ta về việc mình sống lại nên Okudera vẫn nghĩ rằng Shinyon-chan đã cứu tôi bằng ma thuật.

Nhờ vậy mà Shinyon-chan cũng trở thành  một người quan trọng, dù trên căn cứ chỉ có hai người nhưng tôi vẫn yên tâm. Hơn nữa cậu ta là ED mà .

Cậu đúng là một gã tốt bụng đấy Okudera !  Tôi chẳng biết orc là thứ gì nữa !

Tuy nhiên, cậu hãy cứ là con orc nhát gan, trong sáng như thế nhé gob !  Một con orc thuần túy !                                                                                                                                                                                

Khi sống lại.

Từ đó đến nay tôi chỉ đi giết slime và thỏ một sừng, Life point đã tăng lên 11.

Cứ mỗi lần hạ gục một con thì nó chỉ tăng lên một điểm, đối với kẻ địch mạnh hơn thì tôi cũng chưa rõ ra sao.

Nhưng. cái đó thì ngày mai sẽ biết thôi.

「 Goblio, ngày mai, thực sự chúng ta sẽ làm sao ? Nó rất mạnh mà 」

「 Không sao đâu Okudera. Tôi chỉ chiến đấu sau khi nó dính bẫy thôi, nếu không được thì tôi sẽ bỏ chạy gob 」

Vì Okudera cứ lo lắng nên tôi phải giải thích hết lần này đến lần khác để cho cậu ta yên tâm.

Dùng bữa xong rồi tôi đi ngủ.

Nếu tiêu diệt kẻ địch mạnh thì Life point có tăng nhiều lên hay không.

Tôi cần phải kiếm đủ 1.000.000 life point để còn nhanh chóng trở thành con người nữa, thế nên việc kiểm chứng này rất quan trọng.

Tôi đi ngủ đây.

Skill mới của tôi vẫn chẳng phát triển gì thêm như mọi khi, nhưng với tôi, nó chẳng có vấn đề gì.

Có lẽ life point, điểm sự sống sau khi tôi chết đi đã xuất hiện, một lần nữa nếu tôi đến vùng không gian đó, dùng LP tôi có thể chọn chủng tộc và sống lại, tôi cũng có thể lấy skill nữa.

Tôi……… Không ngủ nổi !

3 người xếp thành hàng rồi ngủ ở trên cây nên khá là chật, Shinyon-chan lại cứ ở sát bên cạnh tôi nữa !

Chạm rồi, chạm rồi ! Cơ mà chạm ở đây là do cánh tay của tôi bị cô ấy kẹp lại !  Tôi thăng đây gob !

Mà bị giết kiều này tôi cũng chẳng chết đâu nhỉ ! Haha !

Nhưng đành chịu thôi.

Shinyon-chan lúc ngủ rất hay gặp ác mộng.

Có lẽ cô ấy lại mơ thấy  mấy cảnh lúc đó. 

Dù bị cô ấy bám chặt nhưng tôi cũng không làm gì cả, vì tôi là một quý ông mà gob !

Tôi muốn mau mau trở thành con người quá !  Như vậy thì tôi mới có thể hẹn hò với vếu-chan, rồi làm chuyện này chuyện kia với cô ấy chứ………. Ge gya.                                                                                                                                                                                                                                                  

「 Nào nào, lối này !  Mày không đuổi kịp một con tiểu gob đâu, dù có mạnh đến đâu thì mày cũng chỉ là một con cá nhỏ thôi gob ! 」

Lúc này tôi đang chạy trong rừng.

Và bị con hươu kiếm đuổi theo.

Tôi nói ra những lời như thể để khiêu khích nó, tuy nhiên dần dần nó đang bắt kịp tôi.

Làm việc đi nào, skill 【 Chạy trốn 】 !

Chỉ một chút nữa thôi !  Một chút nữa, một chút nữa thôi !

Yoshi !

Sử dụng cây dây leo được treo thòng lõng bên trên, tôi làm cú nhẩy trông như Tarzan.

Con hươu kiếm không hề nhận ra và tiếp tục đuổi theo tôi.

Đúng như những gì tôi nhắm đến.

Và rồi.

Con hươu kiếm đã rời xuống cái hố. Một cái hố do Okudera đào, còn tôi là người lấp nó lên.

Yosshaaa ! 

Mày cũng chỉ là một con hươu ngu ngốc thôi gob ! Làm sao mà thắng lại với trí  tuệ của con người chứ gob !

「 Goblio, làm được rồi !  Goblio, tuyệt quá ! 」

Okudera hí hửng đứng chờ đợi ở gần cái hố.

Tôi thử quay lại xem thế nào.

Con hươu hiếm đã bị giết bởi thanh kiếm của loài người và cái sừng của con thỏ một sừng, tôi cắm chúng xuống dưới hố

Quả đúng là quái vật, nó vẫn chưa chịu chết gob !

Nhưng mà tôi cần phải kiếm chứng xem nếu giết nó bằng bẫy thì life point của tôi có tăng không gob !

