Goblin survivor
Taro BandouFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

First encounter – Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Độ dài 2,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Cô gái đang bỏ chạy.

Cô gái  bỏ chạy trên con đường lớn trong khu rừng.

Ở lục địa hắc ám, quái vật đang hoành hành, Lãnh thổ của những con người bị ruồng bỏ. < Khu rừng bất tận >

Trên con đường mòn trong khu rừng nguy hiểm, cô gái đang bỏ chạy.

『Mình phải mau chóng quảy trở lại thị trấn. Hỡi thần linh xin Người hãy phù hộ cho con』

Vừa cầu nguyện trong lúc gấp gáp.

Một người con gái như cô không hề thích thú khi phải bỏ chạy một mình như thế này.

Cô gái đang chạy với tà áo của bộ áo choàng bay phấp phới đó chính là người trợ tế.

Cô đến thăm ngôi làng khai phá như một thói quen hoạt động tình nguyện định kì.

Dù mới chỉ được cứu trong chuyến đi bị tấn công bởi goblin ngày hôm trước, nhưng cô không có ý định từ bỏ.

Vì Ở trong ngôi làng khai phá không một ai có thể sử dụng được ma thuật hạ cấp, thế nên họ rất mong chờ sự viếng thăm của tư tế và trợ tế.

Cùng với hộ vệ, cô gái hôm nay cũng ghé thăm ngôi làng khai phá.

Và cô lại bị tấn công bởi goblin.

『Nếu có thể gửi đến những người hộ vệ……….. Hỡi thần linh, vì bảo vệ tính mạng của con nên họ đã phải bỏ mạng, xin người hãy giúp họ yên nghỉ』

Trên đường đi đến ngôi làng khai phá, cô gái và hộ vệ đã bị một bày đàn goblin tập kích.

Hộ vệ thì bị giết, còn cô gái thì bị goblin bắt giữ.

Nếu để goblin tóm thì đàn ông sẽ bị ăn thịt,  phụ nữ sẽ bị cưỡng hiếp và sinh con cho chúng.

Bị dắt về hang ổ của goblin, cô gái đã vô cùng tuyệt vọng.

Thực tế, hai mạo hiểm giả hộ tống đã bị đám goblin ăn thịt ngay trước mặt cô.

Tuy nhiên vào lúc đó, khi cô gái đang cố gắng quỳ xuống, cầu nguyện thần linh thì một quang cảnh kì diệu đã xảy ra.

『 Kia là…, con goblin và orc này là sao chứ 』

Đây là lần đầu tiên có sự chia rẽ nội bộ trong bầy goblin.

Đúng vậy, với một người không sở hữu skill 【 Ngôn ngữ goblin 】 như cô thì cô chỉ có thể nghĩ rằng đây là một sự chia rẽ nội bộ.

Cô đã được goblin bảo vệ.

Đầu tiên thì chỉ có một con.

Con goblin bảo vệ cho cô đã nhận phải đòn tấn công từ các con goblin khác.

Vì ở gần cô nên hết lần này đến lần khác, nó đã bị đánh đập,

Cứ như vậy thì chắc chắn nó sẽ chết.

Ngay khi cô nghĩ vậy thì một điều kì diệu nữa lại xảy ra, có một con orc và một con goblin khác xuất hiện.

Con goblin bề mặt da trông như có vẩy thì ở lại chiến đấu, còn con orc và con goblin lúc đầu thì vác cô gái rồi bỏ chạy.

Cô nghĩ rằng con orc và con goblin đang đưa mình đến chỗ ở của chúng.

Tuy nhiên.

Bị vác bởi con orc, khi nhìn vào mặt trời rồi  đọc phương hướng, cô đã nhận ra.

Con goblin và con orc này đang hướng đến con đường chính.

Chúng gửi cô trên con đường kết nối giữa thị trấn và ngôi làng khai phá, cô gái đã không thể tin vào mắt mình.

Trước vẻ mặt như mất hồn của cô gái, con goblin cắt cây dây leo vừa trói cô.

Sau đó nó hét lên tiếng ge gya gya rồi chỉ về con đường như thể muốn nói rằng cô mau chạy đi.

Dù là quái vật, dù là con goblin sống trong < Khu rừng bất tận >  của lục địa hắc ám với nhiều tai tiếng này.

Nhưng nó đã dùng toàn thân ra để bảo vệ cô và lĩnh rất nhiều phát gậy.

Chỉ tại mình, chỉ tại bảo vệ mình mà nó đã bị thương.

Ngay khi nhận ra điều đó thì cô đã hành động.

Không  suy nghĩ gì nhiều.

Cô chỉ biết rằng, lúc này cô cần phải sử dụng ma thuật để chữa thương cho con goblin.

Con goblin nhìn cơ thể của mình như không thể tin rắng sự hiệu quả của ma thuật.

Trông thấy hành động của nó cứ như con người nên cô gái đã mỉm cười.

『 Goblin-san, Orc-san, cảm ơn hai người nhiều lắm 』

Dù cho có là quái vật nhưng việc chúng giúp đỡ cô vẫn không thể thay đổi.

Cô gái nói lời cảm ơn rồi bắt đầu chạy trên con đường.

Hướng đến thị trấn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

『 Vậy à, bọn họ chết rồi à 』

『 Vâng. Chỉ vì bảo vệ cháu……. 』

『 Trợ tế-san, cháu đừng bận tâm. Họ đã nhận yêu cậu hộ tống, thế nên họ phải bảo vệ đối tượng cần được bảo vệ chứ 』

Cô gái cuối cùng cũng đến thị trấn một cách bình an.

Việc đầu tiên cô làm sau khi  trở về trị trấn là đi đến guild mạo hiểm giả.

Guild mạo hiểm giả.

Săn quái vật, nhận hộ tống hay thu thập nguyên liệu ở ngoại thành.

Có thể nói, đó là một ngôi nhà dùng để tăng sức mạnh.

Lần này, vì là một thành viên trong thần điện, cô đã gửi yêu cầu hộ tống đến guild mạo hiểm giả.

Vì hai người mạo hiểm giả hộ tống đã chết, nên cô gái phải đến guild mạo hiểm giả để báo cáo.

『 Lũ goblin tập kích à. Chậc, đúng là lũ tiểu quỷ sử dụng trí thông minh không cần thiết』

Người tiếp nhận thông báo của cô gái và lẩm bẩm một mình đó chính là guild master của guild mạo hiểm giá.

Cô gái mà đã trở về một mình đó, lúc này cô đang nghe chuyện từ guild master ở trong phòng riêng.

『 Xin lỗi. Nếu cháu có thể chiến đấu, nếu cháu chú ý hơn nữa thì… 』

『 Ta đã nói rồi mà trợ tế-san, cháu không cần phải bận tâm đâu 』

Nói vậy rồi guild master lắc đầu.

Là một mạo hiểm giả già dặn kinh nghiệm nhưng ông lại rất nhẹ nhàng và quan tâm đến cô.

『 Thế, sau đó thì chuyện gì đã xảy ra 』

『 Cháu bị bắt đến sào huyệt của goblin, còn mấy người hộ vệ thì…….. 』

『 Trở thành anh hùng, bần dân hay đồ ăn. Đối với mạo hiểm giả thì chỉ có vậy. Chỉ có mấy gã có thể nghỉ hưu giống như ta là ngoại lệ thôi. Bọn họ không trách móc gì trợ tế-san đâu. Có lẽ cần phải cho lũ goblin nhận lấy trách nhiệm này』

Guild master nắm chặt bàn tay của mình.

Tuy chưa đưa ra biểu lộ gì nhưng ông đang rất khó chịu khi các mạo hiểm giả trực thuộc nơi đây bị giết rồi ăn thịt.

『 Trợ tế-san, lợi dụng lúc đó cháu đã bỏ chạy à ?  Hay là lại bắt gặp dũng giả-sama như lần trước ?』

『 Chuyện đó, có một con orc và một con goblin đã cứu cháu 』

『 Hả ?  Cháu vừa nói gì cơ ? 』

『 Goblin-san và orc-san đã nhảy ra cứu khi cháu bị bắt. Để bảo vệ cháu, họ đã mang cháu ra khỏi hang ổ của chúng rồi đưa đến con đường lớn, sau đó họ cắt cây dây leo đã trói cháu. 』

『 Ô, Oh, Vậy à…… Vì trông thấy cảnh đồng đội bị ăn ngay trước mắt mình nên cháu sốc nhỉ. Là ảo ảnh, à không, có lẽ cháu được cứu bởi mạo hiểm giả nào đó chăng ?』

Một nửa câu sau, guild master chỉ thì thầm như thể không muốn nghe cô gái nói thêm nữa.