Lúc này, nếu tôi giết con hươu kiếm, một con quái vật mạnh hơn con thỏ một sừng thì LP của tôi sẽ tăng lên như thế nào gob !

Tôi cần phải giết nó gob.

Lấy lại cân bằng, con hươu kiếm đứng dậy trong tình trạng bị thương ở phần bụng.

Nó hướng về phía tôi.

Tôi đi quanh cái hố để tránh cái sừng sắc nhọn trông như cái kiếm kia chĩa về phía mình.

Giờ tôi đang ở phía sau lưng con hươu kiếm.

Con hươu rơi xuống hố, nó bị đâm bởi thanh kiếm của loài người và vô số cái sừng của con thỏ một sừng ở phần bụng.

Tuy nó vẫn còn sống nhưng, tôi không thể sử dụng vũ khí trong cái hố đó.

Tức là tôi sẽ phải vòng ra sau lưng rồi tấn công nó.

Yoshi, Tao sẽ tiễn mày nhanh thôi ! Vì tao là một con goblin tốt bụng mà gob ! Ge gya gya !

Vì cái sừng của con thỏ không được dài lắm, thế nên không thể nào đâm xuyên nó từ sau lưng được.

Biết trước điều đó nên tôi đã đề phòng một thanh kiếm nữa.

Từ sau lưng con hươu kiếm, tôi nhảy xuống hố.

Với thanh kiếm trên tay, tôi nhắm vào phần gáy của nó.

Hyahha, cái mạng này là của ta !.

Xin lỗi vì tao chỉ là thằng đi đặt bẫy nhé gob !

Nào, giờ thì mau trở thành life point của tao đi !

Tôi dung hết sức để nhảy lên.

Và như vậy, khi tôi đang định đâm thanh kiếm vào nó thì… Tôi đã chạm mắt với con hươu kiếm.

……… Ế ?  Sao nó lại có thể thấy tôi được ?

Vãi lúa, cái cổ nó như bị bẻ cong vậy !  Khớp xương !  Cái khớp xương kiểu gì đây gob !?

Con hươu kiếm bẻ cong cái cổ của mình theo góc độ không thể tin được rồi nhìn tôi.

Cái sừng của nó đang hướng về phía tôi.

Vì đang ở trên không trung nên tôi không thể thoát được.

Việc sau đó thì, đơn giản chỉ là tôi đã bị đâm bởi cái sừng.

À ừm, tôi đã coi thường quái vật !  Kẻ chủ quan chính là tôi gob !

Mẹ nó, nếu biết trước thế này tôi đã giết nó luôn rồi !

Dù trông như con hươu nhưng con hươu kiếm này vẫn là một sinh vật sống ở dị giới, một con quái vật.

Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn.

Ở đây vừa có quái vật vừa có phép thuật.

Con hươu kiếm tồn tại ở thế giới fantasy này, đầu nó có thể quay ngoắt 180 độ và tấn công như bình thường.

Chết tiệt, chỉ vì muốn kiểm chứng mà tôi đã khinh suất gob !

Thôi không sao hết, tôi còn 11 life point mà !  Có lẽ tôi sẽ lại được đi đến vùng không gian đó gob !

Tôi vẫn chưa chết đâu nhỉ ?  Tôi sẽ ổn thôi nhỉ ?  Tôi tin tưởng ngài đó Kami-sama !

Vượt qua cái sừng, tôi đâm xuyên đầu nó bằng thanh kiếm trên tay.

Ngay lập tức, cơ thể tôi cũng bị đâm.

Máu bắt đầu chảy ra.

「 Go, Gob, Goblio !  Tui, đi gọi con người !  Goblio, đừng chết ! 」

Tôi nghe thấy giọng nói của Okudera vang lên trong sự hốt hoảng, lần này life point không kiếm được nhiều mấy thế nên chắc tôi sẽ lại chuyển sinh thành tiểu gob,  skill thì chắc cũng chẳng lấy thêm được cái nào mới.                                                                                                                                    

Tôi đã chết  .  ( 3 ngày 2 lần )  ( *anh ấy lại feed )                                                                                                              

■  Goblio (  Goblin /  có thể sử dụng life point những lần chết )

【 Life point 】

13

【 Skill 】

Mắt đêm, ngôn ngữ goblin LV 2,  nhìn trộm,  chạy trốn,  Ngôn ngức loài người LV 1

【 Danh hiệu 】

Kẻ nhát gan trong rừng                                                                                                                                    

■ Okudera ( Orc )

【 Skill 】

Mắt đêm, đần độn,  Ngôn ngữ goblin LV 1.

【 Danh hiệu 】

Orc  t h e  ED                                                                                                                                                          

■ Đại ca ( Goblin /  hiện chưa rõ tung tích )

【 Skill 】

Mắt đêm, Ngôn ngữ goblin LV 3,  Côn thuật,  Lân hóa.

【 Danh hiệu 】

Người đột biến                                                                                                                                                          

■ Shinyon ( Con người )

Chưa xác định.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bình luận (0)Facebook