Vị guild master già dặn cho rằng cô gái vì sợ hãi nên đã khủng hoảng tinh thần.

Ông nghĩ con goblin và con orc đó chính là người mạo hiểm giả nào đó đã giúp cô.

Từ thời là mạo hiểm giả cho đến thời làm nhân viên của guild, ông chưa từng nghe đến chuyện đó bao giờ cả.

Thế nên ông sẽ bỏ qua thông tin về  con goblin và con orc kì diệu đó, guild master tiếp tục hỏi cô gái.

『 Trợ tế-san, cháu biết hang ổ goblin ở đâu không ? 』

『 Đại khái thì cháu cũng nắm rõ….. 』

『 Vậy thì tốt quá. Thế con số lượng của chúng ?  』

『 Ưm…… Cháu nghĩ là không quá 50 con. 』

『 Trợ tế-san, từ giờ ta sẽ đi báo cáo cho ngài thẩm phán, có lẽ ta sẽ đưa ra yêu cầu chinh phạt hang ổ của goblin. Tuy có thể khiến cháu nhớ lại những chuyện đau lòng nhưng ta muốn cháu đóng vai trò là người hướng dẫn nhiệm vụ lần này được không ?』

Từ thị trấn cho đến hang ổ của goblin.

Cả thẩm phán cai trị thị trấn này và guild mạo hiểm giả, đó không phải là một nơi họ có thể bỏ qua.

Guild master đang muốn hợp lực cùng với cô gái biết được vị trí hang ổ của goblin

『 ………. Cháu hiểu rồi 』

Dù chỉ vừa mới bị goblin tấn công nhưng cô gái vẫn đảm nhận vai trò hướng dẫn.

Không chỉ vì đối tượng là goblin, cũng không phải vì cuộc chinh phạt lần này có nhiều người nên cô thấy yên tâm.

Nếu bản thân mình không đi thì con goblin và con orc đã cứu cô có thể sẽ bị giết.

Cô đã nghĩ như vậy.

『 Cảm ơn cháu. Vậy thì sau khi quyết định ngày thì ta sẽ thông báo đến thần điện.』

Nghe câu trả lời của cô gái, Guild master đã thở dài.

Giả sử như cô gái không đi cùng nhưng chỉ cần chỉ ra địa điểm cụ thể là cũng có thể tìm được rồi.

Tuy nhiên, đây là lục địa hắc ám, thế nên trong  < Khu rừng bất tận > đó quái vật đang rất hoành hành

Có lẽ dù chỉ một chút thôi, guild master muốn giảm thời gian tìm kiếm trong khu rừng.

Ông định gửi những mạo hiểm giả có tay nghề đi, tuy nhiên ở trong < Khu rừng bất tận > này có xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được.

Thế nên, nếu có người biết hang ổ của goblin hướng dẫn thì sẽ an toàn hơn.

Nhận được sự hớp tác của cô gái tất nhiên sẽ an tâm hơn hẳn.

Mặt khác, lúc này cô gái đang chấp tay và nhắm mắt lại.

Hỡi thần linh, nếu có sự tồn tại tuyệt diệu như goblin-san và orc-san, xin Người hãy bảo vệ họ tránh khỏi cuộc chinh phạt này.

Cô gái tin tưởng điều đó và cầu nguyện thần linh.                                                                                                                                                                                                                                 

Cô là người biết hang ổ của goblin và cả việc guild mạo hiểm giả đang tổ chức vũ trang.

Chẳng bao lâu nữa cuộc chinh phạt sẽ bắt đầu.                                                                                                                                       

Con người và quái vật, cuộc chiến đấu của những loài không thể tương đồng.                                                                                                                                                                                    

Bình luận (0)Facebook